[HOT] Scandal FIFA làm giả phiếu bầu!!!

Khả năng là thật đó mấy bồ, từ từ ngâm cứu xem...

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Đây là hình scan phiếu bầu của anh Đép aka Pandev. Nhẽ FIFA giả cả chữ ký=))

z8I0QVh.jpg

Vụ này thì theo mình có thể tóm lược được như thế này:

- Pandev được quyền bầu chọn QBV/HLV với tư cách đội trưởng Macedonia. Tuy nhiên đến hạn nộp kết quả mà Pandev do ở xa chưa thực hiện được nghĩa vụ, chủ tịch LĐBĐ Macedonia mới gọi điện hỏi Pandev về việc anh ta sẽ bầu chọn ai. Sau đó liên đoàn đã KÝ thay Pandev, vì chữ ký kiểu ghi cả họ và tên như trong ảnh scan ở trên thì chắc chắn là ký hộ.

- Sau khi nghiền ngẫm danh sách bầu chọn, Mou phát hiện ra Pandev không bầu cho mình. Mou gọi cho Pandev nói chuyện vui, kiểu "anh nhớ chú, vợ con chú khỏe không" rồi lồng câu chuyện bầu chọn QBV/HLV: "Ngày xưa anh rất ưu ái chú, mà sao chú chẳng bầu chọn anh". Pandev mới ngớ người ra, và để cho Mou vui lòng thì nói rằng "Em bầu chọn cho ông anh, nhưng chả hiểu sao đám FIFA lại công bố là Del Bosque". Mou mới mớm lời: "Thế chú có dám công khai vụ việc này với báo chí không?". Pandev không ngại ngần ghi điểm, ra vẻ trung thành: "Em sợ gì mà không dám!"

- Mou tung bom về phía FIFA khi đã có trong tay một "bằng chứng sống". Pandev lên báo phụ họa, bởi tay này biết chắc FIFA có công bố phiếu bầu thì cũng không phải chữ ký của mình, vừa nổi tiếng, vừa được tiếng một mực trung thành với Mou.

- FIFA công bố phiếu bầu, y như rằng Pandev lên báo bảo chữ ký scan không phải của mình. Quả bóng được đẩy về phía Liên đoàn. Liên đoàn điện cho Pandev về vụ việc lật lọng ---> Pandev lên báo một lần nữa: "Xin lỗi, tôi đã nhớ nhầm, đúng là tôi bầu chọn cho Del Bosque".

Mou giờ thì chẳng bấu víu được vào đâu. Hắn nói rằng biết rất nhiều người bầu chọn cho mình, nhưng FIFA công bố thì không phải thế. Có thể hiểu rằng các học trò cũ của Mou, hoặc người quen của Mou đều hứa sẽ bầu chọn cho Mou. Nhưng khi FIFA công bố thì không phải vậy. Điều này chứng tỏ Mou ăn ở như thế nào, khiến những người kia nói một đằng, làm một nẻo, nhưng khi "giáp mặt" thì họ vẫn khẳng định là "Rõ ràng tôi bầu chọn cho anh mà, có vẻ như có khuất tất gì từ phía FIFA chăng?!". Trong số đó chỉ Pandev dám ra mặt tỏ vẻ anh hùng =))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
cứ như trò đùa ấy nhỉ ;)) bảo bầu cho Mou xong lúc FIFA công bố kết quả thì lại đính chính là nhầm =)) bó tay luôn ;)) mà sao không kêu ngay lúc Ngài Râu Kẽm được giải đi mà bây giờ mới nói :)) lại giống Chitalu gì gì đó ghi 107 bàn 1 năm hả :))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Vụ này thì theo mình có thể tóm lược được như thế này:

- Pandev được quyền bầu chọn QBV/HLV với tư cách đội trưởng Macedonia. Tuy nhiên đến hạn nộp kết quả mà Pandev do ở xa chưa thực hiện được nghĩa vụ, chủ tịch LĐBĐ Macedonia mới gọi điện hỏi Pandev về việc anh ta sẽ bầu chọn ai. Sau đó liên đoàn đã KÝ thay Pandev, vì chữ ký kiểu ghi cả họ và tên như trong ảnh scan ở trên thì chắc chắn là ký hộ.

- Sau khi nghiền ngẫm danh sách bầu chọn, Mou phát hiện ra Pandev không bầu cho mình. Mou gọi cho Pandev nói chuyện vui, kiểu "anh nhớ chú, vợ con chú khỏe không" rồi lồng câu chuyện bầu chọn QBV/HLV: "Ngày xưa anh rất ưu ái chú, mà sao chú chẳng bầu chọn anh". Pandev mới ngớ người ra, và để cho Mou vui lòng thì nói rằng "Em bầu chọn cho ông anh, nhưng chả hiểu sao đám FIFA lại công bố là Del Bosque". Mou mới mớm lời: "Thế chú có dám công khai vụ việc này với báo chí không?". Pandev không ngại ngần ghi điểm, ra vẻ trung thành: "Em sợ gì mà không dám!"

