Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] beckenbia

Thôi thì tạm biệt giấc mơ vào Sài Gòn tháng 11 năm nay, có lẽ phải đợi thêm 1 năm nữa :((

Nghe đâu năm nay là tháng 6 thì phải :sad1: nếu thế thì lại hẹn năm sau nữa rồi. :sad:
 
Thôi thì tạm biệt giấc mơ vào Sài Gòn tháng 11 năm nay, có lẽ phải đợi thêm 1 năm nữa :((

Nghe đâu năm nay là tháng 6 thì phải :sad1: nếu thế thì ai cũng lại hẹn năm sau tiếp rồi. :sad:
 
Loằn ngoằn, lên xuống như điên @@. Đối thủ của ta ngày càng đông và mạnh @@. Thôi kệ đi, đách sợ, chiến đến cùng. Còn bây giờ tốt nhất là cứ ... tự nhiên đê :D.

Quyết tâm bù đắp lại những quãng thời gian mình bỏ phí, thậm chí là "vứt" trong 2 năm qua chỉ vì "đau".

Nghe đâu năm nay là tháng 6 thì phải :sad1: nếu thế thì ai cũng lại hẹn năm sau tiếp rồi. :sad:

Cái này thì B không biết, nhưng mà gần như 100% B không thể vào Sài Gòn được trong năm nay :D.
 
Vậy là năm 2011 là năm khổ nhất trong 3 năm à :-<. Nhiều chuyện mình không biết hè nhưng mà ta vẫn còn tương lai :D.
 
Nhất định phải lấy lại những ngày tháng qua cả vốn lẫn lãi. Đã quá sai lầm khi buông xuôi. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là "tương lai" của cả 2. Có thể hết năm nay là sẽ không còn ..., có thể hết năm nay thì "cách li địa lý" sẽ xảy ra, nhưng bây giờ ta còn 2 tháng nên hãy biến nó thành "thiên đường" và ý nghĩa, không phung phí như thời gian trước. Hôm nay phải "năng suất" hơn hôm qua, và phải giúp ... được.

Nếu đúng như lời m nói thì t sẽ không chỉ mua dây chuyền đâu.
 
"Đệt", người ta cơm cháo bày ra bàn thì ai cũng đến ăn. Mình đây gạo còn chưa bỏ vào nồi mà sao ai cũng biết @@.

Cái thế mạnh của mình là ai cũng giúp (bạn bên A, bạn bên B, bạn chung, gì bán bánh tráng, cô, cô, cô, cô @@). Nhưng cái yếu điểm lớn nhất cũng là ai cũng biết.

Ngày mai sẽ là ngày đi học cuối cùng của 12 năm khoác áo sơ mi trắng, mình còn đúng 3 ngày để làm công việc của cả 3 năm. Nhất định phải làm!!
 
Đúng lúc thật, khiếp thật, coi như bể xô. Vậy là viễn cảnh 5 năm học + bóng đá, 5 năm làm + bóng đá đã mở toang hơn bao giờ hết.
Còn có 2 ngày thôi, xin đấy, bình thường đi.

Đây đúng là ngôi nhà thứ hai của mình, mỗi lúc tâm trạng không tốt lên đây lại vơi đi 1 chút. Cảm ơn diễn đàn ;)).
 
[video=youtube;W0w-tVd7YWU]http://www.youtube.com/watch?v=W0w-tVd7YWU&feature=player_detailpage[/video]​

"Vẫn biết xa người mãi, vẫn trái tim chờ mong, những nỗi đau dày vò mình anh tái tê ..."

Biến đau thương thành sức mạnh, này thì Menđen, này thì Moocgan, này thì, này thì ... :|.
 
Phép tính cho thấy, tổng giá trị của 3 năm < 0 :(.
 
Nhát quá rồi, đau cái đổ nhát, nhất định phải khắc phục!!
 
Áp lực thời gian càng ngày càng lớn, càng ngày càng cảm nhận được sự hiện diện của nó. bên này nặng hơn nhưng mình không thể nào quên bên kia.

Trong box này có người nói hộ tâm trạng của mình, đặc biệt là câu cuối :D.
 
Vứt không 2 tiếng đau mắt :-<. Không được chủ quan, không được chủ quan, không được chủ quan, không được chủ quan.
 
Không được chủ quan, không được chủ quan :|.
 
1 2 3 4 5 6, đánh số 1, 3, 5, 6, trừ 2, 4 ra và cả 2 và 4 đều là của mình, ngoài ra mình cũng không nằm trong các số còn lại :((. Thời gian tới đã không biết sẽ dạt về đâu rồi mà còn muốn "gỡ gạt" đời học sinh này thì đúng là thằng viễn vông.

Vẫn là triết lý đó, chỉ nó mới giúp ta vượt qua thời gian này. Ở phía dưói ;)).
 
Không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai, không phải ngày mai thì sẽ là hôm sau, ... điều mà ta ba năm trước thiếu làm niềm tin. Từ đây sẽ cạch topic này 1 thời gian. Cố.
 
Con xin lỗi :(. Gia đình là số một.
 
Tạm dừng thời gian ăn chơi hậu thi, tập trung vào "công việc", dịch, tranh, phim, ...
Chứ ở nhà mãi làm gì? :))
 

Thống kê chủ đề

Tạo
beckenbia,
Trả lời lần cuối từ
beckenbia,
Trả lời
165
Lượt xem
27,637

Advanced Traffic Statistics

Online Now
88
Members: 0, Guests: 88
Robots: 1,790

Forum Views

Visitors Today
7,969
Visitors Month
311,149
Visitors Year
2,204,422
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,204,422
Back
Top