Mình nói rồi các đội Châu Phi muôn đời không ăn nổi Nam Mỹ đâu, tư duy + tính kỷ luật trong lối chơi là điểm yếu vô phương khắc phục của bóng đá Châu Phi, đợi Colombia sút nốt thằng đại diện còn lại là Senegal.
Trong tình cảnh chỉ cần 1 điểm là đi tiếp mà phòng ngự hớ hênh đếch chịu được, để cho cầu thủ hay nhất lịch sử có khoảng trống mênh mông để bứt tốc-hãm bóng-sút bóng, bàn thứ hai thì vòng cấm chỉ 3-4 chú đứng trong khi bọn Iceland nó thường bu cả đống cầu thủ trong vòng cấm, thực sự để Nigeria vào gặp Pháp thì quá nhạt.
Trận Pháp-Argentina ít nhất có tên tuổi kéo lại dù lối đá của 2 đội đều như sịt, tuy nhiên Argentina vẫn có thể cải thiện thêm về mặt nhân sự, không biết tin tưởng ông Mascherano đá tiền vệ trụ đến bao giờ khi có Lo Celso trẻ khỏe lại đá chính cho một đội mạnh như PSG, nếu chuyển Mascherano xuống đá trung vệ trong sơ đồ 3-5-2( Messi đá lùi sau bộ đôi Higuain-Aguero) hoặc 3-4-3 (Higuain or Aguero đá cắm với Messi-DiMaria(or Pavon) làm cặp tiền đạo cánh) thì đó mới là Argentina tối ưu nhất.
Với kết quả phân nhánh thì có khả năng CR7 vs Messi ở tứ kết, không thể tưởng tượng nổi độ hot của cặp đấu này, chắc FiFa sẽ có chút ưu ái nhất định

.