Một trận El Clásico rất khác đang đến gần, một cuộc đối đầu giữa Barça và Madrid mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Giống như việc người ta đã chờ đợi mòn mỏi suốt bao nhiêu năm để được thấy một trận chung kết Champions League giữa hai đội, thật lạ lùng khi trong gần 100 mùa giải La Liga, chưa bao giờ có cơ hội để một đội bóng giành chức vô địch trực tiếp ngay trong trận đấu với đối thủ truyền kiếp. Đó chính là những gì Barça có thể đạt được vào Chủ nhật tới với sức hấp dẫn hơn cả là được thực hiện điều đó ngay tại thánh địa Camp Nou.
Cuối tuần qua, cả Barça và Madrid đều thắng, vì thế rượu Cava chưa được khui sớm. Cơ hội thứ hai cho đội bóng áo xanh-đỏ sẽ đến sau vài ngày nữa với một yếu tố cần lưu ý, nhưng thực tế lại không quá quan trọng: Barça chỉ cần một kết quả hòa trước Madrid là chính thức lên ngôi vô địch.
Và khi tôi nói "không quá quan trọng" là bởi tôi tin chắc rằng Barça sẽ không thay đổi phong cách hay kế hoạch trận đấu chỉ vì họ chỉ cần hòa. Chúng ta đã quá hiểu Hansi Flick, cũng giống như hiểu PSG của Luis Enrique hay Bayern của bất kỳ huấn luyện viên nào từng dẫn dắt họ: họ chơi bóng để tấn công, để áp đặt đối thủ theo cách riêng của mình. Đó là thế giới quan về bóng đá. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất là thất bại, Barça vẫn còn lợi thế điểm số khổng lồ đã tích lũy được, để rồi dù có thua, họ vẫn còn tới 3 vòng đấu nữa để tự quyết. Vì vậy, đối với Barça, trận đấu này nên là sự tận hưởng hơn là áp lực, bởi áp lực ở trận El Clásico này chỉ là tương đối - một điều sẽ rất khác nếu Madrid chỉ kém 3 điểm thay vì con số 11 hiện tại.
Về phía Madrid, đây sẽ là một trận đấu với cách tiếp cận kỳ lạ. Họ thiếu vắng khá nhiều trụ cột, nhưng quan trọng nhất là họ thiếu động lực, ngoại trừ ý muốn duy nhất là phá hỏng bữa tiệc của đối thủ lớn nhất. Trong năm vừa qua, hãy hiểu cho tôi, Madrid gợi nhắc tôi về hình ảnh của chính Barça những ngày xưa cũ: một đội bóng có thể thay tới 3 huấn luyện viên trong vòng 10 hay 12 tháng. Dĩ nhiên, một ông đến và bảo: "Hãy tiến lên phía trước", ông tiếp theo lại bảo: "Lùi lại phòng ngự", và ông cuối cùng nói: "Chẳng lên mà cũng chẳng về, cứ đứng ở giữa". Cuối cùng, cầu thủ chỉ thêm chóng mặt mà thôi.
Tôi cũng xin cảnh báo rằng, tôi tin chắc mùa giải tới Madrid sẽ coi La Liga là mục tiêu ưu tiên hàng đầu bởi đó là danh hiệu mà bạn có thể đạt được nếu nỗ lực bền bỉ mỗi ngày. Một câu lạc bộ lớn không thể cho phép mình trải qua 3 năm mà không có danh hiệu quan trọng nào. Và Champions League thì phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố để có thể dồn toàn lực đánh cược vào đó.
Carles Rexach
or post as a guest
Be the first to comment.







