Mọi người thường nghe và nghĩ rằng Barça là "Nhà vô địch". Hãy nhìn kĩ hơn một chút. CLB xứ Catalan đã giành được chức vô địch thế giới cấp CLB, 3 Champions League trong sáu năm và đóng góp những cầu thủ vào top ứng cử viên Quả Bóng Vàng. Nhưng những cầu thủ của Barça khác với những cầu thủ khác của thế giới bóng đá - với họ, vinh quang không phải là giấc mơ. Vinh quang là thứ khiến họ bị "nghiện". Đó là thứ nicotine chảy trong máu họ. Cho dù chuyện gì xảy ra, họ sẽ luôn tìm kiếm và níu giữ chất gây nghiện đó. Và để đạt được điều đó, Barça đang sở hữu "những kẻ thua cuộc" lớn nhất trong lịch sử và chuẩn bị cho một cơn bão chuẩn bị nổi lên.

Barcelona đã có một trận đấu tương đối dễ dàng vào ngày Chủ nhật trước Rayo Vallecano. Như dự đoán, đội bóng của Paco Jémez đã tiếp cận trận đấu rất dũng cảm với một hàng phòng ngự dâng cao. Điều này khiến cuộc chơi nhanh chóng rơi vào tay Barça khi trước mặt họ là rất nhiều khoảng trống để khai thác, đặc biệt là ở hiệp hai của trận đấu.

Chiều thứ Bảy vừa rồi trên sân của Granada dù thiếu đi sự mượt mà thường thấy nhưng Barcelona vẫn không quá khó khăn giành trọn vẹn 3 điểm trước đội chủ nhà. Đội quân của Luis Enrique đã lựa chọn cách tiếp cận trực diện, một phần vì chất lượng mặt sân Los Carmenes khá tệ, một phần bởi cách nhập cuộc của đội chủ nhà.

Ben Lyttleton, chuyên gia nghiên cứu về những cú sút penalty và là tác giả cuốn sách "Twelve yards, the art and psychology of the perfect penalty", mới đây đã đưa ra phân tích về những vấn đề mà Leo Messi gặp phải với những quả 11m trong mùa giải 2014/2015.

Tin cuối

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Phó Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã