Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

World Cup 2018: Tin Tức - Dự Đoán - Bình Luận

Hàng công Achen có thể nói là tạm ổn, tuyến giữa có Banega cũng khá OK. Vấn đề đáng lo nhất là hàng thủ khi không có ông nào đủ khả năng chỉ huy phòng thủ + khả năng chống bóng bổng hơi tù tội. Trận tới FAP cứ chơi bài tạt cánh đánh đầu với Chipu đầu vàng có khi cũng đủ để hạ Achen rồi
 
Đánh đầu à, để Sam trọc đưa Fazio vào sân. Chấp Gà-rù nhảy trước :D
 
Cái quả Pen đầu tiên cho Nigieria mà ông Kích cho là Ma chê phạm lỗi thì không thấy báo chí nào phân tích nhỉ! Không biết tớ có thiếu hiểu biết không chứ quả đó mà thổi Pen được thì chắc thằng Ramos phải ăn 20 cái thẻ đỏ và khoảng trên 30 quả pen 1 mùa với kiểu ôm như thế ở Liga. Mà nếu không có quả pen gỡ 1-1 đó thì đám trẻ trâu Nigie có gỡ nổi không??
Còn cái đám phường chèo VTV và mấy con phò rẻ tiền cứ bai bải ...may mắn với cả số phận! Mẹ, thằng Zidan ôm 3 cái cup C1 liên tiếp đó! năm tới khả năng là cái thứ 4 với cái đà mua bán này! Phân tích may mắn, số phận giùm đi!
 
Sửa lần cuối:
Tay Cakir bắt như củ... Mình đã sợ tay này trước trận rồi. Ai dè đúng như lo ngại thật. May mà quả tay của Rojo thì hắn bắt đúng luật.

Thuyết âm mưu của đám truyền thông ra rả trước trận, rằng FIFA sẽ cứu Argentina là một mớ rác bẩn thỉu. Thậm chí trọng tài còn suýt giết chết mọi nỗ lực của Messi & đồng bọn. Thực tế là Argentina đã tự cứu mình, dù vẫn xuất hiện chuệch choạc, lóng ngóng khi bị gỡ.

Làm gỏi gà trống, như cách đội Bóng FCBVN vừa làm gỏi "một con gà khác" ở Super Fans League vòng đấu vừa rồi thôi ;))
 
Sửa lần cuối:
Tay Cakir bắt như củ... Mình đã sợ tay này trước trận rồi. Ai dè đúng như lo ngại thật. May mà quả tay của Rojo thì hắn bắt đúng luật.

Thuyết âm mưu của đám truyền thông ra rả trước trận, rằng FIFA sẽ cứu Argentina là một mớ rác bẩn thỉu. Thậm chí trọng tài còn suýt giết chết mọi nỗ lực của Messi & đồng bọn. Thực tế là Argentina đã tự cứu mình, dù vẫn xuất hiện chuệch choạc, lóng ngóng khi bị gỡ.

Làm gỏi gà trống, như cách đội Bóng FCBVN vừa làm gỏi "một con gà khác" ở Super Fans League vòng đấu vừa rồi thôi ;))
Thực ra là cha Kích có nghe radio VAR báo là bóng chạm tay Rojo rồi..sau đó hắn lưỡng lự và chạy vô mổ băng, nhưng nghĩ lại thấy quả pen của Ma chê thô bỉ quá, giờ làm quả nữa thì coi như hắn quyết định số phận Achen và Messi bằng 2 quả pen bãi rác! May là hắn nhìn thấy bóng trúng đầu Rojo bật vào tay nên hủy luôn. Nếu Achen ko ghi thêm bàn và bị loại thì cũng đỡ bị chửi...Nó chỉ có thế thôi!
 
Ơ, Messiah mà chú giờ mới biết à. Người ta còn đang lái Dios thành D10s kia kìa.

Quả phạt Masche đúng là nặng tay chứ không phải không có tác động. Vấn đề là Masche vào thời điểm bóng được đưa vào cuộc (rời điểm phạt góc) thì Masche không hề ôm hay kéo áo đối phương. Còn đối phương thì tiện đà dựa vào rồi ngã lăn ra. Trọng tài soi từ trước đó nên cắt còi. Pha thổi này mà xem VAR thì chắc ông ta dám hủy quyết định thổi phạt giống hủy thằng N€ymar lắm. Quả thứ 2 ông ta không công nhận nhưng bị kiện kinh quá nên vào xem cho chắc. Sau ra nói với Mikel bằng động tác tay là bóng từ đầu đập vào tay nhé. Thằng Mikel lên báo (thấy báo Việt dịch thế) nói Cakir kêu: Tôi không biết. Cả trận nể mỗi đội Nigeria ở khoản đá phạt đền. Thằng Moses đá tởm thật.
 
hôm nay BLV Anh Ngọc đưa cái tin này hay phết mà giờ mình mới biết :D dài quá ngại post dẫn link cho ae đọc thôi https://www.thuvientinlanh.org/dangmessiah_dangchrist/ :clgt:

hóa ra Messi là Đấng thật chứ không phải người ta tự dựng lên :))

Nếu còn tiếp tục dùng thằng Huy gỗ (Higuain) và thằng Đì (Di Maria) ở trận sau thì Thánh và thêm Mohammed Alla cũng vậy thôi. Trận Nigie coi như đá 9 người H2. Tiếc cho cái sức trẻ và thể hình cực tốt của Icardi phải ngồi nhà coi TV.
 
thím bất công với Ozawa thế H1 đá vậy mà vẫn còn chê được :dreaming: H2 hết sức rồi thì phải thay người thôi.Hê rô in thì không nói vì bao năm nay vẫn thế rồi không khá được.
 
Thực sự là thằng Di Maria cực tệ chứ ko phải tệ. Luôn giữ bóng loằng ngoằng làm mất nhịp lên bóng, tư duy thì càng đá càng tối và dễ bắt bài, Sang hiệp 2 thì coi như phế, vừa chạy vừa há mồm thở! Vậy thì bất công gì? Nếu muốn hy vọng tý gì ở trận tới thì nên đẩy thằng cu Pavon lên đá tiền đạo cắm, Aguro đá lệch trái Messi lùi xuống giữ nhịp và phối hợp liên kết. Lấy lối đá thủ chắc và rình rập đớp gọn thì còn tia sáng...
 
Nếu còn tiếp tục dùng thằng Huy gỗ (Higuain) và thằng Đì (Di Maria) ở trận sau thì Thánh và thêm Mohammed Alla cũng vậy thôi. Trận Nigie coi như đá 9 người H2. Tiếc cho cái sức trẻ và thể hình cực tốt của Icardi phải ngồi nhà coi TV.
Dẫu biết vậy nhưng anh cũng nên nhìn nhận 2 mặt của vấn đề. Khi không có thằng Huy bệu tức là Argentina không có một tiền đạo cắm thực sự. Nhìn Croatia nó vừa đá vừa chọc quê thằng Kun là chán rồi. Còn thằng Icardi thì nhìn ngon thật nhưng bác phải hiểu nó được đào tạo đá ở một lối chơi khác có hợp với kiểu đá của Argentina không? Sử dụng nó mấy trận vòng loại chán lắm. Đã thế nó lại là thằng chỉ chăm chăm đi cướp vợ đồng đội (cái này là nghe anh em kể lại) nên cả dàn nó loại để đoàn kết nội bộ giống thằng mèo lười Benzema của Pháp đó.

Thiên thần Di Maria cũng có cái hay của cậu ta. Ví dụ như ở hiệp 1 lúc chạy vù vù thì mấy chú sửu nhi Nigeria chả vãi ra quần. Cakir mà rắn thì ăn cái thẻ đỏ từ hiệp 1. Kiểu đá của Maria là tốc độ nên ở tuổi băm đã đi xuống trầm trọng. Đến cả Messi lúc 90 có pha đỡ bóng băng vào đối mặt thủ môn giống hệt đầu trận mà vẫn bị thằng hậu vệ nó vượt lên đè bắn ra ngoài vòng cấm cơ mà.

Năm nay có nét giống 2014. Messi gánh vòng ngoài. Vào vòng đấu trực tiếp thì Di Maria gánh trận Thụy Sĩ, thằng Huy bệu gánh trận gặp Bỉ, Romero gánh trận gặp Hà Lan :D. Để xem vào vòng sau thì thế nào vì dù sao năm nay cũng có nhiều cái tên mới.
 
photo-9-15300577793051681576011.jpg


Ảnh trên trang https://tuoitre.vn/lap-sieu-pham-messi-bay-gio-moi-bat-dau-world-cup-2018062707034422.htm

Lão Bằng có phóng viên Tuổi Trẻ nằm vùng ở fanpage FCBVN à?

Mà chưa thấy ông fan Albiceleste nào cảm ơn Croatia nhỉ. Nhờ đám đó đá sòng phẳng mà Ó đen mới được vào vòng trong. Chứ cứ nhìn kiểu Pháp đá với Đan Mạch thì đám châu Âu toàn chơi với nhau thôi.
 

Về lý thuyết thì Hàn Quốc vẫn còn cửa đi tiếp ở vai trò nhì bảng nếu đánh bại Đức 2 bàn trở lên còn Thụy Điển thua Mê-xi-cô với bất kỳ tỉ số nào.
Vế hai dễ xảy ra hơn vế một nên có thể xem như chiếc vé vào vòng sau chỉ còn là sự tranh đoạt của Đức và Thụy Điển và hiệu số sẽ quyết định tất cả nếu cả hai cùng thắng.
Mễ đang có lợi thế lớn nhất bảng này bởi chỉ cần một trận hòa là đầu bảng.

Dự đoán: Mễ hòa 1-1, Đức thắng 2-0.


