By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.
SignUp Now!Đúng là lúc đầu mình ghét MU vì lũ fan thật, nhưng về sau thì ghét cả fan lẫn cầu thủ và HLV. Cái câu "phong độ..." là bản quyền của anh A lác, để rồi giờ đi đâu cũng gặp 1 lũ nhai lại. Vừa mới vòng trước ăn bẩn nhờ TT, khen lấy khen để, vòng này bị thiệt lại quay ra chửi đúng lão TT ấy, Xơ thật là vô đối về khả năng khạc ra xong lại nuốt vào. Cầu thủ thì nếu không du côn kiểu Scholes, Keane thì đạo đức giả kiểu Gaynaldo. Mấy mùa gần đây có anh Rooney phối kết hợp được cả 2 đức tính quý báu nói trên. Mu quả là có truyền thốngThật ra mà nói Topic này nên đổi title là :ANTI FAN MU(...) đúng ra hơn.Bất kì 1 đội bóng nào thì thành công cũng phải đi đôi với may mắn.Thực tế mà nói ngay cả Barca của mình cũng vậy đúng không các bạn.Tui không thích Mu vì lối đá của họ.Tui không ghét Mu,không ghét Sir.Alex,không ghét trọng tài làm nên những chiến thắng của Mu,không ghét Gigg,không ghét Rooney,...Nhưng có 1 cái tui ghét thuộc về Mu.Đó là những Fan của họ.Họ rất thích hô hào,với họ những gì thuộc về MU luôn đi đôi với ĐẲNG CẤP.Còn những thành công của câu lạc bộ khác la Rùa,hay đại loại là chẳng qua mùa đó Mu,không đá đúng sức mình.Thật nực cười!!!(rất xin lỗi những Fan Mu không có những điều trên nhá,vì ở đâu cũng có ngón tay ngắn ngón tay dài mà).Còn nhớ Khi Barca chúng ta vượt qua MU 2-0 ở mùa trước và giương cao chiếc cúp C1.Lúc đó tui vào những trang web bóng đá.Rất bất ngờ vì phần lớn Fan MU,lại nói là: Chẳng qua Barca gặp may,Vì Mu không có Fletcher,rồi trọng tài đáng lẽ ra phải thổi phạt Puyol những tình huống mà anh va chạm với CR7,R10,biết đâu những quả phạt đó lại thành bàn,rồi Barca ăn nhờ thằng tài Overbo,nào là chẳng qua gặp may thắng Chelsea,nếu không thắng Chelsea thì Mu gặp Chel. thì sẽ lại thắng Chelsea....còn nhiều điều rất DẾ,Rất CHUỐI...
Nếu như 1 ngày nào đó Fan Mu vào đọc phải những dòng tui viết,thì bạn hãy nói lại cho Fan Mu biết 1 điều rằng : CÁC BẠN MUỐN LỚN CÙNG ĐỘI BANH CỦA MÌNH THÌ HÃY ĐỂ CHO SUY NGHĨ CỦA MÌNH "LỚN" LÊN TRƯỚC ĐÃ

