World Cup 2010 - Ngày hội bóng đá tại Nam Phi (11/06-11/07)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Autumnruv

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
10 La Masia lớp 6
0%
Barça đồng
-2
Cập nhật cho một số anh em xã nhà không được xem trực tiếp lễ bốc thăm đêm qua và cho những ai quan tâm đến lịch thi đấu từ vòng bảng đến trận Chung kết! Ai rảnh rỗi làm file Excel cho anh em tiện theo dõi cái nhỉ<):D<):D<):D

1292634bf55abb84b8e.gif


groupsd.jpg

Các bảng đấu tại World Cup 2010


vngbng.jpg

Lịch thi đấu vòng bảng


vng2.png

Lịch thi đấu từ vòng 2 tới trận Chung kết!​

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
World Cup 2010

Sắp WC rồi, anh em mình chuẩn bị dàn bè chia phái vác mã tấu ra chiến nhau đi. Đội hình gồm:

1. Brasil: Anh Thắng NTT, Sơn còm, Minh Râu, Kim Anh
2. Argentina: Bác Tuấn Nguyễn, em Thảo Gấu, Thu Nga
3. Hà Lan: Anh Thắng HTKT, Minh Dracula
4. Tây Ban Nha: Đạo, Xù
5. Anh: Hiển trâu ;;)
6. CH DC ND Triều Tiên: Decomoto, Baz21
7. Ý: Pintu, Mainoel =))

Và cuối cùng thì Đức vô địch hẹ hẹ

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hehe Ý mà có Totti thì cũng ủng hộ tí chút =)).

P/S: Hiển nhà ta mà cũng thích Anh á, bốc phét ;;)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sao có 7 bảng, lệch quá =))
Triều Tiên vô địch, Anh nhì ;;)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Theo em, không nên đặt mục tiêu thành tích cho một người đầy bất ổn - máu nghệ sĩ - thất thường như Vẩu. Em cũng chỉ mong Vẩu được gọi vào tuyển Brasil và đá chính. Thế thì còn gì bằng anh Thắng nhẩy:thumbsup:.
Nói thật là anh cũng mong thế lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Dunga không gọi Ronaldinho cũng có cái lý và cái tình của nó. Về lý thì như trên đã nói rồi, thật khó để bảo đảm rằng Rô vẩu sẽ đá tốt ở WC (nhất là với chiến thuật, lối chơi của Brasil dưới tay Dunga). Còn về tình thì từ khi bắt đầu vòng loại đến thời điểm này, Rô vẩu chẳng đóng góp gì cho Brasil cả, gọi anh này vào sẽ làm nhiều cầu thủ khác có suy nghĩ là chẳng cần phải cố gắng gì nhiều, chỉ cần vài trận đá tốt ở CLB là có thể có xuất đi WC rồi => kiêu binh. Vấn đề ở đây là tại sao những Melo (thùng rác vàng ở SeriA), Baptista (mông có chai vì ngồi dự bị ở Roma), Robinho (lăn lóc ở Anh Đại Lợn mà chẳng làm trò trống gì)... vẫn được gọi và trọng dụng ở tuyển. Có lẽ những anh này biết vâng lời Dunga và cũng phải công nhận là họ phù hợp với triết lý của Dunga hơn. Đã từng 1 lần post ở diễn đàn là Brasil dưới tay Dunga rất tầm thường nhưng cực kỳ nguy hiểm đấy.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sắp WC rồi, anh em mình chuẩn bị dàn bè chia phái vác mã tấu ra chiến nhau đi. Đội hình gồm:

1. Brasil: Anh Thắng NTT, Sơn còm, Minh Râu, Kim Anh
2. Argentina: Bác Tuấn Nguyễn, em Thảo Gấu
3. Hà Lan: Anh Thắng HTKT, Minh Dracula
4. Tây Ban Nha: Đạo, Xù
5. Anh: Hiển trâu ;;)
6. CH DC ND Triều Tiên: Decomoto, Baz21
7. Ý: Pintu, Mainoel =))

Và cuối cùng thì Đức vô địch hẹ hẹ
Roài roài, chiến thôi. Brasil sẽ mở hàng phát đầu tiên :D

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sắp WC rồi, anh em mình chuẩn bị dàn bè chia phái vác mã tấu ra chiến nhau đi. Đội hình gồm:

1. Brasil: Anh Thắng NTT, Sơn còm, Minh Râu, Kim Anh
2. Argentina: Bác Tuấn Nguyễn, em Thảo Gấu
3. Hà Lan: Anh Thắng HTKT, Minh Dracula
4. Tây Ban Nha: Đạo, Xù
5. Anh: Hiển trâu ;;)
6. CH DC ND Triều Tiên: Decomoto, Baz21
7. Ý: Pintu, Mainoel =))

Và cuối cùng thì Đức vô địch hẹ hẹ

Hehe, em cũng tham gia với chị Mai. Em thuộc phe bác Tuấn Nguyễn, cũng ủng hộ Argentina! Chiến thôi!:bunny::bunny::bunny:

P/S: Xã nhà mình có topic Anti MU và Ngoại hạng Anh to uỳnh ra đấy mà lão Den lại cổ vũ cho Anh à? Chém thôi! :smile4:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Cho em đăng ký 1 chân Brazil nhé :thumbsup:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sắp WC rồi, anh em mình chuẩn bị dàn bè chia phái vác mã tấu ra chiến nhau đi. Đội hình gồm:
5. Anh: Hiển trâu ;;)
Mụ này gắp lửa bỏ tay mình:starwars:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Argentina và TBN em ủng hộ bằng nhau!

