Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Anti MU và bóng đá Anh

Con rùa đó rụt đầu rồi, cố lên pháo thủ ơi, thịt chết con rùa với gã sắp nghèo Chel đi :))
 
Alex: Mu thua vì cụ rùa hồ Gươm không chịu nổi lên
 
"Nhắc đến bóng đá là nhắc đến Ngoại hạng Anh"-Đúng là cái bọn nịnh bọn Fan Mu đây mà. Công nhận nghe ghét thật.
 
Để thua Fulham như vậy thì MU bỏ của đi cho rồi, năm ngoái thua, năm nay thua, trả thù không được thì còn mặt mũi nào là đội bóng lớn nữa. Cơ hội để chú Ferguson nói: phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi đây mà
 
Xa đọa :))
ea1.jpg


30p trước trận đấu : " Một cuộc dạo chơi "
alexfergusonyawn.jpg


Có lẽ lại những hình ảnh quen thuộc sau trận đấu :
alexfergusonr468x298.jpg


552631991258059002alexf.jpg


Phát biểu sau trận đấu " @!&^*%$^$%$& " ( Ai cũng đoán được nội dung :)) )
21809s.jpg
 
21809s.jpg
Phát biểu sau trận đấu: "Như vậy chúng tôi đã bỏ lõ một chiếc Cúp FA danh giá, nhưng mục tiêu của MU vẫn không đổi, đó là đoạt cú ăn ba.

Nếu chúng tôi không vô địch Premier League, CL hay FA Cup thì còn đó Carling Cup - một giải đấu cũng rất danh giá. Sau đó tôi sẽ bàn với ban lãnh đạo đội bóng để tổ chức thêm vài giải giao hữu để hoàn thành mục tiêu ăn ba!=))=))=))

-Còn một điều nữa, tôi không hài lòng với cách bù giờ của trọng tài. Trận đấu với Leed Utd lẽ ra phải được bù giờ 9 phút chứ không phải là 6 phút..."
 
Sửa lần cuối:
Cái này mình nghĩ chắc Autumnruv ném đá thôi chứ làm gì ông ý phát biểu lố bich vậy cơ chứ =))
 
Cái này mình nghĩ chắc Autumnruv ném đá thôi chứ làm gì ông ý phát biểu lố bich vậy cơ chứ =))
Thì đúng là ném đá thật, cơ mà nó cũng có cơ sở là những phát biểu "thối" từ đầu mùa đến giờ của Xơ. Kiểu như xóm có 1 thằng vừa mới ra tù, cả xóm mà cứ mất gì là lại nghi nó đầu tiên ấy mà =))
 
Lại một trận đấu rùa của MÙ! Một trận hòa quá may mắn, khi mà cầu thủ của Birmingham đá phản lưới nhà, gỡ hòa "hộ" các chú rùa. Có một điều lạ là trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị nhưng trọng tài sau một hồi phân vân vẫn quyết định cho các chú rùa bàn thắng sau những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi trong vô vọng.

Thực sự phải công nhận trận này Birmingham đá quá hay, đơn giản mà hiệu quả. Mỗi pha lên bóng của họ là đều tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng tiền đạo của họ không có duyên lắm, nếu không họ đã có một chiến thắng thuyết phục bất chấp những "tiếng còi méo".

Hài nữa là trận này kéo dài gần 7 phút trong khi trận đấu chẳng có gì gián đoạn, kể cả tình huống thẻ vàng thứ 2 dành cho Fletcher cũng diễn ra trong vòng có 30 giây. Chắc các ông vua sân cỏ muốn dành thêm thời gian để cho các chú rùa có hi vọng, nhưng họ không ngờ những phút bù giờ lại là thời gian khiến cho chính MÙ phải sống trong hoảng sợ!;;)<):D:cool:
 
Thôi xin bác , giữ sức mà cổ vũ Barca cho hăng chứ mình cũng đang thua bỏ xừ ra đây , hơi đâu !
 
Thôi xin bác , giữ sức mà cổ vũ Barca cho hăng chứ mình cũng đang thua bỏ xừ ra đây , hơi đâu !

