Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] Pooka'10

Đành lỡ hẹn mùa xuân Đăknong rồi, buồn vô đối, nhớ lại phải cố gắng rất nhiều mới có thể có chuyến đi này, vậy mà ra thế này. Thôi đi ta ở lại đây, đành không thế "chấp" Angel một tháng được, thông cảm nhé Angel :D

Không thông cảm đâu. Giận ồi!
 
Hôm nay chính thực bắt đầu Chiến dịch Xuân tình nguyện, đêm nay mình sẽ đi gói bánh chưng và ngồi canh lửa...hì :D
 
Tại sao mình hay luôn thay đổi vào phút chót như thế, tự cảm thấy mình vô dụng, chán đời. Không biết nên ở lại Sài Gòn thêm ba bữa để có thể xem EC hay về quê sớm nhỉ???
 
Nhiều chuyện xảy ra quá khiến mình lại phải trở về quê "dưỡng bệnh", một phút không kìm chế làm hỏng tất cả :(
 
Hôm nay đã là 28/12 âm lich, ngày mai nữa thôi thì sẽ bước sang một năm mới. Đối với mình mọi chuyện thì cũng chả khác gì cả, hằng ngày vẫn quanh đi quẩn lại ở nhà, lâu lâu bạn bè rủ đi chơi, không thì cứ ăn ngủ, lô tô, cờ bạc thế thôi. Vẫn nhớ lại cái thưở nào, ba mùng tết trốn nhà ra tiệm nét ngồi chơi game, tuy hơi điên thiệt nhưng cũng vui. Không biết Tết năm nay phải làm gì khi...tiền bạc eo hẹp thế này.

Buồn nhất vẫn là không được xem Siêu kinh điển cùng FCBSG, chỉ có thể lân la ngoài quán Cafe một mình, thôi thì một mình chống cả thế giới vậy...
 
Có nhiều thứ đôi khi muốn nói mà nói không được, muốn bày tỏ lại không thể bày tỏ. Chuyện cần rõ ràng nhưng người ta không bao giờ khẳng định cho mình nhờ, cứ nửa vời như thế thì cuối cùng kết cục sẽ là tất cả đều đau khổ :(
 
Đúng là khi làm chuyện "lén lút" cũng có cái "thú" của nó. Lần này mình lại "trốn" nhà đi xem EC, có hơi cực khổ chút nhưng đổi lại là một trận cầu mãn nhãn, đôi lúc đứng tim và quan trọng là "anh yêu" đã tiến thêm một bước trên con đường chinh phục danh hiệu ;)).

Hiện đang xem EC tennis, cặp đấu mà mình thích xem nhất từ trước đến nay, kỳ phùng địch thủ Nadal vs FedEx.

Đã mùng 4 rồi, sắp phải trở lại cuộc sống bình thường, dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận thôi, cố gắng "hưởng thụ" những ngày ăn chơi đầu năm vậy.
 
Hôm nay đã là 28/12 âm lich, ngày mai nữa thôi thì sẽ bước sang một năm mới. Đối với mình mọi chuyện thì cũng chả khác gì cả, hằng ngày vẫn quanh đi quẩn lại ở nhà, lâu lâu bạn bè rủ đi chơi, không thì cứ ăn ngủ, lô tô, cờ bạc thế thôi. Vẫn nhớ lại cái thưở nào, ba mùng tết trốn nhà ra tiệm nét ngồi chơi game, tuy hơi điên thiệt nhưng cũng vui. Không biết Tết năm nay phải làm gì khi...tiền bạc eo hẹp thế này.

Buồn nhất vẫn là không được xem Siêu kinh điển cùng FCBSG, chỉ có thể lân la ngoài quán Cafe một mình, thôi thì một mình chống cả thế giới vậy...

Lúc nào cũng có anh bên cạnh mà một mình hồi nào?

Đúng là đôi khi làm chuyện "lén lút" với Pooka cảm giác cũng vui thiệt :)
 
Lúc nào cũng có anh bên cạnh mà một mình hồi nào?

Đúng là đôi khi làm chuyện "lén lút" với Pooka cảm giác cũng vui thiệt :)

Sặc, chuyện vớ vẫn :baifu_camcua:
 
Sí, estoy en el amor con él :x
 
Cuando he elegido, sin duda, creo en ti!
 
Nó đã từng cháy bỏng như một ngọn lửa không thể dập tắt nhưng chỉ vài khoảnh khắc, một vài lầm tưởng,...làm mọi thứ trở nên "khó" hơn rất nhiều, no puedo entender qué es el amor?
 
Lần đầu tiên có người tỏ tình với mình, khó hiểu là anh ta thích mình ở điểm nào chứ??? Cũng là lần đầu tiên mình từ chối người ta, cảm giác cũng vui thiệt ;))

Mình suốt ngày cứ banh với bóng, chắc ế tới nơi :(
 
Tuần sau chính thức đi học, cái lịch của mình sáng-chiều đã full hết, vì thế còn một ngày nữa để "hưởng thụ" ;))

Mai chủ nhật rồi, sáng sẽ đi họp hội đồng hương, chiều đi xem bóng cùng đội C và đội bạn đồng hương nữa chứ.

Cố gắng lên nào!!!
 
Đôi khi tình cảm lấn át lý trí, có thể làm ta "đau khổ" sau này nhưng khi yêu là biết chấp nhận, cả đời ta chưa bao giờ thấy hai chữ "hối hận"...
 
Tính luôn hôm nay, đã 4 lần lớp mình vào trường và ngày nào cũng như ngày nào, 7h vào ngồi đợi thầy 30' xong rồi lếch xác về. Không hiểu lớp mình có đắc tội gì với trường không mà cứ bị cho leo cây như thế. Mình đã nói là nếu sáng nay bị leo nữa là tớ ứ đi học nữa, nhưng nói gì thì nói mai ta lại lếch xác vào trường thôi.

Kế hoạch ngày mai là thế, nhưng phải chiến đấu từ 3h sáng mà hộ ú hí với "anh yêu" nữa chứ, xong chạy bộ vài vòng KTX cho lại sức nữa ;)). Hy vọng ngày mai mình không nằm ngủ luôn vì...buồn "anh" :(
 
Càng ngày càng có thói quen đi ngủ sớm, mừng vì điều đó. Tôi hôm nay, mình vẫn còn giấu 1 lon bia, thế là lại khui ra uống cũng hai đứa bạn cùng phòng. Tám chuyện một chút ta lại leo lên giường làm một giấc tới sáng, mai là lại trở về với một đống tiếng Tây Ban Nha của mình :(
 
Mình chính thức bước vào HKII, quả là tối mắt tối mũi dù chỉ mới là ngày đầu tiên. Đi học full cả tuần, cả thời gian online còn không có, đà này phải giã từ 4r vài tháng. Hy vọng mọi chuyện không quá sức, áp lực quá nặng làm mình không biết thời gian sau này sẽ ra sau nữa. Ánimo!
 
Có những thứ trong cuộc đời này cứ hư hư ảo ảo, chẳng bao giờ đoán biết được gì, chỉ có thể dựa vào hai chữ...cảm giác :D
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Pooka'10,
Trả lời lần cuối từ
Pooka'10,
Trả lời
214
Lượt xem
31,178

Advanced Traffic Statistics

Online Now
81
Members: 0, Guests: 81
Robots: 1,417

Forum Views

Visitors Today
5,322
Visitors Month
308,502
Visitors Year
2,201,775
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,201,775
Back
Top