Alejandro thân mến!
Những ngày qua chắc hẳn chẳng dễ dàng gì với bạn. Đội bóng của đời bạn đã mở sẵn cánh cửa ra đi. Bạn phải cay đắng đọc ba đòn công kích công khai mà Hansi Flick, bằng một cách rất bất thường, đã gửi tới bạn qua báo chí để hoài nghi về thái độ chuyên nghiệp. Rồi việc João Cancelo chính thức trở lại Barça cũng đã ngửa bài. Vị trí hậu vệ biên bên hành lang của bạn, vì thế, sẽ trở nên đắt giá hơn bao giờ hết. Chưa kể, bằng chính năng lực của mình, Xavi Espart đã được trao số áo đội một và đá chính ngay bên hành lang trái ở trận gặp Elche, đúng vào cái ngày mà huấn luyện viên gạch tên bạn khỏi danh sách đăng ký. Đó giống như một lời cảnh báo nghiêm khắc hơn là một khoảng lặng để bạn tự suy ngẫm.
Nhưng hãy giữ lại góc nhìn tích cực từ biến cố khó khăn này. Một mặt, đó là tình bạn của Lamine Yamal được thể hiện qua ánh mắt và cử chỉ vô cùng chân thành. Mặt khác, đó chính là lời thách thức mà sự nghiệp đặt ra cho bạn: hãy dùng màn trình diễn trên sân để bịt miệng những kẻ hoài nghi. Tất cả phụ thuộc vào bạn, và chỉ riêng bạn, để giành lại suất đá chính tại Barça hay ở bất kỳ đâu bạn muốn.
Thực sự, kể từ khi Koeman trình làng bạn trước Bayern Munich để thay thế Jordi Alba, sự nghiệp của bạn đã thăng tiến như một mũi tên. Bạn mới 17 tuổi khi đó, và đến năm 19 tuổi, bạn đã là hậu vệ biên đá chính của Đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup Qatar dù vẫn mang danh nghĩa cầu thủ đội trẻ. Một kỳ tích xưa nay hiếm. Để thay thế cho một Gayà dính chấn thương, Luis Enrique đã chọn bạn chứ không phải Cucurella hay Grimaldo, những người đàn anh giàu kinh nghiệm hơn nhiều. Nhờ lối chơi bùng nổ, tốc độ xé gió và việc trở thành cầu thủ dưới 20 tuổi kiến tạo nhiều nhất châu Âu, sự kỳ vọng dành cho bạn đã được đẩy lên chạm trần.
Có một lần, khi Xavi đã rời băng ghế huấn luyện Barça, ông ấy từng tâm sự với tôi rằng một trong những lý do cốt yếu khiến đội bóng không thể bảo vệ thành công ngai vàng La Liga chính là vì chấn thương của bạn, một chấn thương bắt bạn ngồi ngoài từ tháng Giêng cho đến hết mùa giải. Bạn, như lời Xavi đã nói với tôi, là nhân tố then chốt trong hệ thống triển khai bóng từ tuyến dưới, là quân bài khiến đối thủ không thể nắm bắt, và nếu thiếu bạn, mọi kế hoạch coi như phá sản. Flick cũng từng ngợi khen phong độ tuyệt vời của bạn trong năm đầu tiên ông làm việc cùng bạn, nhưng rồi sau đó, phải chăng thứ bóng đá của bạn đã mất đi ánh sáng lung linh vốn có? Bạn sẽ là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Sự khát khao chiến thắng của bạn chẳng lẽ đã lụi tàn ở tuổi 22 hay sao? Bạn có nghĩ rằng mình vẫn còn có thể tiến bộ hơn nữa?
Chẳng ai như bạn, dù ở Barça hay toàn bộ La Liga, sở hữu khả năng đột phá xé rách các tuyến từ tuyến dưới, dùng đôi chân thần tốc để bỏ lại tất cả đằng sau. Nhưng liệu bạn có thể cải thiện khả năng đưa ra quyết định ở đường chuyền cuối cùng? Bạn có thể cải thiện tư duy vị trí để các đợt phản công của đối phương không bắt bài bạn ở quá xa khung thành? Bạn có thể và có muốn tiếp tục tiến bộ không? Bạn có muốn thực hiện điều đó trong màu áo Barça?
Mọi câu trả lời đều nằm trong đầu bạn. Đừng để cái dáng vẻ thong dong, ung dung mang phong cách vùng Ca-ri-bê của bạn khiến người khác hiểu nhầm rằng bạn là kẻ thờ ơ, coi mọi thứ như nước đổ lá khoai. Đó giống như một cái nhãn mác mà người ta cố tình gán cho bạn chứ không phải là bản chất đầy tham vọng của bạn. Đừng cho phép họ đúng.
Bằng sự nỗ lực, hy sinh và nghiến răng trong từng buổi tập, bạn sẽ lật ngược thế cờ này. Một tài năng thiên bẩm về thể chất như bạn hoàn toàn có thể và phải viết tiếp nhiều trang sử rực rỡ ở đỉnh cao bóng đá. Đừng để sự nghiệp của mình đi vào ngõ cụt của những điều "suýt chút nữa thì làm được". Hãy nắm lấy cơ hội. Bạn vẫn còn 10 đến 12 năm tuyệt vời phía trước trong sự nghiệp đỉnh cao. Còn gì tuyệt vời hơn khi làm điều đó tại Barça? Rời khỏi nơi này, trời bên ngoài lạnh lắm.
Và nếu còn bất kỳ hoài nghi nào, hãy nhớ lại đêm đầu tiên tại Munich, khi kết thúc trận đấu đầu tiên trong màu áo Barça, bạn đã chủ động xin áo đấu của Alphonso Davies, một trong những hình mẫu lớn nhất ở vị trí của bạn. Anh ấy chưa bao giờ gục ngã trước những gáo nước lạnh của đời cầu thủ, hay thậm chí là chấn thương đứt dây chằng chéo trước. Còn với bạn, vào tháng 1 năm 2024, ngay ở thời điểm đỉnh cao phong độ, chấn thương đứt gân kheo đã đưa bạn lên bàn mổ, bắt bạn ngồi ngoài nửa năm và ngắt nhịp đà phát triển. Bạn còn cực kỳ trẻ, bạn đang sở hữu một công việc mà bạn đã chiến đấu từ năm 7 tuổi và bạn đang ở một vị thế mà triệu người mơ ước.
Và tuyệt vời hơn cả, bạn vẫn còn dư dả thời gian để trở lại thành một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới, và để chứng minh rằng trong tập thể Barça hiện tại, bạn không phải là một Alejandro dễ bị thay thế nhất. Mọi thứ hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
Xavier Bosch (Mundo Deportivo)
or post as a guest
Be the first to comment.







