Hamza Abdelkarim - tiền đạo không tên trong sổ phong thần

Hamza Abdelkarim - tiền đạo không tên trong sổ phong thần

Hamza Abdelkarim - tiền đạo không tên trong sổ phong thần

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Giữa một thế giới bóng đá cuồng phi vụ đắt đỏ, sự xuất hiện của tài năng trẻ người Ai Cập là lời nhắc nhở rằng đôi khi bàn thắng đến từ khát khao và bản năng thuần túy chứ không phải từ những mức giá trên trời.

Trong nhóm các đội bóng ưu tú (và Barça chính là ưu tú nhất), mỗi khi thiếu đi một tiền đạo, tất cả chúng ta lại chăm chăm nhìn vào tủ kính trưng bày. Nếu không thấy một ngôi sao trị giá 120 triệu euro nằm ngạo nghễ trên kệ, dường như chúng ta sẽ nghĩ mình bị nguyền rủa và đang bị số phận đầy ải. Ở đây, chúng ta còn có thói quen tin rằng một tiền đạo xịn xò bắt buộc phải mang cái tên dài ngoằng như mẫu ghế sofa của Ikea và đi kèm một mức giá cắt cổ.

Thế rồi, chẳng cần xin phép ai, Hamza Abdelkarim xuất hiện. Hamza. Một chàng trai người Ai Cập. Mười tám tuổi. Cao ráo, điển trai, thuận chân trái, một mẫu chân sút dứt điểm đa năng với một phẩm chất: ghi bàn tằng tằng và mỉm cười có phần ngại ngùng. Anh đã bỏ túi 4 bàn thắng, bao gồm cú đúp vào lưới Birmingham cùng các pha lập công trước Basel và Al Ahly. Điều phi thường nhất là anh làm được tất cả những điều đó dù chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cuốn sổ phong thần nào.

Hamza không phải Julián Álvarez. Anh cũng chẳng cần phải trở thành Julián. Anh lại càng không phải Haaland, Kane hay Mbappé. Những tiền đạo xuất sắc nhất Châu Âu hiện tại đều đang thuộc về một dải ngân hà tài chính hoàn toàn khác. Và chính từ xuất phát điểm khiêm tốn ấy thì những điều khả thi mới bắt đầu. Đầu tiên: nếu đặt bất kỳ ai trong số 20 tiền đạo hàng đầu Châu Âu vào đội bóng Barça này thì khả năng cao tất cả họ đều sẽ mang lại hiệu suất săn bàn ấn tượng. Tiếp theo: Bản thân môi trường Barça vốn dĩ đã là một mỏ quặng biến tài năng thành bàn thắng. Với Lamine Yamal, Raphinha, Gordon, Fermín, Adeyemi, Pedri, Rodri và các đồng đội xung quanh, ngay cả một tiền đạo bị hỏng định vị GPS cũng sẽ biết cách tìm thấy mành lưới đối phương.

Barça là cỗ máy sản xuất cơ hội theo dây chuyền công nghiệp. Đội bóng chỉ cần một ai đó đủ niềm tin và biết cách kết thúc chúng. Về khoản này, Hamza có thừa luận điểm để tự vệ. Anh là một số 9 thực thụ trong vòng cấm, biết cách cắt mặt cột gần và lặng lẽ chờ đợi ở cột xa, sở hữu thể hình tốt và đặc biệt là bản năng sát thủ để luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Bàn thắng của anh tại Basel chính là minh chứng nét như Sony: một quả tạt hướng về cột xa và một cú phi thân rướn người thành bàn thắng tạo nên từ bản năng săn bàn và quyết tâm bám đuổi đến cùng.

Dĩ nhiên, anh vẫn còn những hạn chế. Khi bước ra ngoài vòng cấm, anh cần cải thiện khả năng phối hợp và tư duy đọc trận đấu. Anh phải học cách hiểu những pha xử lý biến ảo của thiên tài gốc Rocafonda, biết cách mở khoảng trống cho gã tàu điện siêu tốc đến từ Munich… Nhưng thật an tâm khi nhận ra rằng những khuyết điểm ấy chỉ thuần túy thuộc về khâu đào tạo, chứ không xuất phát từ sự lười biếng hay thiếu trí tưởng tượng. Anh phải học hỏi thêm nhiều điều, đúng vậy, nhưng riêng khao khát ghi bàn thì không ai cần phải dạy anh cả.

Và đây mới là phần đau đầu nhất. Liệu chúng ta có thực sự cần phải bỏ ra cả một đống tiền để mang về một tiền đạo chưa được kiểm chứng, người chẳng có gì đảm bảo sẽ giỏi hơn chàng trai đến từ Cairo? Chẳng lẽ lại không hợp lý hơn nếu trao cho cậu nhóc này thêm số phút thi đấu để xem cậu ấy có thể đi xa đến đâu? Cho đến lúc này, từ những gì ít ỏi mà chúng ta được chứng kiến thì cậu ấy đã có đủ tố chất để gửi Ferran Torres vào lãng quên, hay ít nhất là… sự nhạt nhòa. Và điều đó… quả thực không phải là chuyện nhỏ.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Tin cuối

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Phó Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã