Haha, bác Decomoto mô tả ông Chí Linh cười vật :smile1:, gì mà vật lộn trê sân Hàng Chiếu chứ, công nhận bác cũng là 1 cây văn có hạng....^^
Theo em, trận này xét về thực lực ta ko thua đội bạn, nhưng ta thua vì đã quá chủ quan và thiếu kỷ luật.
Đội hình 1 ban đầu đá khá gắn kết, cùng với việc phân bố bắt chết hàng công và dồn ép hàng thủ đã khiến đội bạn xoay sở khá chật vật và mắc nhiều lỗi, nếu với sự kỷ luật cao cộng với 1 chiến thuật hợp lý như vậy, chiến thắng sẽ nằm trong tay ta, tuy nhiên vấn đề thể lực của 1 số cầu thủ như: deco và chilinks (vì tuổi đã quá cao?!? ^

^) và Đạt (trong tình trạng có hơi men) hôm đó đã ko thể đáp ứng được với cường độ di chuyển cao để theo đuổi và khai triển tấn công, áp đảo đối phương.
Còn về đội hình 2, các tân binh nhìn chung có thể lực và kỹ thuật tốt, nhưng vẫn đá theo lối tự phát và đều có thiên hướng tấn công, các cầu thủ trẻ thường lạm dụng kỹ thuật, ít chịu di chuyển, bọc lót, hỗ trợ công - thủ, cũng như khâu kèm người nên ko thể nào dồn sức ép về phía đối phương, mà ngược lại còn gây khó khăn cho chính đội hình vì di chuyển ko đồng đều và phân bố bắt người không hợp lý.
Nói cho cùng thì đây cũng là 1 trấn đấu hay, chúng ta thua cũng vì đội bạn rất ăn ý và có quá nhiều chân sút xuất sắc. Tuy nhiên, nếu chúng ta chịu khó quan sát học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cũng như rèn luyện thêm tư duy chiến thuật qua từng trận đấu, thì ta sẽ làm gỏi những đội như thế này trong thời gian ko xa.