Đối thủ của FC Barcelona vào đêm mai, Paris Saint-Germain được thành lập vào năm 1970. Có lẽ vì "tuổi đời" còn trẻ nên CLB nước Pháp mới chỉ một lần duy nhất đối đầu với Blaugrana tại Tứ kết Champions League (không tính trận lượt đi cách đây một tuần).

P$G thực sự không phải một đối thủ quá mạnh và lợi thế thuộc về Barça trong trận lượt về. Khi đặt lên bàn cân mọi yếu tố thiệt hơn thì Tito Vilanova có thể cân nhắc cảm tính: hiệp 2 không có Messi và gần như chấp nguyên hàng tiền đạo nhưng Barça vẫn ra về với một điểm trong tay nếu bỏ qua bàn thắng của Messi và pha ghi bàn trời ban của I'mBra.

Cuối cùng đã không có cuộc dạo chơi tại Công viên các Hoàng tử vào đêm qua, thay vào đó là mà rượt đuổi tỷ số cho đến những phút chót. Người Pháp có thể hài lòng, nhưng không phải vì bàn thắng muộn đã vớt vát chút hy vọng vào bán kết của họ, mà chắc hẳn họ tin sẽ có được “sự bình yên” tại Camp Nou vào tuần sau khi có đến 99.99% Messi không thể có mặt ở đó.

Các bài khác …