Các Culer sẽ chấp nhận bán đi những trụ cột, nếu những người thay thế mang lại đẳng cấp cao hơn.
Trong mùa giải thứ hai của Hansi Flick, chúng ta đang xem lại một "bộ phim" y hệt năm ngoái. Một bộ phim hay, nhưng lẽ ra có thể xuất sắc hơn. Barça sẽ vô địch La Liga, nhưng đội hình này đơn giản là chưa đủ tầm để chinh phục Champions League. Chúng ta thiếu một băng ghế dự bị đủ dày và thiếu ít nhất hai cầu thủ có khả năng tạo nên sự khác biệt hoàn toàn.
Bạn không thể chinh phạt châu Âu với một hàng thủ quá trẻ và thiếu kinh nghiệm. Bạn cũng không thể mơ tới đỉnh cao nhất nếu thiếu một "sát thủ" thượng hạng chia lửa bên cạnh Lamine Yamal. Đó là sự thật trần trụi. Barça đã chơi hay hơn Atlético, nhưng hai trận đấu với những quyết định tồi tệ của trọng tài đã bẻ gãy cánh chim Blaugrana. Nếu được chơi 11 đấu 11 trong cả hai lượt trận, hôm nay chúng ta đã có mặt ở bán kết.
Việc rời cuộc chơi trong tư thế ngẩng cao đầu, hay coi đó là một "thất bại ngọt ngào" có thể là liều thuốc giảm đau tức thời để xoa dịu cú sốc. Nhưng khi những ngày đau đớn qua đi, đó chỉ còn là những lời an ủi hay ngụy biện. Barça là một câu lạc bộ của những nhà vô địch và phải nhìn về tương lai với sự tham vọng. Thật đáng ngưỡng mộ khi chơi với một đội hình mà 80% đến từ La Masia, cũng như việc cạnh tranh với độ tuổi trung bình dưới 25 đồng nghĩa với việc chúng ta có tương lai. Nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ. Đã 11 năm kể từ trận chung kết tại Berlin 2015, một khoảng thời gian quá dài với quá nhiều nỗi thất vọng chồng chất.
Nhiệm kỳ mới của Chủ tịch Laporta phải trùng khớp với việc giải quyết triệt để bài toán tài chính đang trói chân Deco. Việc đạt được Luật công bằng tài chính và quy tắc 1-1 của La Liga là nhiệm vụ cấp bách. Đó là cách duy nhất để đi chợ mà không bị cản trở, để săn tìm những cái tên xuất sắc nhất. Nếu để làm được điều đó, chúng ta cần phải bán đi một vài cầu thủ và người hâm mộ sẽ chấp nhận, miễn là người thay thế phải giỏi hơn. Một đội bóng lớn phải biết cách bán để mua về những lựa chọn tốt hơn.
Những gì xảy ra trong hai năm qua đã chỉ rõ con đường phải đi. Chúng ta hiện chưa ở cùng đẳng cấp với PSG, Bayern hay Man City. Ở đây không nói về việc "chỉnh sửa" nhỏ lẻ, mà phải là mang về những cầu thủ hàng đầu để nâng tầm nền tảng hiện có. Trong giai đoạn thứ hai lãnh đạo CLB, đây chính là bài kiểm tra còn dang dở của Laporta, là mục tiêu tối thượng của ông. La Liga rất tốt, nhưng giờ nó đã trở nên quá "chật chội". Chúng ta phải tham vọng hơn.
Tất cả đều đồng ý rằng Barça đang có một huấn luyện viên tốt nhất có thể, nhưng phải cho ông ấy những quân bài phù hợp. Flick là một chiến lược gia tài ba, một nhà tâm lý xuất sắc, người nhận được sự yêu mến và kính trọng tuyệt đối. Mặt khác, chúng ta may mắn sở hữu cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại, trưởng thành từ "cây nhà lá vườn" với giá 0 đồng. Lamine Yamal - không cần so sánh với Messi - hoàn toàn đủ khả năng đưa Barça trở lại vị thế CLB số một thế giới. Để làm được điều đó, cần phải nâng cấp dự án này bằng những bản hợp đồng bom tấn, để mùa giải tới, chúng ta có thể xem một bộ phim khác tại Champions League – bộ phim về nhà vô địch.
J.Mª Casanovas
or post as a guest
Be the first to comment.










