Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Trao đổi Bầu cử Chủ tịch FC Barcelona

Một ngày cùng Marc Ciria: "Chúng ta sẽ lội ngược dòng. Cả trên sân cỏ lẫn trong cuộc bầu cử"​

Một ngày cùng Marc Ciria

Các phóng viên tờ SPORT đã có một ngày trải nghiệm guồng quay hối hả trong chiến dịch tranh cử cùng người đứng đầu phong trào ‘Moviment 42’, Marc Ciria. Một ngày của ông không chỉ có những con số tài chính khô khan, mà còn đầy ắp cafe, bóng đá trẻ em và niềm tin mãnh liệt vào một cuộc lật đổ.

Marc Ciria tiếp phóng viên SPORT bằng cốc cafe

9 giờ sáng: Khởi đầu bằng cafe và những con số​

Tại một căn hộ ngập tràn ánh sáng ở khu thượng lưu Barcelona, mùi cà phê đã lan tỏa trước cả khi chúng tôi nhấn chuông. Marc Ciria ra mở cửa với chiếc cốc trên tay, trông như thể ông đã bắt đầu ngày mới từ rất lâu rồi. "Làm một ly nhé?", ông hỏi. Đây là ly thứ hai trong ngày, và dự kiến sẽ có thêm 5 hoặc 6 ly nữa được nạp vào cơ thể để duy trì nguồn năng lượng.

Căn nhà của Ciria đầy ắp sách về Barça, nhưng không phải để trang trí. Điện thoại của ông rung liên hồi: tin nhắn, cuộc gọi, tệp âm thanh... Cơn sốt từ tấm áp phích khổng lồ in hình Messi mà ông treo vài ngày trước vẫn chưa hạ nhiệt. Ciria hào hứng chia sẻ: "Nó đã tạo ra 167 triệu lượt tương tác trên toàn thế giới, chi phí khoảng 150.000 Euro". Ông nói về những con số không hề gây nhàm chán, bởi chúng luôn đi kèm với sự quyết đoán và đam mê.

Marc Ciria football

Buổi trưa: "Remuntada" trên sân cỏ và niềm tin bầu cử​

Chúng tôi bắt taxi đến sân bóng của đội Europa để xem con trai út của ông thi đấu. Ngồi giữa các phụ huynh khác, Ciria vẫn là tâm điểm với những câu hỏi về chiến dịch tranh cử. Khi đội nhà bị dẫn 0-2, ông không ngừng khích lệ từ đường biên: "Chúng ta sẽ lội ngược dòng! Ở đây và cả trong cuộc bầu cử tới!"

Lời tiên đoán của ông linh nghiệm một cách kỳ lạ. Trận đấu kết thúc với tỉ số nghẹt thở 6-5 nghiêng về phía đội của con trai ông. Ciria nhảy cẫng lên sung sướng, ôm chầm lấy con: "Ba đã nói gì nào? Trong đời này, con phải luôn tin tưởng vào mọi thứ!".

Marc Ciria nướng thịt BBQ

Buổi chiều: Đại bản doanh tại Les Corts​

Rời sân bóng, chúng tôi tiến về phố Felipe Paz (ngay phía sau Camp Nou) là nơi đặt trụ sở của ‘Moviment 42’. Dù là thứ Bảy, cả đội ngũ vẫn họp hành căng thẳng để chuẩn bị cho chiến dịch thu thập chữ ký vào ngày mai. "Chúng tôi đang nỗ lực hết mình, và mọi thứ đang tiến triển rất tốt", các thành viên trong nhóm chia sẻ.

Sau cuộc họp, một bữa tiệc BBQ gia đình diễn ra chóng vánh. Marc cùng cộng sự thân thiết Ivan Cabeza vừa nướng thịt bò Wagyu vừa tranh thủ rà soát tài liệu trên ghế sofa. Sự ăn ý giữa họ cho thấy đây không chỉ là đối tác làm ăn mà còn là những người bạn tri kỷ.

Marc Ciria with Penya

10 giờ tối: Chinh phục niềm tin của các Penya​

Điểm dừng chân cuối cùng trong ngày là Vilassar de Mar, nơi ông có buổi gặp gỡ với Hội cổ động viên địa phương. Trong tràng pháo tay của các hội viên, Ciria dõng dạc: "Đây có thể là cuộc bầu cử mà người ta yêu mến Laporta nhưng lại bỏ phiếu cho Ciria."

