Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Anti MU và bóng đá Anh

Bàn luận về Mù thì đúng là khoái khẩu , lão già gian ác Ferguson được Mouse -rinho tỉa đểu : Nếu tôi đã trên 60 tuổi và có kinh nghiệm làm việc ở giải đấu này trên 20 năm thì tôi sẽ có quyền nói ra những gì mình thích và mọi người phải run sợ về những câu nói đó !
Có chú fan Mù bảo tôi có nên tôn trọng lão Sơn vì được gọi là " xơ " Alex còn bớt chút thời gian giảng giải được nữ hoàng phong " xơ " với " xác " vì lão ấy là số 1
Thấy chú ấy nhiệt tình quá tôi bèn reply : nếu ở Anh cứ ai là số 1 thì được phong " xơ " hết thì chắc sắp đến lượt vợ của Ash. Cole !
Và hỏi chú ấy thêm rằng mất bao nhiêu năm thì Mù mới ăn 3 trong khi Pep 38t , chưa có kinh nghiệm chỉ mất có một mùa nếu ở bên Anh quốc xa xôi , khỉ ho cò gáy không biết Hoàng gia Anh định phong chức gì ? :-\'
 
Bác slayer mới xuất hiện nhưng "mấu" ghê :D. Anti bé mèo ú khéo để tránh vào tục là việc cần chú ý bác nhé!
Bên Anh phong "xơ" chắc tương đương với danh hiệu Anh hùng lao động của Việt Nam nhỉ;).
Pep mà bên Anh chắc được sắc phong Thánh - God - hay có khi thay bác Go-đừn-Bờ-rào ý chứ lỵ.
 
Bác slayer mới xuất hiện nhưng "mấu" ghê :D. Anti bé mèo ú khéo để tránh vào tục là việc cần chú ý bác nhé!
Bên Anh phong "xơ" chắc tương đương với danh hiệu Anh hùng lao động của Việt Nam nhỉ;).
Pep mà bên Anh chắc được sắc phong Thánh - God - hay có khi thay bác Go-đừn-Bờ-rào ý chứ lỵ.

Độ blood của bác slayer thì bác cứ nhìn quả avatar là đủ hiểu;;);;)
Em nghĩ Pep mà ở Ing- lừn thì còn hơn cả God, cái đó gọi là "hội chứng Pep". Người người Pep, nhà nhà Pep, Nghành nghành Pep, vớ vẩn nhân dân Ing-lừn xin đổi tên quốc gia thành Pep. Còn Xơ Phơ Gâu Sơn vinh dự nhận danh hiệu dờ-săn-ợp Pep:bunny:
 
Cái bè lũ fan Bờ-li-mờ-líc kể cũng lạ, Big 4 gì mà chẳng thương yêu đùm bọc lẫn nhau gì cả. Arsenal vừa sa cơ tẹo là mọi thành phần tầng lớp còn lại xúm vào đánh hội đồng, em là em thương fan của Ars lắm ý. Lối đá có thể nói là tiến nhất Ing-lừn, vậy mà lúc nào cũng bị nhận xét là kém thế này thế nọ...thật là không hiểu. Fan bờ-li-mơ-líc em thấy phong trào là chính, chẳng hiểu xem bóng đá bằng cái qué gì, hình như là đài bán dẫn <=> nhận xét linh tinh, đầu óc thì đần đụt lại còn bảo thủ. Đến bây giờ chúng "ló" vẫn khăng khăng Barca vào được chung kết C1 năm trước là rùa. Nhưng cái tomb father nhà chúng "ló", cái bọn stupid đấy "vô tình "không biết là nếu trọng tài cho Barca ăn quả penalty vì Henry bị Bosingwa kéo ngã thì trận lượt về liệu Chelsea có thể chơi cái trò cắn trộm được không.
Hôm nay lang thang đọc mấy tin bóng đá trên mấy trang tin của Việt Nam, xem xong mấy bài viết của các đại văn hào và mấy bài tiểu luận của các fan cuồng nhiệt mà em thấy khai tâm khai sáng nhiều quá:cry:. Mà sáng quá thì chói-> pực mình-> xả stress tẹo, có gì không phải các cán bộ bỏ qua cho em<):D
P/s: Công nhận Barcamania nhà mình là hàng cao cấp-super quality;;).
 
Mấy chú fan ở VN thì đầy rẫy, nhưng có khi hỏi Cantona là ai cũng chả biết. Đấy là fan mùa vụ, tại có bao giờ chịu thức coi Barca đâu, tại trùng giờ coi Premier League, và thấy là thằng nổi nhất nên quơ đại làm fan luôn. Nhưng mà khổ nỗi cái loại fan đó lại khoái đi chọc ngoáy người khác trong khi chả có tí kiến thức bóng đá nào. Ghét cũng là từ đó.
Ngoài ra cũng kể ra thêm một số nhân tố chủ chốt của nữa, đó là anh công nhân da đen Evra miệng mồm linh tinh, anh công nhân đốn củi Darren Stretcher( Fletcher), diễn viên Wayne Rooney và tài tử màn bạc Dimitar Berbatov. Nhưng sẽ rất thiếu sót khi kể đến người đóng quảng cáo kẹo cao su Alex "Sờ" Ferguson, người nổi tiếng qua, chuyên gia gây rối nơi bàn phỏng vấn
Đó là nguyên nhân anti nhiều :))
 
