Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Copa del Rey [Bán kết] Lượt về: Barça - Atletico Madrid (3-0)

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
2 Mầm non La Masia
31.9%
Tham gia
23/07/2007
Bài viết
13,698
Barça đồng
6,250
[Bán kết] Lượt về: Barça - Atletico Madrid

Thời gian: 3h00 ngày 04/3/2026
Địa điểm: Spotify Camp Nou​

Thông tin trận đấu: https://www.fcbarcelona.com/en/matches/134332/fc-barcelona-atletico-copa-del-rey-2025-2026
Video trận đấu:
 
Bài viết liên quan
642963193_1552243370242740_7637151420880661803_n.jpg

🚨
HLV HANSI FLICK TRẢ LỜI HỌP BÁO TRƯỚC TRẬN ĐẤU NGÀY MAI:
Hansi Flick: “Ngày mai phía trước chúng tôi là điều gì thì ai cũng biết. Chúng tôi muốn biến điều không thể thành có thể. Đội bóng sẽ chiến đấu đến tận giây cuối cùng và không bao giờ bỏ cuộc.”
🎙️
: “Chúng tôi luôn phải tin rằng các cổ động viên sẽ đứng sau đội bóng. Chúng tôi biết mọi thứ rất khó khăn và họ (Atleti) đã khiến chúng tôi tổn thương ở lượt đi, nhưng chúng tôi cũng biết rằng mình hoàn toàn có thể làm được.”
🎙️
Về khả năng ra sân của Pedri:
“Chúng tôi phải quản lý tình huống này một cách hợp lý. Đây là thời điểm rất quan trọng, nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều trận đấu. Trận này có ý nghĩa lớn, và thật tốt khi cậu ấy có mặt cùng đội. Sau đó chúng ta sẽ xem mọi thứ diễn ra thế nào.”
🎙️
: “Chúng tôi phải thi đấu thông minh – đó là điều tôi muốn thấy ở đội bóng. Trước Villarreal CF, chúng tôi đã thể hiện hai bộ mặt khác nhau. Cường độ thi đấu và sự gắn kết như một tập thể chính là chìa khóa.”
🎙️
: “Chúng tôi phải chấp nhận việc Robert Lewandowski vắng mặt, đó là một tai nạn không may. Việc mất những cầu thủ như Lewandowski, Frenkie de Jong hay Gavi chắc chắn là tổn thất lớn.”
🎙️
: “Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với mục tiêu giữ sạch lưới, và tôi tin rằng đội bóng có thể làm được.”
🚨
Liệu Ronald Araújo đã sẵn sàng đá chính?
Hansi Flick: “Tất nhiên rồi, tại sao lại không? Chúng tôi có một đội hình trẻ đang làm rất tốt. Chúng ta sẽ xem thế nào. Hiện tại tôi chưa thể nói về đội hình xuất phát. Tôi biết rõ điểm mạnh của cậu ấy và những gì cậu ấy mang lại cho đội. Tôi cần phải suy nghĩ thêm.”
🎙️
: “Tôi không biết liệu mình có cho các cầu thủ xem một video truyền động lực hay không. Tôi chưa từng ở trong tình huống lội ngược dòng như thế này, nhưng tôi không hề sợ hãi.”
 

Hansi Flick trước trận gặp Atlético: "Nhiệm vụ là biến điều không thể thành có thể"​

Hansi-Flick-interview-Atletico-2.3.2026.jpg

Trước thềm trận bán kết lượt về Copa del Rey đầy thử thách với Atlético Madrid vào rạng sáng mai, HLV Hansi Flick đã gửi đi một thông điệp đầy tham vọng và hy vọng. Dù đang bị dẫn trước tới 4 bàn, chiến lược gia người Đức khẳng định Barça sẽ không bao giờ đầu hàng.

"Chúng tôi khao khát lội ngược dòng và tôi muốn thấy ý chí đó trên sân," Flick phát biểu trong buổi họp báo.

Hansi Flick thẳng thắn thừa nhận: "Chúng tôi đang bị dẫn 4 bàn và nhiệm vụ là phải biến điều không thể thành có thể. Đó là mục tiêu duy nhất. Thật không dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Điều quan trọng là phải giữ sạch lưới, đồng thời tin tưởng vào sức mạnh tấn công của mình. Hãy chia nhỏ mục tiêu: mỗi hiệp đấu chúng tôi cần ghi ít nhất 2 bàn."

Để đánh bại một đối thủ lỳ lợm như Atlético, Flick nhấn mạnh vào sự tỉnh táo trong lối chơi:

Pressing và tranh chấp: "Chúng tôi phải gây áp lực liên tục, giành chiến thắng trong các pha đấu tay đôi và khiến họ gặp khó khăn."

Kiểm soát bóng: "Tuyệt đối không được để mất bóng ngớ ngẩn, vì họ đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái."

Sức mạnh tập thể: "Trận thắng Villarreal vừa qua đã tiếp thêm tự tin, nhưng ngày mai, chúng tôi phải thi đấu như một khối thống nhất hơn bao giờ hết."

Điểm tựa Spotify Camp Nou và các CĐV​

Flick tin rằng người hâm mộ sẽ là "cầu thủ thứ 12" quyết định cục diện: "Tôi chắc chắn các cổ động viên sẽ ủng hộ chúng tôi hết mình. Tôi muốn thiết lập một sự kết nối hoàn hảo giữa đội bóng và khán đài. Khi mọi người đến sân và reo hò, đó là nguồn năng lượng tuyệt vời nhất."

Bài toán thiếu vắng Lewandowski​

Một tin không vui cho các Culer là sự vắng mặt của tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski do chấn thương. "Chúng tôi phải tìm cách xoay xở khi thiếu vắng Lewy. Thật không may khi mất đi một cầu thủ như cậu ấy cùng những người khác đang chấn thương, nhưng đội bóng đã chuẩn bị tâm lý để vượt qua nghịch cảnh này," Flick chia sẻ đầy tiếc nuối.
 
Tiếc thật. Suýt chút nữa thì Remuntanda hoành tráng. Nhìn thằng cu Fế Lopez hùng hổ lúc đầu trận giúp Camp Nou rực lửa nhớ đến phong cách của chú Gavi què. Cả đội đá hay, có mỗi ông Fế Torres sút bóng như lứa trẻ là đuối hơn. Atletico trận này choáng hết tháng.
 
Tiếc thật. Suýt chút nữa thì Remuntanda hoành tráng. Nhìn thằng cu Fế Lopez hùng hổ lúc đầu trận giúp Camp Nou rực lửa nhớ đến phong cách của chú Gavi què. Cả đội đá hay, có mỗi ông Fế Torres sút bóng như lứa trẻ là đuối hơn. Atletico trận này choáng hết tháng.
Trận này bernal đá thế nào bác. Ko xem trận tối qua tiếc thật
 
Nhắc đến Marc Bernal mới nghĩ thằng bé 19 tuổi này chắc cũng sắp được lọt vào nhóm tỷ ơ cùng Pedri, Yamal rồi :D
 

Thắng Atletico 3-0, Barça ngẩng cao đầu rời Cúp Nhà Vua​

Thắng Atletico 3-0, Barça ngẩng cao đầu rời Cúp Nhà Vua

Một đêm huyền diệu tại Spotify Camp Nou đã suýt chút nữa kết thúc bằng một phép màu. Đội quân của Hansi Flick đã chơi một trong những trận đấu hay nhất mùa giải, đè bẹp Atlético Madrid 3-0 trong trận lượt về bán kết Copa del Rey. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để khỏa lấp khoảng cách 4 bàn ở lượt đi. Barça dừng bước khi chỉ còn cách hiệp phụ đúng 1 bàn thắng.

Dù phải chia tay giải đấu, nhưng tinh thần rực lửa và sự quả cảm của các cầu thủ đã khiến 45.399 khán giả có mặt tại sân phải đứng dậy vỗ tay tán thưởng.

Hiệp một bùng nổ: Marc Bernal mở màn hy vọng​

Barça nhập cuộc với tâm thế không còn gì để mất, dồn ép Atletico nghẹt thở ngay từ những phút đầu. Dù sớm chịu tổn thất khi Jules Koundé phải rời sân vì chấn thương ở phút thứ 10, nhưng các bóng áo lam đỏ không hề nao núng.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt đến từ một pha dàn xếp phạt góc thông minh. Lamine Yamal đột phá xuống sát đường biên thực hiện đường căng ngang chuẩn xác để Marc Bernal đệm bóng cận thành, mở tỉ số trận đấu và thắp lên ngọn lửa hy vọng khắp các khán đài.

Raphinha nhân đôi cách biệt​

Atletico cũng có những cơ hội từ Griezmann và Lookman nhưng thủ thành Joan Garcia đã chơi xuất sắc. Phút cuối hiệp một, Pedri bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Raphinha bình tĩnh đánh bại thủ môn Musso, nâng tỉ số lên 2-0. Khi bước vào giờ nghỉ, tất cả đều tin rằng "nhiệm vụ bất khả thi" đang dần trở thành hiện thực.

Marc Bernal lập cú đúp và kịch bản nghẹt thở​

Sang hiệp hai, Hansi Flick tung cả Dani Olmo và Marcus Rashford vào sân để gia tăng hỏa lực. Atletico lùi sâu toàn bộ đội hình để bảo vệ thành quả. Phút 70, thêm một hung tin khi Balde dính chấn thương. Flick đã thực hiện một quyết định táo bạo khi tung trung vệ Araujo vào sân để đá như một tiền đạo cắm thực thụ.

Chính sự hiện diện của Araujo đã gây rối loạn hàng thủ đối phương, tạo điều kiện cho Marc Bernal băng xuống dứt điểm quyết đoán hoàn tất cú đúp, nâng tỉ số lên 3-0.

Lời chia tay trong danh dự​

Trong 15 phút cuối trận, Barça dồn toàn lực lên phần sân đối phương. Những bước chạy đã bắt đầu rã rời vì kiệt sức nhưng ý chí vẫn vô cùng sắt đá. Tuy nhiên, bàn thắng thứ tư để đưa trận đấu vào hiệp phụ đã không đến. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, khép lại hành trình Copa del Rey năm nay của thầy trò Hansi Flick.
 

Hansi Flick sau trận thắng Atletico: "Chúng tôi có quyền tự hào vì đã chơi bằng cả trái tim"​

Hansi Flick: Chúng tôi có quyền tự hào vì đã chơi bằng cả trái tim

Dù không thể góp mặt trong trận chung kết tại Seville vào tháng tới sau thất bại chung cuộc 3-4 trước Atlético Madrid, HLV Hansi Flick vẫn dành những lời khen ngợi nồng nhiệt nhất cho các học trò. Chiến thắng 3-0 ở lượt về tại Spotify Camp Nou là một minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc của "Flick-ball".

Chỉ thiếu đúng một bàn thắng nữa để đưa trận đấu vào hiệp phụ, Barça đã khiến đối thủ phải sống trong sợ hãi suốt 90 phút.

Tự hào dù mục tiêu không thành​

Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Đức chia sẻ với sự điềm tĩnh nhưng đầy tự hào: "Tất nhiên tôi rất buồn vì đội bóng không đạt được mục tiêu cuối cùng là trận chung kết tại Seville, nhưng chúng ta có quyền tự hào. Barça đã tạo ra đủ cơ hội để ghi tới 4 hay 5 bàn thắng. Đó là điểm tựa mà chúng tôi cần tập trung cho những thử thách lớn sắp tới."

Tinh thần "Hơn 100%"​

Hansi Flick nhấn mạnh rằng thái độ thi đấu của các cầu thủ chính là điều ông trân trọng nhất: "Chúng tôi đã cống hiến tất cả và đó là những gì tôi muốn thấy. Cả đội đã chơi với hơn 100% sức lực, điều đó thật tuyệt vời. Hôm nay, tất cả đã chơi bằng cả trái tim. Một màn trình diễn xuất sắc, nhưng đôi khi bóng đá là vậy, kết quả không như ý và chúng ta phải chấp nhận nó."