Đồng hành cùng ông là Antoni Martin – một chuyên gia công nghệ tầm cỡ thế giới, người phụ trách nền tảng kỹ thuật cho dự án lần này. Buổi trò chuyện kéo dài đến tận đêm khuya với những màn đối thoại thẳng thắn giữa ứng viên và cử tri.

Ngày dài khép lại bằng một bữa tối muộn tại nhà hàng Nhật Bản. Marc Ciria chắc hẳn đã kiệt sức, nhưng ông cần nạp lại năng lượng ngay lập tức. Bởi từ nay đến ngày 15/3, sẽ không có một giây phút nào nghỉ ngơi cho những ai muốn nắm giữ vận mệnh của người khổng lồ xứ Catalonia.

Theo SPORT
 

Người tố cáo bí ẩn Laporta: Ứng cử viên của Vox và những bức ảnh với Bartomeu và Rosell​

VOX-Joan-Laporta.jpg

Như Andrés Iniesta từng nhận định: "Vào kỳ bầu cử, những chuyện kiểu này luôn xảy ra". Sau nhiều ngày giữ kín danh tính, người vừa đệ đơn kiện Joan Laporta lên Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha với cáo buộc rửa tiền và nhận hoa hồng bất chính đã lộ diện: Isidro Navarro Gurumeta.

Sự xuất hiện của nhân vật này ngay trước thềm cuộc bầu cử ngày 15/3 đã đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về động cơ thực sự đằng sau một hành động cá nhân nhưng có gây ảnh hưởng cực lớn.

"Tôi không nhắm vào cá nhân Laporta"​

Đơn kiện được gửi trực tuyến vào lúc 23h18 đêm thứ Sáu tuần trước. Khi danh tính bị bại lộ, Isidro Navarro - đang sống tại Pulgar (Toledo) - đã gửi thư đến đài RAC 1 để trần tình: "Tôi không chống lại Laporta hay bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ sự thật. Thẩm phán sẽ quyết định có điều tra hay không. Tôi không bao giờ muốn làm hại Barcelona - câu lạc bộ mà tôi yêu tha thiết.". Trong thư, ông cố gắng giải thích lý do dẫn đến việc ông khởi kiện một vụ việc do cá nhân khởi xướng, nhưng lại có những hậu quả đáng kể.

Tuy nhiên, phía FC Barcelona đã ngay lập tức phản pháo trong một thông báo chính thức, khẳng định các tài liệu mà Navarro dựa vào để buộc tội là "giả mạo hoặc đã bị thao túng". Các nguồn tin pháp lý cũng cho rằng một vụ kiện phức tạp như thế này khó có thể đi đến kết luận trước ngày bầu cử.

Mối liên hệ chính trị và những tấm ảnh gây tranh cãi​

Ngay sau khi bước ra khỏi bóng tối, quá khứ của Isidro Navarro đã bị đào xới. Cụ thể:

Hoạt động chính trị: Navarro từng đứng vị trí thứ 2 trong danh sách ứng cử viên của đảng cánh hữu Vox tại cuộc bầu cử địa phương ở Pulgar (dù không trúng cử).

Mối quan hệ với các cựu Chủ tịch: Trên mạng xã hội, người ta tìm thấy những tấm ảnh Navarro chụp chung với Sandro Rosell và Josep Maria Bartomeu, những đối thủ "không đội trời chung" với phe Laporta.

Dù Navarro phủ nhận việc có liên hệ với các ứng viên tranh cử hiện tại, nhưng sự xuất hiện của những tấm hình này khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về một chiến dịch bôi nhọ có hệ thống.

"Tôi cảm thấy bị CLB ngược đãi"​

Lý giải về việc tại sao một người hâm mộ ở Toledo lại quyết định kiện Chủ tịch, Navarro đưa ra lý do: "Tôi muốn làm rõ rằng số thành viên của tôi là 65.302 và nó đã bị hủy mà không có bất kỳ thông báo nào. Tôi không đến trực tiếp để gia hạn thành viên vì tôi không được thông báo. Tôi đã là thành viên trong 24 năm. Vào ngày 19/2, tôi đã đăng ký trực tiếp với số 150.107. Tôi cảm thấy bị chính câu lạc bộ của mình đối xử bất công", ông viết trong thư.

Ngược lại, phía Barça khẳng định việc khai trừ Navarro là do nợ phí hội viên. Tên của Navarro từng xuất hiện trong các công văn chính thức liên quan đến các hồ sơ về thanh toán.
 

Víctor Font kêu gọi lập liên minh đối đầu Laporta​

Víctor Font kêu gọi lập liên minh đối đầu Laporta

Đêm chủ nhật vừa qua, Víctor Font - thủ lĩnh của phong trào 'Nosaltres' - đã công khai kêu gọi các nhóm đối lập hợp nhất thành một liên minh duy nhất để đối đầu trực diện với Joan Laporta.

Lời kêu gọi hợp nhất​

Trong thông cáo phát đi vào tối muộn, nhóm 'Nosaltres' nhấn mạnh rằng đa số các hội viên đang khao khát một sự thay đổi. Font khẳng định ông sẵn sàng mở cửa để kết nối với các ứng viên khác như Marc Ciria và Xavier Vilajoana. "Barça cần cuộc bầu cử này trở thành cuộc trưng cầu dân ý giữa hai mô hình: Quá khứ và Tương lai. Phong trào của chúng tôi ra đời để gắn kết những nhân tố muốn hiện đại hóa Barça, bảo vệ mô hình sở hữu của hội viên và đặt hội viên vào trung tâm của câu lạc bộ."

Font tin rằng chỉ có sự hợp nhất mới có thể đánh bại được sức hút cá nhân cực lớn của Joan Laporta đang được coi là ứng viên số một.

"Xóa bỏ các chủ nghĩa cá nhân"​

Font kêu gọi các bên hãy gạt bỏ những "ismos" (chủ nghĩa cá nhân/phe phái) để cùng chung tay vì lợi ích cao nhất của CLB. Ông khẳng định 'Nosaltres' không hành động vì chiến thuật chính trị nhất thời, mà vì niềm tin rằng Barça cần một sự thay đổi triệt để để duy trì vị thế câu lạc bộ tốt nhất thế giới.

Lời kêu gọi của Font đưa ra ngay trước thời điểm nhạy cảm: Hạn chót nộp chữ ký ủng hộ. Để chính thức trở thành ứng cử viên, mỗi cá nhân phải nộp tối thiểu 2.337 chữ ký hợp lệ của các hội viên.

Lịch trình nộp chữ ký tại Auditori (sân Camp Nou) vào chiều nay như sau:

16:00: Marc Ciria.

17:00: Víctor Font.

18:00: Daniel Juan.

18:30: Joan Laporta.

19:30: William Maddock.

20:00: Xavi Vilajoana.

Quá trình kiểm tra và xác thực chữ ký sẽ diễn ra từ ngày 3/3 đến 5/3. Chỉ những ai vượt qua cột mốc này mới có tên trên lá phiếu chính thức.
 

Messi sẽ không đáp trả Laporta (ít nhất là lúc này)​

Messi bí mật về thăm sân Camp Nou hồi năm 2025

Giữa tâm bão của cuộc bầu cử Chủ tịch FC Barcelona, Leo Messi lựa chọn sự im lặng trước những phát ngôn nhắm vào mình. Đó không phải là sự yếu thế, mà là cách anh ưu tiên bảo vệ sự ổn định của câu lạc bộ, tránh can thiệp vào một thời điểm nhạy cảm.

Trong cuộc sống, có những lúc lên tiếng là điều dễ dàng nhất. Thậm chí, phản đòn còn dễ dàng hơn thế. Tự vệ. Đối mặt. Khi một người đang giận dữ, khi phải nghe những điều mà họ cảm thấy là bất công, bị bóp méo hoặc sai sự thật hoàn toàn thì bản năng tự nhiên là phải cất cao giọng để dập tắt những lời nói dối ngay từ gốc rễ. Đó là tâm lý con người. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu và đôi khi cực kỳ cám dỗ.

Bởi vì khi ai đó nói về bạn - nhất là khi họ nói công khai - sự im lặng có thể bị lầm tưởng là yếu đuối, là sự thừa nhận, hoặc đơn giản là bạn đã hết lý lẽ. Thế nhưng, sự thật không phải lúc nào cũng vậy. Đôi khi, im lặng không phải là hèn nhát. Đó là sự tôn trọng. Là sự thận trọng. Và trên hết, đó là trí tuệ cảm xúc.

