Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

La Liga [Liga-26] Barça - Valencia (3-0): Một trận đấu, hai cuộc chiến!

Đá kiểu này mà thắng được Valen thì mùa này coi chừng Barca, he he, đá lờ đờ mà vẫn thắng là tố chất của nhà vô địch <):D
 
Messi :x:x

TÌnh yêu của tôi đã ghi bàn :x
 
Ngay sau đó là 1 bàn cực kì tinh tế nữa anh ạ :))

Yêu thế :x
 
Và bàn thứ 3 cũng đầy nghệ thuật ;))
Xem online dự đoán 3-0, vu vơ thế mà chuẩn keke
 
Hiệp 2 Henry vào xã nhà đá hay hẳn. Chiến thuật cả đấy. hehe. M10 quá tuyệt vời.
 
Chỉ có 2 từ để nhận xét : TUYỆT VỜI !!! :barcakk:

P/S: Messi cả 3 nháy đều đẹp, Henry trận này tuy chỉ đá hiệp 2 nhưng cũng kịp khẳng định với Pep và các Cule rằng "Tôi luôn sẵn sàng ra sân, quan trọng hơn Tôi không phải là món hàng thải" :D
 
Trận này là 1 cái tát vào mặt những ai mang tinh thần Catalan quá cực đoan như Txiki, Lã, Pep. Chúng ta có thể thấy Bojan đá quá dở như thế nào trong hiệp 1. Henry vào sân cống hiến cũng kha khá, nhưng hơn xa những gì Bojan làm được. Tôi vẫn cay cú cái câu lực lượng đã đủ. Thế hôm nay Henry đã cũng tệ nốt thì chúng ta còn ai để tung vào?
Mk, còn cái thằng Maxwell thì mùa hè nên cuốn gói. Đã Bojan công bên cánh trái không được rồi, Maxwell thủ bên trái cũng không được luôn. Thế là liệt 1 tay trái 1 chân trái.
 
Mừng thì mừng thật nhưng lộ rõ sự phụ thuộc vào Messi, bây giờ chỉ cần đội nào đá thể lực, trấn áp ta như Chelsea năm ngoái thì mệt đấy. Để xem sắp tới hạ Stuttgart (cũng thể lực không kém) bằng cách nào.
 
__Anh Henry vào cái tinh thần cả đội lên đỏ hết. Thôi thì không ghi bàn cũng hay, miễn sao giúp Barca thắng. Ấy mà hình như trái thứ 3 tính cho Henry assist phải không nhỉ ?
 
Chết cười với bàn thắng thứ 3 của messi =)), tivi đang quay chậm lại bàn thứ 2 thì bụp phát bàn thứ 3 cũng ở 1 tư thế tương tự, thằng hậu vệ thì sắp mếu :smile5: còn thủ môn thì ôm mặt bất lực. Bàn thắng này có thể lập kỉ lục là bàn thắng cách bàn trước ngắn nhất chỉ 2p hô hô :smile1:. Trận này Messi, Pique, Alves và Valdes đá quá hay, tuy có 1 số chuyện làm bực mình như dcm cái thằng trọng tài biên việt vị lòi mắt ra mà không căng cờ may mà quả đấy không vào chứ không bố cho mày nghỉ việc :tiger1:, lại còn thằng Zigic phút cuối akay chơi bẩn với Alves lại còn thích thái độ lẽ ra phải cho nó thẻ đỏ :thedo:. Một điều nữa là 3 bàn thắng của messi ở trận này đều ở 3 vị trí giống nhau và thằng thủ môn đều ôm mặt khóc =)). Vui quá là vui. Viva barca, viva bracaaaaaaaaaaa......:flag:


:penguin::penguin::penguin:
 
Trận đấu quá tuyệt, Messi ghi 3 bàn mà 2 bàn cuối đều có công lớn của Henry. Lúc TV đang chiếu lại bàn thứ 2 thì Messi đã kịp ghi bàn thứ 3. Điều đáng lo là dạo này Barca chỉ còn 1 ngòi nổ là Messi dù chơi 3 tiền đạo.
 
