Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Những người độc thân vui vẻ

Trường hợp của em khác nhoemnhieu mà bên kia người ta có thông tin, có tay trong rùi nên cơ hội là rất lớn ..hehe;;);;);;)
 
...Mấy bữa nay nhắn tin cho pé ấy...pé ấy cũng nhắn lại đều đều...nói chung là okay...và hay chọc mình nữa...:))

Từ hôm quen tới giờ....mình thì chỉ toàn nhắn tin...vì ngại chưa dám nói chuyện...hôm qua tự dưng pé gọi mình...nói chuyện 1 hồi toàn thấy pé cười và bảo ngại....rồi lại còn nói...cố gắng lắm mới dám gọi cho mình....đến hôm nay mình...đáp lễ và gọi lại...nói chuyện vòng vo 1 hồi cái pé nó có câu này muốn hỏi mình mà khó nói quá...lại còn đánh vần cho mình ráp chứ =)) tưởng câu gì...e yêu anh hay là gì...:( ai dè L có thích T không....mình dả vờ đánh trống lảng...và hỏi...nếu có thì sao không thì sao...pé bảo có thì goods còn không thì không biết....nên em cũng chưa chả lời và giả vờ lờ đi...cái pé nói...không cần phải trả lời vội đâu...cứ suy nghĩ kĩ trả lời pé sau cũng được...;))

Giờ phải làm sao bây giờ mấy bác... =)) helpssssss me :D
 
Ặc ặc, đến thế này rồi mờ còn phải hỏi cần làm rì à?
 
y ầy chén thôi , thế mà cũng phải xoắn , e từng dính trường hợp này rùi , kết nổ đĩa ý chự
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
...Mấy bữa nay nhắn tin cho pé ấy...pé ấy cũng nhắn lại đều đều...nói chung là okay...và hay chọc mình nữa...:))

Từ hôm quen tới giờ....mình thì chỉ toàn nhắn tin...vì ngại chưa dám nói chuyện...hôm qua tự dưng pé gọi mình...nói chuyện 1 hồi toàn thấy pé cười và bảo ngại....rồi lại còn nói...cố gắng lắm mới dám gọi cho mình....đến hôm nay mình...đáp lễ và gọi lại...nói chuyện vòng vo 1 hồi cái pé nó có câu này muốn hỏi mình mà khó nói quá...lại còn đánh vần cho mình ráp chứ =)) tưởng câu gì...e yêu anh hay là gì...:( ai dè L có thích T không....mình dả vờ đánh trống lảng...và hỏi...nếu có thì sao không thì sao...pé bảo có thì goods còn không thì không biết....nên em cũng chưa chả lời và giả vờ lờ đi...cái pé nói...không cần phải trả lời vội đâu...cứ suy nghĩ kĩ trả lời pé sau cũng được...;))

Giờ phải làm sao bây giờ mấy bác... =)) helpssssss me :D

Bác chẳng cần phải làm gì cả đâuO:-)nhưng quan trọng bác có thức sự thích em ý không<):D
Cái gì phải đến thì sẽ đến thôi=))
 
...Mấy bữa nay nhắn tin cho pé ấy...pé ấy cũng nhắn lại đều đều...nói chung là okay...và hay chọc mình nữa...:))

Từ hôm quen tới giờ....mình thì chỉ toàn nhắn tin...vì ngại chưa dám nói chuyện...hôm qua tự dưng pé gọi mình...nói chuyện 1 hồi toàn thấy pé cười và bảo ngại....rồi lại còn nói...cố gắng lắm mới dám gọi cho mình....đến hôm nay mình...đáp lễ và gọi lại...nói chuyện vòng vo 1 hồi cái pé nó có câu này muốn hỏi mình mà khó nói quá...lại còn đánh vần cho mình ráp chứ =)) tưởng câu gì...e yêu anh hay là gì...:( ai dè L có thích T không....mình dả vờ đánh trống lảng...và hỏi...nếu có thì sao không thì sao...pé bảo có thì goods còn không thì không biết....nên em cũng chưa chả lời và giả vờ lờ đi...cái pé nói...không cần phải trả lời vội đâu...cứ suy nghĩ kĩ trả lời pé sau cũng được...;))

Giờ phải làm sao bây giờ mấy bác... =)) helpssssss me :D

Chúc mừng bác nha! CÁi quan trọng là hai người đều thích nhau, "điện 2 chiều" thì còn gì bằng. Bạn ấy bật đèn xanh rồi, bác không chạy thì mấy "xe" đằng sau nó bóp còi inh ỏi, rồi vượt lên là ráng chịu ah nha.

Chuyển qua giai đoạn 2 là tìm hiểu rồi như lời bác Hana nói là rủ đi uống nước đi.:scooter:
 
Mình thấy nó đến nhanh quá nên cũng từ từ chưa cần vội hie hie...Tối qua em ấy bảo e ấy thích mình thật lòng ;))...mà mình thì vẫn chưa nói gì...hie hie
 
Chuẩn đấy.Bác cứ thế mà làm cho e:thumbsup:
 
Em còn thiếu kinh nghiệm quá, chắc "Kiên nhẫn dẫn đến thành công" lắm nhỉ?
 
