Trong không khí trang trọng của buổi lễ gala kỷ niệm 120 năm thành lập tờ báo Mundo Deportivo, Chủ tịch Joan Laporta đã có những tuyên bố về tương lai của HLV Hansi Flick, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào dự án thể thao mà chiến lược gia người Đức đang xây dựng.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Joan Laporta chỉ còn khoảng hai tuần trước khi chính thức từ chức để chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử mới (dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026).
Lời cam kết với Hansi Flick
Khi được hỏi về vị trí huấn luyện viên trưởng trong nhiệm kỳ tới nếu ông tiếp tục thắng cử, Joan Laporta không ngần ngại khẳng định: "Nếu tôi trở lại làm Chủ tịch, Hansi Flick sẽ là huấn luyện viên cho đến khi nào ông ấy muốn. Flick không chỉ là một hiện tượng trên băng ghế chỉ đạo mà còn là một con người tuyệt vời. Ông ấy biết cách dẫn dắt một tập thể kết hợp giữa những tài năng trẻ và những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Nhờ có ông ấy, chúng ta đang được tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào nhất."
Bên cạnh đó, Laporta cũng không quên hâm nóng bầu không khí bằng cách chỉ trích quyết định thổi phạt đền đầy tranh cãi trong trận đấu giữa Real Madrid và Rayo Vallecano trước đó: "Đó chỉ là một cú ngã vờ (piscinazo)!"

Lamine Yamal và ước mơ trọn đời với Barça
Tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới hiện nay, Lamine Yamal, cũng có những chia sẻ khiến người hâm mộ Blaugrana nức lòng: "Tôi hy vọng sẽ kết thúc sự nghiệp của mình tại Barça. Tôi tận hưởng từng buổi tập và biết rằng mình đang ở câu lạc bộ tốt nhất thế giới. Trước mắt, Copa del Rey là danh hiệu chúng tôi phải giành được và trận đấu ngày mai (gặp Albacete) là cực kỳ quan trọng."
Hansi Flick: "Dẫn dắt Barça là một giấc mơ"
Đáp lại tình cảm của Chủ tịch Joan Laporta và người hâm mộ, HLV Hansi Flick chia sẻ đầy xúc động khi đứng trên sân khấu: "Được làm việc ở đây là một niềm vinh hạnh. Chúng ta có một vị Chủ tịch tuyệt vời, đội ngũ nhân viên tận tâm, những cầu thủ tài năng và lực lượng cổ động viên hùng hậu. Dẫn dắt Barça từng là giấc mơ của tôi, và tôi muốn ở lại đây trong nhiều năm tới."

Raphinha cũng xuất hiện để trấn an về chấn thương khiến anh phải vắng mặt trong trận đấu tới: "Tôi ổn, chỉ hơi mệt một chút thôi. Theo lý thuyết, thời gian hồi phục sẽ rất ngắn và tôi sẽ cố gắng trở lại nhanh nhất có thể." Khi được hỏi về khả năng đá trận chung kết World Cup 2030 tại sân Camp Nou mới, anh hóm hỉnh: "Tôi sống cho từng ngày, năm 2030 còn xa nhưng nếu chăm sóc bản thân tốt, điều đó hoàn toàn có thể."
or post as a guest
Be the first to comment.