- Mou tung bom về phía FIFA khi đã có trong tay một "bằng chứng sống". Pandev lên báo phụ họa, bởi tay này biết chắc FIFA có công bố phiếu bầu thì cũng không phải chữ ký của mình, vừa nổi tiếng, vừa được tiếng một mực trung thành với Mou.

- FIFA công bố phiếu bầu, y như rằng Pandev lên báo bảo chữ ký scan không phải của mình. Quả bóng được đẩy về phía Liên đoàn. Liên đoàn điện cho Pandev về vụ việc lật lọng ---> Pandev lên báo một lần nữa: "Xin lỗi, tôi đã nhớ nhầm, đúng là tôi bầu chọn cho Del Bosque".

Mou giờ thì chẳng bấu víu được vào đâu. Hắn nói rằng biết rất nhiều người bầu chọn cho mình, nhưng FIFA công bố thì không phải thế. Có thể hiểu rằng các học trò cũ của Mou, hoặc người quen của Mou đều hứa sẽ bầu chọn cho Mou. Nhưng khi FIFA công bố thì không phải vậy. Điều này chứng tỏ Mou ăn ở như thế nào, khiến những người kia nói một đằng, làm một nẻo, nhưng khi "giáp mặt" thì họ vẫn khẳng định là "Rõ ràng tôi bầu chọn cho anh mà, có vẻ như có khuất tất gì từ phía FIFA chăng?!". Trong số đó chỉ Pandev dám ra mặt tỏ vẻ anh hùng =))
Túm lại là Đép vẫn không có cửa bật như em đã nói=)). Cứ cho là không phải chữ ký, có thằng giả đi, thì vẫn không giải thích được lý do vì sao tới khi Mô lèm bèm anh ấy mới đứng lên khóc cùng. LĐBĐ Maccedonia cũng không có phản ứng gì về lá phiếu FIFA công bố, tức là họ đã thừa nhận chính họ fax cái phiếu ấy lên FIFA. Vì thế nên gian lận, giả chữ ký, nếu có, phải là từ phía Maccedonia, FIFA vô can còn Đép với Mô thì hố nặng =)). Đép giờ bỏ Mô chạy lấy người, hãy xem FIFA xử lý tiếp thế nào, tước bằng chăng=))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối:
Túm lại là Đép vẫn không có cửa bật như em đã nói=)). Cứ cho là không phải chữ ký, có thằng giả đi, thì vẫn không giải thích được lý do vì sao tới khi Mô lèm bèm anh ấy mới đứng lên khóc cùng. LĐBĐ Maccedonia cũng không có phản ứng gì về lá phiếu FIFA công bố, tức là họ đã thừa nhận chính họ fax cái phiếu ấy lên FIFA. Vì thế nên gian lận, giả chữ ký, nếu có, phải là từ phía Maccedonia, FIFA vô can còn Đép với Mô thì hố nặng =)). Đép giờ bỏ Mô chạy lấy người, hãy xem FIFA xử lý tiếp thế nào, tước bằng chăng=))

Giả thì chắc chắn là không phải giả, mà nói đúng ra trong trường hợp này là Pandev lựa chọn các vị trí và sau đó "uỷ quyền" cho LĐBĐ qua điện thoại. Có nghĩa là vẫn là lựa chọn của Pandev, nhưng người của LĐ ký thay. Nếu không thì đã to chuyện giữa Pandev và LĐ sau khi FIFA công bố phiếu bầu chọn.

Nói đến chuyện ký thay (ghi đầy đủ cả họ lẫn tên) thì anh liên tưởng ngay đến trường hợp thằng bạn anh. Hồi mới sang Nga, mỗi đợt học bổng (6 tháng), nhà nước mình vẫn chưa có kiểu chuyển tiền vào tài khoản mà phải lên ĐSQ lĩnh tiền trực tiếp. Thế là mỗi thành phố cử khoảng 3 ông lên Moscow nhận học bổng cho cả TP. Những người còn lại phải viết giấy uỷ quyền cho 3 người lên nhận học bổng. Có đứa bạn anh tên Quang, viết giấy uỷ quyền xong, ở dưới ký đơn giản quá, ghi mỗi chữ Quang. ĐSQ họ không cho lấy tiền học bổng của nó vì nghi giả chữ ký, thế là cuối cùng mình nó phải lọ mọ lên lần nữa để lĩnh học bổng. Đúng là nhọ!

Hehe, để chờ xem diễn biến tiếp theo của vụ này, Mou sẽ phản ứng ra sao. Thế giới bóng đá từ khi có thêm Mou đúng là phong phú thêm quá nhiều. Ầm ĩ, và cánh báo chí phải cảm ơn Mou nhiều lắm lắm...

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Giả thì chắc chắn là không phải giả, mà nói đúng ra trong trường hợp này là Pandev lựa chọn các vị trí và sau đó "uỷ quyền" cho LĐBĐ qua điện thoại. Có nghĩa là vẫn là lựa chọn của Pandev, nhưng người của LĐ ký thay. Nếu không thì đã to chuyện giữa Pandev và LĐ sau khi FIFA công bố phiếu bầu chọn.