Trận này là 1 cái tát vào mặt những ai mang tinh thần Catalan quá cực đoan như Txiki, Lã, Pep. Chúng ta có thể thấy Bojan đá quá dở như thế nào trong hiệp 1. Henry vào sân cống hiến cũng kha khá, nhưng hơn xa những gì Bojan làm được. Tôi vẫn cay cú cái câu lực lượng đã đủ. Thế hôm nay Henry đã cũng tệ nốt thì chúng ta còn ai để tung vào?
Mk, còn cái thằng Maxwell thì mùa hè nên cuốn gói. Đã Bojan công bên cánh trái không được rồi, Maxwell thủ bên trái cũng không được luôn. Thế là liệt 1 tay trái 1 chân trái.

Chỉ sau vài pha tiếp bóng của hiệp 1 mình đã thấy Bojan thực sự đã cùn đi rất nhiều rồi. Những pha đi bóng cực kì thiếu tự tin, chạy chỗ cực kém... Và đúng như khi giờ giải lao mình đã dự đoán Henry vào sân thay thế Bojan. Kể từ lúc này Barca đá hoàn toàn 1 chiều, kể cả đối thủ là Valencia và đã khiến chúng ta nhiều phen hú vía trong hiệp 1. Kết quả thế nào thì ai cũng biết, Henry không những càn lướt và chạy chỗ tốt, mà anh còn kiến tạo cho Messi ghi 2 bàn thắng. Dĩ nhiên điều Henry chưa làm tốt là khả năng dứt điểm trận này và anh cũng dứt điểm khá ít. Nhưng chừng đó đủ để nhận ra anh vẫn cần thiết cho Barca khi chúng ta gặp bế tắc!

Dù sao cũng hãy cứ vui mừng với cú Hatrick này của Messi nhà ta cái đã! Anh đã chạm 1 tay vào Pichini mùa bóng năm nay!=))
 
Mk, còn cái thằng Maxwell thì mùa hè nên cuốn gói. Đã Bojan công bên cánh trái không được rồi, Maxwell thủ bên trái cũng không được luôn. Thế là liệt 1 tay trái 1 chân trái.

Không có Maxwell lấy đâu ra người thay thế những lúc Abidal hay Puyol chấn thương, đá thế là được rồi còn chê cái nỗi gì. Dù sao cũng tròn vai hơn thằng Marquez nhiều, giờ cứ bố này cầm bóng gần nhà là mình cứ thấy ghê ghê.
 
Hình ảnh trận đấu

41%7E39.jpg

Krkic gây thất vọng trong 45' có mặt trên sân

35%7E40.jpg

Pep trông béo hơn sau một trận bị thẻ đỏ =))

47%7E25.jpg


31%7E50.jpg


33%7E50.jpg


34%7E47.jpg


36%7E35.jpg


40%7E27.jpg


26%7E49.jpg


29%7E41.jpg


30%7E41.jpg


11%7E78.jpg


13%7E70.jpg


16%7E61.jpg


17%7E55.jpg


19%7E55.jpg


2%7E86.jpg


7%7E81.jpg


8%7E80.jpg
 
__Chữ gì trên áo Messi thế nhỉ ?


Edit : tự trả lời luôn (vô duyên gớm :D) : For you, Vale (a name).
 
Sửa lần cuối:
__Chữ gì trên áo Messi thế nhỉ ?

2%7E86.jpg

Tạm thời có thể hiểu là Messi động viên một người tên là Parh. Messi nói rằng: "Parh - cậu vẫn còn có giá trị!"​
 
Công nhận hàng thủ có Pique trở lại an tâm thật, Pique bọc lót cho Alves rất tốt, tốt hơn Puyol rất nhiều, giờ Pique là nhân tố không thể thiếu ở hàng thủ rồi, chỉ cần thay phiên Puyol với Milito, chú này lâu mới trở lại mà đá ổn hơn Marquez nhiều (chả hiểu cha này sao vẫn được gia hạn hợp đồng, nhảm thật). Hàng công thì mong Messi cứ tỏa sáng những trận quyết định như vầy, chứ chắc chắn không thể trận nào cũng đá hay rồi. Krkic đúng là không lớn nổi, cho mượn tích lũy hoặc bán quách
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Autumnruv,
Trả lời lần cuối từ
morbidvn,
Trả lời
88
Lượt xem
21,768

Advanced Traffic Statistics

Online Now
545
Members: 0, Guests: 545
Robots: 1,206

Forum Views

Visitors Today
6,978
Visitors Month
274,037
Visitors Year
2,167,310
Bài viết mới
4
Messages
203,043
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,167,310
Back
Top