Hóa ra giờ đây Trump định để chúng ta không còn ai phòng thủ tại Đức nữa. 6.000 binh sĩ là một con số khổng lồ và tôi hy vọng ông ấy đã tính toán mọi thứ đâu ra đấy. Cũng giống như cách mà huấn luyện viên hiện tại của Barça - một người Đức - đã tính toán để từng bước giành lấy sự tin tưởng của các Culer và giúp chúng ta cầm chắc chức vô địch La Liga thứ hai trong túi.
Thực tế là khi nghe tin về khả năng bổ nhiệm chiến lược gia này một thời gian trước, một trong những ký ức hiện về đầu tiên là việc ông ấy từng dẫn dắt Bayern vùi dập chúng ta tới 8 bàn không gỡ. Lúc đó, ấn tượng ban đầu dĩ nhiên là: một tay chuyên nghiệp vừa khiến chúng ta thảm bại như thế thì không thể là người phù hợp nhất cho chiếc ghế huấn luyện của đội nhà. Sai lầm thay! Flick thực sự là người giỏi nhất, hoặc ít nhất là đã làm cực tốt trong thời gian dẫn dắt "Can Barça".
Bên cạnh kiến thức chuyên môn bậc thầy và sự điềm tĩnh trong công việc, tôi tin rằng một trong những giá trị lớn nhất của Flick là việc ông ấy quyết định học tiếng Tây Ban Nha và tiếng Catalan nhưng lại đối mặt với truyền thông bằng tiếng Anh. Đây không phải là sự thiếu tôn trọng đối với các phóng viên, mà là một cách để duy trì khoảng cách an toàn. Nó giúp ông tránh phải đưa ra những lời giải thích rườm rà về các chủ đề mà mỗi người trong chúng ta đều có những ý kiến, suy nghĩ hay sự thiên vị riêng. Chính điều này đã mang lại cho ông sự yên tĩnh và vị thế độc lập để đưa ra những quyết định mà ông cho là phù hợp. Từ đội hình xuất phát, các bản hợp đồng mới cho đến việc thanh lý cầu thủ - những quyết định khẳng định rõ nét tư duy của ông.
Barça vốn không có quá nhiều huấn luyện viên người Đức trong lịch sử. Chúng ta từng có Weisweiler, người đến từ những vinh quang tại Đức nhưng lại sớm va chạm với hình bóng của Johan Cruyff và phải rời đi chóng vánh vì những lý do ngoài chuyên môn. Chúng ta cũng từng có Lattek, một huấn luyện viên nghiêm túc và cứng rắn khi cần thiết, nhưng cũng không đạt được thành công như kỳ vọng.
Flick đang là người xuất sắc nhất trong số họ. Tôi tin rằng cần phải hỗ trợ ông ấy bằng cách mang về một vài ngôi sao lớn để tiến thêm một bước nữa tại đấu trường Châu Âu, đưa Barça trở lại vị thế mà cộng đồng người hâm mộ trung thành này xứng đáng có được. Hy vọng rằng họ (ban lãnh đạo) sẽ thực hiện được điều đó.
Khi Mario Durán, Chủ tịch của Lleida rời câu lạc bộ. Người ta quyết định tổ chức một trận đấu chia tay để vinh danh những đóng góp của ông. Vào thời điểm đó, một cậu bé 16 - 17 tuổi đang làm nên những điều kỳ diệu với trái bóng ở Gremio. Cậu ấy được gọi là Ronaldinho. Câu chuyện về đêm đông giá lạnh tại Lleida năm ấy không chỉ là một kỷ niệm đẹp về sự khởi đầu của một huyền thoại, mà còn là bài học đắt giá về việc "chốt đơn" đúng thời điểm trong bóng đá. Nếu ngày đó, những tuyển trạch viên tại Camp Nou quyết đoán hơn thay vì chỉ đứng nhìn một cậu nhóc 17 tuổi nhảy múa với trái bóng, có lẽ lịch sử đã sang một trang khác mà không tốn của CLB hàng chục triệu Euro. Cái giá 23 triệu mà Sandro Rosell chi ra sau này thực chất là khoản "học phí" cho sự chậm trễ, nhưng may mắn thay, đó lại là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận vô hình lớn nhất: nụ cười và sự hồi sinh của một đế chế. Ronaldinho đã đến, không phải với tư cách một món hàng miễn phí mà là một vị cứu tinh mang trong mình dòng máu Cruyffista thuần khiết - người sẵn sàng chấp nhận rủi ro, chơi bóng để tận hưởng và ghi nhiều bàn hơn đối thủ. Nhìn vào đội hình hiện tại của Hansi Flick, chúng ta thấy bóng dáng của sự quyết đoán tương tự. Khi Flick đặt niềm tin vào những Roony Bardghji hay Lamine Yamal, ông không chỉ đang dùng những cầu thủ trẻ, mà đang thực hiện những "thương vụ niềm tin" đầy chuẩn xác ngay từ khi họ còn ở dạng tiềm năng. Trong bóng đá, nếu bạn không nhìn thấy giá trị của một viên ngọc thô khi nó còn "miễn phí", bạn sẽ phải trả một cái giá cực đắt khi nó đã tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Flick đang đi đúng con đường đó - con đường của sự tin tưởng và quyết đoán, để không một "Ronaldinho tương lai" nào bị bỏ lỡ chỉ vì chúng ta quá chần chừ trong những đêm đông lạnh giá của sự hoài nghi. |
Josep Maria Minguella
or post as a guest
Be the first to comment.