Nói đến chuyện ký thay (ghi đầy đủ cả họ lẫn tên) thì anh liên tưởng ngay đến trường hợp thằng bạn anh. Hồi mới sang Nga, mỗi đợt học bổng (6 tháng), nhà nước mình vẫn chưa có kiểu chuyển tiền vào tài khoản mà phải lên ĐSQ lĩnh tiền trực tiếp. Thế là mỗi thành phố cử khoảng 3 ông lên Moscow nhận học bổng cho cả TP. Những người còn lại phải viết giấy uỷ quyền cho 3 người lên nhận học bổng. Có đứa bạn anh tên Quang, viết giấy uỷ quyền xong, ở dưới ký đơn giản quá, ghi mỗi chữ Quang. ĐSQ họ không cho lấy tiền học bổng của nó vì nghi giả chữ ký, thế là cuối cùng mình nó phải lọ mọ lên lần nữa để lĩnh học bổng. Đúng là nhọ!

Hehe, để chờ xem diễn biến tiếp theo của vụ này, Mou sẽ phản ứng ra sao. Thế giới bóng đá từ khi có thêm Mou đúng là phong phú thêm quá nhiều. Ầm ĩ, và cánh báo chí phải cảm ơn Mou nhiều lắm lắm...
Vụ ký thay này nếu có gì khuất tất chắc xử kín thôi, làm ầm lên FIFA nó lại cho cái lệnh cấm nữa thì vỡ mồm=)). Chú Đép thì rõ là vạ miệng rồi, vì trên cái tờ fax còn có cả chữ ký của HLV với thư ký liên đoàn cơ mà. Mô thì còn gì mà phản ứng nữa, ngồi chờ án thôi =)). Cứ nghĩ đến cảnh Đép bị treo giò 1 năm, Mô bị treo bằng vĩnh viễn mà không nhin được cười=))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối:
Có thông tin Twister đăng lời xin lỗi của Pandev không phải là tài khoản thật của Pandev. Chưa biết thế nào nhưng mình nghĩ nếu là thật thì sport.es và mundotiportivo.com đã đăng rồi. Vì lời Pandev phủ nhận chữ ký không phải là phát biểu chính thức nên FIFA không xử gì thêm.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Bóng đã đến chân anh còn con Mô thì đang nằm trên thớt=))
“Nếu Pandev không thừa nhận lá phiếu của mình, hãy kiện Liên đoàn bóng đá nước mình, chứ không phải lên Liên đoàn bóng đá thế giới”, FIFA thông báo với thủ quân ĐTQG Macedonia.
Vụ Mou - Pandev - FIFA: “Cơn bão” Mourinho tăng cấp độ - TTVH Online

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Dĩ nhiên là Pandev không kiện Liên đoàn bóng đá Macedonia. Lẽ ra FIFA phải yêu cầu Pandev và Liên đoàn Macedonia giải trình và xử lý. Nhưng thật khó hiểu là FIFA đã không xử lý tiếp.
.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
FIFA không cần thiết phải lên tiếng yêu cầu, vì cấp dưới trực tiếp là LĐBĐ Macce cũng chưa có ý kiến chính gửi lên đính chính về vấn đề này. Chừng nào phía LĐ còn im lặng tức là họ còn thừa nhận FIFA đã làm đúng, cũng là thừa nhận lá phiếu kia do họ fax lên, và FIFA chỉ có trách nhiệm với bản fax đó. Mình mà là Blatter thì mình cứ ngâm cái bản fax ấy lại, chờ cho con Mô với ku Đép tưởng ngon lấn tới, kiện ra CAS rồi mới xì ra=))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối:
FIFA không cần thiết phải lên tiếng yêu cầu, vì cấp dưới trực tiếp là LĐBĐ Macce cũng chưa có ý kiến chính gửi lên đính chính về vấn đề này. Chừng nào phía LĐ còn im lặng tức là họ còn thừa nhận FIFA đã làm đúng, cũng là thừa nhận lá phiếu kia do họ fax lên, và FIFA chỉ có trách nhiệm với bản fax đó. Mình mà là Blatter thì mình cứ ngâm cái bản fax ấy lại, chờ cho con Mô với ku Đép tưởng ngon lấn tới, kiện ra CAS rồi mới xì ra=))

Mợ với Ku ấy chả dám kiện đâu, đang còn lo FIFA xử phạt nữa cơ.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Có lẽ nên đóng topic ở đây nhỉ :))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 

Thống kê chủ đề

Tạo
ex_ncc,
Trả lời lần cuối từ
annki,
Trả lời
31
Lượt xem
6,382

Advanced Traffic Statistics

Online Now
73
Members: 0, Guests: 73
Robots: 322

Forum Views

Visitors Today
86
Visitors Month
321,912
Visitors Year
2,215,185
Bài viết mới
0
Messages
203,071
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,185
Back
Top