Thật ra mà nói Topic này nên đổi title là :ANTI FAN MU(...) đúng ra hơn.Bất kì 1 đội bóng nào thì thành công cũng phải đi đôi với may mắn.Thực tế mà nói ngay cả Barca của mình cũng vậy đúng không các bạn.Tui không thích Mu vì lối đá của họ.Tui không ghét Mu,không ghét Sir.Alex,không ghét trọng tài làm nên những chiến thắng của Mu,không ghét Gigg,không ghét Rooney,...Nhưng có 1 cái tui ghét thuộc về Mu.Đó là những Fan của họ.Họ rất thích hô hào,với họ những gì thuộc về MU luôn đi đôi với ĐẲNG CẤP.Còn những thành công của câu lạc bộ khác la Rùa,hay đại loại là chẳng qua mùa đó Mu,không đá đúng sức mình.Thật nực cười!!!(rất xin lỗi những Fan Mu không có những điều trên nhá,vì ở đâu cũng có ngón tay ngắn ngón tay dài mà).Còn nhớ Khi Barca chúng ta vượt qua MU 2-0 ở mùa trước và giương cao chiếc cúp C1.Lúc đó tui vào những trang web bóng đá.Rất bất ngờ vì phần lớn Fan MU,lại nói là: Chẳng qua Barca gặp may,Vì Mu không có Fletcher,rồi trọng tài đáng lẽ ra phải thổi phạt Puyol những tình huống mà anh va chạm với CR7,R10,biết đâu những quả phạt đó lại thành bàn,rồi Barca ăn nhờ thằng tài Overbo,nào là chẳng qua gặp may thắng Chelsea,nếu không thắng Chelsea thì Mu gặp Chel. thì sẽ lại thắng Chelsea....còn nhiều điều rất DẾ,Rất CHUỐI...
Nếu như 1 ngày nào đó Fan Mu vào đọc phải những dòng tui viết,thì bạn hãy nói lại cho Fan Mu biết 1 điều rằng : CÁC BẠN MUỐN LỚN CÙNG ĐỘI BANH CỦA MÌNH THÌ HÃY ĐỂ CHO SUY NGHĨ CỦA MÌNH "LỚN" LÊN TRƯỚC ĐÃ
Đúng là lúc đầu mình ghét MU vì lũ fan thật, nhưng về sau thì ghét cả fan lẫn cầu thủ và HLV. Cái câu "phong độ..." là bản quyền của anh A lác, để rồi giờ đi đâu cũng gặp 1 lũ nhai lại. Vừa mới vòng trước ăn bẩn nhờ TT, khen lấy khen để, vòng này bị thiệt lại quay ra chửi đúng lão TT ấy, Xơ thật là vô đối về khả năng khạc ra xong lại nuốt vào. Cầu thủ thì nếu không du côn kiểu Scholes, Keane thì đạo đức giả kiểu Gaynaldo. Mấy mùa gần đây có anh Rooney phối kết hợp được cả 2 đức tính quý báu nói trên. Mu quả là có truyền thống![]()
Đúng là lúc đầu mình ghét MU vì lũ fan thật, nhưng về sau thì ghét cả fan lẫn cầu thủ và HLV. Cái câu "phong độ..." là bản quyền của anh A lác, để rồi giờ đi đâu cũng gặp 1 lũ nhai lại. Vừa mới vòng trước ăn bẩn nhờ TT, khen lấy khen để, vòng này bị thiệt lại quay ra chửi đúng lão TT ấy, Xơ thật là vô đối về khả năng khạc ra xong lại nuốt vào. Cầu thủ thì nếu không du côn kiểu Scholes, Keane thì đạo đức giả kiểu Gaynaldo. Mấy mùa gần đây có anh Rooney phối kết hợp được cả 2 đức tính quý báu nói trên. Mu quả là có truyền thống![]()


.Cầu thủ thì muôn đời siêu bẩn, lạ một cái lão Phéc rất tôn trọng những chú chơi bẩn này từ Scholes , Fletcher cho đến Rooney ,trước đây có chú Roy Keane đạp gãy chân người ta xong khoe lên tự truyện :lol:,còn những cầu thủ có nhân cách mẫu mực như Jaap Stamp và Ruud King,Beckham bị đẩy đi như đuổi tà một cách không thương tiếc
.
. Nhưng nếu nghĩ khách quan một chút thì điều này cũng phải thôi. Từ thời VN ta mới có chiếc tivi màu thì bóng đá Anh đã du nhập rồi, mấy giải Ý, TBN vừa ngược giờ lại vừa ít được chiếu, thời đó lại là thời hoàng kim của MU nữa nên người ta thích MU nhiều là phải. Bước sang thế kĩ 21, CNTT phát triển mạnh, 1 đội bóng giỏi PR như MU càng có thêm nhiều fan là chuyện đương nhiên. Ấy là chưa kể đến sự xuất hiện của chú Gaynaldo đã trở thành thần tượng của các cô bé non dạ và hình tượng của các cậu bé mới lớn
. Càng nhiều scadal --> càng được lên báo nhiều --> càng được nhắc đến nhiều --> dễ ăn sâu vào bộ nhớ hơn, chứ đâu có thầm lặng như các chàng trai Catalan của chúng ta. Xù xì ít lên báo thế nên các bé 9x ở VN ít biết tới cũng đúng thôi 
Mịe !! Bọn Anh gẻ hình như cố tình trả thù Croatia hay sao ấy nên mới thả cho Ukraine ăn. :cen:
---> Đúng là bọn tiểu nhân. Trình độ như vậy chỉ xứng để vô đich WC ( đừng hiểu nhầm nha là nhà vệ sinh ) mà thôi. :banana:
![]()
20h Ngày 25 - 10 -2009



Contents