Champions League [UCL-Tứ kết] Arsenal - Barcelona: Hơn cả một trận đấu

Bác Pep này để râu chắc là lấy hên, cái này hình như là theo phong trào của Pique mang về, các bạn có thấy M10 bây giờ cũng để râu quai nón không nhưng trông tởm quá M10 nhẵn nhụi nhìn dễ coi hơn, thế mới biết là đâu phải ai là đàn ông để râu cũng đẹp đâu nhỉ. Trong đội mình có mấy người để râu đẹp là: Pep, Pique, Alves ...Valdes có bộ râu quai nón có vẻ nhiều mà chẳng thấy để dài bao giờ.
Tối nay lại phải coi một mình chán thật, nghĩ đến 1 thời sinh viên ra quán cổ vũ mà thèm!

Chú ý: Không viết Messi = M10

Puyol mà có râu thì không biết trong còn hoành tráng thế nào.8-|

Thật ra lối đá của Arsenal với Barca đâu có giống nhau. Cùng chọn triết lý tấn công nhưng Arsenal chủ yếu đan bóng 1 chạm và đá phản công. Barca nhà mình giữ bóng nhiều và đá nhiều chạm hơn. Ít chạm nhất có lẽ là Ibra, đỡ bóng là bật vào chân hậu vệ đội bạn.:cry:

Trận này mặc dù đá sân khách nhưng Barca vẫn được xếp cửa trên, chấp Arsenal 1/4 bóng. Thế mới thấy giới chuyên môn đánh giá chúng ta cao như thế nào.

Dự đoán: 0-1 (Messi ghi bàn).
 
Cuộc đối đầu Barca - Arsenal: Những điều thú vị

- Trận chiến sắp tới tại Emirates diễn ra giữa hai đối thủ không quá xa lạ với nhau. Trong quá khứ, Arsenal và Barca đã chạm trán 3 lần. Trong đó Người khổng lồ xứ Catalan tỏ ra nhỉnh hơn một chút khi bất bại trước đối thủ với 2 trận thắng (gồm cả trận CK tại Paris năm 2006) và một trận hòa.

- Trên sân nhà, Những pháo thủ thành Luân Đôn mới gặp Barca có một trận. Đó là khi họ còn sử dụng sân Wembley làm sân nhà ở mùa giải Champions League 1999-2000, kết quả Barca đã rời Luân Đôn với thắng lợi 4-2.

- Có 4 cầu thủ Arsenal và 4 cầu thủ Barca đã từng chơi trận CK năm 2006 vẫn còn trong đội hình mỗi đội. Bên phía Barcelona là Valdés, Puyol, Márquez và Iniesta còn bên phía ngược lại là Almunia, Eboué, Campbell và Cesc.

- Cả hai đội đều vượt qua vòng K.O với cùng một hiệu số bàn thắng bại là +4. Trong khi Barca loại Porto với tổng tỉ số 6-2 thì Barca tiễn đại diện của Đức là Stuttgart rời khỏi sân chơi với tỉ số 5-1 chung cuộc.

- Barca đã có 17 trận đấu gặp các đối thủ thuộc Vương quốc Anh, trong đó Người khổng lồ xứ Catalan giành chiến thắng 8 trận và để thua 9 trận.

- Riêng với tiền đạo Thierry Henry, đây là cơ hội để anh gặp lại đội bóng cũ. Ở đó anh đã từng là một tượng đài thực sự với 8 mùa bóng khoác áo Thần công và ghi 226 bàn trong 369 lần ra sân.
Tương tự là trường hợp của tiền vệ Cesc Fabregas khi anh đã trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Barca trước khi chuyển tới Luân Đôn vào năm 2003.

- Ba cầu thủ Maxwell, Ibrahimovic và trung vệ của Arsenal là Vermaelen đã từng là đồng đội với nhau tại Ajax từ năm 2001 đến 2004. Ibrahimovic đã rời khỏi Hà Lan vào mùa hè năm đó còn Maxwell và Vermaelen vẫn ở lại Ajax cho đến năm 2006.

- Tiền vệ Seydou Keita đã từng ghi được bàn thắng vào lưới Arsenal khi còn khoác áo Sevilla trong trận thắng 3-1 của đội bóng xứ Andalucia trước Pháo thủ ở vòng bảng Champions League mùa 2007-08. Một cầu thủ khác của Barca là D.Alves cũng thi đấu trận đó.

(Theo fcb.cat)

Đọc chơi cho vui trong khi chờ trận đấu :D
 
Đội hình ra sân chính thức 2 đội:

Arsenal: Almunia, Sagna, Gallas, Vermaelen, Clichy, Nasri, Fabregas, Diaby, Alexandre Song, Arshavin, Bendtner.
Dự bị: Fabianski, Eboue, Campbell, Rosicky, Denilson, Eduardo, Walcott.

Barcelona: Valdes, Maxwell, Puyol, Pique, Alves, Busquets, Keita, Xavi, Pedro, Ibrahimovich, Messi.
Dự bị: Pinto, Marquez, Milito, Toure, Krkic, Henry, Jeffren.


