Trao đổi Bầu cử Chủ tịch FC Barcelona

1614279688.jpg


Mình từng đến Barcelona, đi dọc các con phố chính và khá ấn tượng với cách thức quảng cáo - cổ động của cư dân ở đây. Đó có thể là những biểu ngữ căng ra ngay trên cửa nhà thể hiện một quan điểm nào đó hay lá cờ Catalunya treo ở ban công. Nói chung là nó dân chủ. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là những áp phích được gắn dọc phố như ở hình trên. Nó có vị trí giống như các bốt điện đang được sơn, vẽ hay gọi cụm từ là nghệ thuật hóa ở thành phố. Đó có thể là áp phích quảng cáo trận đấu vào cuối tuần của Bà Xã. Cũng có thể là quảng cáo của một chương trình nghệ thuật Opera nào đó. Miễn là họ trả phí!

Và giờ, từ hình trên, chúng ta thấy Toni Freixa xuất hiện với áp phích rõ ràng quảng bá cho hoạt động tranh cử Chủ tịch CLB.

Thú thực với tư cách 1 người theo dõi bầu cử từ đầu và lâu, tôi phải công nhận rằng anh trai Lã Bất Tài của chúng ta là người gia nhập sau cùng và kế hoạch cũng thiếu chi tiết nhất. Chỉ có điều ông anh có uy tín quá lớn!
 
153770794_3773447569358133_8430353351250926795_o.jpg

Ngày hôm nay, ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch
FC Barcelona
, Joan Laporta, có buổi thuyết trình về dự án thể thao nếu như ông đắc cử vào Tháng 3 tới đây.

Đồng hành cùng ông Laporta ngày hôm nay còn có cựu thủ môn huyền thoại Victor Valdes và GĐTT Mateu Alemany, những người sẽ có một vị trí trong BLĐ Barça nếu Laporta đắc cử. Ngoài ra, Phó Chủ tịch của Joan Laporta, ông Rafael Yuste cũng góp mặt trong buổi trình bày.

⁉️
Về dự án của Laporta
Yuste
?
: “Giành được cú ăn 6 lịch sử không hề nhờ may mắn, mà nó đã được đặt viên gạch đầu tiên vào năm 2003, khi Laporta đặt niềm tin vào Frank Rijkaard, vào khả năng của Pep Guardiola, vào Alexanco và Benaiges ở La Masia. Và tất cả đều đem lại trái ngọt. Nếu như chúng tôi đắc cử, chắc chắn sẽ có một cú ăn 6 2.0.”

?
: “Dưới sự chỉ đạo của Laporta, Barça sẽ quay trở lại với mô hình của
Johan Cruyff
. Đội bóng sẽ là sự kết hợp giữa những cầu thủ ‘cây nhà lá vườn’ và những cầu thủ tầm cỡ từ các khu vực khác.”

?
: “Dưới triều đại của Joan Laporta, Barcelona sẽ trở lại với những giá trị cốt lõi của đội bóng, điều mà những người như
Carles Puyol
từng thể hiện. Chúng tôi cũng rất muốn có sự phục vụ của Puyol trong đội ngũ hiện tại. Tôi có mối quan hệ rất tốt với cậu ấy, nếu đắc cử, Puyol chắc chắn sẽ là một phần quan trọng của BLĐ.”

?
: “Alemany là người có hiểu biết sâu rộng và vô cùng am hiểu bóng đá ở mọi cấp độ, vì lẽ đó, chúng tôi rất mừng khi có ông ấy trong đội ngũ của mình nếu như Joan Laporta trở thành Chủ tịch mới.”

Ngoài ra, theo như buổi trình bày, dự án của Joan Laporta sẽ dành thêm sự tập trung cho bóng đá nữ, cũng như việc đào tạo các cầu thủ nữ trẻ. Một cơ cấu hình thức hoạt động mới sẽ được xây dựng. Barcelona sẽ trở thành trung tâm thể thao chất lượng về mọi mặt dưới thời của Laporta với những dự án thể thao được xây dựng chặt chẽ và thực tế, cùng với đội ngũ huấn luyện và nhân viên hàng đầu.

