Ngày 04/05/2022, nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của huyền thoại Josep Samitier. Trang chủ của Câu lạc bộ đã chính thức đăng tải bộ sưu tập ảnh quý giá với nhiều tư liệu chưa từng được hé lộ trích từ chiếc vali do bà Valentina Soler, góa phụ của Josep Samitier, trao tặng vào năm 2002.
Ngày 4 tháng 5 năm 2022 đánh dấu tròn 50 năm ngày mất của Josep Samitier, một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử FC Barcelona. Để tri ân và kỷ niệm sự kiện này, Câu lạc bộ đã phát hành một bộ sưu tập hình ảnh đặc biệt, bao gồm nhiều bức ảnh lần đầu tiên được công khai, thuộc quyền quản lý của Trung tâm Nghiên cứu và Tư liệu FC Barcelona (FC Barcelona Documentation and Study Centre).
Bộ sưu tập bao gồm tổng cộng 1.022 bức ảnh cá nhân được Josep Samitier lưu giữ suốt cuộc đời, ghi lại trọn vẹn cả sự nghiệp thi đấu đỉnh cao lẫn những khoảnh khắc đời thường riêng tư. Toàn bộ tư liệu này đã về tay Câu lạc bộ thông qua chiếc vali do ông Joan Rovira - nguyên Thư ký Hiệp hội Cựu cầu thủ FC Barcelona (Agrupació d’Antics Jugadors del FC Barcelona) - đại diện góa phụ Valentina Soler trao tặng vào năm 2002.
Màn ra mắt lịch sử năm 1919
Sinh ra tại con phố Comte d'Urgell ngay trung tâm thành phố Barcelona vào ngày 1 tháng 2 năm 1902, Samitier sớm bộc lộ tài năng chơi bóng trong màu áo câu lạc bộ Internacional từ năm 11 đến 17 tuổi trước khi lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Barça. Cuối mùa giải 1918/19, ông chính thức ký hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou. Theo đúng tinh thần bóng đá nghiệp dư thời bấy giờ, món quà ra mắt mà Samitier nhận được từ Câu lạc bộ là một chiếc đồng hồ đeo tay có mặt dạ quang.
Cùng cập bến Barça với ông thời điểm đó là người bạn thân thiết Ricard Zamora chính là người sau này trở thành đối thủ lớn của ông trong màu áo RCD Espanyol. Cả hai cùng có trận ra mắt chính thức cho FC Barcelona vào ngày 31 tháng 5 năm 1919 trong trận giao hữu giữa Blaugrana và Đội hình các ngôi sao đại diện cho các quốc gia chiến thắng tại Thế chiến thứ nhất.