Có những tình huống vượt xa khỏi giới hạn cá nhân. Có những bối cảnh đòi hỏi tầm vóc lớn lao. Có những thời điểm mà việc đáp trả không chỉ đơn thuần là bảo vệ danh dự bản thân, mà còn vô tình can thiệp vào các quy trình, ảnh hưởng đến bên thứ ba hoặc làm thay đổi những cục diện lớn lao hơn chính mình. Và thế là, thay vì phản ứng trong lúc nóng nảy, người ta chọn cách "cắn răng" im lặng. Không phải vì họ không có gì để nói, cũng không phải vì những gì người kia nói là đúng, mà bởi họ hiểu rằng không phải mọi thứ đều cần được giải quyết ngay tức khắc. Đó chính xác là những gì đang xảy ra vào lúc này.

Sự im lặng đầy trách nhiệm​

Giữa lòng cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch Barça, những phát ngôn và những phiên bản khác nhau về quá khứ, về các quyết định, về sự ra đi và trách nhiệm đang được tung ra dồn dập. Trong số đó, có không ít những lời khẳng định ảnh hưởng trực tiếp đến Leo Messi.

Nhìn từ bên ngoài, việc anh lên tiếng là hợp lý. Để làm sáng tỏ. Để công khai bác bỏ những gì anh cho là không chính xác hoặc bất công. Nhưng làm điều đó ngay bây giờ sẽ dẫn đến những hệ lụy vượt khỏi tầm cá nhân. Can thiệp vào cuộc bầu cử của đội bóng đã định hình cuộc đời anh là điều mà Messi không sẵn lòng làm.

Leo Messi hiểu rất rõ giai đoạn mà Barcelona đang trải qua. Anh biết ý nghĩa của một cuộc bầu cử Chủ tịch. Anh hiểu sức nặng trong từng lời nói của mình. Và chính vì lẽ đó, anh chọn cách không sử dụng nó lúc này. Đây không phải là sự im lặng vì thiếu lập luận, mà là sự im lặng vì trách nhiệm.

Sẽ có lúc để nói. Sẽ có lúc để giải thích. Sẽ có lúc để kể lại mọi chuyện thực sự đã diễn ra như thế nào: Điều gì đã xảy ra trong cuộc chia tay của anh, sự thật về mối quan hệ với Joan Laporta là gì và điều gì là đúng hay sai trong tất cả những gì đang được thêu dệt. Nhưng thời điểm đó không phải là hôm nay.

Trong cuộc đời, đôi khi điều khó khăn nhất không phải là đáp trả, mà là chờ đợi. Và chờ đợi khi biết mình có lý lẽ đúng đắn đòi hỏi một bản lĩnh lớn hơn bất kỳ phát ngôn bốc đồng nào. Khi quá trình bầu cử qua đi, khi bối cảnh không còn bị vấy bẩn bởi những lợi ích và lá phiếu, đó mới là lúc để quyết định có nên lên tiếng hay không. Và nếu có nói, đó sẽ là để kể lại sự thật chứ không phải để nuôi dưỡng những tiếng ồn. Bởi vì sự thật, khi đủ vững chãi sẽ không cần phải gào thét. Nó chỉ cần một thời điểm thích hợp.

Albert Masnou
Albert Masnou
 

Joan Laporta, Víctor Font và Marc Ciria đủ chữ ký ủng hộ​

Eleccions2026.jpg

Cánh cửa bước vào vòng tranh cử chính thức cho chức Chủ tịch FC Barcelona đã khép lại. Ba cái tên xuất sắc nhất đã vượt qua cột mốc 2.337 chữ ký ủng hộ để ghi tên mình vào lá phiếu bầu dự kiến diễn ra vào ngày 15/3 tới. Tuy nhiên, tư cách ứng cử viên chính thức vẫn còn phải chờ kết quả thẩm định độ xác thực của các phiếu bầu, dự kiến sẽ hoàn tất vào thứ Năm, ngày 5/3.

Joan Laporta áp đảo​

Đúng như dự đoán, cựu Chủ tịch Joan Laporta đã thể hiện sức hút không thể chối cãi của mình. Ông nộp lên tới 8.169 chữ ký, con số cao nhất trong tất cả các ứng viên và gần gấp bốn lần mức tối thiểu quy định. Điều này cho thấy niềm tin của các hội viên vào "kỷ nguyên Flick" và sự ổn định mà ông đang mang lại là cực kỳ lớn.

