Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Những người độc thân vui vẻ

Nghe ngứa tai cái lý thuyết ba phải
Việc tương lai, eo, nó còn dài
Chí làm trai, đâu phải ai cũng lái
Đi đúng đường khi đã nhậu lai rai
Thôi thôi nghỉ tí ông ơi
Làm thơ quá độ, thì đời mất vui
Lúc đó lại bảo rằng xui
Giờ nằm xuống gối, ngủ rùi (rồi) còn xem

(Xem gì tự biết ;)) )
 
Anh em nào ai có link dow hay hàng họ vụ Scandal Sếchxy của bí thư Nâu oăn thì share cho mình với ;)). Bấm thank liền.
 
Có cô bé học cùng trường nhìn cũng ok, em ý biết mấy bà chị bạn mình, mình cũng nghe mây bà chị kể về em ý và e ý cũng nói về mình. Thế nhưng khi vào trường gặp thì mình lại ngại làm quen, lâu lâu em đi ngang qua nhìn nhìn xong lại quay đi, nhiều lúc lên xe bus tính vỗ vai làm quen nhưng ngại, bác nào có cách nào chỉ mình làm quen với :D
 
Lang thang qua TTVNOL bắt gặp 1 chủ đề như thế này (một cái tên tựa theo bộ phim truyền hình nhí nhảnh được giai đoạn đầu của VTV), thấy hay hay nên quyết định mở ra chủ đề này cho xã nhà.
Số là xã nhà có cái dớp gái, giai Barça có vẻ ế hơi nhiều... Xét ra từ các bô lão thấy cũng kha khá<):D, nào là bác Tuấn Nguyễn, bác Thắng ntt, bác Thắng htkt, bác Minh dra khét tiếng cưa cây chặt cành rồi lại nghe đâu bác hoibihay cũng chưa thấy có gì...
Đảo qua bộ phận có nơi có chốn rồi thì cứ khi nào có ai vợ chồng cái là biệt tăm biệt tích như bộ sậu TTVNOL cũ, anh Ô, lão xì tin cuong_lee và sắp tới có cả lão Min râu (lão này đang dọa chia tay anh em nên bức xúc ghi âm lại cả bài ca "Ngày xưa ơi" ý chừng cái "cũi" sắp tới làm bằng thép ∅40 ;;)).
Ngó xuống đám thanh niên trai tráng trong xã thì cũng thấy ít ai được gắn cái mác "badboy" như chú Hoàng mà đa số đều công-dung-ngôn-ế hết cả thẩy. Thế nên tội gì ta không lập lại Hội tán gái xưa kia từng đình đám FCBVN của các bác Dracula, hungbarca hay quanfcbarcelona. Nhưng giờ chắc xin đổi theo cái tựa "Độc thân vui vẻ" cho nó phù hợp với thời cuộc:cool:.
Topic nghiêm cấm các bác có vợ có chồng vào xách mé anh chị em tỷ dụ như thần tượng của đám FCBHN Ilovebar, Olenghoe hay những người có WAG xinh kiêu chảnh như hanamichi, temujin388tn của đám FCBSG nhé:thumbsup:!
Ài...đâu phải chỉ các cule' nam mới độc thân,cule' nữ cũng ế rồi đây nè :(
E cũng chửa có 1 mảnh tình vắt vai,yêu đơn phương thì nhiều vô số kể :))
Ôi TÌNH YÊU :ten:
Bác nào có kinh nghiệm xin cứ chỉ giáo để e có thể bắn phát nào chết phát đấy luôn =))
 
Mình cũng xin đăng kí một chân. Dạo này ế ẩm quá. hix
Anh em nào có kèo thơm thì hú tớ với nhé
 
Có cô bé học cùng trường nhìn cũng ok, em ý biết mấy bà chị bạn mình, mình cũng nghe mây bà chị kể về em ý và e ý cũng nói về mình. Thế nhưng khi vào trường gặp thì mình lại ngại làm quen, lâu lâu em đi ngang qua nhìn nhìn xong lại quay đi, nhiều lúc lên xe bus tính vỗ vai làm quen nhưng ngại, bác nào có cách nào chỉ mình làm quen với
Dễ thôi.

Đợi lúc nào vắng vắng người, lao vào đánh em ấy thật nhiệt tình (lên gối xuống chỏ nếu cần thiết). Vừa đánh vừa chửi: "hay cho con này, dám đặt điều nói xấu tau à...". Xong rồi mới làm mặt ngơ vì đánh lầm, xin lỗi rối rít, và bảo: Anh nhầm. Để anh mời em đi ăn chè/uống cafe/trà sữa... để gọi là xin lỗi nhé. 99% em nó sẽ đồng ý (con đường ngắn nhất đi đến trái tim là thông qua dạ dày ;)))
Thế là quen được và một chuyện tình sẽ bắt đầu như thế đó...
 
Dễ thôi.

