Barça cần một diện mạo khác tại Metropolitano

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Thất bại đầu tiên tại Nou Camp Nou đã đẩy Barça tới sát bờ vực thẳm tại Champions League. Đội bóng đang bị tổn thương, nhưng chưa gục ngã bởi niềm tin vào cuộc lội ngược dòng tại Metropolitano vẫn đang được thắp lên nhờ sức mạnh tấn công của toàn đội.

Nhiệm vụ này chắc chắn không hề dễ dàng. Barça sẽ hành quân đến Madrid mà không có sự phục vụ của Raphinha. Thêm vào đó, Atlético Madrid chắc chắn sẽ làm mọi cách để biến trận đấu thành một cuộc tra tấn về thể lực, phá lối chơi và ngắt quãng bởi những pha phạm lỗi liên tiếp nhằm gây ức chế cho những cầu thủ trẻ của xứ Catalan.

Thực tế, sự thiếu kinh nghiệm đã bộc lộ rõ trong hiệp hai trận lượt đi. Những nỗ lực vội vã vốn là đặc trưng của lứa tuổi trẻ, như cú sút xa từ khoảng cách 40 mét của Fermín hay những pha độc diễn giữa vòng vây 6-7 cầu thủ của Lamine Yamal. Barça đã thiếu đi sự tinh quái cần thiết và đó là bài học họ buộc phải thuộc nằm lòng nếu muốn mơ về một điều kỳ diệu tại Metropolitano. Thua 0-1 là một chuyện, nhưng để kết thúc với tỷ số 0-2 lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đội bóng đã không hiểu rằng đây là một cuộc đấu kéo dài hai lượt trận chứ không phải một trận chung kết sinh tử ngay tức khắc.

Hansi Flick đang phải đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất mùa giải khi lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng. Ông mất Raphinha, mất De Jong, rồi đến Marc Bernal và mới nhất là vết rách của Fermín trong buổi tập. Đội bóng đang rơi vào tình cảnh trớ trêu khi thiếu đi một trung phong thực thụ do Lewandowski chưa đạt trạng thái tốt nhất để đá chính, trong khi hàng thủ lại chệch choạc với những cái tên chưa đạt phong độ cao như Balde, Koundé hay Araujo. Đúng là họa vô đơn chí. Đã vậy, họ còn phải gánh chịu hai sai lầm nghiêm trọng từ trọng tài: quả phạt đền bị từ chối sau pha chặn bóng bằng tay của Pubill và tấm thẻ đỏ hụt của Koke. Quá nhiều yếu tố chống lại Barça để có thể vượt qua toan tính thực dụng đặc trưng của Simeone.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải giữ vững tinh thần chiến đấu. Tại Metropolitano, mọi thứ có thể sẽ khác. Chỉ cần một bàn thắng sớm, Barça sẽ ngay lập tức trở lại với cuộc chơi. Khi đó, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Để làm được điều đó, Barça cần một trận đấu hoàn hảo để xoay chuyển cục diện. Còn nếu điều kỳ diệu không đến, đó sẽ là thời điểm thích hợp để nhìn lại liệu đội hình hiện tại có đủ sức để cạnh tranh hay cần phải có những thay đổi mạnh mẽ cho mùa giải tới.

 Albert Masnou

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Tin cuối