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Em cũng kết Argentina nhất:champ:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Em thì kết chú Brazil nhất.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Nói thật, cứ nghĩ đến viễn cảnh World Cup này được nghe mấy "cụ" bên VTV bình luận là em đã thấy hãi. Nhất là anh họ Ta mà hô thì... Không lẽ lại tắt tiếng. Tắt tiếng thì còn gọi gì là World Cup.
Hãy cùng nhau ủng hộ Rô vẩu được đá World Cup nào :D. (Nói thế này thôi chứ bác Thắng thừa hiểu mình đểu thế nào. Hihi)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Về tình cảm cá nhân ủng hộ Vẩu, Brazil được dẫn dắt lối chơi bởi tay chú Kaka đâm ra lại không thích lắm <):D

Xếp thứ tự ủng hộ WC này:

1. Hà Lan

2. Tây Ban Nha (thật cũng bình thường không khoái lắm chỉ ủng hộ gà nhà chơi tốt),

3. Ý (nếu có Totti ), Brazil (nếu có Vẩu) đều có khả năng chiếm vị trí thứ 2 thay TBN ;;)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Ủng hộ Tây Ban Nha đến cùng :thumbsup:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hexa campeÃo - brasil

02/03/2010 - London. Brasil 2 Ireland 0
Mọi hy vọng vào 1 xuất của Ronaldinho trong tuyển Brasil đi Nam Phi cứ trôi tuột dần theo những phát biểu chắc nịch của Dunga. Đừng trách Dunga. Ronaldinho, anh đã ở đâu trong đêm 28 tháng 6 năm 2009??? Cái đêm mà các đồng hương của anh đã vượt qua người Mỹ trong một hiệp 2 đầy quả cảm, họ đã chiến đấu và đã chiến thắng. CK Copa America 2007, trận đấu mà Brasil đã dạy cho các chàng trai của vũ đoàn Tango 1 bài học về tính hiệu quả, Ronnie yêu dấu của chúng ta cũng không có mặt, anh còn mải vui vẻ trên những bãi biển xinh tươi ở Rio. Một điều rất rõ ràng, Ronaldinho không có mặt trong những thành tích gần đây nhất của nền bóng đá được coi là hùng mạnh nhất trên thế giới. Vậy nên, các bạn cũng đừng buồn nếu Ronaldinho không có mặt trong trận CK WC tại Johannesburg vào tháng 7 tới này :D
Bạn có thể nói Brasil trong kỷ nguyên Dunga là 1 Brasil xấu xí và thô kệch, 1 Brasil chém đinh chặt sắt, 1 Brasil của những gã lực điền (hơn 1 nửa đội hình Brasil hiện nay có chiều cao trên 1m85)... nhưng đội hình này đã 3 lần đè bẹp cái đội bóng mà rất nhiều người cho rằng là có nhiều tài năng nhất thế giới (Đội-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ;;) ) và vẫn cứ là ứng cử viên số 1 như mọi Brasil thường lệ trước mỗi kỳ WC. Một Brasil mà 1 HLV cáo già như Capello phải e ngại nhất (chứ không phải là TBN), một Brasil như phong cách của Dunga, đơn giản, hiệu quả và tận dụng tối đa mọi cơ hội có thể, một Brasil biết chiến đấu và biết cách chiến thắng.
Cũng rất nhiều người cho rằng Brasil rất khó vô địch ở Nam Phi vì nhiều "dớp" như Vô địch ở Conferderations Cup, rơi vào "Bảng tử thần" hay được tung hô là UCV số 1. Nhưng hãy tin tôi đi, Brasil này là đội bóng đoàn kết nhất mà tôi đã từng biết trong hơn 20 năm theo dõi các đời HLV, một đội hình đã gắn kết suốt trong 4 năm qua với 1 lối chơi được xác định rất rõ ràng, không còn vẻ hào nhoáng và trịch thượng như trước đó. Brasil này sẵn sàng nằm cửa dưới và chờ đợi đối thủ tấn công cứ như thể đó là 1 đội bóng tầm thường nào đó. Nhưng có 1 điểm khác biệt với tất cả mọi đội bóng trên thế giới này đó là khả năng thay đổi cục diện trận đấu rất nhanh với vẫn những con người đó, CK Confed Cup là 1 điển hình, hay như hiệp 2 trận giao hữu với Ireland vừa rồi, họ có thể chơi tồi trong suốt 1 thời gian rồi đột nhiên bùng sáng để giành lấy kết quả tốt nhất có thể. Trang Goal.com mới có 1 bài bình luận về lối chơi này và kết luận "Brasil có khả năng chiến thắng trong những trận đấu mà họ chơi hay, chơi tồi hoặc thậm chí phản bóng đá" (the ability to win games whether they are playing well, playing ugly, or not playing at all).
Năm 2006, Brasil tới Đức với "Bộ tứ siêu đẳng": Ronaldo (béo), Ronaldinho, Adriano, Kaka. Nhưng năm nay bộ tứ ấy đã thành 1 trục dọc: J.Cesar, Lucio, Kaka, Fabiano. Bốn nhân tố đóng vai trò then chốt nhất trong chiến dịch "HEXA".
P/S: mọi đội Brasil vô địch WC đều có 1 ... Thủ môn da trắng bắt chính. Ơn Chúa - Julio Cesar :))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Tây Ban Nha sẽ vô địch,cả tình cảm và lý trí đều nghiêng về Xavi và các đồng đội:D