Víctor Font và Marc Ciria bám đuổi​

Víctor Font về nhì với 5.144 chữ ký. Dù thấp hơn đáng kể so với Laporta, nhưng con số này vẫn cho thấy Font sở hữu một lượng cử tri trung thành và tin tưởng vào dự án hiện đại hóa 'Nosaltres' của ông.

Marc Ciria đã lách qua khe cửa hẹp với 2.844 chữ ký. Dù con số không quá ấn tượng, nhưng Ciria vẫn đủ sức duy trì hy vọng về một làn gió mới trong quản trị kinh tế cho CLB.

Những người phải dừng cuộc chơi​

Ở chiều ngược lại, ba cái tên khác đã chính thức nói lời chia tay với giấc mơ Chủ tịch do không thu thập đủ số chữ ký cần thiết:

Xavier Vilajoana chỉ đạt 1.593 chữ ký (thiếu gần 800 phiếu). Đây là một kết quả khá đáng tiếc cho cựu thành viên ban lãnh đạo này.

Daniel Juan: 84 chữ ký.

William Maddock: 9 chữ ký.

alt
alt
alt
alt
alt
alt
 
Daniel Juan: 84 chữ ký.

alt
Đây chắc là Daniel Juan.
Nhìn tấm ảnh thấy thực sự ngưỡng mộ tinh thần dân chủ của cuộc bầu cử Chủ tịch FC Barcelona. Mọi hội viên đều có thể ra tranh cử và việc có người ủng hộ (dù không đạt tiêu chí để làm ứng viên chính thức) cũng là niềm tự hào của cả gia đình.
 

Joan Laporta và Víctor Font sẽ đối đầu trực tiếp cuộc đua ghế Chủ tịch Barça​

Joan Laporta và Víctor Font sẽ đối đầu trực tiếp cuộc đua ghế Chủ tịch Barça

Sau quá trình thẩm định chữ ký gắt gao, Ban Bầu cử FC Barcelona đã chính thức công bố danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện bước vào cuộc bầu cử ngày 15/3 tới. Cuộc đua giờ đây chỉ còn là màn "song mã" giữa đương kim Chủ tịch Joan Laporta và đối thủ Víctor Font.

Vào chiều nay, tại Auditori 1899 thuộc Spotify Camp Nou, Ban Bầu cử đã công bố kết quả sau khi kiểm tra và xác thực hàng nghìn phiếu ủng hộ từ các hội viên.

Marc Ciria bị loại đầy đáng tiếc​

Bất ngờ lớn nhất trong buổi công bố chính là việc chuyên gia tài chính Marc Ciria đã không thể trở thành ứng cử viên chính thức. Mặc dù số chữ ký nộp lên ban đầu (2.845) vượt mức tối thiểu, nhưng sau khi thẩm định, số chữ ký hợp lệ của ông chỉ còn 2.247 – thiếu đúng 90 phiếu để chạm mốc quy định (2.337).

Sự rời đi của Ciria đồng nghĩa với việc các cử tri ủng hộ ông giờ đây sẽ phải lựa chọn giữa hai ứng viên: Laporta hoặc Font.

Kết quả thẩm định chi tiết​

Theo Điều 48.5 của Điều lệ Câu lạc bộ, chỉ những người có chữ ký hợp lệ vượt qua con số 2.337 mới được công nhận là ứng cử viên chính thức.

Ứng cử viênMã số hội viênChữ ký nộp lênChữ ký hợp lệKết quả
Joan Laporta9.6018.1707.226Hợp lệ
Víctor Font55.4065.1444.440Hợp lệ
Marc Ciria80.9412.8452.247Loại

Với hơn 7.000 chữ ký hợp lệ, Joan Laporta đang cho thấy sự áp đảo. Tuy nhiên, Víctor Font với hơn 4.400 chữ ký vẫn là một đối trọng đáng gờm với một chương trình hành động bài bản.

Chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu​

Ngày 6/3: Chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu. Hai ứng viên sẽ có khoảng 10 ngày để thuyết phục các hội viên về tầm nhìn của mình.

Ngày 15/3: Ngày bỏ phiếu chính thức để tìm ra người đứng đầu đội bóng trong nhiệm kỳ tới.
 

🔵
🔴
| LIVE: CUỘC TRANH LUẬN TRỰC TIẾP GIỮA VICTOR FONT VÀ LAPORTA:​

Victor-Font-vs-Joan-Laporta.jpg

❓
Phóng viên: "Hàng ngàn người hâm mộ Barcelona đã thức dậy với sự thất vọng sau vụ tranh cãi vừa qua. Ông nghĩ sao, thưa ông Font?"

