Trận đấu với các đối thủ trẻ Mihican Boys diễn ra tại một sân đấu khá lạ lẫm, lại hơi khó tìm nên hầu hết các thành viên trong đội bóng đều sát giờ mới đến. Do đã có thông tin trước về đối thủ là một đội bóng không mạnh nên các chàng trai Barca SG tiến đến sân đấu với tâm trạng hừng hực khí thế và một lực lượng áp đảo. Trận đấu này đón chào sự ra mắt của thành viên mới:
crysis (Tiến); sự trở lại sau một thời gian dài vật lộn trên sân Hàng Chiếu của trụ cột một thời: Chí Linh. Đây là hình ảnh "thân xác hoang tàn không nhận ra" của hắn:
Ai đã lấy đi sinh lực của anh?
Đội trưởng Decomoto cũng tiến đến sân với một bộ dạng khật khưỡng sau một buổi chiều giao lưu túy lúy với các Interista SG về. Tuy nhiên, về đến sân bóng, anh lại trở nên tỉnh táo và ngay lập tức ra đòn thị uy trước các đối thủ trẻ:
Với đội hình quá dày, BLĐ đội đã quyết định chia lực lượng ra làm 2 đội hình để chia đều cơ hội được ra sân cho tất cả các cầu thủ.
Đội hình 1 (từ trái qua): Nathan - Decomoto - LittleMessi - Khoibear - Chilinks
Đội hình 2: Kiba - Barca_Ibra - Hiep_knight91 - Borg - Crysis - Nhật Jindo
Và đây là đội hình non trẻ của đội bạn:
Trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên. Những tưởng với sự tự tin của mình, FCB SG sẽ dễ dàng bóp sống đối thủ. Nhưng không, bằng sự tinh quái, linh hoạt và lối chơi bản lĩnh đến không ngờ, các cầu thủ trẻ Mohican Boys đã lần lượt hạ gục cả 2 đội hình FCB SG bằng những bàn thắng liên tiếp. Trong một buổi tối mà tâm lý không thật sự quyết tâm cùng với thể lực mệt mỏi, các cầu thủ FCB SG chỉ còn là cái bóng của chính mình, ngay cả cầu thủ được kì vọng nhất về kỹ thuật và sức mạnh là Nhật Jindo cũng không để lại nhiều ấn tượng. Một số cầu thủ khác (đặc biệt là đội hình 2) thi đấu quá cá nhân, không chịu nhìn đồng đội dẫn đến lối chơi mất đi sự gắn kết. Điểm sáng duy nhất của FCB SG có lẽ là Nathan, với 2 bàn thắng và những nỗ lực không biết mệt mỏi, anh xứng đáng là trụ cột của đội bóng. Một trận thua xứng đáng và kết quả 5-8 phản ánh chính xác cục diện của trận đấu.
Trận thua này lại một lần nữa đặt ra vấn đề đã thành bản chất của đội ta: rất chủ quan khi gặp các đội bóng yếu. Mặc dù đây không phải là đội bóng mạnh, xét trên từng cá nhân thì ta vẫn hơn họ, nhưng chính tinh thần thi đấu hời hợt và thiếu sự gắn kết đã làm cho chúng ta vỡ trận. Ngày hôm qua, cả 2 đội hình đều lộ rõ những điểm yếu: đội hình 1 là thể lực quá yếu và đội hình 2 là lối đá cá nhân, thích vẽ vời của các cầu thủ (điển hình là chú Hà Barca_Ibra hay sự chậm chạp của Hiệp). Hy vọng sau bài học quý giá này, mỗi thành viên có sự nhìn nhận lại đối với bản thân mình và có ý thức khắc phục.
Danh sách ghi bàn:
Nhật Jindo
Nathan (2 bàn)
Decomoto
???