Bác sĩ ơi, tôi bị bệnh à? Sao tôi lại bắt đầu thích Mourinho rồi

Khi Jose Mourinho thay đổi

Khi Jose Mourinho thay đổi

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tôi bước vào phòng khám của bác sĩ, ngồi xuống đối diện ông ấy và bắt đầu trút bỏ mọi tâm sự: Bác sĩ ơi, tôi đang gặp vấn đề rồi.

Tôi từng dành một sự ác cảm đặc biệt cho Mourinho vì cách ông ấy hành xử trong thời kỳ dẫn dắt Real Madrid, cái thời mà ông ấy liên tục ăn thua đủ với Guardiola hay Tito Vilanova. Ông ấy làm tôi phát bực. Ông ấy khiến tôi phát điên vì đại diện cho tất cả những gì đi ngược lại với tinh thần thể thao. Thế mà giờ đây, con người từng bị xem là thiếu tinh thần thể thao, kiêu ngạo, tráo trở và đê hèn ấy, lại bắt đầu làm tôi thấy có cảm tình. Tôi bắt đầu nhìn ông ấy bằng một con mắt khác. Tôi thích cách ông ấy phát biểu, cách ông ấy đối nhân xử thế, cách ông ấy bảo vệ học trò mà không cần phải tấn công hay hạ thấp đối thủ, cách ông ấy nhẫn nại uốn nắn Vinicius trong cuộc chiến vô tận của cậu nhóc này với thế giới, và thậm chí là cách ông ấy gạt phăng mọi thuyết âm mưu về trọng tài xung quanh vụ Negreira.

Có lẽ đây chỉ là một ảo ảnh ngắn ngủi vì ông ấy mới chỉ xuất hiện vài lần trước công chúng và hiện tại chưa có vụ "hỏa hoạn" nào bùng lên. Cái bản tính từng làm dậy sóng mọi đối thủ hay cổ động viên vẫn chưa phát tác. Vào lúc này, ông ấy điềm tĩnh, điềm đạm hơn, trưởng thành hơn và bình thản hơn. Thật dễ chịu, bởi chính trong bối cảnh này, tất cả những lớp vỏ bọc hoa mỹ, những chiêu trò trình diễn xung quanh ông ấy mới chịu biến mất, để lộ ra một Mourinho hoàn toàn mới, chân thật hơn nhiều, giúp người ta cảm nhận trọn vẹn khả năng quản trị cái tôi kiệt xuất của ông ấy. Đó có lẽ mới là phẩm chất xuất sắc nhất ở nhà cầm quân này. Cách ông ấy truyền cảm hứng, cách ông ấy động viên và truyền lửa.

Và trong một thế giới bóng đá đầy tính cạnh tranh này, thật thích thú khi được chứng kiến những chiến lược gia như thế. Những người biết cách đại diện cho vị thế vĩ đại của câu lạc bộ đã thuê mình, chứ không thèm quỳ lụy trước những lý do nhảm nhí được bịa ra để bào chữa cho thất bại liên tiếp, cũng không biến phòng họp báo thành nơi phát ngôn cho những kênh truyền hình chỉ chực chờ phun ra sự độc hại.

Chính Mourinho của tuổi 63 quay trở lại lần này đã khiến người ta nhớ về những năm tháng ông ấy từng ở Barcelona và để lại dấu ấn sâu sắc trong phòng thay đồ Barça, nơi ông ấy từng có những người bạn mà giờ đây đã trở thành những biểu tượng trên băng ghế huấn luyện như Pep hay Luis Enrique. Đến khi bắt đầu tự đi trên đôi chân mình, cái "vai diễn" ông ấy tạo ra đã nuốt chửng chính con người huấn luyện viên trong ông. Nhưng hôm nay, có vẻ, chỉ là có vẻ thôi nhé, ông ấy đã trút bỏ được lớp vỏ bọc đó rồi.

Nguồn tham khảo: Doctor, ¿Tengo un problema? Este Mou me empieza a gustar

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Tin cuối

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Phó Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã