Hansi Flick trước cột mốc 100 trận: "Muốn vô địch, chúng tôi phải chiến thắng"

Hansi Flick: "Muốn vô địch, chúng tôi phải chiến thắng"

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Thứ Bảy này, Spotify Camp Nou sẽ chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử: Hansi Flick chính thức cán mốc 100 trận dẫn dắt FC Barcelona. Tuy nhiên, thay vì đắm chìm trong những con số kỷ niệm, chiến lược gia người Đức đang dồn toàn bộ sự tập trung cho thử thách mang tên Villarreal.

Villarreal hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, và Flick thừa nhận đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng.

Cảnh giác trước "Tàu ngầm vàng"

Nhớ lại chiến thắng kịch tính tại La Cerámica ở lượt đi, Hansi Flick vẫn chưa quên sự nguy hiểm của đối thủ: "Họ có những pha chuyển trạng thái cực kỳ sắc bén. Thú thực, trận đó chúng tôi đã có chút may mắn... Ngày mai, Barça không được phép mắc những sai lầm không đáng có. Chúng tôi phải áp đặt lối chơi của mình ngay từ đầu."

Giấc mơ mang tên 100 trận

Nói về cột mốc 100 lần ngồi ghế nóng của Blaugrana, Flick không giấu nổi sự xúc động: "Đó là một vinh dự lớn lao. Dẫn dắt câu lạc bộ này từng là giấc mơ của tôi. Tôi tận hưởng từng ngày làm việc cùng các cầu thủ và sống trong bầu không khí của Barça. Nhưng con số 100 sẽ chỉ đẹp nếu đi kèm với một chiến thắng."

Đường dài mới biết ngựa hay

Dù Barça đang giữ ngôi đầu La Liga, Flick vẫn giữ đôi chân trên mặt đất. Ông khẳng định không có chỗ cho sự tự mãn: "Mỗi trận thắng là một cơ hội bị dập tắt đối với các đối thủ đang bám đuổi". "Chúng tôi vẫn còn rất nhiều khía cạnh phải cải thiện. Đội bóng vẫn còn không gian để phát triển hơn nữa."

Vượt qua cơn bão chấn thương và lá thăm Champions League

Sự vắng mặt của Frenkie de Jong (nghỉ 6 tuần) là một tổn thất lớn, nhưng Flick không coi đó là lời bào chữa: "Mọi đội bóng đều có vấn đề riêng. Chúng tôi có chất lượng đội hình và nhiều lựa chọn khác nhau. Đây là cơ hội cho những người khác chứng tỏ mình."

Về kết quả bốc thăm Champions League đưa Barça đối đầu với Newcastle United thay vì PSG, Flick tỏ ra rất điềm tĩnh: "Ở đấu trường này, mọi đội bóng đều rất mạnh. Tôi không ăn mừng vì tránh được bất kỳ ai cả. Bạn phải tôn trọng mọi đối thủ nếu muốn đi đến trận chung kết."

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.