Thầy trò HLV Hansi Flick đã có một ngày thi đấu đầy nỗ lực tại Ý khi đánh bại đại diện Ngoại hạng Anh Nottingham Forest, nhưng bàn thua nghiệt ngã ở những giây cuối cùng trước chủ nhà Udinese đã khiến chiếc cúp vô địch tuột khỏi tay Blaugrana.
Cả ba lượt trận của giải tam hùng (thi đấu theo thể thức gói gọn 45 phút/trận) diễn ra trên sân Udinese đã biến trận đấu cuối cùng giữa FC Barcelona và Udinese Calcio thành "trận chung kết" thực sự, sau khi cả hai đội cùng hạ gục Nottingham Forest với tỷ số 1-0.

Barça 1-0 Nottingham Forest
Trước khi bóng lăn, toàn thể SVĐ đã dành một phút tưởng niệm trang nghiêm và xúc động để chia buồn cùng gia đình huyền thoại Leo Messi sau sự ra đi của ông Jorge Messi – thân phụ của anh.
Do phần lớn các trụ cột dự World Cup chưa trở lại tập trung, HLV Hansi Flick tiếp tục trao cơ hội cho hàng loạt tài năng trẻ từ lò La Masia và đội B. Fermín López có trận đá chính đầu tiên sau khi hồi phục chấn thương, trong khi Raphinha cũng có những phút thi đấu trải nghiệm đầu tiên trong giai đoạn tiền mùa giải 2026/27.
Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng và giằng co. Thủ thành Wojciech Szczęsny sớm trổ tài cứu thua xuất sắc, trước khi Morgan Gibbs-White bên phía Forest dứt điểm trúng cột dọc.
Barça cũng đáp trả khi Fariñas sút bóng đúng xà ngang và Abdelkarim đá bồi không thành công.
Bước ngoặt đến ở những giây bù giờ cuối cùng: từ pha can thiệp quyết liệt của Jordi Pesquer, cầu thủ Nikola Milenković bên phía Forest để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Raphinha dứt điểm chuẩn xác ghi bàn thắng duy nhất, mang về chiến thắng 1-0 cho Barça ngay trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Udinese Calcio 1-0 Barça
Bước vào trận giao hữu thứ hai gặp đội chủ nhà Udinese, HLV Hansi Flick xoay tua đội hình khi đưa Ebrima Tunkara và Shane Kluivert vào sân ngay từ đầu.
Barça kiểm soát bóng áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong những phút đầu: Marc Bernal sút vọt xà, Christensen đánh đầu chệch mục tiêu và Adeyemi buộc thủ môn Piana phải trổ tài cứu thua sau pha ngoặt bóng dứt điểm chân trái sở trường.

Màn ra mắt của tân binh Jesse Bisiwu
Càng về cuối trận, Hansi Flick càng đưa thêm nhiều gương mặt trẻ vào sân thử lửa như Goren, Toni Fernández, Tomás Marqués, Álvaro Cortés, và đặc biệt là màn ra mắt chính thức của tân binh 18 tuổi người Bỉ – Jesse Bisiwu.
Dù các cầu thủ trẻ Barça chơi rất tự tin và phối hợp ăn ý (đặc biệt là bộ đôi Fernández và Tunkara), Udinese lại tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống phản công.
Khi tất cả đã nghĩ đến một loạt sút luân lưu phân định thắng thua, bi kịch đã xảy ra ở phút thứ 44: từ đường chuyền của Gueye, tiền đạo người Bờ Biển Ngà Vakoun Bayo dứt điểm lạnh lùng đánh bại Szczęsny, mở tỷ số cho Udinese.
Jesse Bisiwu đã có cơ hội gỡ hòa ở những giây cuối cùng nhưng cú sút của anh lại đi chệch cột dọc trong tiếc nuối. Trận đấu khép lại với thắng lợi 1-0 dành cho Udinese, giúp đội chủ nhà giữ lại chiếc cúp vô địch giải giao hữu Friuli Venezia Giulia Cup đầu tiên trong lịch sử.
or post as a guest
Be the first to comment.