Đợi lúc nào vắng vắng người, lao vào đánh em ấy thật nhiệt tình (lên gối xuống chỏ nếu cần thiết). Vừa đánh vừa chửi: "hay cho con này, dám đặt điều nói xấu tau à...". Xong rồi mới làm mặt ngơ vì đánh lầm, xin lỗi rối rít, và bảo: Anh nhầm. Để anh mời em đi ăn chè/uống cafe/trà sữa... để gọi là xin lỗi nhé. 99% em nó sẽ đồng ý (con đường ngắn nhất đi đến trái tim là thông qua dạ dày ;)))
Thế là quen được và một chuyện tình sẽ bắt đầu như thế đó...
Ông anh có vẻ kinh nghiệm đầy mình,am hiểu về phụ nữ nhỉ? :))
Nhớ gặp phải em nào người yêu em ấy là đầu gấu thì có mà...;;)
Cái kiểu làm quen này quen quen hình như trên phim Hàn nhiều lắm =))
 
Ông anh có vẻ kinh nghiệm đầy mình,am hiểu về phụ nữ nhỉ? :))
Thì kinh nghiệm chục năm chinh chiến mà.
Cuối cùng đúc rút ra một điều là mình chả hiểu gì về đàn bà, con gái cả :((
everything.jpg
 
Các thành viên mới vào chưa kịp để ý ;)), chưa nhìn cái title dưới tên lão ý mà vội vàng nghe lời khuyên rồi ;;)
 
Ài...đâu phải chỉ các cule' nam mới độc thân,cule' nữ cũng ế rồi đây nè :(
E cũng chửa có 1 mảnh tình vắt vai,yêu đơn phương thì nhiều vô số kể :))
Ôi TÌNH YÊU :ten:
Bác nào có kinh nghiệm xin cứ chỉ giáo để e có thể bắn phát nào chết phát đấy luôn =))

Yêu anh không, yêu luôn này =))
 
Ài...đâu phải chỉ các cule' nam mới độc thân,cule' nữ cũng ế rồi đây nè :(
E cũng chửa có 1 mảnh tình vắt vai,yêu đơn phương thì nhiều vô số kể :))
Ôi TÌNH YÊU :ten:
Bác nào có kinh nghiệm xin cứ chỉ giáo để e có thể bắn phát nào chết phát đấy luôn =))

Yêu anh đi nhà anh có đàn gà rù chết lại thịt, chết lại thịt ;;)
 
No se vivir sino es contigo :(
 
Định tán gái hay sao mà nói thế này thế.

Nói sai bung bét cả, hèn chi vẫn độc thân :bunny:

Lời bài hát Without You của Il Divo đó anh. Đâu phải tự nhiên ghi ra đâu :(
 
Lời bài hát Without You của Il Divo đó anh. Đâu phải tự nhiên ghi ra đâu :(

Thế gái hỏi chú: "Trước khi gặp em, anh sống bằng gì?" thì chú đỡ kiểu gì? ;;)

Chú tưởng anh bảo chú viết sai à? :red:
 
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=c54d0KkrfLQ[/ame]

Tặng r10 với lời nhắn:

"Don't surrender 'cause you can win
In this thing called love.

...

Don't give up on your faith
Love comes to those who believe it
And that's the way it is
"​
 
http://www.youtube.com/watch?v=c54d0KkrfLQ

Tặng r10 với lời nhắn:

"Don't surrender 'cause you can win
In this thing called love.

...

Don't give up on your faith
Love comes to those who believe it
And that's the way it is
"​

Tuyệt vời anh! Cám ơn anh nhiều. Em vâng đang cố gắng đây, có điều một mình em tin cũng chưa nghĩa lý gì anh a, tuy nhiên vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

IN LOVE WE TRUST :D Fighting More - Dying Less!
 
Thế gái hỏi chú: "Trước khi gặp em, anh sống bằng gì?" thì chú đỡ kiểu gì? ;;)

Chú tưởng anh bảo chú viết sai à? :red:

Sống bằng "Cơm mẹ anh nấu, tiền mẹ anh cho" chứ bằng gì, hỏi lạ =))
 
Sống bằng "Cơm mẹ anh nấu, tiền mẹ anh cho" chứ bằng gì, hỏi lạ =))

Vấn đề là Gallo phải hiểu được cái câu tiếng nước ngoài mà r10 viết trước đó chứ <):D
 
Mình và em ấy chia tay nhau được hơn 2 tháng rồi, ngày ấy mình dại dột nói chia tay với em ấy bằng 1 cái lý do củ chuối, giờ cảm thấy hối hận và muốn quay lại với em ý. Vài lần lên chat với em ấy, biết rằng em vẫn còn thuơng mình, nhưng đã có 1 người đang theo đuổi em ấy nhưng em ấy lại không thích người ấy. Nhiều lần muốn nt xin em ấy cơ hội nhưng ngại không biết làm sao, có bác nào chỉ giúp em phải làm gì với :((
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
le_nhan_phu,
Trả lời
126
Lượt xem
22,921

Advanced Traffic Statistics

Online Now
245
Members: 0, Guests: 245
Robots: 1,377

Forum Views

Visitors Today
4,786
Visitors Month
307,966
Visitors Year
2,201,239
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,201,239
Back
Top