Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] Pooka'10

Hồi âm Nhật ký 8-03 của em: Cuộc sống là vậy. Còn nhiều lắm những lúc như thế này và hơn thế này nữa. Quan trọng là biết đối diện, biết chấp nhận, biết cách vượt qua. Hãy nhớ là bản thân mình là thứ quý giá nhất, điều gì không xứng đáng với mình thì bỏ đi, vứt đi, quên đi. Không ai làm tổn thương em nếu em không cho phép.
Qua cơn u ám này nhanh nhé!

Nhật ký ngày 8/3 chính là sự hồi tưởng về quá khứ của em, mọi chuyện đã qua rồi, cơn u ám đó đã không còn. Bầu trời vẫn còn chút mây nhưng nó không quan trọng nữa. Nhưng...con đường không bao giờ trải đầy hoa hồng, cuộc sống quanh ta luôn khiến ta phải chạy theo nó, có nhiều chuyện đã bao trùm lấy em...sau cái ngày 8/3 ấy cho đến nay và không biết bao giờ sẽ dừng lại.
 
Qua cơn mưa thì trời lại tối :baifu_samset:
 
[Nhật ký ngày 21/3/2012]

Một ngày có rất nhiều nhiều thú vị với mình trong tình cảnh như thế này. Đó là ngày 32 năm trước một huyền thoại người Brazil đã ra đời, một anh chàng có thể nói rất ư là xấu trai nhưng những gì mà anh đã đem lại cho bóng đá lại rất đẹp, nó có thể làm quyến rõ bất cứ ai đam mệ trái bóng tròn. Chúc mừng sinh nhật anh Ronaldinho!. Hay là ngày 10 năm sau đó, một người khác đã ra đời, định mệnh sinh ra đã là một Culé.

Một buổi sáng thú vị với tiết học cuối cùng với môn Dẫn luận ngôn ngữ...Một buổi chiều mưa bất chợt và nghỉ học. Một buổi tối trò chuyện thú vị cùng các Culé bên ly rượu và thịt... ;))

Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi và ta cứ tiến về phía trước!
 
Ý tưởng chợt tuôn ra rồi tự nhiên biến mất, đang định viết một bài bình loạn cho kỳ Nội chiến lần này nhưng tự nhiên đi vào bề tắc...haiz :(

Có ai cho mình biết là lần này mình có nên góp mặt cùng mọi người trong kỳ NC lần này không nhỉ, đã 16 lần rồi [3 lần vắng], đây liệu là lần thứ 17 hay thứ 4. [Phân vân]
 
Lắm sẹo quá cơ! đi thì đi, ko đi thì đi đâu đấy! Tự quyết đi.:baifu_tamtang:
 
Lắm sẹo quá cơ! đi thì đi, ko đi thì đi đâu đấy! Tự quyết đi.:baifu_tamtang:

Đi thì được nhưng..., không đi thì nằm nhà nhưng sau đó vẫn phải chạy lên Thăng Long. Tự quyết thì vẫn chưa quyết được :(
 
Đi thì được nhưng..., không đi thì nằm nhà nhưng sau đó vẫn phải chạy lên Thăng Long. Tự quyết thì vẫn chưa quyết được :(

Anh quyết dùm em, đi đi đi đi và phải đi, không đi thì ở nhà luôn luôn luôn và luôn!

Thế đấy!
 
Mình rất rất ghét ngày 25/3 này, tâm trạng sắp như nổ tung vậy. Quả thật mình đang muốn có một ai đó có thể đánh nhau với mình, bầm dập cũng được, càng đau càng tốt...
 
Đúng là ngày 25/3 này chẳng đem lại cho mình điều gì tốt đẹp cả ngoại trừ mình nhận ra quanh mình vẫn còn rất nhiều người quan tâm và quý mình một cách chân thành. Và kết thúc cái ngày định mệnh này là lần đầu tiên mình phải vào phòng cấp cứu, cuộc sống vốn khó lường!
 
Đúng là ngày 25/3 này chẳng đem lại cho mình điều gì tốt đẹp cả ngoại trừ mình nhận ra quanh mình vẫn còn rất nhiều người quan tâm và quý mình một cách chân thành. Và kết thúc cái ngày định mệnh này là lần đầu tiên mình phải vào phòng cấp cứu, cuộc sống vốn khó lường!

Saint sao thế :( bị chấn thương lúc thi đấu à? Tình hình sao rồi em, có thể online được thì chắc khỏe rồi chứ? Có bị làm sao không nè?

Cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé!
 
Saint sao thế :( bị chấn thương lúc thi đấu à? Tình hình sao rồi em, có thể online được thì chắc khỏe rồi chứ? Có bị làm sao không nè?

Cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé!

Chỉ chấn thương bên trong thôi, phải kiểm tra lại :D
 
Phải học cách từ bỏ một cách hoàn toàn và dứt khoát thôi, còn phải biết cách "giả câm giả điếc" không quan tâm tất cả nữa chứ. Nhưng quả thật nó khá là viễn vong với mình. Chợt càng hiểu rõ bản thân mình hơn - dễ bỏ nhưng không phải là người dễ "buông", có bỏ những vẫn "hận".
 
Càng ngày càng cảm thấy khó khăn rồi đấy, mình luôn không thể tập trung làm một việc gì đó thật tốt. Cứ đà này không biết tương lai sẽ đi về đâu nữa, phái trước đang là bóng tối...
 
Tú no eres diferente de un...gigoló!
 
Tôi ghét sự chờ đợi, nó như một thảm họa không hơn không kém. Đôi khi nó đẩy ta vào bế tắc và tuyệt vọng thực sự nhưng thế gian lắm kẻ luôn khiến ta phải chờ...và hủy diệt niềm hy vọng mong manh của ta bằng những lời vô tình. Phá nát trái tim người khác một cách tàn nhẫn...

Đâu rồi một người nào đó...không bao giờ tới trễ?
 
Quiero hablar espanol mucho mucho pero es muy díficil. Tendría que intentar mucho para mi futuro, ánimo!
 
Đến lúc quay lại thôi, đợi quái gì nữa...
 
Đã từng như thế rồi chứ, hạnh phúc có lẽ trong tầm tay nhưng chính anh đã làm tan nát tất cả. Và tôi đã cố vứt bỏ mọi đau khổ để trở lại bình thường, cứ ngỡ thế nhưng...
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Pooka'10,
Trả lời lần cuối từ
Pooka'10,
Trả lời
214
Lượt xem
31,171

Advanced Traffic Statistics

Online Now
112
Members: 0, Guests: 112
Robots: 427

Forum Views

Visitors Today
376
Visitors Month
286,115
Visitors Year
2,179,388
Bài viết mới
0
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,179,388
Back
Top