Bên trong những bức tường của La Masia, dư âm từ cuộc "đào tẩu" của Pedro Fernández 'Dro' trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua vẫn chưa hề dứt. Đó là một cú sốc, một điều hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Và là một cái tát đau đớn, đặc biệt là đối với Hansi Flick vốn người đã đích thân "đỡ đầu" và đồng hành sát sao cùng cậu nhóc suốt nhiều tháng trời. Chính Hansi đã trao cho cậu cơ hội nhảy vọt từ đội Juvenil B lên thẳng đội một, chỉ qua một quãng thời gian quá cảnh ngắn ngủi tại đội A của Juliano Belletti.
Dro đã ra mắt thế giới bóng đá dưới bàn tay nhào nặn của chiến lược gia người Đức, để rồi sau đó lạnh lùng từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng và kích hoạt điều khoản giải phóng bèo bọt để dứt áo sang PSG. Đội bóng thủ đô nước Pháp chỉ phải trả vỏn vẹn khoảng 8 triệu euro. Cảm giác như chuyện đó đã trôi qua cả một kỷ kỷ nguyên, nhưng thực chất chỉ mới vài tháng trước. Giờ đây, khi giai đoạn tiền mùa giải 2026/27 chính thức bắt đầu, chúng ta không thể không hoài niệm về mùa hè năm ngoái, nơi Dro từng là một trong những nhân vật chính chiếm sóng nhiều nhất.
Một cú tát không ai ngờ tới
Trường hợp của cậu nhóc người Galicia là điều chúng ta đã không thể lường trước. Cậu ấy hớp hồn Flick, theo chân đội bóng đi du đấu và giữ được một vị trí trong guồng quay của đội một. Ban lãnh đạo khi đó đã dồn mọi tâm huyết để thuyết phục cậu và người đại diện tin rằng đây là một dự án mang tính cấu trúc lâu dài của CLB. Thế rồi PSG xuất hiện với một lời đề nghị béo bở, và cậu nhóc chọn cách đổi đời. Trong màu áo đội bóng Paris, cậu ấy đã kịp nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League (dù phải nói thẳng là đóng góp cực kỳ mờ nhạt) và có vài phút ít ỏi trải nghiệm dưới trướng Luis Enrique.
Vẫn còn quá sớm để phán xét liệu Dro đã đúng hay sai với lựa chọn của mình. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Nhưng tại Can Barça lúc này, bầu không khí chuẩn bị cho mùa giải mới, một lần nữa, lại tràn ngập sự háo hức. Có tới 15 cầu thủ từ đội dự bị và tuyến trẻ sẽ bắt đầu tập luyện dưới sự chỉ đạo của Hansi Flick. Bối cảnh này rất giống với năm đầu tiên nhà cầm quân người Đức tiếp quản đội bóng vào năm 2024 khi đội hình một tan hoang vì cơn bão hung tàn từ EURO, Copa América và Thế vận hội.
Kịch bản cũ, những gương mặt mới
Lần này, khi phần lớn các ngôi sao đội một được nghỉ ngơi sau World Cup thì Flick lại có trong tay một "đội quân nhí" tràn đầy khát vọng. Một vài cái tên như Jofre, Espart, Tommy, Álvaro Cortés hay anh em họ Fernández (Toni và Guille) đã quá quen mặt với các tour du đấu hoặc việc tập chung cùng các đàn anh. Nhưng với những Alex González, Ebrima Tunkara, Hamza, Shane Kluivert hay Orian Goren, những ngày sắp tới dưới sự huấn luyện của Flick sẽ là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt và thiêng liêng.
Sự trỗi dậy của những viên ngọc thô này, bằng cách này hay cách khác, đang xoa dịu đi nỗi đau mà Dro để lại vào mùa đông năm ngoái. La Masia luôn là một mỏ quặng vô hạn của tài năng. Mỗi năm, những cậu nhóc mới lại xuất hiện sẵn sàng mở toang cánh cửa bước lên đội một. Sẽ chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ thành công, nhưng việc những cầu thủ mang tố chất khác biệt cứ liên tục phát lộ không ngừng thực sự là một điều kỳ diệu. Ebrima là một khẩu đại bác. Orian là hiện thân của phép thuật thuần túy. Toni và Guille Fernández thì đã sớm phác thảo ra những nét vẽ thiên tài của riêng mình.
Hãy cùng chờ xem, ai sẽ là những đóa hoa rực rỡ nhất nở rộ trong mùa hè năm 2026 này.
Sergi Capdevila (SPORT)
or post as a guest
Be the first to comment.