Những ứng dụng về công nghệ AI (Trí tuệ nhân tạo) cũng sẽ được ông đưa vào thực tiễn sử dụng nhiều, phục vụ cho mục đích phát triển thể thao.

⁉️
Gia hạn hợp đồng với
Leo Messi

Yuste
?
: “Laporta biết mình cần phải làm gì khi ông ấy nói sẽ thuyết phục được Messi ở lại. Cậu ấy là hình mẫu cho tất cả các cầu thủ của CLB, một tấm gương hoàn hảo để nhìn theo.”

Kết thúc phần trình bày của Rafael Yuste, ứng cử viên Joan Laporta có màn phát biểu về kế hoạch tranh cử và phát triển đội bóng của mình.

Joan Laporta
?
: “Chúng ta cần đánh thức bản lĩnh chiến thắng của đội bóng.”

?
: “Tôi tin rằng Alemany là một nhân tố quan trọng, anh ta là một trong những người chuyên nghiệp nhất trong làng túc cầu hiện tại. Hơn nữa, Alemany có rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức để làm tốt công việc tại đây.”

?
: “Bóng đá đã thay đổi rất nhiều, đó là điều chúng tôi cần thảo luận với Alemany. Barça cần phải tiến về phía trước và phải trở thành một hình mẫu mới trong kỷ nguyên bóng đá này.”

⁉️
Những thành viên khác trong BLĐ
?
: “Tôi muốn có sự phục vụ của Alexanco, Benaiges, Victor Valdes và Sergi trong đội ngũ của mình nếu chúng tôi giành chiến thắng vào tháng 3 tới đây.”

⁉️
Về các ứng cử viên khác
?
: “Tôi tôn trọng những điều các ứng cử viên khác nói. Victor Font và Toni Freixa đã có vài phát biểu khiến tôi khá bất ngờ và điều đó chứng tỏ nỗi lo lắng riêng của họ. Nhưng không sao, cứ để họ nói, tôi vẫn vô cùng bình tĩnh. CLB làm việc một cách độc lập và dân chủ, vì thế Barcelona sẽ ổn thôi.”

?
: “Tôi sẽ bước vào cuộc tranh cử này với sự thoả mãn và tự tin cao độ rằng chúng tôi sẽ làm tốt công việc của mình. Dù cho có những phát biểu không hay ho lắm, nhưng tôi vẫn sẽ hết lòng trình bày dự án của mình tới các Socios, dành sự tôn trọng cho đối thủ của mình và sẽ tranh cử với tinh thần đóng góp xây dựng.”

⁉️
Messi
?
: “Để mang lại nụ cười trở lại với Messi, cần phải thuyết phục được cậu ấy rằng đội bóng đủ khả năng tranh chấp chức vô địch LaLiga, Cúp nhà Vua và Champions League. Đây là những thứ sẽ giữ chân Messi lại, và tôi tự tin sẽ thuyết phục được cậu ấy với dự án của mình.”

?
: “Chúng ta cần một đội hình đủ sức cạnh tranh danh hiệu.”

Khi được hỏi về HLV Koeman, Joan Laporta cho rằng những điều HLV người Hà Lan đang làm tại Barcelona là những điều rất tốt khi ông liên tục thúc đẩy các cầu thủ. Ông cũng nói thêm rằng khi ông đắc cử, Laporta hy vọng Koeman sẽ giữ đội bóng cạnh tranh ở mọi đấu trường.

Ngoài ra, theo như dự án của Laporta, La Masia sẽ lại được tập trung nhiều hơn nữa cho việc phát triển và nuôi dưỡng các tài năng trẻ. Không những thế, ông còn hứa hẹn rằng sẽ có thay đổi về cơ sở vật chất của La Masia, cũng như sự phát triển dài hạn về mặt thể thao lẫn kinh tế. Đội ngũ tìm kiếm tài năng trẻ cũng sẽ có được sự quan tâm đặc biệt của Laporta.

?
: “Barcelona là một CLB vĩ đại và tôi chưa thấy sự chuyển giao nào ở đây cả. Thế nhưng ngay khi tôi đắc cử, sự thay đổi về tinh thần và bản lĩnh sẽ được thấy rõ ngay khi BLĐ đưa ra những quyết định của mình. Visça el Barça!”
 