🗣️
Victor Font:
“Sự thật là hàng ngàn người hâm mộ của câu lạc bộ đã thức dậy với nỗi buồn. Buồn vì chứng kiến những huyền thoại của câu lạc bộ, chứ không chỉ riêng Xavi, rơi vào tình huống này thật đau lòng.

Xavi đã làm một điều phản ánh tình yêu và lòng dũng cảm của anh ấy dành cho câu lạc bộ khi nói lên sự thật, một sự thật mà nhiều người đã rời câu lạc bộ không dám nói hoặc không thể nói, bởi vì văn hóa “hoặc là ủng hộ tôi, hoặc là chống lại tôi” khiến điều đó vô cùng khó khăn. Và anh ấy cũng nhanh chóng nhận được phản hồi từ Messi.

Tôi tin rằng có hàng ngàn người hâm mộ Barcelona cảm thấy buồn vì tình huống này. Một Barcelona nơi một số người quay lưng lại với những người khác, và một câu lạc bộ đang chạy trốn khỏi sự thật và theo một cách nào đó dựa trên những lời dối trá.

Điều mà mọi người đều biết và không phải là bí mật là con rể của cựu chủ tịch (Echevarría) có tầm ảnh hưởng ngang bằng hoặc thậm chí vượt trội so với chính chủ tịch, mặc dù không ai bầu ông ta, ông ta cũng không giữ bất kỳ chức vụ điều hành nào, và hơn nữa, lập trường tư tưởng của ông ta không liên quan gì đến các giá trị nền tảng của câu lạc bộ.

Tôi tin rằng tình trạng này làm mọi người buồn lòng, và vì lý do đó, chúng tôi tin chắc rằng Chủ nhật tới sẽ có một cộng đồng hô vang khẩu hiệu: ‘Hãy lật sang trang mới, và hãy cùng nhau bắt đầu làm việc.’ Chúng ta đã chịu đựng quá nhiều từ sự chia rẽ giữa những người này và những người khác.”

Victor-Font-vs-Joan-Laporta-2.jpg


🗣️
: "Tất cả người hâm mộ Barça đều hào hứng với những tài năng trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ, một di sản mà họ được thừa hưởng. Với tài năng của Flick, điều đó đang phát huy hiệu quả.

Chúng ta chỉ cần thêm một bước nữa để giành chức vô địch Champions League và ngăn Real Madrid đăng quang. Nếu chúng ta làm đúng...

Tình hình thể thao không chỉ giới hạn ở bóng đá. Bộ môn bóng rổ của chúng ta đang trong tình trạng hỗn loạn, và ở đội nữ, sáu cầu thủ đang kết thúc mùa giải và không biết liệu họ có được ở lại hay không.

Chúng tôi đã nói trong suốt nhiệm kỳ của mình rằng chúng tôi đã giải quyết được vấn đề tài chính, nhưng chúng tôi không thể đăng ký thêm bất kỳ cầu thủ mới nào."

🗣️
"Tình hình thể thao không chỉ riêng bóng đá. Chúng tôi đã cắt giảm bộ môn bóng rổ, và ở đội nữ, sáu cầu thủ đang rời đi và họ không biết liệu mình có tiếp tục được nữa hay không."

Victor-Font-vs-Joan-Laporta-3.jpg


🎙️
| Joan Laporta
đáp lại....

🗣️
: "Di sản tài chính mà chúng tôi thừa hưởng rất tồi tệ. Giờ đây chúng tôi có các đội bóng ném, khúc côn cầu và bóng đá trong nhà đã thi đấu, và chúng tôi đã cắt giảm ngân sách cho bóng rổ vì chúng tôi ưu tiên đội một."
Về đội nữ: "Chúng tôi đã giành được ba chức vô địch Champions League và năm giải thưởng Quả bóng vàng gần nhất đều thuộc về Barça. Ai cũng đánh giá cao Barca Femeni."

🚨
🎙️
| Victor Font: “Việc không quản lý được tiềm năng kinh tế của câu lạc bộ đang đặt tương lai gần vào rủi ro. Có sáu cầu thủ không biết liệu họ có được gia hạn hợp đồng hay không, và chính huấn luyện viên cũng không biết liệu hợp đồng của mình có được gia hạn hay không, bởi vì chúng ta không có nguồn tài chính dồi dào, và chúng ta vẫn chưa đạt được quy tắc 1:1.

