Trước khi đi vào phân tích sự trở lại của José Mourinho trên băng ghế chỉ đạo của Real Madrid, tôi muốn có một vài nhận định ngắn gọn về quy trình bầu cử vừa qua của câu lạc bộ hoàng gia.
Sau suốt 20 năm trời không hề có bất kỳ một cuộc bỏ phiếu nào diễn ra tại Nhà trắng do không có ứng viên đối trọng, Florentino Pérez đã khiến tất cả những người trong lẫn ngoài cuộc phải ngỡ ngàng khi đứng ra tuyên bố tổ chức bầu cử với một tốc độ kỷ lục, gần như không để lại bất kỳ một khoảng thời gian trống nào cho đối thủ kịp chuẩn bị.
Bất chấp dòng dã những bất lợi mang tính dàn dựng đó, Enrique Riquelme vẫn hoàn thành một vai diễn trên cả mức danh dự khi giành được tới 1/3 tổng số lượng phiếu bầu - một kỳ tích thực sự nếu biết rằng chỉ mới cách đây vỏn vẹn hai tuần, chẳng một ai trong thế giới bóng đá biết đến cái tên này.
Về những lời hứa hẹn trong chiến dịch tranh cử của cả 2 ứng viên, suy cho cùng đó cũng chỉ là những chiêu trò quảng cáo đánh bóng nhằm quyến rũ các hội viên. Tất cả những nhân vật cốt cán vốn có khoảng cách với Florentino từ trước đều đã đồng loạt đứng thẳng hàng để gia nhập liên minh của kẻ thách thức (bao gồm Raúl, Fernando Hierro, Iker Casillas, Vicente del Bosque...). Trong thế cờ này, chiến thuật được áp dụng rõ ràng là: "Cứ gom bọn họ lại một chỗ trước đã, rồi chuyện đâu còn có đó sau". Dù vậy, tôi nghĩ chúng ta cần phải phân định và giới hạn rõ ràng vai trò của từng công thần trước khi quá muộn.
Bản lĩnh của "Người đặc biệt" và lời cảnh báo cho người khổng lồ xứ Catalonia
Sau khi những màn bốc thăm chính trị hạ màn, với sự đảm bảo vững chắc cho chiếc ghế lãnh đạo của Florentino Pérez trong vòng 4 năm tới, điều chắc chắn duy nhất mà chúng ta đều đã biết: huấn luyện viên trưởng tiếp theo của họ sẽ là José Mourinho.
Bất chấp câu thành ngữ quen thuộc "Mọi sự tái hợp lần hai đều không tốt đẹp", tôi lại có niềm tin mãnh liệt rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang ở vào thế có nhiều thứ để giành lấy hơn là để mất. Mou hiện tại đang sở hữu những vị trợ lý huấn luyện vô cùng chất lượng, nhưng bài toán cốt lõi của lão là phải nhào nặn ra được một tập thể đúng nghĩa. Và nếu có một ai đó trên thế giới này đủ sức nặng để mang cái uy quyền và sự thiết quân luật vào trong phòng thay đồ đầy rẫy những cá tính phức tạp đó, thì kẻ đó không ai khác ngoài Mourinho.
Nếu chúng ta làm một phép tính cộng giữa tầm ảnh hưởng mang tính răn đe của chiến lược gia người Bồ với việc các ngôi sao Real Madrid đang bị đặt dưới kính hiển vi của sự chỉ trích sau 2 năm liên tiếp trắng tay không danh hiệu, tôi tin rằng sự kết hợp này sẽ biến Real Madrid thành một cỗ máy nguy hiểm và đáng gờm hơn rất nhiều ở mùa giải mới. Sau 2 năm liên tục thống trị La Liga, Barça đương nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt và là mục tiêu tối thượng mà mọi đối thủ đều khát khao muốn đánh bại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc áp lực và mức độ đòi hỏi đè nặng lên vai tập thể được dẫn dắt bởi Hansi Flick sẽ lớn hơn gấp bội.
Dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Barça cũng đã kịp thời tự bảo hiểm sức mạnh cho mình bằng một bản hợp đồng bom tấn vô cùng chất lượng mang tên Anthony Gordon. Và tính cạnh tranh của chiều sâu đội hình Xã nhà hoàn toàn có thể được nâng tầm lên một ngưỡng cao hơn nữa nếu ban lãnh đạo hoàn tất thành công thương vụ chiêu mộ tiền đạo Julián Álvarez.
Trong lúc chờ đợi xem liệu Atlético Madrid có chấp nhận xuống nước để nhả người với một mức giá tiệm cận với khả năng chi trả của Barça hay không, cá nhân tôi đánh giá chân sút người Argentina là một mảnh ghép có tư duy chiến thuật cực kỳ tương thích với hệ thống sa bàn của Hansi Flick, đồng thời sở hữu khả năng kết hợp vô cùng mượt mà với những vệ tinh xung quanh.
Carles Rexach (theo MUNDO)
Warning: Undefined array key "item" in /home1/fcbvn/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/tags.php on line 19
Warning: Attempt to read property "tags" on null in /home1/fcbvn/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/tags.php on line 19
Warning: Attempt to read property "itemTags" on null in /home1/fcbvn/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/tags.php on line 20
or post as a guest
Be the first to comment.








