[UCL - Bán kết lượt về] F.C Barcelona 2 - 2 Chelsea F.C

Đội hình ra sân : Victor Valdes, Gerard Pique, Carles Puyol, Cesc Fabregas, Hernandez Xavi, Andres Iniesta, Javier Mascherano, Sergio Busquets, Alexis Sanchez, Leo Messi, Isaac Cuenca.
Đoàn Áo Vét đành ngồi ngoài để chú Cu ăn cá cho Ác Lý Cẩu chạy bở hơi tai ;))
 
Bà mẹ thằng Terry chơi nguyên cái chân vào đùi ông Sanchez:baifu_quagiandu:, "đội trưởng" 1 đội bóng "lớn" đó các bạn.
Clip nà: [video=youtube;PN3Yla3ruJw]http://www.youtube.com/watch?v=PN3Yla3ruJw&feature=youtu.be[/video]
 
giờ đã hết hiệp 1, sau những phút thăng hoa với 2 bàn dẫn trước chúng ta lại đối mặt với nguy cơ bị loại khi Chel gỡ được 1 bàn. trận này làm mình nhớ đến trận đấu năm 99/2000. khi đó Barca dẫn 2-0 ngay trong hiệp 1, sang hiệp 2 Andre Flo gỡ lại 1 bàn cho Chel và Barca cũng đứng trước nguy cơ bị loại. tuy nhiên diễn biến trận đấu sau đó thế nào thì chúng ta ai cũng biết. Mình tin là hiệp 2 Barca sẽ có thêm bàn thắng và dành chiến thắng cuối cùng. Barca cố lên
 
đã có những cơ hội rõ rệt, đc thi đấu hơn người từ sớm, lại đc cả pel. Nếu còn ko vượt qua đc chel nữa thì quả thật bar bị loại là xứng đáng. Chẳng thể đổ lỗi cho cái gì cả, kể cả may mắn.
 
Thành tại Messi, bại cũng tại Messi...
Trò đùa của số phận.... Iniesta loại Chelsea ở phút bù giờ, Chelsea loại Barca năm nay bằng 3 bàn thắng đều ở phút bù giờ...
Chelsea vào chung kết bằng một đội hình vô cùng rách nát, thiếu Terry, Raul Mereiles và Ramires, những cầu thủ tốt nhất của họ. Nhưng họ đã có sự bảo kê của thần may mắn. Sau nhiều năm xui xẻo, Chelsea đã thoát được vận đen. Mặc dù không thích đội bóng này lắm, nhưng tôi vẫn muốn Chelsea vô địch năm nay. Good luck!!!!
 
Sửa lần cuối:
Không thể tin được Barca bị loại, không thể tin được Messi lại thi đấu tệ hại như vậy. Hiệp 2 Barca thi đấu rất kém sáng tạo trong đó Messi chuyền hỏng nhiều. Terry đã tự hại chính Chelsea mà Barca không tận dụng được, chỉ có thể trách chính bản thân mình. Hơn nữa chúng ta quá phụ thuộc vào Mesi. Thành bại cũng từ Messi!
 
Buồn quá, không còn gì để nói
Một trận đấu nhạt nhòa, một Chelsea thiếu cá tính và bản sắc đã vào chung kết
Messi ơi, sao lại quá tải vào thời điểm này :((
 
:((

Chia tay những giấc mơ, chia tay CL và Laliga, thôi thì đành lấy cái Cup Nhà Vua còn lại vậy :(

Dẫu đau lòng, dẫu thất vọng vì quả hỏng ăn Pen của Messi, dẫu buồn vì những pha hỏng ăn khác...nhưng quá khứ cứ cho nó qua, hãy đứng lên và đi tiếp nào Barca, các culé sẽ luôn bên cạnh các anh!
 
Thất vọng! Cầm vàng lại để vàng rơi mới đau lòng không cơ chứ. Chúng ta vẫn luôn thi đấu với lực lượng mỏng như thế này rồi, và bây giờ sự hụt hơi đã rõ rệt trên từng vị trí. Hi vọng sang mùa bóng mới BLĐ đội bóng có chính sách linh động hơn, đừng để lặp lại tình trạng này nữa :(. Xavi xuống phong độ từ lâu các Cules đều biết, rồi thiếu người chia lửa Messi, thiếu một trung phong có thể đe dọa thường trực lên khung thành đối phương. Bản thân Messi cũng thi đấu thiếu tự tin. Rồi vận đen khi cột dọc, xà ngang đã không cho chúng ta chiến thắng. Năm nay xác định trắng tay. Đêm nay ngủ sao đây Bà xã tôi ơi :((
 
Như đã nói ở # trước , ko tận dụng đc những cơ hội hiếm hoi để thắng thì kết quả này là xứng đáng thôi. Đc thi đấu trên sân nhà, chơi hơn người, đc cả pel. Nhưng kết quả cuối cùng là như vậy đấy. Bây h thì có thể nói barca đã chính thức bước vào thời kỳ suy thoái rồi. Như Inter milan năm 2010 vậy. Sau vinh quang tột đỉnh là vực sâu ko đáy. Mùa hè này sẽ là một cuộc đại cải tổ để làm mới lại đội hình cũng như khát khao chiến thắng của mỗi cầu thủ. Đây sẽ là nốt trầm để Bar nhìn lại mình sau những vinh quang đã qua.
 
