Fermín López và Marcus Rashford cùng nhau lập công giúp Barça nới rộng khoảng cách lên thành 11 điểm tại La Liga, trong khi giải đấu chỉ còn vỏn vẹn 5 vòng đấu.
FC Barcelona bước vào cuối tuần với niềm tin về chức vô địch và họ rời sân Coliseum với niềm tin ấy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Từ khoảng cách 9 điểm với 6 trận chưa đấu, giờ đây con số đã là 11 điểm khi mùa giải chỉ còn 5 vòng. Tất cả nhờ vào chiến thắng 2-0 trước Getafe và việc Real Madrid bị Real Betis cầm hòa 1-1 trước đó.
Kết quả này mở ra kịch bản trong mơ: Barça có thể chính thức đăng quang lần thứ 29 ngay cuối tuần tới nếu họ đánh bại Osasuna trên sân khách và Real Madrid không thắng Espanyol vào ngày hôm sau. Nếu kịch bản đó không xảy ra, chức vô địch hoàn toàn có thể được định đoạt ngay tại trận El Clásico tuần kế tiếp!
Fermín phá vỡ thế bế tắc
Ghi bàn trên sân của Getafe luôn là bài toán khó với Barça những năm gần đây (chỉ ghi được 1 bàn trong 5 lần ghé thăm trước đó). Và tối thứ Bảy vừa qua cũng không ngoại lệ. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận trong 45 phút đầu tiên, nhưng phải đến tình huống cuối cùng của hiệp một, Barça mới đánh bại được thủ thành David Soria.
Pau Cubarsí có pha cướp bóng dũng mãnh ở giữa sân giúp Pedri nhanh chân tung đường chọc khe tinh tế cho "siêu nhân mặt nạ" Fermín López băng xuống đối mặt thủ môn đối phương. Cú dứt điểm của Fermín cũng ngọt ngào không kém đường kiến tạo đưa Barça vượt lên dẫn trước.
Rashford nhân đôi cách biệt
Trước khi Fermín lập công, Robert Lewandowski có một pha đánh đầu và Roony Bardghji có cú sút chân trái là những cơ hội khá gần bàn thắng. Đặc biệt, Jules Koundé là cái tên nổi bật nhất trận này khi vừa công thủ toàn diện, vừa suýt tự mình ghi tên lên bảng tỷ số.
Ở phía dưới, Cubarsí tiếp tục có một ngày thi đấu xuất thần. Chính pha cản phá quyết định của anh đã ngăn chặn một bàn thua trông thấy cho Barça, ngay trước khi Marcus Rashford nhận bóng từ một tình huống phản công nhanh. Tiền đạo người Anh đã dùng tốc độ xé gió bỏ lại các hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0.
Trận đấu coi như an bài từ đó. Thậm chí trong những giây cuối cùng, Marc Casadó suýt chút nữa đã có thể mang về bàn thắng thứ ba nếu không bị đối phương kéo áo gây phân tâm. Tuy nhiên, 2-0 là quá đủ để các Culer mơ về hành trình diễu hành với chiếc cúp ở Madrid.
or post as a guest
Be the first to comment.