Chờ hết tuần, tương lai Barca mới sáng lên được, giờ vẫn là một bầu trời đen tối do anh Nôbita để lại,

Laporta từng bị chính Rosell và Bartomeu kiện nhưng trắng án, ngược lại Rosell thì đã đi tù, còn Bartomeu - thời gian sẽ trả lời
 
Chờ hết tuần, tương lai Barca mới sáng lên được, giờ vẫn là một bầu trời đen tối do anh Nôbita để lại,

Laporta từng bị chính Rosell và Bartomeu kiện nhưng trắng án, ngược lại Rosell thì đã đi tù, còn Bartomeu - thời gian sẽ trả lời
Nobita cũng săp xộ khám rồi bac
Nhà tôi 3 đời chủ tịch đi tù, nhục vcc =))
 
Nobita cũng săp xộ khám rồi bac
Nhà tôi 3 đời chủ tịch đi tù, nhục vcc =))
Ai bảo chú 3 đời. Nhiều đời.
Lịch sử CLB ghi nhận nhiều Chủ tịch bị cầm tù và ám sát. Chủ tịch nào cũng bị kiện và ra hầu tòa nhé :D
 
Bài dịch về cuộc tranh luận mới đây của 3 ứng viên do anh em trên fanpage làm. Mình đăng lại.

_GPF7349.jpg


Vào lúc 18h30 ngày 28.02 (theo giờ địa phương), ba ứng cử viên Chủ tịch là Joan Laporta, Victor Font và Toni Freixa đã có buổi tranh luận trước cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 7.3.2021. Trong buổi tranh luận này, ba người đã trình bày cụ thể hơn những dự án của mình, cùng với đó là những màn khẩu chiến rất căng thẳng. Sau đây là toàn bộ diễn biến của cuộc tranh luận Chủ tịch FC Barcelona.

?
Victor Font: “Tôi vô cùng háo hức khi ngày bầu cử đang đến rất gần. Mục tiêu của tôi là đưa Barça trở lại với thành công, đồng thời chúng tôi cũng phải cẩn thận với những quyết định của mình.”

“Một trong những mục tiêu quan trọng nhất chính là gia tăng lợi nhuận và cắt giảm tối đa khoản nợ khổng lồ hiện tại. Tin tốt là đội ngũ của chúng tôi đã làm việc trong nhiều năm để đưa ra giải pháp cho vấn đề này. Và nó không hề phụ thuộc hay dựa dẫm vào quá khứ của Barça.”

“Các Socios và cử tri cần phải hiểu một điều tối quan trọng rằng, 2021 đã khác xa so với 2003. Chúng ta không cần một tấm gương để phản chiếu quá khứ, mà Barcelona cần một cánh cửa dẫn đến tương lai.”

“Barcelona luôn muốn giành chiến thắng. Hiện giờ chúng ta đang phải đối đầu với những đội bóng lắm tiền nhiều của, vì thế, đội bóng cần phải có những hoạch định rõ ràng.”

“Tôi rất mong chờ Laporta và Freixa sẽ trình bày về dự án thể thao và kế hoạch cho đội bóng của họ. Về phần mình, đội ngũ của chúng tôi đã làm việc cùng Xavi và Jordi Cruyff hơn 5 năm nay rồi.”

“Xavi sẽ là lá cờ đầu trong dự án của tôi trong vòng 10-15 năm tới, và anh ấy xứng đáng được lãnh đạo. Nhưng tôi cũng sẽ cố gắng không đi vào vết xe đổ như sự chia tay của Pep.”

“Ông thử tìm bất kỳ chứng cứ nào nói về việc Xavi công khai không muốn hợp tác với tôi đi, nếu có, tôi sẵn sàng rời bỏ cuộc tranh cử này ngay lập tức.” - Font gay gắt đáp trả những lời bình luận của Laporta.

“Tôi mong tất cả các cử tri sẽ có thể tham gia bầu cử, kể cả là qua online. Lá phiếu của họ là rất quan trọng. À Laporta này, nếu như ông cũng ủng hộ bỏ phiếu trực tuyến như vậy, tại sao ông không ủng hộ tôi khi tôi đề xuất ý kiến này ở cuộc họp nội bộ nhỉ?”