Tình hình bảng E thì đỡ phức tạp hơn khi chiếc vé đi tiếp chỉ là cuộc chiến Tam Quốc bởi Costa Rica đã bị loại.
Một suất lọt vào vòng sau sẽ được quyết định dựa trên cuộc đối đầu trực tiếp giữa Braxin và Séc-Bi. Đội bóng Châu Âu chỉ còn cửa thắng, trường hợp đấy Coutinho và đồng đội có nguy cơ bị loại rất cao bởi Thụy Sĩ nhiều khả năng giành trọn 3 điểm khi chỉ phải gặp đội cuối bảng đã bị loại.

Dự đoán: Séc-Bi thắng 2-1, Thụy Sĩ thắng 1-0.
 
thế thì mất vui. Dự đoán Mễ Hòa đầu bảng, Đức Thắng- nhì bảng
Brazil thắng đầu bảng, Thụy sỹ hòa hoặc thắng nhì bảng.

Cạp đấu bom tấn Brazil - Đức Vòng 2, he he he
 
Mất vui thật rồi. :oh:
Đức nên tự trách mình khi cũng có rất nhiều tình huống đánh đầu để có thể tìm kiếm bàn thắng nhưng lại không thể tận dụng được một phần vì thủ môn Hàn Quốc chơi quá xuất thần.
Mễ cũng trải qua một hiệp đấu hút chết may mà vẫn vào được.
VAR không phải chỉ dành cho đội mạnh.
Đợi tiếp bất ngờ bảng E. :dreaming:
 
Khắc tinh của Argentina đã bị loại. Tinh thần Đức đâu rồi nhỉ :think:
Chỉ béo ông Brazil tránh ngay được thằng cũng khắc tinh ở vòng sau. Châu Âu với dàn Tây, Bồ, Pháp, Croatia vẫn ghê gớm lắm. Đám Argentina, Brazil, Uruguay, Colombia của Nam Mỹ có mỗi thằng Brazil là nhỉnh hơn chút xíu.
 
Nhờ ơn thánh Nâu dự đoán nên Brasil chắc suất vào =))
Thay mặt Cu tí và đồng bọn cảm ơn thánh trước
 
photo-9-15300577793051681576011.jpg



Ảnh trên trang https://tuoitre.vn/lap-sieu-pham-messi-bay-gio-moi-bat-dau-world-cup-2018062707034422.htm


Lão Bằng có phóng viên Tuổi Trẻ nằm vùng ở fanpage FCBVN à?


Mà chưa thấy ông fan Albiceleste nào cảm ơn Croatia nhỉ. Nhờ đám đó đá sòng phẳng mà Ó đen mới được vào vòng trong. Chứ cứ nhìn kiểu Pháp đá với Đan Mạch thì đám châu Âu toàn chơi với nhau thôi.

Để các bài sau mình nói BBT để nguyên tên tác giả, đỡ phải đoán.

Sáng mai sẽ là bài so sánh Messi và Ronaldo sau vòng bảng nhé =)))
 
Sửa lần cuối:
Ô, bà chị làm thêm nghề vắt sổ gạo cho Tuổi Trẻ à.

Quên không kéo xuống hết bài mới thấy tên nhà báo =)). Lần sau chụp fanpage nó có ghi tên người đăng thì xóa đê kẻo lộ diện admin :D
 
Vừa xem trên fb, gửi ae xem tí cho đỡ buồn

- Đức đi đời rồi, ông giáo ạ!
- SML rồi hả lão?
- SML rồi? Vừa bị Hàn xẻng nó hành xong.

Lão Hạc cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây giờ thì tôi không xót khi Đức thua Mexico như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho Lão Hạc. Tôi hỏi cho có chuyện:
- Thế Toni Kroos nó ko gánh à?

Mặt lão đột nhiên co dúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém mếu như con nít. Lão hu hu khóc...

- Khốn nạn... Ông giáo ơi! Nó có biết gì đâu! Nó đầu trận cứ tưởng Nhân sâm đá phòng ngự, cu cậu hí hửng mừng. Hắn định phút 88 hiệp 2 gánh. Hắn chạy loăng quăng như con ngan trên sân để giữ sức, ai ngờ Hàn xẻng đá thật. Cứ thế là cả team đá như lên đồng, nhoằng cái nó đã ghi 2 - 0. Bấy giờ cu cậu mới biết là Đức sắp sml, Thụy Điển đã bán hành cho Mexico, 3-0 rồi gánh đéo gì nữa!
 

Thống kê chủ đề

Tạo
nhaxinhcenter,
Trả lời lần cuối từ
N.T.G.1,
Trả lời
318
Lượt xem
53,878

Advanced Traffic Statistics

Online Now
67
Members: 0, Guests: 67
Robots: 1,599

Forum Views

Visitors Today
407
Visitors Month
316,570
Visitors Year
2,209,843
Bài viết mới
0
Messages
203,062
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,209,843
Back
Top