Quả bóng Vàng và trò hề của những thế lực hậu trường

Quả bóng Vàng và trò hề của những thế lực hậu trường

Quả bóng Vàng và trò hề của những thế lực hậu trường

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Việc Raphinha không có tên trong danh sách 30 ứng viên rút gọn cho danh hiệu Quả bóng Vàng là một sự xúc phạm trắng trợn đối với trí tuệ của hàng triệu tín đồ túc cầu giáo trên toàn thế giới. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Màn chèo kéo, truyền thông rầm rộ nhằm biến Kylian Mbappé thành ứng viên số một — một nỗ lực lộ liễu hòng thao túng lá phiếu và định hướng dư luận — thậm chí còn mang dáng dấp của sự phi thể thao. Cùng với đó, việc một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay như Pedri, người đã lên ngôi tại La Liga cùng Barcelona và vô địch thế giới cùng đội tuyển Tây Ban Nha, bị gạch tên để nhường chỗ cho những gương mặt mang tính "lót đường" càng khiến bức tranh toàn cảnh trở nên khó chấp nhận.

Sào huyệt của những lợi ích kinh tế và cuộc chiến quyền lực

Thực tế là qua mỗi năm, cảm giác về việc ban tổ chức Quả bóng Vàng tự "bắn vào chân mình" lại càng trở nên rõ nét. Những tranh cãi hoàn toàn có thể tránh khỏi cứ liên tục xuất hiện và bùng nổ, đơn giản vì các thế lực ngầm đằng sau gánh xiếc này đã quá lộ liễu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Quả bóng Vàng giờ đây đã biến thành một sào huyệt của những lợi ích kinh tế và cuộc chiến quyền lực. Ở đó, không ít kẻ sẵn sàng can thiệp, bẻ cong ý chí và dẹp bỏ danh dự sang một bên, bất chấp việc uy tín của giải thưởng cao quý này đang bị bào mòn nghiêm trọng. Đối với họ, điều duy nhất quan trọng là chiến thắng — bằng bất kỳ giá nào.

Đó chính là khía cạnh xấu xa và đáng phẫn nộ nhất. Một bên là những kẻ yếu kém, dễ dàng bị thao túng và chịu áp lực từ những nhân vật giật dây đằng sau hậu trường kinh doanh. Bên còn lại — những kẻ nguy hiểm nhất — lại là những kẻ giấu mặt, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đánh bóng và bán món hàng của mình. Bối cảnh hiện tại chính là như vậy. Họ đã thành công trong việc loại bỏ Pedri và Raphinha ra khỏi đường đua, nhưng chiến dịch truyền thông rầm rộ dành cho Mbappé mới là đỉnh điểm của sự phi lý, thậm chí chạm ngưỡng ngớ ngẩn.

Đỉnh điểm của sự phi lý trong chiến dịch truyền thông

Trong một thế giới bóng đá vốn vô cùng nhạy cảm với các lợi ích cá nhân, những thương vụ thiếu minh bạch và các quan chức thiếu sót về chuẩn mực, những scandal lớn nhất luôn bắt đầu theo cách này: từ những cuộc thảo luận vô hại ban đầu, dần dần tích tụ sức mạnh và thu hút thêm sự ủng hộ từ những nhân vật có ảnh hưởng. HLV Hansi Flick từng khẳng định:

"Lamine Yamal xứng đáng giành Quả bóng Vàng; trong mỗi trận đấu, cậu ấy đều chứng minh mình là một cầu thủ đặc biệt."

Tuy nhiên, ở giải thưởng này luôn tồn tại một quy luật dường như bất biến: Barcelona hầu như luôn là bên bị hoài nghi, còn Real Madrid lại là bên đứng sau các vụ dàn xếp, đặc biệt là trong những năm mà sự vượt trội của đội bóng xứ Catalan trên sân cỏ chỉ có thể bị ngăn cản từ trong các văn phòng. Năm nay là một năm như thế. Khi Barcelona sở hữu Lamine Yamal và có sự hiện diện của Rodri, thế lực đằng sau phải tìm mọi cách ngăn Quả bóng Vàng cập bến Nou Camp. Và giải pháp được đưa ra là tập trung "bán danh hiệu" cho Mbappé.

Tín hiệu báo động đầu tiên xuất hiện khi ban tổ chức bất ngờ đưa ra lời nhắc nhở rằng danh hiệu tập thể không phải là yếu tố quyết định. Lời bào chữa này lập tức tạo ra sự nghi ngại. Ngay sau đó là hàng loạt đạn pháo truyền thông được bắn vào dư luận, lấy cái cớ là danh sách bàn thắng. Nhưng nếu chỉ xét về số bàn thắng, Harry Kane rõ ràng vượt trội hơn hẳn. Còn nếu xét về tầm ảnh hưởng quyết định đến lối chơi? Đó thực sự là một trò đùa. Kể từ khi Mbappé rời PSG, đội bóng nước Pháp đã giành mọi danh hiệu, còn kể từ khi anh cập bến Real Madrid, đội bóng hoàng gia lại chưa có được danh hiệu nào.

Thực tế sân cỏ trả lại sự công bằng

Dù các thế lực hậu trường có muốn kịch bản diễn ra thế nào đi nữa, bản chất thuần khiết của bóng đá vẫn từ chối nghe theo sự thao túng đó. Ngay trong những ngày này, Raphinha — người thậm chí không nằm trong top 30 — đang bùng nổ rực rỡ trên sân cỏ, Lamine Yamal tiếp tục thăng hoa không ngừng, trong khi Mbappé lại bỏ lỡ nhiều cơ hội hơn là số bàn thắng ghi được. Có thể những màn trình diễn hiện tại đã muộn cho kỳ bình chọn Quả bóng Vàng năm nay, nhưng nó thuộc về bản chất và sự công bằng của bóng đá. Ít nhất, nó cũng đủ để phơi bày bộ mặt của những kẻ thích thao túng giải thưởng ra trước ánh sáng.

Nguồn tham khảo: La farsa del Balón de Oro

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.