“Đây sẽ là tuần lễ quan trọng đối với ác Socios, họ sẽ quyết định số phận của cuộc bầu cử quan trọng nhất lịch sử đội bóng. Đội ngũ của chúng tôi đã làm việc rất nỗ lực cho thời khắc này. Ở cuộc bầu cử năm 2015, kết quả đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cú ăn 3 trước đó, và giờ sai lầm đó không được tái diễn. Visça el Barça, Visça Catalunya.”

155247952_3787024244667132_1649290057300360060_o.jpg

?
Joan Laporta: “Các Socios cần hiểu rằng Barcelona đang ở trong tình trạng kinh tế rất khó khăn, thế nhưng, tôi đã có kế hoạch để cắt giảm khoản nợ này và đảo ngược tình thế ở CLB. Chúng tôi muốn đem Barça trở lại, những đêm Champions League huyền diệu như Wembley 92 trở lại.”

“Đúng là CLB đang ở trong giai đoạn khó khăn khi mà giới truyền thông liên tục lan truyền những thông tin sai lệch. Nhưng tôi tự tin bản thân thừa kinh nghiệm và năng lực để tống khứ những thứ tiêu cực ấy ra khỏi đội bóng.”

“Điều đầu tiên tôi sẽ làm với tư cách Chủ tịch là thuyết phục Lep ở lại. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể. Tôi có sự tin tưởng của Messi và tôi sẽ đưa ra lời đề nghị mà cậu ấy không thể chối từ.”

“Dự định của chúng tôi là tiếp tục thúc đẩy dự án Espai Barça, nhưng BLĐ cần phải xác định nó sẽ tiêu tốn bao nhiêu và phương thức thanh toán. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi ở Camp Nou lâu nhất có thể trong thời gian thi công dự án, nhưng khi phần mái được xây dựng, có thể đội bóng sẽ phải thi đấu ở SVĐ khác.”

?
Font: “Thôi nào, ngài Laporta đây đang phải ứng biến một kế hoạch nào đó trong những phút cuối, trong khi chúng tôi đã làm việc với những cái tên như Jordi Cruyff và Xavi một thời gian dài rồi.”

?
Laporta: “Có một dự án cụ thể không chỉ là phô diễn nhưng tấm powerpoint và biểu đồ đẹp đẽ đâu Font ạ, các Socio không cần những thứ như thế. Họ cần một người có tư chất lãnh đạo, người mà họ tín nhiệm được cơ.”

“Hơn nữa, ông lúc nào cũng Xavi, Xavi, Xavi, Jordi, Xavi, Xavi,... Một là ông không hiểu thực tế của Barcelona ở thời điệm hiện tại, hai là ông không thực sự hiểu những con người ấy. Ngài Font nói rằng ông làm việc với Xavi, Jordi hay Benaiges, nhưng đâu ai trong số họ lên tiếng ủng hộ hay xác nhận việc đó đâu. Trong khi họ lại không hề từ chối tôi. Chấp nhận sự thật đi.”

“Barcelona cần một Chủ tịch đủ quyết đoán và mạnh dạn để đưa CLB này trở lại vị thế mà nó vốn có. Chúng tôi muốn nhiều phụ nữ hơn làm một phần của Barça nhằm gia tăng chất lượng. Thực tế, dưới thời của tôi, đã có một người tên là Anna, và bà ta là phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Barcelona nắm vai trò Tổng giám đốc. Điều Font muốn làm, thì tôi đã thực hiện được từ lâu rồi.”

?
: “Này Toni, ông đang ám chỉ rằng CLB tồi tệ thế nào khi chúng tôi rời đi, trong khi tôi đã để lại một Barça hùng mạnh nhất trong lịch sử đấy. Đừng bịa đặt và nói dối nữa. Cũng đừng hằn học và cáu bẩn về thành tựu của người khác như thế. Tôi tự hào về di sản mà tôi đã để lại.”

“Tôi đã và đang giữ liên lạc với một số người đại diện của những cá nhân kiệt xuất nhất thế giới hiện nay, nhưng tôi sẽ không đề cập tới vấn đề đó vội. Tôi không muốn làm bất ổn nội bộ, thay vào đó hãy ủng hộ các cầu thủ và thành viên CLB.”