Niềm tin đặt vào La Masia​

Dù chịu sức ép lớn, Flick vẫn kiên định với triết lý sử dụng nhân tài trẻ. Ông đặc biệt ca ngợi sự trưởng thành của các học trò: "Chúng tôi đã chiến đấu đến những giây cuối cùng với những chàng trai từ La Masia như Cubarsí, Gerard Martín và đặc biệt là Marc Bernal. Chứng kiến họ thể hiện tài năng thiên bẩm và bản lĩnh như vậy khiến tôi vô cùng hạnh phúc."

Thất bại tại Copa del Rey không phải là dấu chấm hết, mà là động lực để Barça dồn sức cho hai đấu trường lớn nhất: "Mọi người đều đã hiểu rõ cách chúng tôi vận hành lối chơi và điều đó đã được thể hiện rõ nét trên sân. Chúng tôi phải tiếp tục duy trì phong độ này. Trước mắt, toàn đội cần hồi phục thể lực và tiến từng bước một, bởi chặng đường tại La Liga và Champions League vẫn còn rất dài."
 

Một đêm kiêu hãnh của Barça​

Marc Bernal mở tỷ số trận đấu

Điều đầu tiên chúng ta phải làm là chúc mừng Hansi Flickvì một kế hoạch tiếp cận trận đấu xuất sắc và chúc mừng các cầu thủ vì đã cháy hết mình trên thảm cỏ. Từ đầu chí cuối, họ đã áp đặt lối chơi lên một Atlético dù đạt được mục tiêu đi tiếp nhưng đã để lại một hình ảnh bạc nhược, quá phụ thuộc vào những "chiêu trò" hơn là bóng đá.

Hansi Flick, lần này, đã thể hiện sự hoàn hảo không tì vết. Ông biết cách kìm hãm sự hưng phấn của các học trò và nhờ đó Barça không chơi bóng bằng những cảm hứng nhất thời, mà chơi bằng cái đầu lạnh. Những chàng trai áo Lam-Đỏ đã kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu, biết khi nào cần tăng tốc và khi nào cần ru ngủ đối phương. Thậm chí, ngay cả khi Koundé rồi sau đó là Balde phải rời sân vì chấn thương, kịch bản ban đầu vẫn không hề bị chệch hướng. Họ có một kế hoạch, và họ thực thi nó với một niềm tin sắt đá - thứ mà gần đây chúng ta không phải lúc nào cũng được chứng kiến. Trong những đêm đại chiến, niềm tin đó quý giá như vàng mười.

Mục tiêu là bước vào giờ nghỉ với hai bàn dẫn trước và họ đã làm được. Đó là công lao của Flick, nhưng cũng phải nói thẳng thắn do có Pedri trong đội hình mà Barça như được thay da đổi thịt. Không chỉ là vì cậu ấy chơi hay mà là vì cậu ấy sắp xếp lại trật tự cho những người xung quanh. Pedri mang lại sự điềm tĩnh, mang lại ý nghĩa cho từng đường bóng và trên hết là cảm giác rằng mỗi pha kiểm soát bóng đều ẩn chứa một ý đồ sắc lẹm. Có cậu ấy, Barça tìm lại hình bóng của một tập thể từng khiến cả thế giới say đắm: một đội bóng thống trị mà không cần phải ồn ào.

Tất nhiên, chúng ta đã nhớ Robert Lewandowski. Trong những trận cầu mà mỗi chi tiết nhỏ đều mang sức nặng ngàn cân, một tiền đạo đẳng cấp như anh sẽ biến một trận đấu "trong tầm kiểm soát" trở thành một trận đấu "kết liễu đối thủ". Thiếu vắng Lewy, Barça buộc phải tìm đến những giải pháp giàu thể chất hơn. Araujo đã đảm nhiệm vai trò đe dọa để gây áp lực lên quân đoàn của Simeone như thể đội bóng muốn chứng minh rằng họ cũng biết cách chiến đấu trong bùn lầy. Và họ đã làm được. Nhưng dẫu vậy, cảm giác về một nhát dao quyết định để kết liễu đối thủ khi họ đã ở sát bờ vực vẫn là điều còn thiếu sót.

