Chàng trai người Uruguay đã có buổi chụp hình độc quyền cho tờ SPORT và chia sẻ những cảm xúc chân thật nhất sau khi cán cột mốc 200 trận trong màu áo Blaugrana.
Ronald Araujo đặt chân đến Barcelona khi mới 19 tuổi từ Boston River mà không có bất kỳ kinh nghiệm nào tại châu Âu. Anh đã không mất quá nhiều thời gian để tiến lên đội một và chứng minh rằng tiềm năng cũng như cá tính của mình là nổi bật.
Bảy năm sau, Ronald Araujo đã là đội trưởng và là một trong những thủ lĩnh của triều đại Hansi Flick. Trong trận đấu với Atlético vừa qua, Araujo vào sân ở phút 71 và chính thức hoàn thành trận đấu thứ 200. Con số này càng trở nên ý nghĩa hơn khi anh vừa vượt qua một giai đoạn khó khăn về sức khỏe tâm lý để tìm lại nụ cười trên sân cỏ và trở thành một tấm gương về sự kiên cường trong giới thể thao đỉnh cao.
Việc hoàn thành 200 trận đấu với đội một có ý nghĩa gì đối với cá nhân anh?
Với tôi, chạm mốc 200 trận cùng Barça giống như một giấc mơ đã trở thành hiện thực vậy.
Nếu phải chọn một trận đấu trong số 200 trận đó, anh sẽ chọn trận nào? Vì sao?
Tôi có thể kể ra rất nhiều, những trận đấu mang về danh hiệu luôn nằm trong ký ức... nhưng tôi sẽ chọn trận Kinh điển thắng 4-0 năm 2022, đó là trận đấu mà tôi đã ghi bàn.
Khi mới ký hợp đồng với Barça, anh có bao giờ hình dung mình sẽ đạt đến con số này không?
Thực sự thì con số 200 trận là điều gì đó tôi thấy rất xa vời. Khi đến đây năm 19 tuổi, tôi chỉ mơ được ra sân cho đội một mà thôi.

Cảm giác khi đeo băng đội trưởng Barça như thế nào? Nó có ý nghĩa gì khi anh bước ra sân?
Đó là một niềm tự hào to lớn. Barça có một lịch sử vĩ đại với rất nhiều thủ lĩnh huyền thoại. Với tôi, nó có nghĩa là trách nhiệm, là đại diện cho các giá trị của câu lạc bộ và giúp đỡ các đồng đội cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Ronald năm 19 tuổi khi mới đến Barcelona và Ronald 26 tuổi với 200 trận trên lưng đã thay đổi như thế nào?
Tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi đến đây như một cậu nhóc với nhiều hoài bão và giờ tôi là một cầu thủ trưởng thành hơn, giàu kinh nghiệm hơn. Tôi học được vô vàn điều từ các huấn luyện viên, đồng đội và cả từ những khoảnh khắc khó khăn nhất.
Anh có bao giờ tưởng tượng mình sẽ kỷ niệm trận thứ 200 trong vai trò... tiền đạo cắm không?
Không, thực sự là không (cười). Nhưng nếu đội bóng cần, tôi sẽ cố gắng giúp sức ở bất cứ đâu.
Nếu phải chọn một khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong suốt 8 năm qua tại Barça, đó là gì?
Tôi chọn những danh hiệu mà chúng tôi đã giành được. Nâng cao một chiếc cúp với chiếc áo này luôn luôn đặc biệt, vì bạn biết điều đó có ý nghĩa lớn lao thế nào đối với câu lạc bộ và người hâm mộ.
Việc đạt được cột mốc này có giá trị hơn không sau những gì anh đã trải qua trong vài tháng qua?
Có chứ, vì khi bạn vượt qua những thời điểm khó khăn, bạn sẽ trân trọng mọi thứ hơn rất nhiều. Tôi đã nỗ lực rất lớn để ổn định trở lại và giúp đỡ đội bóng, vì vậy trận đấu thứ 200 này mang một ý nghĩa cực kỳ đặc biệt.
Về mặt cá nhân, anh cảm thấy thế nào khi đạt mốc 200 sau những biến cố ở mùa giải này?
Tôi rất biết ơn. Biết ơn Chúa, gia đình, câu lạc bộ và các cổ động viên. Đó là những tháng ngày phức tạp, đầy rẫy sự nỗ lực. Khi bạn thấy mọi cố gắng đó đều xứng đáng, nó sẽ tiếp thêm động lực để bạn bước tiếp.
Những giấc mơ sắp tới của Ronald cùng Barça là gì? Anh có thấy mình sẽ chạm mốc 300 hay 400 trận không?
Giấc mơ của tôi là tiếp tục giành các danh hiệu cùng Barça. Nếu mốc 300 hay 400 trận đến, đó là vì tôi đang làm tốt công việc của mình và giúp ích được cho đội bóng. Hy vọng tôi có thể tiếp tục cống hiến và cộng dồn thêm nhiều năm nữa tại đây.
Theo SPORT
or post as a guest
Be the first to comment.







