Có một nỗi sợ hãi mang hai khuôn mặt. Đó là nỗi sợ hãi mang tên Messi. Nó mang hai khuôn mặt bởi vì không chỉ có đối thủ “tim đập chân run” khi nhìn thấy bóng dáng của “sát thủ nhỏ con” đó mà ngay cả đội bóng sở hữu “The Terminator” (Kẻ hủy diệt) này cũng không còn là chính mình khi không xung trận.

Theo thông tin mới nhất của tờ Sport, quá trình hồi phục của Messi đang diễn ra khá tốt. Đêm nay anh vẫn có thể ra sân trong trường hợp cần thiết, nếu Barça bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Nhưng ngay cả khi Leo vắng mặt, đó cũng không phải là thảm họa.

Nếu ra sân trong lần đón tiếp Paris Saint-Germain vào đêm mai, trung vệ Gerard Piqué sẽ có trận đấu thứ 50 tại Champions League trong màu áo Blaugrana. Tuyển thủ người Tây Ban Nha gần như chắc chắn sẽ ra sân ngay từ đầu bởi các trung vệ khác trong tay Tito đều đang gặp vấn đề về sức khỏe (Mascherano và Puyol chấn thương, Adriano còn đang chờ kết quả cuối cùng).

Các bài khác …