Sau tất cả, điều ý nghĩa nhất lại nằm ở một khía cạnh khác. Thánh địa Camp Nou đã ca ngợi đội bóng bằng một tinh thần thỏa mãn và kiêu hãnh. Có nỗi buồn và sự kiệt sức khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đúng vậy, nhưng cũng có một minh chứng hiển nhiên: Barça này biết cách chiến đấu, biết cách vắt kiệt sức lực và biết cách khiến người ta phải yêu mình. Và khi một đội bóng làm được điều đó ngay cả trong sự thất vọng về kết quả thì đó chính là dấu hiệu cho thấy một điều gì đó vĩ đại đang được xây dựng.

Joan Vehils
Joan Vehils
 
Cubarsi-Yamal-Bernal.jpg

3 ông nhõi Cubarsi - Yamal - Bernal trên trang bìa của SPORT. Bộ 3 này có thể coi giống như Pique - Messi - Cesc khi xưa.
 

Khi Camp Nou mở hội suýt tạo nên phép màu​

Khi Camp Nou mở hội suýt tạo nên phép màu

Thất bại luôn để lại nỗi đau, nhưng trận thua chung cuộc của Barça trước Atlético Madrid tại bán kết Cúp Nhà Vua vừa qua mang một sắc thái rất khác. Giữa những công trình xây dựng vẫn đang dang dở, các cổ động viên đã chứng minh cho thế giới thấy vì sao Spotify Camp Nou vẫn là thánh đường đáng sợ nhất của bóng đá thế giới.

Pháo đài Spotify Camp Nou và kỷ lục mới​

Trong đêm mà nhiệm vụ lội ngược dòng dường như là "bất khả thi", các Culer đã hóa thân thành cầu thủ thứ 12, tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng chiến đấu đến những giây cuối cùng.

Trận lượt về bán kết Cúp Nhà Vua đã ghi nhận lượng khán giả đông nhất từ đầu mùa với 45.399 người có mặt tại sân. Con số này đã phá vỡ kỷ lục cũ (45.205 người) cũng trong trận gặp Atlético Madrid tại La Liga hồi đầu tháng 12 năm ngoái.

Sự cuồng nhiệt này là bằng chứng Spotify Camp Nou đang ở trạng thái 'đồng ca' mở hội sẵn sàng cho giai đoạn quyết định nhất của mùa giải. Các Culer luôn sát cánh bên đội bóng và sức hút của Barça khiến các khán đài sẽ luôn chật kín.

Niềm tin chính là nền tảng của thành công và điều đó được thể hiện rõ nét qua từng Culer có mặt trên khán đài. Từ trước khi bóng lăn, rừng cờ và khăn len truyền thống đã nhuộm đỏ-lam cả một góc trời.

Dù tiếng còi mãn cuộc vang lên đồng nghĩa với việc Barça bị loại, nhưng không hề có những tiếng la ó. Thay vào đó là những tràng pháo tay không ngớt. Người hâm mộ trân trọng nỗ lực phi thường của thầy trò Hansi Flick với một tinh thần quả cảm suýt chút nữa đã viết thêm một chương sử hào hùng cho câu lạc bộ.

Epic trên Camp Nou ngày 4/3/2026

11 trận, 11 chiến thắng​

Chiến thắng 3-0 trước Atlético (dù không đủ để đi tiếp) đã nối dài mạch trận ấn tượng của Barça tại sân nhà mùa này: 11 trận toàn thắng. Việc trở lại Spotify Camp Nou rõ ràng đã tạo nên một cú hích tinh thần cực lớn, biến nơi đây thành một "vùng đất chết" đối với bất kỳ đội bóng nào dám ghé thăm.
 

Thế hệ 2007 La Masia rực sáng tại Spotify Camp Nou​

Thế hệ 2007 La Masia rực sáng tại Spotify Camp Nou

Dòng máu La Masia đang chảy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong huyết quản của đội một Barcelona. Lamine Yamal, Pau CubarsíMarc Bernal là ba cái tên cùng sinh năm 2007 đang chứng minh rằng tuổi tác chỉ là những con số khi họ cùng nhau bước ra sân khấu lớn nhất thế giới để dẫn dắt người khổng lồ xứ Catalonia.