Cựu chủ tịch [Laporta] đã nói hai năm trước rằng chúng ta không muốn đạt đến điểm đó, nhưng có lẽ bây giờ chúng ta lại muốn điều đó, bởi vì điều đó sẽ cho phép chúng ta làm những việc cần phải làm. Vấn đề không chỉ là việc gia hạn hợp đồng của các ngôi sao, mà còn là việc khai thác các cơ hội có sẵn trên thị trường chuyển nhượng, những cơ hội mà hiện tại chúng ta không thể tận dụng được.

Mặt khác, chúng ta thấy tiền đang được chi tiêu vào những vấn đề khác không liên quan đến khía cạnh thể thao, chẳng hạn như trả hoa hồng ngoài khuôn khổ thị trường.”

Joan-Laporta-vs-Font.jpg


Joan Laporta: “Về vấn đề Messi, chúng tôi đề xuất dựng một bức tượng cho cậu ấy giống như bức tượng dành cho Cruyff, và cũng tổ chức một trận đấu tri ân cậu ấy khi công trình xây dựng sân vận động hoàn thành, tôi tin rằng đó sẽ là một sự kiện tuyệt vời với khoảng 105.000 khán giả tham dự.

Nhưng tôi nhấn mạnh rằng dự án thể thao mà chúng tôi đang trình bày — và nếu các thành viên tin tưởng chúng tôi, dự án sẽ tiếp tục — dựa trên việc Hansi Flick tiếp tục giữ vị trí huấn luyện viên và Deco phụ trách quản lý thể thao.

Chúng tôi có một đội hình rất cạnh tranh, quy tụ các cầu thủ từ học viện đào tạo trẻ của câu lạc bộ và các cầu thủ được chiêu mộ từ bên ngoài, và công thức này hoạt động cực kỳ hiệu quả. Và tôi tin rằng việc dự án này tiếp tục là tốt.

Còn nếu ông Font đến, tôi nghĩ đó sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất đối với dự án thể thao này. Bởi vì ông ấy đã nói rằng ông ấy sẽ sa thải Deco và thay thế bằng ba người để làm công việc của một người.

Chúng tôi không biết ai sẽ là huấn luyện viên, bởi vì Hansi Flick nói rằng nếu Deco ra đi, ông ấy sẽ không cảm thấy thoải mái và có thể không muốn tiếp tục. Do đó, Chúng tôi đang đảm bảo sự tiếp tục của dự án thể thao này.”

🎙️
| Joan Laporta:
“Trong chính cuộc phỏng vấn, Xavi đã tự mình nêu ra những lý do buộc tôi phải sa thải anh ấy.

Lý do là anh ấy đã hơi lơ là và không còn cân bằng được giữa công việc huấn luyện viên của Barcelona với cuộc sống gia đình.

Anh ấy cũng đưa ra những tuyên bố nói rằng Barcelona sẽ không thể cạnh tranh với Real Madrid và các đội bóng châu Âu trong hai năm tới.

Sau đó, tôi đã gọi điện cho anh ấy và nói rằng đó không phải là những gì chúng tôi đã thỏa thuận. Anh ấy nói rằng những phát ngôn của mình đã bị hiểu sai. Nhưng sau bốn hoặc năm ngày, anh ấy yêu cầu thay đổi một số cầu thủ, và tại thời điểm đó, tôi quyết định rằng anh ấy không thể tiếp tục.”
........................
 
Lã Đại Ca đã trúng cử nhiệm kỳ mới.
Chỉ có gần 43% hội viên đi bỏ phiếu và 10 người thì có 7 người bỏ phiếu cho Lã béo. Xin chia buồn với anh Victor Font. Nói chung Xavi 2 lần ủng hộ bác thì cả 2 lần đều trượt. Kiểu này giấc mơ Messi về đá cho xã nhà giai đoạn cuối sự nghiệp đã tan thành mây khói.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
108
Lượt xem
14,059

Advanced Traffic Statistics

Online Now
78
Members: 0, Guests: 78
Robots: 1,910

Forum Views

Visitors Today
1,548
Visitors Month
321,177
Visitors Year
2,214,450
Bài viết mới
0
Messages
203,066
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,214,450
Back
Top