Mình thấy nó đến nhanh quá nên cũng từ từ chưa cần vội hie hie...Tối qua em ấy bảo e ấy thích mình thật lòng ;))...mà mình thì vẫn chưa nói gì...hie hie

Thuận lợi thế còn gì,chú còn suy nghĩ gì nữa? Nhưng quan trọng là làm thế nào để duy trì mối quan hệ ấy, anh em cules nhà mình là đánh đâu phải thắng đó chứ!
 
anh em cules nhà mình là đánh đâu phải thắng đó chứ!

Cũng hi vọng như lời bác nói. Qua Góc Tán Gẫu cũng thấy nhiều tay xã nhà đang ế :((
 
Cũng hi vọng như lời bác nói. Qua Góc Tán Gẫu cũng thấy nhiều tay xã nhà đang ế :((

Làm gì mà bi quan thế em :-\' .
 
Cũng hi vọng như lời bác nói. Qua Góc Tán Gẫu cũng thấy nhiều tay xã nhà đang ế :((

Quan trọng gì mà chú phải sưng sỉa mặt mày thế kia. Chú cứ học đi đã. Kiếm được nhiều tiền thì khỏi lo khoản gái :boss:
 
Sửa lần cuối:
Quan trọng gì mà chú phải sưng sỉa mặt mày thế kia. Chú cứ học đi đã. Kiếm được nhiều tiền thì khỏi lo khoản gái :boss:

Lúc đó thì khỏi lo là chuẩn rồi . Nhưng giờ không nhiều tiền mà kiếm được thì mới bền :shifty: , chứ còn nhiều tiền mới kiếm thì chưa chắc đã tốt :-\'
 
Độc thân vui tính , tròn 3 năm lính thoy....gái bây giờ bác cứ nhiều tiền là chúng nó theo thoy à
 
Xã nhà ta có bao nhiêu girl tổng cộng ấy nhỉ ?

Tình hình là tớ định lấy vợ cùng forum để sau này cho dễ bề nói chuyện xem bóng đá.
 
Lúc đó thì khỏi lo là chuẩn rồi . Nhưng giờ không nhiều tiền mà kiếm được thì mới bền :shifty: , chứ còn nhiều tiền mới kiếm thì chưa chắc đã tốt :-\'

Bác nói không sai. Mỗi người có cái lý của mình. Em là em không ham loại hám tiền rồi đó. Dẫu sao cũng phải là chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất cho Bà xã chứ :-\'
 
Tình hình căng thẳng​

Số là sau ngày sinh nhật, bé có vẻ sao sao ấy.
Hôm qua vừa gọi điện, 2 lần bị dập máy, thắc mắc mãi, cuộc thứ 3 thì có người trả lời, may mà được giải đáp thắc mắc:
-Lúc đó em đang ở ngoài đường...!?!

Thôi thì đành tin, dẫu sao nge được giọng là ok rồi, ko thì tối ngủ chung với một đám thắc mắc không biết làm sao mà gỡ, :((. Trong cuộc đàm thoại có nhiều đoạn im lặng, hồi lâu thì:
-Em sao vậy?
-Đang bực mình?
-Chuyện gì thế?
-Gia đình, bà con...[Gì gì đó mà]
-Có thể share thì tốt- r10 nói
-Thôi....(từ chối), bé nó giận rồi nói gì đó với anh hai khi ổng bước vào.
-Ai vậy?-r10
-Ah, giận cá chém thớt đó mà
-Vậy chém anh đi...?
-Thôi (lại từ chối)
-Vậy anh là cá hay là thớt
-(Phân vân) là thớt.
...................

Hôm nay đưa bé nó cuốn sách anh văn, bé cùng nhỏ bạn ngồi uống nước canteen...em ngồi đợi bàn kế bên để chờ 2 đứa cùng về...
Không ngờ, hồi lâu bé ngoắc lại:
-Anh về trước đi, đừng đợi em
-Thôi, anh có đợi em về đâu (giả bộ)
-Vậy tí nữa đừng đi theo em đó.

Lần đầu tiên từ chối thẳng như vậy, chán thiệt...không biết ngày mai nhận lại cuốn sách với thái độ như thế nào? Và từ nay có nên theo gót cùng về với em nó nữa ko?
 
-Anh về trước đi, đừng đợi em
-Thôi, anh có đợi em về đâu (giả bộ)

Theo kinh nghiệm cá nhân thì với câu trả lời của chú là không ổn rồi . Câu trả lời đó có thể khiến bé đó suy nghĩ khác hẳn đấy. Lúc đó có thể trả lời là : " Uhm ! không sao , em có việc thì cứ đi đi .Anh ngồi lại 1 chút . Có gì tối anh phone cho " .

Chúc chú may mắn nhá :cool:
 
Hay đấy.Đến giai đoạn 2 "làm mình làm mẩy" của các em rồi<):D
Giai đoạn này chú phải khéo léo mới được nhưng a thấy chú hơi bị hiền quá đấy
Con trai sao lại bám vãy lẽo đẽo theo con gái về thế:((Với thái độ của bé thì chú thôi ngay cái trò theo gót này còn kịp đấy:hit:
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
le_nhan_phu,
Trả lời
126
Lượt xem
22,921

Advanced Traffic Statistics


Online Now
236
Members: 1, Guests: 235
Robots: 2,473

Forum Views

Visitors Today
14,088
Visitors Month
299,827
Visitors Year
2,193,100
Bài viết mới
2
Messages
203,046
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,193,100
Back
Top