Nếu văn học có những thế hệ tác giả cùng phong cách, thì bóng đá thế giới lúc này đang phát sốt với "Thế hệ 2007" của Barça. Họ không chỉ cùng năm sinh mà còn cùng sở hữu chung một triết lý, một lối chơi và một hành trình trưởng thành kỳ diệu.

Những năm tháng trong mơ: Từ U12 đến đỉnh cao​

Bộ ba này đã sát cánh bên nhau qua mọi cấp độ trẻ tại CLB. Lần đầu tiên họ đứng chung một đội hình là ở lứa U12A mùa giải 2018/19. Năm đó, họ đã tạo nên một kỷ lục khi thắng mọi trận đấu tại giải đấu lứa tuổi mình. Trong đó Lamine Yamal là vua phá lưới của đội. Còn Pau Cubarsí và Marc Bernal là những chốt chặn và trái tim không thể thay thế ở tuyến dưới.

Sự ăn ý đó tiếp tục được duy trì qua các cấp độ U14B và U14A. Không chỉ phòng ngự hay kiến tạo, cả Cubarsí và Bernal đều cho thấy bản năng săn bàn đáng nể khi lần lượt xếp thứ hai và thứ ba trong danh sách dội bom ở lứa tuổi của mình.

Marc Bernal đeo băng đội trưởng lứa trẻ

Cuộc đổ bộ ngoạn mục vào đội một​

Dù mới chỉ 18 tuổi, nhưng nhìn cách Lamine, Cubarsí và Bernal thi đấu, người ta có cảm giác họ đã dành cả đời để chơi cho đội một Barça. Mỗi người trấn giữ một tuyến của đội bóng.

Ở hàng thủ, Pau Cubarsí như một bức tường thành vững chãi nhưng lại sở hữu tư duy của một tiền vệ với những đường chuyền xuyên tuyến sắc lẹm. Lên tuyến giữa, Marc Bernal thống trị khu trung tuyến bằng bản lĩnh khó tin mà đỉnh cao là cú đúp bàn thắng vào lưới Atlético Madrid vừa qua. Trên hàng công, Lamine Yamal tiếp tục là nỗi khiếp sợ của mọi hậu vệ với khả năng rê dắt và tạo đột biến không thể ngăn cản.

WhatsApp Image 2026-03-05 at 16.11.00 (2)

Những con số không biết nói dối​

Trong trận đại chiến với Atlético tại Copa del Rey, "Thế hệ 2007" đã làm chủ hoàn toàn các thông số chuyên môn trận đấu. Bernal đứng đầu về số pha dứt điểm. Lamine Yamal đứng đầu về số cơ hội tạo ra và số lần lừa bóng thành công. Trong khi đó Pau Cubarsí đứng đầu về số đường chuyền chính xác, số lần tắc bóng và can thiệp phòng ngự.

Lứa trẻ 2007 đang là chủ đề bàn tán của mọi người và chắc chắn họ đang mang đến niềm vui cho Camp Nou. Hiện tại và tương lai của Barça sẽ ghi dấu ấn của bộ 3 này.

 

Barça và thế hệ kỳ diệu​

Pau Cubarsi trong trận đấu với Atletico Madrid

Ở giai đoạn cuối của kỷ nguyên Bartomeu, việc tìm hiểu đội hình Barça giống như một cuộc thử thách tâm lý thực thụ. Nó đại loại như việc bạn mở chiếc tủ lạnh trong một căn hộ sinh viên: Bạn cảm thấy rằng mình sẽ tìm thấy thứ gì đó bên trong nhưng tốt nhất là đừng soi xét quá kỹ nếu không muốn ngất xỉu vì đói và thiếu calo…

