Pep Guardiola từng phát biểu rất rõ ràng khi La Masia thống trị bục nhận giải Quả bóng Vàng với Messi, Xavi và Iniesta: “Sự khác biệt là chúng tôi dám đưa họ vào sân”. Tại Barça, không chỉ là câu chuyện tuyển trạch tốt hay đào tạo giỏi, mà điểm khác biệt lớn nhất nằm ở sự dũng cảm khi trao cơ hội. Guardiola đã làm, Johan Cruyff trước đó đã làm, và bây giờ là Hansi Flick.
Real Madrid vừa giành chức vô địch Youth League sau loạt sút luân lưu cân não. Đó là minh chứng cho thấy lò đào tạo của họ cũng sở hữu những mầm non đầy tài năng và triển vọng. Vậy sự khác biệt thực sự giữa Real Madrid và Barça là gì?
Trong trận tứ kết lượt về Champions League vừa qua, Barça đã ra sân với 5 cầu thủ từ lò đào tạo trong đội hình chính của Flick. Ngược lại, HLV Arbeloa của Real Madrid đã không để bất kỳ cầu thủ trẻ nào ra sân trong trận gặp Bayern. Đây không phải là sự ngẫu nhiên. Tại Barça, Cubarsí và Eric Garcia đang là những ông chủ hàng phòng ngự; Bernal và Gavi là tương lai của tuyến giữa; còn trên hàng công, Dani Olmo, Fermín Lopez và Lamine Yamal là những cái tên không thể đụng đến.
Real Madrid: Mua sắm là ưu tiên, Castilla là "kế hoạch B"
Tại Madrid, chính sách chuyển nhượng luôn ưu tiên việc mua sắm những ngôi sao có sẵn. Việc ngó xuống đội trẻ Castilla chỉ được coi là ngoại lệ hoặc tình thế bắt buộc. Arbeloa là một HLV "gà nhà" và đang trao nhiều phút thi đấu hơn bình thường cho các cầu thủ trẻ nhưng khi bước vào những trận đánh thực sự, tôn ti trật tự của các siêu sao thành danh luôn đè bẹp sự nỗ lực của những người trẻ.
Barça tin vào mô hình La Masia, trong khi Real Madrid lịch sử chỉ trao cơ hội cho rất ít cầu thủ trong những hoàn cảnh cực kỳ hy hữu. Bài học rút ra là: Dù việc đầu tư vào tuyển trạch và đào tạo là nền móng, nhưng chìa khóa quyết định vẫn là sự táo bạo khi cơ hội thi đấu. Thử hỏi có bao nhiêu cầu thủ trẻ trong đội một Barça hiện tại có cửa lên đội một nếu họ ở trong hệ thống trẻ của Real Madrid? Câu trả lời là: Rất ít.

Những bài học từ quá khứ và hiện tại
Nếu Real Madrid không giành được danh hiệu, họ sẽ thay Álvaro Arbeloa bằng một HLV khác. Người đó có thể chẳng biết gì về các cầu thủ trẻ, và cơ hội cho những Pitarch hay đồng đội lại càng mờ mịt. Mùa giải này, khi Carvajal chấn thương và chưa có Arnold, Real Madrid chẳng mảy may để mắt đến tài năng trẻ Fortea mà ưu tiên kéo Valverde về trám chỗ. Vậy bao giờ Fortea mới có cơ hội nếu ngay cả lúc đội hình khủng hoảng hậu vệ biên anh vẫn không được dùng?
Hãy nhìn sang trường hợp của Paulo Iago. Khi Lamine Yamal còn ở đội Cadete, người Madrid ca ngợi Iago có tiềm năng ngang ngửa "viên ngọc" vùng Rocafonda của chúng ta. Nhưng rốt cuộc cậu ấy đã có bao nhiêu cơ hội?
Barça đã đào tạo nên một thiên tài Messi và giờ là Lamine Yamal. Nhưng bên cạnh những thiên tài đó, điều cốt yếu là bao quanh họ luôn có những vệ tinh chất lượng từ lò nhà như Xavi, Busquets, Iniesta ngày trước, hay Cubarsí, Eric, Bernal, Fermín, Olmo và Gavi hiện nay.
"Bí mật" không nằm ở những chiếc cúp trẻ
Chúng ta cần tiếp tục tin tưởng vào những Xavi Espart, Tommy Marqués, Jofre Torrents, Ebrima, Orian Goren, Pedro Rodríguez và nhiều viên ngọc thô khác đang đi lên từ các cấp độ trẻ. Real Madrid có thể đã thắng 2 lần ở Youth League, nhưng đừng quên Barça đã có 3 chiếc cúp này trong phòng truyền thống.
Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở danh hiệu trẻ. Vấn đề là để các tài năng lớn lên và phát triển, họ cần phút thi đấu và cơ hội ở môi trường đỉnh cao. Chẳng có ý nghĩa gì khi vô địch Youth League hay thăng hạng đội dự bị nếu sau đó những đứa trẻ này không có cơ hội thực tế để chứng minh năng lực ở đội một.
Người ta luôn nói bóng đá không có thời gian, nhưng thực tế khi bạn mua một ngôi sao mới, họ cũng đâu có thể thích nghi ngay lập tức. La Masia là duy nhất không chỉ bởi cách tuyển chọn hay phương pháp huấn luyện, mà cơ bản là vì ở đội một, họ luôn được tính đến. Đó chính là bí mật. Guardiola, như mọi khi, vẫn luôn đúng.
Jaume Marcet
or post as a guest
Be the first to comment.