Đó cũng là mốc khởi đầu cho một kỷ nguyên hoàng kim. Lối chơi hoa mỹ của "Sami", với những cú nhảy vọt kinh điển cùng khả năng dứt điểm toàn diện bằng cả hai chân lẫn đầu, đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim người hâm mộ. Ông sớm được nhận các biệt danh truyền kỳ như "Người cào cào" (Locust Man) hay "Phù thủy" (The Wizard). Sát cánh bên những huyền thoại như Plattkó, Torralba, Sancho, Gràcia, Vinyals, Sagi, Piera, Alcántara..., Samitier đã tạo nên một tập thể xuất sắc, châm ngòi cho giai đoạn bùng nổ tình yêu bóng đá đầu tiên tại Barcelona và xứ Catalonia. Hệ quả trực tiếp là khán đài 6.000 chỗ ngồi trên đường Carrer Indústria nhanh chóng trở nên quá tải, buộc Câu lạc bộ phải xây dựng thánh địa Les Corts với sức chứa 22.000 khán giả.
Từ tiền vệ trung tâm đến chân sút vĩ đại
Dưới sự dẫn dắt của Samitier, FC Barcelona đã thống trị bóng đá thời bấy giờ với hàng loạt danh hiệu lớn:
11 Giải vô địch xứ Catalonia: 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1926/27, 1927/28, 1929/30, 1930/31 và 1931/32.
5 Cúp Nhà vua / Giải vô địch Tây Ban Nha: 1919/20, 1921/22, 1924/25, 1925/26 và 1927/28.
1 La Liga: Mùa giải đầu tiên trong lịch sử 1928/29.
Khởi đầu ở vị trí tiền vệ, từ năm 1923, ông chuyển sang thi đấu như một tiền đạo cắm. Trong giai đoạn 1919–1932, ông ra sân 232 trận chính thức và ghi tới 184 bàn thắng. Thành tích này đưa ông lên vị trí thứ 5 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử FC Barcelona - chỉ đứng sau Messi, César, Suárez và Kubala. Ở cấp độ quốc tế, ông ra mắt Đội tuyển Quốc gia Tây Ban Nha khi mới 18 tuổi tại Kỳ Thế vận hội Antwerp 1920 và có tổng cộng 21 lần khoác áo ĐTQG.
Là một tính cách cởi mở, hướng ngoại và mang phong thái thời thượng, Samitier có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao văn hóa lớn thời bấy giờ như danh họa Salvador Dalí, nghệ sĩ Maurice Chevalier hay danh ca Carlos Gardel - người từng sáng tác riêng một bản tango tặng ông vào năm 1928. Thập niên 1920 tại Barcelona tràn ngập hơi thở thần thần tượng dành cho Samitier, đưa ông trở thành ngôi sao truyền thông thực thụ đầu tiên trong lịch sử FC Barcelona.

Dù vậy, do những bất đồng với Chủ tịch Joan Coma, Sami đã chia tay Barça vào ngày 30 tháng 12 năm 1932 để chuyển sang khoác áo Real Madrid cho đến hết mùa giải 1933/34. Ngày 19 tháng 1 năm 1936, ông trở lại Les Corts trong một trận đấu tri ân. Người hâm mộ Blaugrana đã bao dung tha thứ cho quãng thời gian ông thi đấu tại Madrid, bởi trong suốt thời gian đó, ông chưa từng từ bỏ tư cách hội viên (socio) của FC Barcelona.
Lưu vong tại Pháp và sự nghiệp sau giải nghệ
Năm 1936, khi cuộc Nội chiến Tây Ban Nha bùng nổ, Samitier sang Pháp lưu vong và thi đấu cho OGC Nice. Trở về quê nhà vào năm 1943, ông tiếp quản chiếc ghế Huấn luyện viên trưởng Barça từ năm 1944 đến 1947, giúp đội bóng vô địch La Liga 1944/45 và Cúp Eva Duarte 1945.
Từ năm 1947, ông đảm nhiệm vai trò Thư ký kỹ thuật của Câu lạc bộ, ghi dấu ấn đậm nét trong các thương vụ chiêu mộ Kubala, Villaverde, Eulogio Martínez, Evaristo và đặc biệt là thương vụ Di Stéfano (dù thương vụ sau cùng không thể hoàn tất vì những lý do ngoài chuyên môn). Năm 1959, sau những bất đồng với HLV Helenio Herrera, ông rời Barça để chuyển sang làm Thư ký kỹ thuật cho Real Madrid. Ba năm sau, ông tái hợp Barça và cống hiến ở vị trí này cho đến khi trút hơi thở cuối cùng tại Barcelona vào ngày 4 tháng 5 năm 1972.
Vào ngày 16 tháng 9 năm 1993, nhờ sự thúc đẩy của diễn đàn Fòrum Samitier, một con phố nằm ngay sát sân Camp Nou và nghĩa trang Les Corts nơi ông yên nghỉ đã chính thức được đặt theo tên của huyền thoại Josep Samitier.
Link bài viết tại trang chủ FCB: https://www.fcbarcelona.com/en/club/news/2602314/fc-barcelona-publish-material-from-the-samitier-collection-on-the-50th-anniversary-of-the-blaugrana-legends-death

























or post as a guest
Be the first to comment.