1 tuần ác mộng, cái khung thành Chelsea đối với Messi là 1 cơn ác mộng :((((((
 
Buồn thì có buồn nhưng mà mùa sau chúng ta sẽ giành lại tất cả những gì đã mất ở mùa năm nay. Pep có 1 mùa hè để tầm sư học đạo tiếp
 
Cho đến trước khi bước vào phút bù giờ của hiệp đấu đầu tiên, mọi thứ vẫn đang diễn ra rất thuận lợi cho chúng ta khi tìm được 2 bàn thắng dẫn trước sau thế trận áp đảo đồng thời trung vệ đội trưởng của đối phương nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.
Nhưng chỉ một phút lơ là của hàng thủ thôi mọi chuyện đã thay đổi khi Ramirez có được bàn thắng để kéo lợi thế về lại cho Chelsea.
Bước vào đầu hiệp hai, chúng ta lại thi đấu bùng nổ và được hưởng một quả penalty.
Nhưng có vẻ như sức ép tâm lý quá lớn đã khiến Messi đưa bóng đi trúng xà ngang ra ngoài.
Sau đó tiền đạo mang áo số 10 còn một cú sút đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành của thủ thành P. Cech nữa.
Bàn thắng của Torres ở những phút cuối trận chẳng còn mang ý nghĩa gì nữa.

Chúng ta đã phải dừng bước ở Bán kết, bỏ lại giấc mơ xóa bỏ lời nguyền UEFA Champions League còn dang dở trong 2 trận đấu mà thủ thành đối phương đã chơi rất hay và chúng ta cũng thiếu đôi chút may mắn.
Nhưng chúng ta đã cố hết sức rồi.
Không ai có quyền trách cứ Messi cả.

Tạm biệt UCL, chúng ta sẽ trở lại.
 
Có lẽ hình ảnh các cổ động viên Barca vẫn reo hò khi bóng được đưa về điểm giữa sân , hình ảnh 1 cổ động viên hôn vào logo và hát cùng bải ca truyền thống của đội khi kết thúc trận đấu là những gì đẹp nhất trên sân Camp Nou hôm nay . Ngủ 1 giấc thật ngon và nhìn lại sau Barca nhé !
 
Thực sự tôi không sợ hãi lối đá của Chelsea,nhưng tôi sợ nhất vận đỏ của Di Mateo,từ khi HLV này lên nắm quyền nhưng cứ đến lúc khó khăn thì lại Thần May Mắn hiện lên và Chelsea thắng,22 năm nay xem Barca đá chưa bao giờ được chứng kiến 5 quả xà ngang cột dọc liên tiếp trong 2 lượt trận.Thôi thì mai xem đội nào vô địch năm nay vậy,xem cái đội chỉ biết phá bóng lên càng xa càng tốt(thế mà lại thành phản công sắc cho Tores mới hài chứ) thế này vô địch thì đúng là trò đùa của số phận.Chúng ta đã mất tất cả chỉ trong 7 ngày,thua 1 đội bóng mà 11 cầu thủ 80% thời gian đá trong 30m trước cầu môn với 5 cú trúng khung gỗ...Penalti cũng không vào thì chẳng còn gì để nói nữa rồi!
Cuối cùng mình hy vọng nhất là Pep sẽ ra hạn hợp đồng cho dù hôm nay không hiểu Pep thay Tello và Keita vào sân tạo nên khác biệt gì so với Cers,Cuenca.Nếu vậy thì mùa sau vẫn còn Hy Vọng với tuyến trẻ được đôn lên tiếp nối truyền thống La Masia,thất bại năm nay sẽ tạo thêm động lực mới cho các cầu thủ trẻ,và chúng ta sẽ trở lại vào năm tới.
Més que un Club!
 
Quá buồn,đã trót yêu rồi thì biết làm sao đây.Nhưng mong tất cả đừng trách Messi,anh ấy đã cố gắng rất nhiều rồi,do đội nhà mình quá phụ thuộc vào anh ấy,nên cuối mùa bị quá tải là điều dễ hiểu.Messi còn trẻ,chặng đường còn dài phía trước.Tôi tin rằng năm sau chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ hơn rất nhiều,hi vọng Pep sẽ tiếp tục gắn bó với Bảrca và sẽ trình diễn tiki-taka ver 2.0....
 
Cecs đá nhìn nản, giờ xem mới biết vì sao Arsenal hay rớt cúp, đem Cecs về y như rằng, là rớt cúp.
 
e buồn quá, sau trận này Messi chắc chắn sẽ rất hối hận và cũng là người buồn nhất. Nhưng thôi không sao, năm sau ta sẽ lấy hết, k cho thằng nào cả
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Gió,
Trả lời lần cuối từ
haducton,
Trả lời
148
Lượt xem
91,422

Advanced Traffic Statistics

Online Now
78
Members: 0, Guests: 78
Robots: 1,035

Forum Views

Visitors Today
1,807
Visitors Month
324,273
Visitors Year
2,217,546
Bài viết mới
10
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,217,546
Back
Top