Thuyền trưởng ĐT Thụy Điển Graham Potter vừa trình làng một danh sách mang đậm bản sắc cá nhân, thẳng tay gạch tên nhiều ngôi sao lớn, trong đó có tài năng trẻ thuộc biên chế Barça.
Graham Potter hiện đang bị truyền thông quốc tế ví như "Chúa tể Voldemort". Đó là ấn tượng đầu tiên khi đọc các trang báo nước ngoài viết về danh sách triệu tập của ĐT Thụy Điển chuẩn bị cho World Cup 2026. Bỏ qua những lời đùa cợt, bản danh sách mà cựu thuyền trưởng Brighton và Chelsea vừa nhào nặn đang tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội. Không Kulusevski, không Bardghji, không Swedberg cũng chẳng có Dahl, "Blågult" (Biệt danh của ĐT Thụy Điển) sẽ hành quân đến Mỹ, Canada và Mexico với một tập thể 26 con người khiến tất cả phải ngỡ ngàng.
Trước những ồn ào đó, tờ SPORT đã đi sâu tìm hiểu để nắm bắt tâm lý thực sự tại Thụy Điển đối với Potter, các quyết định của ông và cơ hội của đội bóng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời làm rõ lý do vì sao Bardghji lại bị bỏ rơi. Bởi lẽ, những tiếng ồn từ bên ngoài đôi khi rất khác với góc nhìn của một quốc gia từng giành huy chương đồng trong lần gần nhất World Cup được tổ chức tại Mỹ (năm 1994).
Kết luận đầu tiên là vô cùng rõ ràng: Người dân Thụy Điển đang bị sốc. Rất nhiều người không thể ngờ tới các quyết định của Graham Potter, đặc biệt là việc gạch tên những ngôi sao hàng đầu. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ Viktoria Björklöf, phóng viên của tờ 'Sportbladet' – một trong những cơ quan truyền thông uy tín nhất Thụy Điển, dư luận trong nước vẫn có những góc nhìn điềm tĩnh hơn.
"Người ta hiểu rằng huấn luyện viên đang cố gắng xây dựng một tập thể cân bằng, có lối đá và một bản sắc rõ ràng, thay vì chỉ đơn giản là gom những cầu thủ có danh tiếng quốc tế lớn nhất lại với nhau", cô cho biết.
Mục tiêu không phải là để làm đẹp lòng dư luận
Potter không lên danh sách để chiều lòng công chúng hay truyền thông. Trách nhiệm của một huấn luyện viên trưởng là đưa ra những quyết định phục vụ cho ý đồ chiến thuật của mình. Dù thích hay ghét, người ta vẫn phải thừa nhận sự nhất quán sau những lựa chọn đó. Potter muốn một đội bóng hoàn toàn thuộc về ông, và trong tập thể đó, Bardghji cùng với một vài người khác không có chỗ.
Một trong những chỉ trích bị lặp lại nhiều nhất là việc ông tin dùng nhiều cầu thủ đang thi đấu tại giải nội địa Thụy Điển, thay vì những ngôi sao đang chinh chiến ở Bundesliga, LaLiga, Ligue 1 hay Premier League. Nhìn từ bên ngoài, quyết định này có vẻ kỳ quặc, nhưng chính Potter đã nhấn mạnh rằng tính cạnh tranh của giải quốc nội hiện tại là rất cao.
"Potter tin rằng những cầu thủ nội địa phù hợp hơn với nhu cầu của đội bóng. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích lại cho rằng Potter rất ngại việc phải quản lý những cá tính mạnh", Viktoria nhấn mạnh. Liệu có phải chiến lược gia này đang cố né tránh những cái tôi lớn? Hay ông chỉ đơn thuần muốn xây dựng một tập thể kỷ luật?
Việc muốn kiểm soát mọi thứ không hẳn là một điểm yếu. Thậm chí, đó có thể là một điểm tựa vững chắc trong một giải đấu ngắn ngày như World Cup.
Sự vắng mặt của Kulusevski được giải thích là do chấn thương đã khiến anh phải ngồi ngoài quá lâu. Nhưng việc gạch tên Roony Bardghji là một cú sốc lớn cho chính cầu thủ này và những ai kỳ vọng được thấy anh bước ra ánh sáng thế giới lại mang một lý do khác. "Nó xuất phát từ sự cạnh tranh vị trí khốc liệt. Roony vẫn được coi là một tài năng xuất chúng, nhưng nhiều người tin rằng sự trẻ tuổi và kinh nghiệm còn hạn chế ở các đấu trường quốc tế đỉnh cao đã chống lại cậu ấy", Viktoria phân tích.
Cũng với lập luận về sự "đáng tin cậy", Potter đã loại Swedberg vì "nghi ngờ sự ổn định", và gạch tên Dahl – người đã chơi rất ấn tượng tại Benfica – để ưu tiên cho những phương án có thiên hướng phòng ngự hơn. Rõ ràng, một cuộc tranh luận nảy lửa đã nổ ra.

Hai luồng tư tưởng và niềm tin đặt vào Potter
"Hiện có một luồng dư luận gồm các cổ động viên và chuyên gia cho rằng đội tuyển nên dũng cảm hơn, mở đường cho một thế hệ trẻ trung, đặc biệt là trên hàng công. Họ nghĩ Thụy Điển cần sự tươi mới, táo bạo và những cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Ngược lại, những người khác lại bảo vệ quan điểm thận trọng: World Cup đòi hỏi kinh nghiệm, sự già dơ và những cầu thủ sẵn sàng chịu đựng áp lực ngay từ ngày đầu tiên", Viktoria nhận định. Do đó, với nhóm thứ nhất, Bardghji là một sự thiếu vắng không thể chấp nhận. Còn với nhóm thứ hai, việc cậu ấy ở nhà không phải vấn đề quá lớn.
Mặc dù vậy, nữ nhà báo khẳng định: "Nhìn chung, niềm tin dành cho Potter tại Thụy Điển vẫn rất tích cực". Cô nói thêm rằng đối với phần lớn người dân Thụy Điển, việc giành vé dự World Cup đã là một ngày hội lớn. Ký ức về chiến tích lọt vào tứ kết năm 2018 vẫn còn vẹn nguyên, và với những ngòi nổ thượng hạng như Alexander Isak hay Viktor Gyökeres trong đội hình, kỳ vọng của họ là không hề nhỏ.
Tóm lại, Potter là người nắm quyền sinh quyền sát. Dù đưa ra những quyết định không thể làm hài lòng tất cả, ông vẫn có được sự hậu thuẫn tuyệt đối với triết lý của mình. Giờ đây, Thụy Điển chỉ hướng về một mục tiêu duy nhất: "Làm nên lịch sử".
or post as a guest
Be the first to comment.