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Argentina mà cứ gặp những đội không cầm bóng nhiều như Tây Ban Nha thì không sợ lắm. Như trận đêm nay, Đức với lợi thế sân nhà nhưng còn lép vế trước đội bóng do Maradona dẫn dắt, nhất là trong hiệp 1. Messi vẫn không thể hiện được nhiều, nhưng Higuain thì vẫn cực kì nhạy bén. Di Maria có một pha bóng lừa qua 3 cầu thủ Đức rồi sút trúng xà ngang khung thành của Adler!

Hi vọng từ nay đến WC diễn ra ARG cài thiện được nhiều điều, tuy nhiên để vô địch chắc là quá khó! :cry::anui:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Không biết năm nay ai sẽ vô địch.Nhưng tối qua coi trận TBN Vs Pháp , lại một lần nữa người dân xứ bò tót lại nhắc tên anh D. Villa.Bóng từ chân Iniesta... qua D. Silva và một đường chọc khe ngọt ngào .D.Villa đã bắt thủ môn người Pháp vào lưới nhặt bóng.Trong bàn thua thứ 2 của Pháp lổi do P. Eva , ko thấy mặt anh ở đâu khi Ramos tự do đi bóng từ cánh phải vào và cú sút chéo góc , 2 - 0 cho TBN.Trân này có thể nói TBN toàn diện về mọi mặt.Hàng công Torres, D.Villa vẫn cho thấy độ nhay bén như thế nào khi có mặt trên sân.Hàng tiền vệ vẫn là anh iniesta phát động tấn công bênh cạnh còn có Fabregas , D.Silva. Hàng phòng ngự vẫn là bộ đôi trung vệ Barca Pique và Puyol.Cánh phải Ramos thể lực sung mãn lên công về thủ vẫn tột.Cu Busquest nhà mình trận này vẫn ẻo lả làm sao, ngoài tình huống đán đầu chệch cột dọc.Thủ môn Iker Casilas vẫn cho thấy sự ổn định như thế WC 2010 vẫn sẽ cổ vũ cho TBN, xem những người con của xứ cataluyna sản sinh có lợi cho bóng đá TBN như thế nào ? Hy vọng sẽ là 1 chiếc cúp VĐ hoàn thành bộ sưu tập khi mà họ đã có chiếc cúp VĐ Châu Âu

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối:
Hy vọng sẽ là 1 chiếc cúp VĐ hoàn thành bộ sưu tập khi mà họ đã có chiếc cúp VĐ Châu Âu
Cúp Thế giới mà cũng chỉ là để hoàn thành bộ sưu tập thôi ư???8-}. Bộ sưu tập của TNB có những gì vậy???
Ok, mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp cho TBN, họ có 1 đội hình mạnh, dàn đều cả khắp các tuyến, 1 lối chơi được định hình và hoàn toàn thích hợp với họ. Nhưng thử đặt câu hỏi ngược lại, nếu trong 1 trận đấu mọi chuyện không đi đúng theo ý muốn của họ (VD như Pháp ăn rùa 1 bàn dẫn trước rồi đổ bê tông chẳng hạn) thì có bao nhiêu % TBN sẽ lật ngược được thế cờ??? Một câu hỏi rất khó trả lời cho những người yêu bóng đá TBN đó :(

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thống kê chủ đề

Tạo
Autumnruv,
Trả lời lần cuối từ
chickchoe,
Trả lời
124
Lượt xem
27,436

Advanced Traffic Statistics

Online Now
70
Members: 0, Guests: 70
Robots: 340

Forum Views

Visitors Today
88
Visitors Month
321,914
Visitors Year
2,215,187
Bài viết mới
0
Messages
203,071
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,187
Back
Top