“Lý do tôi tranh cử là vì tôi yêu Barcelona, và tôi muốn giúp đội bóng của mình. Đội ngũ của tôi đã sẵn sàng và đủ kinh nghiệm để lật ngược những khó khăn kinh tế ở CLB. Kế hoạch của chúng tôi là làm việc không ngừng nghỉ. Barça sẽ quay trở lại đỉnh cao, ở đây không có khái niệm mùa giải chuyển giao. Đơn giản vì chúng tôi là Barcelona. Visça el Barça, Visça Catalunya.”

?
Freixa: “Cắt giảm lương bổng, điều mà các cầu thủ tự nhận thức được, và từ đó làm việc với các đối tác để tránh cho CLB rơi vào tình trạng này một lần nữa. Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn đủ khả năng đưa được những sự bổ sung cần thiết vào mùa hè.”

“Barcelona luôn có những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và chúng tôi cần phải tiếp tục duy trì điều này.”

“Tôi đã từng là thành viên của BLĐ mà nghiên cứu dự án nâng cấp SVĐ từ năm 2012. Sự cấp thiết của việc cải tạo cơ sở hạ tầng là vô cùng cấp thiết và dự án đang được triển khai rồi. Chúng tôi sẽ có giấy phép thực hiện vào mùa hè. Không được để mất thêm thời gian nữa.”

Kết thúc buổi tranh luận.
 

Trẻ trâu Lã Bất Tài bị Toni Freixa mắng trên mạng xã hội: "Chỉ những người nghĩ rằng mình được truyền thông bảo vệ mới dám vô lễ như thế".
 
Chỉ là Laporta hoặc Font thôi, ông Toni này trượt là cái chắc, hi hi
 
Vote-President.JPG

eng-votes.jpeg


Lã Bất Tài chính thức trở thành Chủ tịch của FC Barcelona nhiệm kỳ mới với số phiếu bầu là 54,28% (trong tổng số 55.611 phiếu).

Như vậy là vị Chủ tịch tuổi Dần sẽ có nhiệm kỳ thứ 3 dẫn dắt Barça đến với vinh quang mới. Chúc mừng Lã!
 
Joan Laporta một lần nữa trở thành Chủ tịch của FC Barcelona sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lịch sử của CLB vào ngày 7/3/2021.

Laporta sinh ngày 29/06/1962 tại Barcelona, là cha của ba đứa con và có bằng Luật của đại học Barcelona, Thạc sĩ luật và chuyên gia Thuế tại Học viện tài chính Abat Oliba của Barcelona. Ông là đồng sáng lập và chủ sở hữu của Công ty luật Laporta & Đồng nghiệp - một thành viên của Hội luật sư Barcelona. Đồng thời ông cũng là thành viên của Hội đồng quản trị - Ủy ban điều hành của Quỹ Lluch và Quỹ nhân đạo Johan Cruyff.

Lần đầu Laporta làm Chủ tịch của FC Barcelona là vào tháng 6 năm 2003. Một dàn lãnh đạo trẻ và năng động đã xuất hiện thúc đẩy sự thay đổi tích cực của Câu lạc bộ về mặt kinh tế và xã hội. Trong 7 năm làm Chủ tịch, đội một đã giành được 2 danh hiệu Champions League, 3 Siêu cúp Tây Ban Nha, 3 Copa del Rey. Đặc biệt là bốn đội thể thao của FCB là bóng đá, bóng rổ, bóng ném và khúc côn cầu đồng loạt đứng đầu châu Âu dưới thời Laporta làm Chủ tịch.

Trong lĩnh vực kinh tế và xã hội ghi nhận sự phát triển đáng kể: ngân sách tăng từ 170 lên 455,5 triệu Euro. Phía xã hội ghi nhận từ 106.135 thành viên lên 173.701 thành viên.

Laporta là người đi đầu trong cuộc chiến chống bạo lực ở các sân bóng và đã giúp FC Barcelona được công nhận là đội bóng đạt tiêu chuẩn về nhân văn, nhân ái và nhân đạo theo đúng bản chất mà nó được hình thành.

