Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] beckenbia

Lên FB nói cái này sợ ăn đá, vào đây vậy :D.

Hồi nhỏ, tuy cũng thuộc hạng "khá" trong lớp nhưng trong bất cứ cuộc thi nào cũng đều xếp dưới 2 thằng bạn thân, thi đội tuyển, phân loại đội tuyển, ... Toán tuy cũng được nhưng mà còn nhớ thường thì điểm Văn kéo lên mới đậu chứ Toán còn thấp hơn :)). Rồi đến lúc thi vào cấp ba, cả 3 đều đậu vào trường THPT số 1 Đà Nẵng, vậy là 3 đứa tiếp tục thi vào trường chuyên của Đà Nẵng. Mình vẫn với quan điểm, hoặc là chuyên Toán, hoặc là không gì cả, dẫu biết không chọi lại người khác, và kết quả là rớt :(, còn 2 thằng bạn đã thành công. 3 năm sau, sau kỳ thi đại học, mình được thằng bạn thân năm nào bảo "mày bá đạo quá rồi", cao nhất trường chuyên đó cũng thua mình 0,25. Còn nữa, suốt hồi cấp 1 mơ ước mãi một lần nhất lớp cũng không được, cao nhất là thứ tư (nhưng có hai đứa đồng hạng ba), nhưng giờ mình cũng đã được trải qua cảm giác đó 4 lần. Bây giờ mình đã hiểu, thế nào là không ngừng phấn đấu, và biết rằng thời gian phấn đấu đó không phải 1 ngày, 2 ngày, cũng không phải 10 năm như mình đã từng, mà là ... suốt đời :D.
 
Mịa nó, lại bị sốt xuất huyết tập hai, đau đầu muốn bức cả tóc, 2 ngày ngủ được 2 tiếng , miệng vẫn ngáp, mà cứ nằm xuống là muốn nổ cá đầu. Giờ đi một bước cũng đau đầu nữa :-<. Bây giờ chỉ mong có thể ngủ :-<.
 
Sau đợt thi Đại học được bonus hai lần sốt xuất huyết, đôi chân này đã kém đi quá nhiều :-<. Ngay cả mấy trò sở trường cũng làm như học việc :((.

- - - Updated - - -

Sau đợt thi Đại học được bonus hai lần sốt xuất huyết, đôi chân này đã kém đi quá nhiều :-<. Ngay cả mấy trò sở trường cũng làm như học việc :((.
 
Bị sốt xuất huyết mất sức dữ lắm. Cố gắng giữ gìn sức khoẻ Beckenbia nhé, những việc khác có thể từ từ mà

- - - Updated - - -

Bị sốt xuất huyết mất sức dữ lắm. Cố gắng giữ gìn sức khoẻ Beckenbia nhé, những việc khác có thể từ từ mà.
 
Bị sốt xuất huyết mất sức dữ lắm. Cố gắng giữ gìn sức khoẻ Beckenbia nhé, những việc khác có thể từ từ mà

- - - Updated - - -

Bị sốt xuất huyết mất sức dữ lắm. Cố gắng giữ gìn sức khoẻ Beckenbia nhé, những việc khác có thể từ từ mà.

Em bị khá lâu rồi mà anh :D. Cảm ơn anh nhé :D.
 
Kẻ hủy diệt và tay lùn bất tử.
 
Ba mẹ lo như vậy mà mới có nửa cái năm nhất đã đổ đốn đủ thứ. Thằng điên kia bình thường lại đi!
 
Ngày mai chơi trận máu nhất. Khổ nổi đi quân sự lại tăng ký, quá lâu không đụng vào banh bóng, hơn nửa năm không đạp xe nữa, cũng chả rèn thể lực, từ khi lên Đại học cái kỹ gì cũng tèo, chỉ có cái ý chí quyết thắng thôi.
 
Thắng nhọc nhằn 6 - 5, kịch tính, máu lửa, coi như đây là việc cuối cùng. Nhìn đi nhìn lại phải tập sút và thể lực nhiều :-<.
 
Một chuỗi chuyện buồn liên tiếp.

Muốn viết một bài về Barça nhưng chưa có thời gian
Điểm mạnh nhất trên sân là dứt điểm đã tàn lụi đáng sợ từ trước Tết. Nhiều lúc ngại sút, thiếu dứt khoát, điên v~. Đến khi sút cũng chả còn chính xác như trước, bắt gôn nhiều quá giờ cùn rồi :(. Đợi có dịp về nhà tập nã pháo lại :-<.
Xong trận lại nhận tin dữ, từ nay không còn được nghe "cu Bia" của bác nữa rồi :(.
 
Một chuỗi chuyện buồn liên tiếp.

Muốn viết một bài về Barça nhưng chưa có thời gian
Điểm mạnh nhất trên sân là dứt điểm đã tàn lụi đáng sợ từ trước Tết. Nhiều lúc ngại sút, thiếu dứt khoát, điên v~. Đến khi sút cũng chả còn chính xác như trước, bắt gôn nhiều quá giờ cùn rồi :(. Đợi có dịp về nhà tập nã pháo lại :-<.
Xong trận lại nhận tin dữ, từ nay không còn được nghe "cu Bia" của bác nữa rồi :(.

Chia buồn với mi .
 
Ta còn cơ hội và ta sẽ chứng minh!
 
tuy buồn....nhưng.....cảm ơn chủ thớt:baifu_khoctham:
 
Lại kém cỏi rồi :-<..............................................
 
Hôm nay gặp cao nhân: "Đối với một sinh viên y khoa mà hài lòng với những kiến thức lớp 12 thì chán quá" @@.
 
5678 cảm ơn ;))

Đỡ bước một tệ, khống chế bóng bổng tệ, sút tệ, ... Gần 1 năm đi xe máy, thể lực tệ. Hè ơi tới nhanh đi :((.
 
Quyết tâm sáng nào cũng phải tập, sút như sh... :-<.
 
Lần đầu thất bại trong vụ này, nhưng thua cũng kịch tính phết :))). Đây là thời gian nếm thử cảm giác của mấy đứa lớp cấp 3 khi xưa.

Đại học thú vị thật!
 

Thống kê chủ đề

Tạo
beckenbia,
Trả lời lần cuối từ
beckenbia,
Trả lời
165
Lượt xem
27,615

Advanced Traffic Statistics

Online Now
361
Members: 0, Guests: 361
Robots: 1,263

Forum Views

Visitors Today
10,550
Visitors Month
277,609
Visitors Year
2,170,882
Bài viết mới
4
Messages
203,043
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,170,882
Back
Top