Link xem trực tuyến:

http://www.atdhe.net/16378/watch-arsenal-vs-barcelona

http://www.iraqgoals.net/7274-arsenal-vs-fc-barcelona-.html

Xem bằng Sopcast hoặc TVU: http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=70032&part=sports
(Nên xem kênh TVR1, chất lượng cực nét mà không giật)
 
Lão Wenger đã đánh đòn gió khá nhiều. Gallas và Fabregas vẫn ra sân, nhưng tôi tin đây là 2 điểm yếu của Arsenal vì chưa đủ thể lực. Hãy khai thác vào vị trí của Gallas.
 
Còn khoảng 30' nữa là trận cầu đinh bắt đầu rồi.
Nhìn vào đội hình thi đấu của 2 đội, mình mạnh dạn xin đoán 4-2 cho Barca ( Messi 2, Ibra 1, Alves 1 - Arshavin 1, Vermalen 1 )
Một trận đấu cống hiến và nhiều bàn thắng chăng ?
 
Tiếc là cuối cùng Abidal ko thể ra sân! Nhưng nói chung là mình cũng ko tin vào phương án đẩy PUYOL ra cánh trái rồi dùng Milito đá giữa, tốc độ của Arsenal có thể khiến Gabi gặp vấn đề như từng xẩy ra với M.U năm kia!!
 
Trung bình 1 phút Barca sút 1 lần trong 14 phút đầu. Sợ thật. Có 7 cơ hội và tỷ số vẫn là 0-0.
 
Thằng BLV 15p đầu nó còn đếm ra 11 cơ hội í =))
 
Hết hiệp 1. Không thể tin được là khung thanh của Ars vẫn chưa tung lên sau từng đó cú sút của Barca. Chúng ta đã "hành hạ" các cầu thủ Ars đến tội nghiệp. có lẽ ở Anh cũng chưa có CLB nào có thể làm như Barca ngay trên Emirates như vậy. Mình đã phì cười khi Messi, Ibra, Xavi liên tục tung nhũng cú sút nhưng bóng vẫn không vào, cứ như "bà" đang phù hộ cho họ vậy.
 
Đúng là hiệp 1 diễn ra theo tinh thần chào mừng ngày 1/4. Sáng mai nói ra chắc chả ai tin nổi. Chúng ta có 1 tiền đạo thiếu duyên, thiếu sức mạnh, thiếu tốc độ trên hàng công. Lo quá. Việc ghi bàn theo sơ đồ phong độ hình sin kiểu này sẽ khiến Barça thay vì được khen mà ngược lại thành trò cười cho ngày 1/4.
 
Đây là trận đấu chào mừng 1-4, cả xã đã bị lừa khi thi nhau tổng sỉ vả Ibra. Anh đâu có muốn sút ra ngoài, nhưng lệnh trên ép xuống=)).

---------- Post added at 02:50 ---------- Previous post was at 02:46 ----------

Vầng, đã vào. Bệnh cũ của Ibra tái phát, dễ quá là anh không thể nào ghi bàn được.
 
E dự đoán Ibra ghi bàn, thế mà giờ đã đôi trái. Mới có phút 60, và Barca đã có chân trong trận bán kết. Viva Barca.
 
ối! đồng bào có xem trái thứ 2 không? Đấy mới là đại bác Gunner:thumbsup:!!! Tuyến dưới xã ta ngon phết, chuyền chuẩn không cần chỉnh,chân gỗ dạo này đứng đúng vị trí rồi ấy nhỉ. Chắc Ếchtô mới làm khóa huấn luyện xong. Nhà cái xã ta mà có cửa Ibra thì giờ chắc thành đại gia rùi....:cry:
 
Thằng Maxwell không biết đá bóng thì nghỉ! Wenger giấu con bài Walcott quá hay, khi ông ta tung vào thì cánh trái Barca như 1 nồi cháo lợn. Tại sao không tung Abidal vào duy trì 20 phút cuối? Puyol và Pique phải phá bóng quá nhiều. Lỗi ở Pep!
Cút ngay, Maxwell!
 
Trận lượt về cũng không phải quá dễ cho Barca. Thiếu cả Pique và Puyol thì bắt buộc phải dùng Marquez, thật đáng lo. Nhưng dù sao 2-2 cũng tạm chấp nhận được
 
Hy vọng của Pep mang tên Henry -> thất vọng lớn lao. Sao ko thay Abidal khi mà Maxwell H1 lên bóng quá nhiều và cũng đuối dần, trong khi Wallcot là đứa trẻ chạy nhanh nhất ngoại hạng Anh :((
 
What *uck going on? 2 bàn dẫn trước đang đẹp, đang hi vọng vào tỉ số 3-1 cho Barca để có tiền dẫn em đi chơi, tất cả xuống sông xuống biển vì cái thẻ đỏ oan nghiệt. Tình huống đó rõ ràng Fabregas ngoắc chân vào háng Puyol trong khi đội trưởng của Barca lao về. Dù sao 2 quả sân khách cũng là ngon rồi. Tinh thần là trận lượt về trên Nou Camp hi vọng chúng ta lại trào đón Stutgats version 2 và Messi có thêm 3 trái.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
FanBarcaLangSon,
Trả lời
263
Lượt xem
59,699

Advanced Traffic Statistics


Online Now
71
Members: 1, Guests: 70
Robots: 86

Forum Views

Visitors Today
1
Visitors Month
322,467
Visitors Year
2,215,740
Bài viết mới
0
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,656
Newest Members

Unique Visitors
2,215,740
Back
Top