Với phương châm 'Més que un club', Joan Laporta đã ký một số thỏa thuận hợp tác với UNICEF, Unesco và Acnur. Việc ký thỏa thuận lịch sử với UNICEF tại New York vào tháng 9 năm 2006 khiến CLB là đội bóng đầu tiên đeo thương hiệu của Tổ chức bảo vệ trẻ em trên áo đấu. Đây là cách tiếp cận quảng bá chưa từng có biến Barça trở thành một Més que un club đúng nghĩa trên toàn cầu.

Sau thời gian làm Chủ tịch của Barça, Laporta quyết định dấn thân vào con đường chính trị. Tháng 7 năm 2010, ông thành lập Đảng Democràcia Catalana. Từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 10 năm 2012, ông là Phó chủ tịch Nghị viện Catalunya đồng thời ông cũng là Ủy biên hội đồng của Hội đồng thành phố Barcelona từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 5 năm 2015.

eng-votes.jpeg


Với 30,184 phiếu ủng hộ (trong tổng số 55,611 phiếu tham dự) Laporta giành được 54,28%.

Sau khi có kết quả, các ứng viên còn lại đã chúc mừng Laporta.

mini__GPF2248


Let's block ads! (Why?)

Đọc chi tiết...
 
Chúng ta có một số nhận xét thế này về cuộc bầu cử:

1. Đây là cuộc bầu cử Lịch sử vì hình thức bầu cử đa dạng, thời gian bầu cử bị kéo dài và số người đi bầu thấp kỷ lục. Tổng cộng đến thời điểm bầu cử có 110.290 thành viên đủ tư cách nhưng kết quả chỉ có 55.611 người bỏ phiếu = 50.4% người. Nếu xét theo tổng số thì Laporta chỉ được 27.37% người ủng hộ. Gọi là chưa đủ 1/3 thành viên nên nhiệm kỳ tới của Lã chắc chắn sẽ lại gặp nhiều người phản đối.

Khi so sánh với 5 năm trước, chúng ta sẽ thấy Laporta cũng tranh cử và bị thua Bartomeu. Thời điểm đó được 47.270/109.367 thành viên ủng hộ.

2. Về mặt hoạt động, mặc dù là người xuất hiện sau cùng và kế hoạch cũng tạm bợ nhất nhưng Laporta vẫn là người được sự ủng hộ lớn nhất. Chúng ta sẽ rất lấy làm lạ vì sao lại thế. Câu trả lời là lòng tin và sự kỳ vọng vào quá khứ vẫn tiếp tục đeo bám CLB. Sau khi rời xã nhà, Lã đã dấn thân con đường chính trị và ông leo lên đến tận chức gọi là Phó chủ tịch quốc hội của Catalunya. Có lẽ ông chỉ thêm 1 bậc nữa để leo cao hơn thì số phận cũng giống như Carles Puigdemont phải tha phương. Con đường chính trị gia của Lã kết thúc vào năm 2015 khi không còn tham gia vào Hội đồng thành phố Barcelona và cũng không thắng cử trong cuộc bầu cử Chủ tịch FC Barcelona trước Bartomeu. 6 năm qua, Laporta là người không còn hoạt động nào đáng kể. Thế nhưng khi xã nhà khủng hoảng, Laporta lại nổi lên như 1 cái tên để người hâm mộ kỳ vọng. Đây là 1 canh bạc và có thể hiệu khá đông Hội viên không muốn tung đồng xu.
 
Không Lã thì chỉ có Font thôi chứ Freixa từ đầu đã không có cửa rồi. Font cũng giành được khá nhiều phiếu bất chấp chiến dịch tranh cử thảm họa. Kỳ tranh cử sau (2027) chắc Pique sẽ tham gia thì Font cũng khó có cửa luôn.

Lã thì thường xuyên bị truyền thông tấn công vì mang tư tưởng Catalunya độc lập. Năm 2007 2008 gì đấy Lã còn đăng đàn công khai chỉ trích báo giới Catalunya là cố ý dìm hàng đội bóng :D. Nhưng không thể phủ nhận lời nói của Lã rất có sức ảnh hưởng lên công chúng (khác hẳn với ông doanh nhân Victor Font, dù Font có kế hoạch chi tiết và được chuẩn bị lâu hơn).
 