Có gì đâu mà phải giữ sức. Trong phòng mình có đứa cổ vũ MÙ nên xem cùng. Với lại lúc đó bên này còn sớm mà, có phải thức đêm đâu. Còn Bà xã nhà mình thì luôn có niềm tin, chỉ là xảy chân thôi. Với lại trọng tài bắt đúng trận gặp Sevilla thì đã thắng từ lâu rồi. Đúng là bọn Dê có cái mác hoàng gia nên vẫn được giới trọng tài ưu ái hơn! Buồn 5s!:cry:
 
Ảnh biếm họa mùa đông bóng đá Anh

Lướt web thấy một số hình vui vui, biếm họa về mùa đông lạnh giá của bóng đá Anh:

GalleryPhilBrown2.jpg

Nhắm thật nhiều mục tiêu mà chẳng mua được ai. Harry Redknapp đành phải chiêu mộ một chú người tuyết về sân White Hart Lane

GalleryBobBasi2.jpg

Nước Anh trở lại thời kì băng giá khủng khiếp như trong siêu phẩm nổi tiếng Hollywood “Kỷ băng hà”. Các SVĐ là nơi vui chơi của chú sóc Scrat (một nhân vật vui nhộn trong phim) khi cố gắng giành lấy trái bóng.

GalleryAdamMichie2.jpg

Drogba không phải cố sức giả vờ ngã nữa mà mặt sân trơn trượt sẽ giúp anh có những tình huống ngã vô cùng đẹp mắt khiến các trọng tài không thể không cho hưởng phạt đền.

GalleryFionaWeatherall4.jpg

Nếu thời tiết cứ như thế này thì Rooney sẽ phải ra sân thi đấu với “quả bóng” là những cục tuyết to bự.

GalleryFionaWeatherall3.jpg

Bầy "chó" MU

GalleryTomDawson2.jpg

Torres sẽ được các CĐV Liverpool khắc họa hình ảnh trên băng như nghệ thuật băng đăng nổi tiếng của người Trung Quốc.

GalleryBrianCorcoran2.jpg



GalleryDavidCastle2.jpg

Chelsea sẽ bắt Mutu trả khoản nợ từ việc anh xù hợp đồng với họ theo một cách dã man nhất có thể: nằm dưới mặt sân lạnh giá.​

Theo Guardian
 
Tôi ghét nhất cái loại HLV chả biết giỏi không mà cứ thua là đổ trọng tài và đều chung 1 lý do là bù giờ quá ít không để chiến thắng được các đội yếu
Các bạn biết là ai không? :))
 
MU, thần rùa muôn thuở là ta, ồ ze <):D

0.4813752_1_1.jpg
 
Thế là chiếc Cup "danh giá" mà MÙ có cơ hội vô địch nhất (Carling Cup) đã dần rời xa họ. Các chú rùa đã cống hiến cho các khán giả một trận đấu hay từ đầu đến cuối nhưng trong một ngày các cầu thủ Manchester City đá quá hay thì họ không có cơ hội để chờ thần rùa xuất hiện. Quy lão ngồi ngoài liên tục cho thay người, hết rùa già Scholes đến rùa non Diouf xuất hiện nhưng cũng không cứu rỗi được cho cả đàn rùa.

Tevez thì từ khi thoát kiếp rùa anh đá như được lột xác, ghi tới 2 bàn thắng cho MC và quần cho các hậu vệ rùa tơi tả.

Mà cũng lạ, giờ người ta phải định nghĩa lại thời gian bù giờ mỗi khi MÙ thi đấu thôi. Cả hiệp 2 gần như không có tình huống gì gián đoạn, không có thẻ đỏ, vậy mà vẫn bù giờ gần 6' (Mà không chỉ trận này, gần như khi nào MÙ đang bị hòa hoặc thua đều thế cả, có vẻ các trọng tài sợ Quy lão nổi nóng, đột quỵ ra đấy thì chết ^:)^).

Chúng ta hãy chờ xem điệp khúc mà Quy lão sẽ ca khi họp báo sau trận đấu như thế nào nhé và chờ xem thần rùa có xuất hiện ở lượt về hay không?!<:-p<:-p
 
Sửa lần cuối:
1.jpg


Neville tặng "ngón tay thúi" cho Tevez khi anh ghi bàn trong trận đấu tối qua​

Còn Quy lão Phao Câu Sơn thì ví Tevez quay lại "cắn" MÙ!:hit::hit::hit: Không biết lão nghĩ Tevez là gì mà lại dám dùng từ đó nhỉ?!:starwars:
 
Sửa lần cuối:
có tấm hình đẹp mời bà con chiêm ngưỡng

picture.php
 
Đúng là cái bọn đá thì chả hơn ai mà đều thắng nhờ được cộng thêm phút bù giờ hay trọng tài ưu ái. Thua thì lại đổ cho trọng tài hay bù giờ quá ít---->nửa cáo nửa rùa
 

Thống kê chủ đề

Tạo
lovebaxa,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
1,616
Lượt xem
319,553

Advanced Traffic Statistics

Online Now
68
Members: 0, Guests: 68
Robots: 919

Forum Views

Visitors Today
645
Visitors Month
318,345
Visitors Year
2,211,618
Bài viết mới
0
Messages
203,066
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,211,618
Back
Top