Sau loạt trận đêm qua, xin kính viếng, nhầm, kính tặng các bạn rùa mấy câu thơ sưu tầm được
Chelsea mất điểm bất ngờ
MU tưởng bở là cờ đến tay
Nào ngờ chẳng thể ăn may
Bị hụt ba điểm lại cay trọng tài =))=))
 
Sau loạt trận đêm qua, xin kính viếng, nhầm, kính tặng các bạn rùa mấy câu thơ sưu tầm được
Chelsea mất điểm bất ngờ
MU tưởng bở là cờ đến tay
Nào ngờ chẳng thể ăn may
Bị hụt ba điểm lại cay trọng tài =))=))

Hoho! Tôi nghĩ bác nên làm thi sĩ đi! Làm thơ cứ như Hàn Mặc Tử ý!
<):D<):D<):D
Trở lại trận đấu hôm qua đúng là thấy cũng tội cho bọn Mu tấn công nhiều nhưng không tài nào xuyên thủng được mành lưới của Villa. Xem bộ năm nay thần rùa lảng tránh Mu rồi.;;);;);;)
 
Mỗi buổi trưa bật kênh VTC3 ra coi ngày nào cũng nghe câu:"Nhắc đến bóng đá là nhắc đến Ngoại hạng Anh". Nghe ghét kinh khủng
 
Hê hê, " Nhắc tới bóng đá là nhắc tới Ngoại Hạng Anh ", nơi sản sinh ra những con rùa ngoại cỡ :))
 
PLeague vừa rồi có vụ thả cho MÙ thắng đấy
Hài đau cả ruột :))
 
PLeague vừa rồi có vụ thả cho MÙ thắng đấy
Hài đau cả ruột :))

Đúng rồi, đọc xong bài đó mà mình cười ra nước mắt, đúng là chỉ có giải Ngoại hạng Anh mới có chuyện đó xảy ra. Wolverhampton tung đội hình xuất phát với 10 cầu thủ dự bị để đón tiếp MU (chỉ có thủ môn là trong đội hình chính thức). Sau trận đấu các CĐV đi theo đội bóng đòi trả lại tiền vé vì họ cho rằng BHL đội bóng đã lừa dối và phụ lòng tin của họ. Như vậy là BHL đã chấp nhận thua cuộc từ khi trận đấu còn chưa diễn ra.

Ngược lại với La Liga, mỗi dịp gặp Barca hay Real các đội bóng luôn tung ra đội hình mạnh nhất có thể, và họ luôn ra sân với tinh thần đá tốt nhất có thể, hoặc ít nhất cũng không để mất thể diện đội bóng.:2thumbsup:
 
Chúc mừng Man U, trận thua vừa rồi giúp các bạn nhìn đúng về trình độ của mình.
Sẵn tiện ngó sang Abu Dhabi xem đằng cấp của Barca nhé!!
 
Hôm qua em làm nhục bọn nó trên diễn đàn của bọn nó mà có ai mở mồm ra nói câu gì đâu,hahaha,em bảo MU hôm nay mà thắng thì tôi không bao h vào diễn đàn này nữa,lúc thua bọn nó mặt nghệt ra bảo mặc dù rất ghét nhưng công nhận là em đúng,hahahahaha
 
Sáng sớm bách mắt ra đã nhận được 2 tin vui:
  • 1 ---> Barca thắng trận <):D
  • 2 ---> Mu đại bại! ;;)

---> Tuần nào cũng được như vậy thì sướng biết mấy! =))
 
Hôm nay gặp Fan MU bên cạnh nhà quá chi là vui luôn.
 
Không biết nói gì hơn :))
VnghoaMu-1.jpg
 
3 bàn trăng ko gỡ nổi 1 bàn danh dự,các manucian lai được dịp đồ thừa do mặt sân xấu, trọng tài ko công bằng...hay lý o gì khác nhỉ
 
Có lẽ "quý ngài" Ferguson lại đổ lỗi cho trọng tài thôi.
Lẽ ra trận đấu phải được cộng thêm 30'.:-x
 
Rùa vẫn hoàn rùa. Thua vẫn hoàn thua. Nhớ đến trận năm ngoái Mu thua Fulham 0-2 mà bây h` nghĩ lại vẫn vui và cả vụ năm nay nữa chắc Noel và ăn tết vui vẻ thôi :thumbsup:
 

Thống kê chủ đề

Tạo
lovebaxa,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
1,616
Lượt xem
319,552

Advanced Traffic Statistics

Online Now
84
Members: 0, Guests: 84
Robots: 212

Forum Views

Visitors Today
87
Visitors Month
317,787
Visitors Year
2,211,060
Bài viết mới
0
Messages
203,066
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,211,060
Back
Top