Như vậy là Lã đã chuẩn bị xong khoản tiền ký quỹ 124,6 triệu euro vào lúc...2 giờ sáng nay giờ địa phương, qua đó tránh được việc câu lạc bộ phải bỏ phiếu lại (sẽ mất tầm 2-3 tháng nữa). Trước đó là việc phó chủ tịch Giro rời đội ngũ dẫn đến Lã phải tìm đến Audax để có sự đảm bảo tài chính và gọi thêm một số doanh nhân vào đội ngũ. Những dấu hiệu đầu tiên của việc thiếu chuẩn bị.
 
Chi tiết về Ban Lãnh đạo mới được đăng tải ở đây:


Mundo đưa tin Vá Dép lần nữa rời bỏ CLB, rời bỏ Lã vì lý do không muốn làm HLV thủ môn.
 

Bầu cử Chủ tịch FC Barcelona năm 2026

Electric-FC-Barcelona-2026.jpg

Xin phép cụ @Carles Naval được sửa lại bài viết để làm thông tin chung luôn cho cuộc bầu cử Chủ tịch năm 2026 do chưa kịp lập topic mà cụ đã đưa tin rồi (denpietrau).

Tiến trình tin tức bầu cử:
- Dàn lãnh đạo Barça từ chức để tái tranh cử
- 8 điểm mấu chốt về vai trò của Leo Messi trong cuộc bầu cử Chủ tịch tới
- Víctor Font tranh cử và dự án "Barça en femení"
- Marc Ciria "tuyên chiến" với Laporta: "Barça không phải là tài sản riêng của một cá nhân"
- Ứng viên Xavier Vilajoana: "Barça không phải là điền trang riêng của Chủ tịch"
- Joan Laporta: "Tôi tự hào vì đã cứu sống Barcelona"

Marc Ciria "tuyên chiến" với Laporta: "Barça không phải là tài sản riêng của một cá nhân"​

Marc Ciria tuyên chiến với Laporta

Marc Ciria, chuyên gia tài chính và là ứng viên nặng ký cho chức Chủ tịch Barça đã xuất hiện trên chương trình 'La Posesión' với những phát biểu gây sốc. Không chỉ chỉ trích mô hình quản trị, Ciria còn dùng chính câu nói nổi tiếng của Pep Guardiola để mỉa mai phong cách của Laporta.

"Những tiếng la hét và mưu mẹo... xin tặng lại cho Laporta"​

Mở đầu buổi phỏng vấn, Marc Ciria đã mượn lại nguyên văn cách nói của Pep Guardiola dành cho Mourinho năm 2011 để nói về Laporta:

"Chiến dịch của tôi sẽ là chiến dịch của những người Barça chân chính với dự án rõ ràng và những chuyên gia hàng đầu. Còn những tiếng la hét, sự coi thường và những mưu mẹo chia rẽ... tôi xin tặng lại tất cả cho ông Laporta. Ở khoản đó, ông ấy là số một, là người giỏi nhất."

Ciria khẳng định ông sẽ không sa đà vào những cuộc cãi vã vô bổ mà tập trung vào việc cứu vãn con tàu kinh tế đang rệu rã của câu lạc bộ.

Cáo buộc "Gia đình trị" và sự độc đoán​

Marc Ciria không ngần ngại dùng những từ ngữ nặng nề nhất để mô tả nhiệm kỳ vừa qua của Laporta. "Chỉ cần bạn có ý kiến phản biện, bạn sẽ bị gạt ra ngoài lề, từ các hội cổ động viên đến các thành viên CLB. Laporta đã đuổi những tiếng nói khác biệt ra khỏi mái nhà chung chỉ vì họ không nghĩ giống ông ấy.".

Chủ nghĩa gia đình trị (Nepotism): "Laporta không chỉ độc đoán mà còn điều hành CLB như thể đó là tài sản riêng của gia đình mình. Điều này thật đáng xấu hổ. Barça xứng đáng có một đội ngũ lãnh đạo đa dạng, những người dám đặt uy tín của mình vào công việc thay vì chỉ biết vâng lời."

