Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

La Liga [Liga-26] Barça - Valencia (3-0): Một trận đấu, hai cuộc chiến!

Đây là giai đoạn thực sự khó khăn của Barca, tuy nhiên điều may mắn là chúng ta được trở lại với thánh địa Noucamp trong 2 trận đấu quan trọng sắp tới (Gặp Valencia và Stuttgard). Barca đá trên sân nhà luôn luôn rất mạnh

Dự đoán Barca 2 - 0 Valencia
 
hi vọng là barca sẽ thắng, tình thế khó khăn quá :(

Dự đoán 2-1 cho Barca. Em nghĩ Silva sẽ ghi dc 1 quả vào lưới valdes :(
 
Messi lại là linh hồn thôi, các a e cứ yên trí.
Đôi chân bé nhở của người khổng lồ ma thuật
 
Rất có thể ngày mai Villa sẽ không kịp bình phục chấn thương, nhưng nên nhớ họ còn Silva, Mata và một cầu thủ đã là chúng ta "khốn đốn" từ vòng bảng Champions League năm nay. Đó chính là Dominguez (tên thân mật là Chori). Nếu ai đã theo dõi 2 trận vòng bảng của Barcelona gặp Rubin thì không thể không nhớ anh này. Rất kĩ thuật, sắc bén và tốc độ.

Anh mới chuyển đến Valencia từ mùa đông năm nay nhưng anh đã hòa nhập rất tốt. Với 6 lần ra sân từ giữa tháng 1 đến nay, và 2 lần anh nằm trong danh sách cầu thủ hay nhất vòng đấu. Nếu vượt qua Valencia trận này thì tôi tin cửa bảo vệ chức Vô địch của Barca là rất sáng, bất chấp phong độ của Real đang rất tốt tại La Liga!:thumbsup:
 
Thế Autum không nghĩ Villareal rồi lại Real àh :| Bây giờ Real chỉ còn mỗi Laliga thì thế nào cũng dồn hết sức vào đấy và phần nào gây cho Barca những khó khăn nhất định trong cuộc đua.
Barca phải thắng trận này để còn nuôi hi vọng và sốc lại tinh thần khi sắp đụng độ thêm thằng Stuttgard nữa :(
 
Không hiểu sao mỗi khi đá với Barca thì tụi Valen này lại đá như lên đồng. Đêm nay hy vọng Pep chơi bài chém đinh chặt sắt cho tụi Valen hết quặt quẹo. Thời Rijkaard cũng có một trận mà xã ta chơi bài đó, kèm chặt sẵn sàng chơi rắn thì Valen sẽ hết cửa thôi.
Dự đoán Barca thắng 1-0
 
Ấy. Như thế thì mấy tay nhà báo trên thủ đô lại có 1 đêm không ngủ, vắt óc suy nghĩ để viết những lời xa hoa cho coi. :))
Xã nhà khi ra sân luôn đặt mục tiêu dành chiến thắng, không chỉ có vậy mà phải thắng đẹp khiến đối thủ tâm phục khẩu phục. Đó đã là bản sắc, truyền thống xuyên suốt 110 năm lịch sử của CLB rồi :cool:
Chơi rắn ấy, giống như con dao 2 lưỡi vậy. Có thể khiến đối thủ dặt dẹo, nhưng cũng có thể khiến bản thân bị ảnh hưởng. Hơn 3 ngày nữa là thi đấu CL, chơi rắn như vậy là không nên chút nào. Đừng đùa vào lúc này chứ <):D

Ở trận này, Henry sẽ thi đấu thay vị trí của Ibra; với kinh nghiệm của mình biết đâu anh lại tỏa sáng như trận gặp Racing :D
 
Một trận đấu khó khăn nhưng sẽ thắng. Thắng để dằng mặt Real chứ :D
Dự đoán 1-0 cho Barca và Messi là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu :D
 
Rất có thể ngày mai Villa sẽ không kịp bình phục chấn thương, nhưng nên nhớ họ còn Silva, Mata và một cầu thủ đã là chúng ta "khốn đốn" từ vòng bảng Champions League năm nay. Đó chính là Dominguez (tên thân mật là Chori). Nếu ai đã theo dõi 2 trận vòng bảng của Barcelona gặp Rubin thì không thể không nhớ anh này. Rất kĩ thuật, sắc bén và tốc độ.

Anh mới chuyển đến Valencia từ mùa đông năm nay nhưng anh đã hòa nhập rất tốt. Với 6 lần ra sân từ giữa tháng 1 đến nay, và 2 lần anh nằm trong danh sách cầu thủ hay nhất vòng đấu. Nếu vượt qua Valencia trận này thì tôi tin cửa bảo vệ chức Vô địch của Barca là rất sáng, bất chấp phong độ của Real đang rất tốt tại La Liga!:thumbsup:
Thực sự lúc này tôi thấy ngại Pablo Hernadez hơn là Silva. Lượt đi cầu thủ trẻ này đã chơi rất hay.

Valencia mà có đủ Mata-Villa-Pablo H. trên hàng công và Silva ở hàng TV thì bất cứ một hàng phòng thủ nào cũng có thể bị khoan thủng.
Hy vọng cặp trung vệ 2P của chúng ta sẽ thi đấu tập trung và hỗ trợ cho nhau tốt.
 
