Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] beckenbia

Một lần nữa luận điểm: "Mày là thằng khốn" được chứng minh =)). Vớt vát làm v.... gì, lần 1, không, lần 2 @@.
 
Ôi cái đầu dạo này tệ quá, dễ tộn ghê @@.
 
Đời người ngắn ngủi, phải làm sớm thôi :-". Không để hối hận :(.
 
Ngày 26/3/2012, gác tình yêu qua 1 bên, hướng đến tương lai cái nào :-".
 
Nó đang đến gần, mình không được để hối hận, nhất định không :(.
 
Mai nghỉ, quá đã, còn nhiều cái cần giải quyêt :)), vậy là có thời gian rồi.

Càng ngày càng thấy mình không xứng đáng :(, thôi thì cứ bình thường với tất cả đi.
 
Năm ngoái còn nhớ cái ngày này, thế mà năm nay quên bén mất. Dù hôm qua còn bảo mai là 1/4 rồi đấy mà chả để ý đến "chuyện xưa" gì cả. Có lẽ đống giấy trên bàn đang làm mình quên đi mấy cái chuyện "để mai tính", thôi cứ rứa đi, lo chuyện mùa hè năm nay đã.
 
Có lẽ đã "thông" mấy bài này rồi =)). Nhưng mà mới có lẽ ;)).
 
Hôm nay nã được 3 bàn nhưng không "đã" như mọi khi. Bỏ lỡ 2 trái đối mặt và 1 serie thuận lợi. Nhưng tiếc nhất vẫn là suýt chút nữa làm bàn giống như Johan Cruyff ghi vào lưới Atletico Madrid ;)).
 
3 ngày nay trong người toàn là nước, đặc biệt chủ yếu là "ô rê zôn" mới đau @@. Chán cái bệnh này quá, mai đi tái khám mong dứt điểm nó cho rồi, ảnh hưởng biết bao nhiêu việc.
 
Muốn làm được "việc lớn" trước hết mày phải làm tất cả "việc nhỏ".
 
bia nhiều tiền ghê. cho ít tiền lẻ đi lập nghiệp đê :baifu_yeah:
 
Thành thật xin lỗi em, dạo này bận ôn thi quá nên anh không làm được những gì mà anh đã nói cách đây khoảng 4 tháng. Nhưng mà:

Em ơi anh bảo em này
Đêm nay em thịt Dê này cho anh.

Chúc em thành công :D.
 
Nói vài lời trước khi bị anh 10 lấy đi "lần đầu" vào đêm nay =)). Chết cười với vụ lần này =)).
 
29/4/2010: Ngày dập chết nó.
29/4/2012: Ngày đã hồi sinh nó.

Xin cảm ơn Cuộc thi pháo hoa quốc tế lần thứ 5 ;)).
 
Thật kỳ lạ, "Time to say goodbye" đã làm nó sống lại, chắc là tạm biệt "cái chết" :D.
 
Tôi đã thất hứa với ông rồi :(, tôi xin lỗi, tôi đã dậy nhưng không thấy đủ sức tiếp tục thức :(.

Ta phải tiếp tục như như thế này, cứ để nó trong hộp đi, miễn là ta vẫn biết nó còn sống :D. Chịu đựng là sức mạnh, sức mạnh là chịu đựng, ta sẽ chịu đựng :)).
 
Ngày đầu tiên giông bão đã đến, báo hiệu cho 1 cuộc hành trình gian nguy ;)). Cố gắng tiếp tục chạy về đích nào :-".
 
Ơ, gì thế này, đen khiếp @@. Thôi thì tạm biệt giấc mơ vào Sài Gòn tháng 11 năm nay, có lẽ phải đợi thêm 1 năm nữa :((.

Sáng lo, chiều xả láng, tối lo, kỳ @@.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
beckenbia,
Trả lời lần cuối từ
beckenbia,
Trả lời
165
Lượt xem
27,637

Advanced Traffic Statistics

Online Now
76
Members: 0, Guests: 76
Robots: 518

Forum Views

Visitors Today
366
Visitors Month
310,838
Visitors Year
2,204,111
Bài viết mới
1
Messages
203,054
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,204,111
Back
Top