Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Champions League [UCL-Tứ kết] Barcelona - Arsenal: Pháo sẽ phải "xịt"!

Không một cái gì là không phải trả giá, Abidal nghỉ EC và cánh trái nhiều khả năng sẽ để Maxell đảm nhiệm, không biết liệu anh có thể cáng đáng nổi vị trí mà higuaín đang rất thăng hoa không.
 
- Arsene Wenger bội phục trước Guardiola và Barcelona: :smile5:
ewgg.jpg

Giáo Sư: "Pep ơi...Anh xin khoanh tay nhận thua, anh cầu xin chú làm ơn bảo Messi nó dừng ngay lại đi, 4 bàn là đủ lắm rồi, nếu thêm nữa thì không khéo sau trận này Almunia nhà anh nó bị trầm cảm mất" :(
 
Chúc mừng Barca lọt vào bán kết CL :)
Các bạn đá hay lắm :D
Cuộc chiến đã kết thúc :D
Hi vọng những xích mích đã từng xảy ra mọi người hãy bỏ qua 1 cách dễ dàng :D
 
Sửa lần cuối:
Hỡi các cule!nhà vua của chúng ta đã lên tiếng!phái trước chúng ta là Murỉnho và trận chung kết trên sân kẻ thù không đội trời chung: REAL, sau đó lịch sử sẽ khắc tên chúng ta thêm một lần nữa!ai có cùng ý kiến với tớ nào!
 
Đêm qua, pháo đài số đã gọi số 10...LIONEL MESSI!!!:party1:...
 
Đây là nguyên văn một nhận xét mà mình rất kết: "Có cảm tưởng, các cầu thủ Arsenal thích chiêm ngưỡng Messi chơi bóng hơn là quyết liệt ngăn cản anh!"

P/s: Không chỉ có Real hay MU mà cả thế giới phải nể phục
 
messi đá chả có gì hay chẳng qua trục xương sống của ARS bị chấn thương và ARS của chúng ta phải di chuyển 1 đoạn đường dài đến chốn ma quỷ Nuocamp

Nên nhớ là chú mài đang ở Forum Barca nhé, chú mài chúng ta với ai ở đây vậy ??? Bình luận kiểu như chú mài thì sang mấy diễn đàn của dân teen ấy, đừng sủa bậy rồi "tự hạ thấp mình" ở đây nữa :sad1:
 
Chúc mừng Barca lọt vào tứ kết CL :)

Các bạn đá hay lắm :D

Cuộc chiến đã kết thúc :D

Hi vọng những xích mích đã từng xảy ra mọi người hãy bỏ qua 1 cách dễ dàng :D

Còn tứ kết nào nữa. Arsenal thua nhiều quá nên fan cũng bị biêng biếng hay sao.
 
Sao mấy bác cứ nhắc quả đánh đầu của anh Bê-52 gì đấy hoài nhỉ, quá đấy việt vị vào cũng có tính đâu mà mấy bác cứ lo ;))
 
Ơ, 39 bàn rồi cơ àh ? Còn thua mùa trước những 10 trận hơn

51481270632764.jpg
 
Không một cái gì là không phải trả giá, Abidal nghỉ EC và cánh trái nhiều khả năng sẽ để Maxell đảm nhiệm, không biết liệu anh có thể cáng đáng nổi vị trí mà higuaín đang rất thăng hoa không.

Chúng ta không thể kiểm soát trận đấu và Higuain thăng hoa thì Abidal cũng vậy thôi. Maxwell có cùng thể lực với Abidal thì cũng là ngang sức ngang tài.
 
Tấm này background hay quá

messsi.jpg
 
Không một cái gì là không phải trả giá, Abidal nghỉ EC và cánh trái nhiều khả năng sẽ để Maxell đảm nhiệm, không biết liệu anh có thể cáng đáng nổi vị trí mà higuaín đang rất thăng hoa không.
Có lẽ trận gặp Real khi mà cả Pique và Puyol trở lại thì Pep sẽ bố trí Puyol đá cánh trái để đảm bảo sự chắc chắn. Pique và Milito đá cặp trung vệ. Nếu Ibra không kịp bình phục thì cũng không phải có lo lắng khi tiếp tục trao cơ hội cho Kirkic
 
Không cần thiết phải đẩy Puyol sang cánh. Maxwell đang đá rất tốt, anh ta hoàn toàn đủ khả năng đảm nhiệm một suất đá chính. :big_smile:
 
BARCA ĐÁ CHƯA HAY

Tôi cho rằng BARCA đá chưa hay. Vì:
1. BARCA toàn là các cầu thủ to, cao, khỏe, dày dạn kinh nghiệm. Còn ARSENAL thì ngược lại.
2. BARCA toàn là các cầu thủ mua là chính. Còn ARSENAL thì ngược lại.
Chính vì vậy. Tối qua ARSENAL thua là chuyện bình thường. Nếu BARCA đưa ra đội hình giống như ARSENAL, tôi đảm bảo rằng BARCA không thể thắng ARSENAL được.

