Tháng tư ở Barcelona là tháng của mùa xuân, mùa hoa nở. Tháng tư ở Việt Nam là tháng của nắng mới, gió sớm, lá sấu vàng rực và hoa loa kèn nồng nàn. Ấy thế mà với tôi, vẻ đẹp đó của tháng tư lại phần nhiều gắn liền với những ký ức buồn của FC Barcelona.

Muốn bắt Hùm thì cứ đến Allianz Arena

Không cần phải che giấu sự thật rằng tôi đã run sợ khi biết tin đối thủ của Barça tại bán kết là Hùm Xám xứ Bavaria. Họ có phong độ quá tốt vào thời điểm hiện tại và họ sở hữu những vũ khí khắc tinh nhất đối với Barça. Nhưng điều đó không có nghĩa là Bayern Munchen sẽ chiến thắng chung cuộc.

Trong cuộc họp báo trước trận bán kết gặp Bayern thứ hai vừa qua, Xavi - tiền vệ, thủ quân Barça đã phát biểu: "Chúng tôi hiểu và tôn trọng tất cả các ý kiến của các bạn. Barça đã trải qua 6 trận bán kết Champion League liên tiếp, nhưng bạn biết rằng Bayern đang có phong độ rất cao, vì vậy đội bóng cần cố gắng áp đặt lối chơi theo cách của mình, cầm bóng càng lâu càng tốt và điều đó sẽ khiến chúng tôi cảm thấy tự tin hơn”.

Cựu danh thủ bóng đá Ronaldo Luis Nazario de Lima, người đang có mặt tại Madrid để quảng bá cho World Cup được tổ chức tại Brazil năm 2014 đã phát biểu: "Trận chung kết là trận chiến giữa Barca và Real, dù có chuyện tồi tệ gì xảy ra đi nữa. Tôi sẽ tới London và mong chờ chiến thắng cuối cùng thuộc về Madrid vì tôi là một Madridista, mặc dù tôi đã từng thi đấu cho Barca trong những ngày đầu sang Tây Ban Nha".

Các bài khác …