Hai tài năng trẻ xuất thân từ La Masia vốn đã có trận ra mắt đội một ở mùa giải trước đang nỗ lực chứng tỏ bản thân tại St. George's Park để thuyết phục chiến lược gia người Đức trao cho mình một vị trí chính thức trong đội hình.
Chuyến tập huấn tiền mùa giải tại Anh của FC Barcelona đang trở thành "sân khấu vàng" cho các tài năng trẻ. Việc phần lớn các trụ cột cày ải tại World Cup 2026 vẫn đang trong giai đoạn nghỉ hè đã mở ra cơ hội cho 17 cầu thủ thuộc đội trẻ và đội dự bị (Barça Atlètic) lên hội quân cùng Hansi Flick. Trong số đó, Xavi Espart và Álvaro Cortés là 2 cái tên đặc biệt: Họ không chỉ thi đấu ở trận giao hữu gặp Birmingham City mà còn là những người đã từng được Flick trao cơ hội trình làng ở mùa giải vừa qua.
Hiện tại, cả hai đều đứng trước bước ngoặt lớn khi môi trường tại đội dự bị đã trở nên "quá hẹp" so với sự phát triển của họ.
Xavi Espart: Thách thức vị trí hậu vệ phải
Xavi Espart vừa trải qua một mùa hè rực rỡ khi cùng U19 Tây Ban Nha lên ngôi vô địch U19 Châu Âu. Ở mùa giải trước, cầu thủ gốc Vilassar đã có 6 lần ra sân cho đội một Barça ở vị trí hậu vệ phải. Sự đa năng của Espart có thể thi đấu tốt ở cả vai trò tiền vệ lẫn hậu vệ cánh là tố chất rất được Flick đánh giá cao. CLB thậm chí đã đàm phán với đại diện của anh để gia hạn và cải thiện bản hợp đồng hiện tại (vốn có thời hạn đến năm 2028).
Trong bối cảnh hành lang phải của Barça hiện chỉ có Jules Kounde là lựa chọn thuần túy, Espart đang trực tiếp cạnh tranh một vị trí xoay tua với Héctor Fort (người vừa trở về sau 1 năm cho mượn tại Elche).
Chia sẻ từ St. George's Park, Espart bộc bạch: "Tôi đến đây với thể trạng rất tốt sau giải U19 Châu Âu. Mục tiêu của tôi là ở lại đội một và tôi sẽ cống hiến 100% khả năng để thầy Flick tiếp tục tin tưởng. Dù xuất thân là tiền vệ trung tâm nhưng tôi đã đá hậu vệ trái/phải 3 năm qua tại Barça. Chỉ cần được ở lại đội một, thầy xếp đá ở đâu tôi cũng sẵn sàng."
Álvaro Cortés: Khát khao khẳng định giữa "rừng" trung vệ
Khác với Espart, trung vệ 21 tuổi người Zaragoza - Álvaro Cortés - đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều ở vị trí trung vệ, nơi đang có sự xuất hiện của Pau Cubarsí, Eric Garcia, Gerard Martín, Ronald Araujo và Andreas Christensen. Mùa trước, sau thời gian dài tập luyện cùng đội một, Cortés đã được Flick cho trận ra mắt chính thức tại Mendizorroza trước Alavés.
Tự nhận mình là mẫu trung vệ "mạnh mẽ trong các tranh chấp 1vs1, lỳ lợm trong phòng ngự và chủ động tung ra những đường chuyền xuyên tuyến", Cortés khẳng định hành trình của anh tại đội dự bị đã chính thức khép lại. Dù nhận được nhiều lời đề nghị từ các đội bóng khác, ưu tiên số một của anh vẫn là trụ lại Camp Nou.
"Tôi ở đây để tận dụng cơ hội này và giành lấy một vị trí ở đội một. Đó là ước mơ từ nhỏ của tôi. Dù CLB đưa ra quyết định gì, tôi cũng sẽ tôn trọng," Cortés chia sẻ sau khi thực hiện thành công cú sút luân lưu hiểm hóc vào lưới Birmingham City. "Tôi tin mình có cơ hội thực sự vì HLV đã thể hiện sự tin tưởng đối với tôi."
Hợp đồng của Cortés còn thời hạn đến năm 2028, và một bản hợp đồng cho mượn đến một CLB La Liga hoàn toàn có thể được tính đến nếu hàng thủ Barça không còn khoảng trống.
or post as a guest
Be the first to comment.