LÊ TẤN ĐỨC
Theo ý kiến độc giả tại vnexpress.net

:D Ặc pa này hình như trước giờ chưa xem bóng đá hay sao mà phát biểu như này,nhìn vào muốn xỉu quá.
Đang định gửi ý kiến ở vnexpress chửi thằng cha Lê Thất Đức này thì vào đây lại thấy ý kiến của nó.
-Alves, Xavi, Kirkic, Pedro, Messi (gần 1 nửa đội hình) cao 1m7 mà gọi là to cao?
-Valdes, Busquest, Xavi, Kirkic, Pedro, Messi (hơn nửa đội) xuất thân từ lò đào tạo Barca mà bảo "Mua là chính"??
-Nếu Barca đưa ra đội hình giống Arsenal thì tôi đảm bảo là hoà:hehehe:
Không hiểu sao Pep lại có vẻ không trọng dụng Toure bằng Keita, trong khi anh hơn hẳn người đồng nghiệp người Mali một bậc. Đêm qua, lúc Toure vào sân, tuyến giữa của chúng ta đã chơi chắc chắn hẳn
BK gặp Inter trên sân Noucamp trước rồi đá lượt về ở đất Italia, có vẻ giống năm ngoái gặp Chelsea đây
 
BK gặp Inter trên sân Noucamp trước rồi đá lượt về ở đất Italia, có vẻ giống năm ngoái gặp Chelsea đây

Đâu có, hình như ta vẫn được đá lượt về trên sân nhà mờ ( Cán bộ Ruv nói vậy)

Đã xem trên Uefa.com. Barca đá lượt về sân nhà.

19375138.png
 
Sửa lần cuối:
Nói thật là mình thấy BARCA của chúng ta đá hơi liều,hậu vệ có vẻ quá tự tin nên hay chuyền ngang rất nguy hiểm,trong trận đá với ARS cũng vậy,mấy quả bị nó thò chân vồ được bóng làm anh em thót tim.:2: mong rằng HV sẽ cẩn thận hơn trong EL Classical.CÒn về Messi thì quá tuyệt vời rồi,chuẩn bị thành huyền thoại ở tuổi 22 thôi.(còn mấy cái cup năm nay C1,La Liga và đặc biệt là WC2010 nữa là hoàn tất,mà chắc là được thôi):iou::messi:
 
Trước khi gặp Inter vòng bảng,báo chí VN và lũ comment:"Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào..."
Trước trận lượt về Stuttgart trên sân Nou Camp,báo chí và lũ comment:" Barca nên lo..."
Trước trận gặp Arsenal trên sân khách,báo chí và lũ comment:" Trận đấu hấp dẫn giữa 2 CLB "tấn công",Arsenal sẽ thắng 3-0,...bla bla"
Trước trận lượt về,báo chí và lũ comment:" Barca và đẳng sau sự hoàn hảo,Arsenal còn nguyên hy vọng,...bla bla"
Sau trận hôm qua,báo chí:" Barca thắng thuyết phục",lũ comment Arsenal và PL:" Arsenal thiếu nhiều trụ cột,ko thì Barca cũng ... đứt!"
Giờ đây,trước trận tái đầu Inter,lũ comment:" Yên tâm đi,Inter đủ sức loại Barca... bla bla..."
Cảm ơn các bạn,vì với tôi,dường như các bạn chỉ càng làm cho chiến thắng của Barca trở nên đẹp đẽ vì đã chiến thắng biết bao nhiêu cái mồm to óc hạt nho,và tôi phải rất cảm ơn vì cứ mỗi lần các bạn comment và viết báo,Barca lại thắng,2 năm nay đều như vậy rồi.Hy vọng trước trận EL Clasico,các bạn sẽ tiếp tục:" Barca ko có cửa... bla bla"
Xin chân thành cảm ơn.
 
Topic Inter chưa mở, nhưng lan man đôi dòng. Ai đánh cờ tướng, cờ vua thì rõ. Trong cuộc chơi có tính chất quan trọng, ý thức được đối phương dưới tay thì mình đánh tự tin, và áp đảo. Inter cũng vậy, họ đã trải nghiệm qua 2 trận dưới tay: 1 trận hòa trên thế thua ở San Siro, 1 trận thua mà Barca thiếu Messi, Ibra. Chúng ta phải làm cách nào ngay từ thời điểm này làm đối phương tê liệt về tâm lý trước.
Tiếc là Pep lại không phải loại nói nhiều như thằng Mou. Hôm xưa Mou nằm ở thế tay trên với Rijkaard, nên hắn làm quân Rijkaard tê cứng tâm lý thấy rõ. Hôm nào đề nghị bác Lã mua gấp chiếc vé máy bay cho Pep sang San Siro xem Inter đá 1 trận nhỉ. Vừa xem vừa cười cười 1 cách nham hiểm, ghi ghi chép chép, rồi ra báo chí hỏi anh thấy cái gì, thì cứ im im, rồi lại cười bí hiểm như Mona Lisa. Cứ thế là thằng Mou và quân của nó hồn vía lên mây.
 
Haha,cách này hay vài bác Hùng ạ.
Nhưng Pep nhà ta chỉ cần ở nhà cười ruồi cũng đủ cho đoàn quân Inter chết cóng rồi=))
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Autumnruv,
Trả lời lần cuối từ
hungbarca,
Trả lời
340
Lượt xem
78,305

Advanced Traffic Statistics

Online Now
523
Members: 0, Guests: 523
Robots: 1,181

Forum Views

Visitors Today
4,710
Visitors Month
271,769
Visitors Year
2,165,042
Bài viết mới
4
Messages
203,043
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,165,042
Back
Top