Valen vừa đá tối T5, sức đâu mà đá vào T7. Trận này barca thắng chắc vì Valen hụt hơi và phong độ rớt thê thảm.
De trận này cũng khó đây vì đầu óc đang bị tù mù, Vala lại phải đi tìm sự sống và đá sân nhà nên sẽ đá sống chết đây, hòa là tỷ số đẹp
Mong ngày Keita, Abidal trở lại
 
Hòa là tỷ số đẹp
Nếu hòa trận này thì alo anh Pep tung hết đám trẻ La Masia vào sân cho gọn và tập trung mà oánh cúp Champions League.
Dominguez, cái tên đúng là ấn tượng khi xơi liền các bàn thắng vào lưới Inter và Kiev. May là Alves đã khỏe lại chứ để anh Puyol kèm anh này thì ốm đòn.
 
Khó khăn nhưng vẫn muốn thắng đậm. 2 lần gần đây nhất thắng 6-0 và 4-0 đã thể hiện chúng ta rất tự tin trước Valencia mỗi khi thi đấu tại Noucamp, chỉ cần Valdés không mắc sai lầm (kiểu như chuyền bóng cho Villa ghi bàn), chúng ta sẽ có cơ giữ đc trắng lưới. Thêm nữa, hiệu số bàn thắng đang so kè với mấy con Dê nên ta sẽ cần ghi nhiều bàn. 5-0 thì chả dám mơ đến, nhưng hy vọng tỷ số 3-0 sẽ xảy ra.
 
Trận này cho Xavi nghỉ, cho Ini đá tự do, có thể đá 2 thằng trụ cũng được, thì chắc chắn hơn. Nhưng ưu tiên số 1 là cho anh Marquez và Busquet nghỉ, nhìn 2 anh này đá chắc mình ko dám xem bóng đá nữa
 
Trận này em không ngại 2 anh David lắm vì tấn công trung lộ vào chỗ Puyol và Piqué là rất khó. Điểm yếu tử huyệt của Barca nằm thưcj ra nằm ở 2 cánh. Trong khi Abidal chưa bình phục chấn thương, Marxwell chưa bao giờ là thay thế đựoc Abidal còn Alves thì thủ không tốt bằng công. Đa số pha dẫn tới bàn thắng mà Barca bị mùa này đều đến từ 2 cánh. Barca đã thi đấu vất vả thế nào khi phải gặp các đội mà biết khoét vào tử huyệt này như Alectico, Vilareal và Valen trận lượt đi. Trong lúc đó, 2 chú tiền đạo cánh của Valen trận này là Mata và Pable Hez thì lại quá nguy hiểm. Puyol và Pique trung vệ tốt thế nào ai cũng biết nhưng lại lóng ngóng khi chống đỡ những quả tạt từ biên vào.
 
Đội hình ra sân của 2 đội

Barcelona: Valdes, Maxwell, Pique, Milito, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Bojan Krkic, Messi.
Dự bị: Jose Pinto, Rafael Marquez, Marc Muniesa, Toure, Thierry Henry, Jeffren, Chigrinski.


Valencia: Cesar, Dealbert, Bruno, Miguel, Maduro, Albelda, Alba, Banega, Pablo, Silva, Dominguez.
Dự bị: Moya, Johnson Joel, Baraja, Joaquin, Fernandes, Zigic, Mata.
 
Pedro+ Krkic+ Messi? Pep định chơi trò gì đây?
 
Cánh trái, với Maxwell và Krkic, đang trở thành điểm yếu của chúng ta. Pablo Hernandez và Miguel liên tục khoét vào chỗ này.
 
Có bế tắc gì đâu mà anh em đã lo trên box chat thế. Dơi đá nhanh và sắc quá. Messi và Pedro bỏ lỡ 2 cơ hội rất đẹp. Cố lên Pedro. 8 vị trí của La Masia bên trên nhưng vị trí của Krkic bị liệt. Điều chỉnh đưa Ini về đó thì Dơi sẽ biết tay.
 
Không chỉ cánh trái, hiệp một khả năng tranh chấp ở giữa sân của chúng ta quá yếu. Xavi chơi không đúng phong độ, Busquets cũng mất hút. Chính vì thế nên khả năng liên kết với tuyến trên khá yếu, thường là Messi độc lập tác chiến, hoặc chỉ tấn công được cánh của Pedro & Alves.

Bojan không thể hiện được gì qua 45' hiệp 1. Henry có lẽ vẫn là khả dĩ hơn, và Messi trở lại cánh phải, Pedro về cánh trái có lẽ là hợp lí nhất. Ít nhất khả năng tranh chấp bóng và đánh đầu của Henry cũng hơn so với Bojan ở hiệp 1.

Tiến lên nào hỡi các chàng trai!!!:thumbsup:
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Autumnruv,
Trả lời lần cuối từ
morbidvn,
Trả lời
88
Lượt xem
21,768

Advanced Traffic Statistics

Online Now
545
Members: 0, Guests: 545
Robots: 1,206

Forum Views

Visitors Today
6,978
Visitors Month
274,037
Visitors Year
2,167,310
Bài viết mới
4
Messages
203,043
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,167,310
Back
Top