Tinh thần chiến đấu không bao giờ bỏ cuộc hay ngắn gọn là phong cách ngược dòng của Barça dưới thời HLV Hansi Flick một lần nữa được thể hiện trong trận đấu với Eintracht Frankfurt. Jules Kounde đã trở thành người hùng với cú đúp bàn thắng mang về 3 điểm quý giá cho Blaugrana.
Sức ép nghẹt thở và gáo nước lạnh từ đội khách
Trận đấu bắt đầu với thế trận áp đảo hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Barcelona liên tục khoét sâu vào cánh phải với sự dâng cao của Kounde. Ngay phút thứ 10, mành lưới của đội khách đã rung lên sau pha dứt điểm của Lewandowski từ đường chuyền của Raphinha. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.
Trong khi hàng thủ Barcelona liên tục bẫy việt vị thành công các đợt lên bóng của đối phương, thì Frankfurt bất ngờ tìm được đường vào khung thành. Phút 14, từ một pha phản công sắc lẹm, Knauff tung cú dứt điểm chân trái đánh bại thủ thành Joan Garcia, mở tỷ số 1-0 cho Eintracht Frankfurt.
Bị dẫn trước, Barcelona càng dồn lên tấn công dữ dội. Fermín Lopez và Raphinha liên tiếp có cơ hội ở các phút 26 và 36 nhưng không thể thắng được hàng thủ đội khách. Dù kiểm soát bóng tới gần 80% trong hiệp một, đoàn quân của Hansi Flick đành bước vào giờ nghỉ với thế bị dẫn bàn.

Sàn diễn của Jules Kounde
Ngay đầu hiệp hai, HLV Hansi Flick đã có những điều chỉnh chiến thuật khi tung Marcus Rashford vào sân. Sự thay đổi này lập tức phát huy tác dụng. Phút 50, Rashford thực hiện một quả tạt bóng tuyệt vời từ cánh trái về phía cột xa, tạo điều kiện để Jules Kounde băng vào đánh đầu dũng mãnh, quân bình tỷ số 1-1.
Niềm vui chưa kịp tắt thì chỉ 3 phút sau (phút 53), Kounde một lần nữa sắm vai người hùng. Lần này, người kiến tạo là "thần đồng" Lamine Yamal với một quả tạt từ cánh trái, và hậu vệ người Pháp lại chọn điểm rơi chính xác để đánh đầu tung lưới thủ thành Zetterer lần thứ hai, nâng tỷ số lên 2-1.Với pha kiến tạo này, Lamine Yamal đã trở thành cầu thủ dưới 18 tuổi có đóng góp trực tiếp vào nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Champions League.

Bảo vệ chiến thắng
Sau khi có lợi thế dẫn bàn, Barcelona tiếp tục duy trì sức ép để tìm kiếm bàn thắng thứ ba. HLV Flick tiếp tục làm mới đội hình bằng việc đưa Ferran Torres và Frenkie de Jong vào thay Lewandowski và Raphinha. Mặc dù Ferran Torres có hai cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng như thường lệ thì Barcelona vẫn chủ động giảm nhịp độ trận đấu để kiểm soát tình hình. Hàng thủ dưới sự chỉ huy của thủ môn Joan Garcia đã chơi đầy bản lĩnh trong những phút cuối, hóa giải mọi nỗ lực phản công của Frankfurt.
Chung cuộc, Barcelona giành chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp thầy trò Hansi Flick củng cố vị trí trên bảng xếp hạng và tiếp tục nuôi hy vọng giành vé trực tiếp vào vòng trong.