Những cái tên từng là nhân vật chính trong giấc mơ của chúng ta vào năm 2021 nếu đem so sánh với những chàng trai vừa rời sân trong những tràng pháo tay không ngớt vào thứ Ba vừa qua, trông chẳng khác nào một trò đùa. Thời đó, danh sách ra sân toàn những cái tên mà giờ đây nghe như những hồ sơ lưu trữ bị thất lạc: Dest, Braithwaite, Pjanic, Coutinho, Lenglet, Trincao, Matheus, Junior Firpo… À, và tất nhiên là cả De Jong - chàng trai người Hà Lan với mái tóc bồng bềnh trong gió, người dường như luôn ở đây dù chẳng ai mảy may để ý đã từng được săn đón cho một chiến lược thể thao được cho là 'Hơn cả một kế hoạch' mà ngày nay trông chẳng khác gì chiếc bánh flan nhão nhoét.

Đó là thứ Barça mà chúng ta được thừa hưởng. Một bảo tàng của những sự cấp bách. Một bộ sưu tập của những mảnh vá. Một đội bóng dường như được thiết kế bởi một kẻ ảo tưởng đang say xỉn. Không có bản sắc Catalan, chẳng có hơi thở La Masia và tuyệt nhiên, hoàn toàn không có một sợi dây liên kết nào với người hâm mộ.

Nhưng rồi, ai đó đã khép lại cánh cửa quá khứ ấy. Hôm nay, họ đã quyến rũ chúng ta bằng những đứa trẻ. Những đứa trẻ "của nhà trồng được", những đứa trẻ cực kỳ tài năng. Những cậu nhóc xuất hiện một cách bất ngờ đến mức ta có cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ có một vị giáo sư ló đầu ra hỏi xem ai đã cho phép chúng trốn học để vào nô đùa trong một sân vận động đang thi công ở cuối đại lộ Pius XII.

Kìa là Cubarsí, người phòng ngự với sự điềm tĩnh của một cựu binh trong khi đáng lẽ lúc này cậu ta phải đang ngồi ôn lại các tác phẩm của Immanuel Kant. Kìa là Marc Bernal, người làm chủ tuyến giữa của đội bóng hay nhất thế giới với sự tự nhiên như thể người ta đi dạo. Hay Lamine Yamal, cậu thiếu niên chơi bóng như thể vừa xuyên không từ tương lai về để dạy chúng ta những màn ảo thuật. Một bộ khung xương sống mà xét về độ tuổi, lẽ ra nên đưa bạn đến giải nhi đồng Danone Cup hơn là trận chung kết tại Budapest… Nhưng không, cả thế giới đang phải ngoái nhìn. Bởi vì Barça này không chỉ thi đấu: Họ đang yêu, họ gieo hy vọng, họ mê hoặc lòng người. Họ sở hữu sự pha trộn nguy hiểm giữa tài năng thiên bẩm và sự không biết sợ hãi, biến mỗi trận đấu thành một lời hứa hẹn.

Và đằng sau ánh đèn sân khấu, là cái nhìn điềm tĩnh của Flick, Deco, Bojan, Alexanco, Echevarría, Soler hay bao người khác – những người đã biến sự nghèo khó và túng quẫn thành phép màu. Nếu ai đó đặt bức ảnh của năm 2021 bên cạnh bức ảnh của bây giờ, kết luận rút ra thật sự quá khác biệt: Từ việc sưu tầm những rắc rối, chúng ta chuyển sang sưu tầm những điều phi thường.

Vì vậy, đã đến lúc chúng ta nên bắt đầu thừa nhận điều này: Khi một đội bóng mà dàn trụ cột còn chưa cần dùng đến dao cạo râu lại chơi bóng hay đến nhường ấy, thì điều khôn ngoan không phải là giữ sự lạc quan. Mà là hãy mơ những giấc mơ lớn lao. Mơ một cách vĩ đại. Một cách ngạo nghễ và không cần phải xin lỗi bất kỳ ai.

Lluís Carrasco
Lluís Carrasco
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
Carles Naval,
Trả lời
14
Lượt xem
183

Advanced Traffic Statistics

Online Now
146
Members: 0, Guests: 146
Robots: 1,181

Forum Views

Visitors Today
2,246
Visitors Month
269,305
Visitors Year
2,162,578
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,162,578
Back
Top