Lừa dối hội viên: Ciria đưa ra con số thống kê gây sốc khi khẳng định Laporta chỉ thực hiện được 6% lời hứa lúc tranh cử năm 2021, còn lại 94% là thất hứa.

Cảnh báo về cái bẫy thành tích​

Nhắc lại lịch sử, Ciria cảnh báo các hội viên không nên để những chiến thắng trên sân cỏ làm mờ mắt: "Đừng để kịch bản thời Bartomeu lặp lại. Cú ăn ba năm đó là cú ăn ba đắt nhất lịch sử, kéo theo một khoản nợ khổng lồ. Hiện tại, chúng ta đang đối mặt với khoản nợ lớn nhất từ trước đến nay. Chúng ta đang mạo hiểm với tương lai của CLB nhiều hơn chúng ta tưởng."

Tương lai của Hansi Flick và Deco​

Về khía cạnh thể thao, Ciria đưa ra góc nhìn khác biệt. Với Deco, ông cho rằng vấn đề không phải là ông có giữ Deco hay không, mà có thể chính Deco mới là người muốn ra đi vì không còn muốn làm việc trong một môi trường "ưu tiên người quen hơn là người giỏi". Với Hansi Flick, Ciria khẳng định sẽ cung cấp cho Flick những công cụ mà hiện tại ông không có. "Nếu Flick thấy chúng tôi chuyên nghiệp từ trên sân cỏ đến văn phòng, có lẽ ông ấy sẽ thấy làm việc với Ciria cũng không tệ." Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh nếu Flick quyết định ra đi, ông luôn có sẵn một dự án thay thế đầy hứa hẹn.

Nguyên văn câu nói của Pep Guardiola vào ngày 26/4/2011 ngay trước thềm trận Bán kết lượt đi Champions League giữa Real Madrid và Barcelona tại Bernabeu, đã trở thành một trong những khoảnh khắc kinh điển nhất lịch sử bóng đá.
Đó là thời điểm Pep đã quá mệt mỏi với những màn đấu khẩu của Jose Mourinho trong phòng họp báo. Ông đã bước vào phòng họp báo tại Madrid và tuôn ra một tràng dài bằng tiếng Tây Ban Nha:
Nguyên văn tiếng Tây Ban Nha:
"En esta sala él es el puto jefe, el puto amo y es el que más sabe del mundo y yo no quiero competir ni un instante. Solo le recuerdo que hemos estado juntos cuatro años. Él me conoce y yo le conozco."
Dịch sang tiếng Việt:
"Trong cái phòng [họp báo] này, ông ta là cái gã sếp chết tiệt, là kẻ làm chủ chết tiệt. Ông ta là người biết mọi thứ trên đời này và tôi không muốn đối đầu với ông ta dù chỉ một giây. Tôi chỉ muốn nhắc ông ta rằng chúng tôi đã từng làm việc với nhau 4 năm. Ông ta biết tôi là ai và tôi cũng biết ông ta là người thế nào."
Trước đó, Pep luôn giữ vẻ điềm đạm và lịch thiệp. Nhưng lần này, ông dùng từ ngữ rất mạnh (puto amo - từ lóng cực nặng để chỉ quyền lực tối thượng) để mỉa mai việc Mourinho luôn thắng thế trên mặt trận truyền thông.
Bằng cách thừa nhận Mourinho là "vua" trong phòng họp báo, Pep muốn ám chỉ rằng: "Ông có thể thắng tôi ở đây, nhưng chúng ta sẽ phân định trên sân cỏ".
Kết quả: Sau bài phát biểu này, khi Pep trở về khách sạn, các cầu thủ Barça đã đứng dậy vỗ tay hoan hô ông. Và trên sân cỏ, Barça đã thắng Real Madrid 2-0 với cú đúp siêu phẩm của Messi.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
Carles Naval,
Trả lời
114
Lượt xem
14,123

Advanced Traffic Statistics

Online Now
81
Members: 0, Guests: 81
Robots: 150

Forum Views

Visitors Today
92
Visitors Month
322,558
Visitors Year
2,215,831
Bài viết mới
0
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,656
Newest Members

Unique Visitors
2,215,831
Back
Top