Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Trao đổi Bầu cử Chủ tịch FC Barcelona

Ứng viên Xavier Vilajoana: "Barça không phải là điền trang riêng của Chủ tịch"​

Ứng viên Xavier Vilajoana

Ngay sau khi lộ trình bầu cử được công bố, Xavier Vilajoana - cựu thành viên Ban lãnh đạo và là người từng dẫn dắt La Masia đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc. Ông cho rằng việc câu lạc bộ không áp dụng hình thức bỏ phiếu qua bưu điện là một bước lùi trong nỗ lực thúc đẩy dân chủ tại đội bóng xứ Catalunya.

Xavier Vilajoana không giấu nổi sự ngạc nhiên khi câu lạc bộ quyết định loại bỏ hình thức bỏ phiếu qua bưu điện, một cơ chế từng giúp hơn 20.000 hội viên tham gia bầu cử năm 2021: "Thật khó hiểu khi trong một kỳ bầu cử cần sự tham gia tối đa của các hội viên, câu lạc bộ lại quyết định không tạo điều kiện thuận lợi cho quyền bỏ phiếu. Không thể chỉ sử dụng các nguồn lực pháp lý khi thấy có lợi. Nếu thực sự tin vào sự tham gia của hội viên, chúng ta phải thúc đẩy nó chứ không phải hạn chế nó."

Ông nhấn mạnh rằng việc duy trì bỏ phiếu trực tiếp tại các địa điểm cố định trong khi bỏ qua phương thức bưu điện là một sự mâu thuẫn, đặc biệt khi CLB vẫn sử dụng nền tảng kỹ thuật số cho các đại hội trực tuyến.

Với thông điệp mạnh mẽ, Vilajoana chỉ trích phong cách quản trị của Joan Laporta trong những năm qua: "Một câu lạc bộ như Barça không thể vận hành như một điền trang riêng của Chủ tịch và Ban lãnh đạo." Ông cho rằng Barça đang ở thời điểm "nguy kịch" về mặt thể chế và các hội viên không nên giữ im lặng. "Đây không phải lúc buông xuôi hay ở nhà. Trận đấu đã bắt đầu và chúng tôi đã sẵn sàng để giành chiến thắng."

Kinh nghiệm tại La Masia là lợi thế then chốt​

Khác với các ứng viên thiên về tài chính hay chính trị, Vilajoana khẳng định thế mạnh của mình nằm ở sự am hiểu tường tận về bản sắc thể thao của CLB: "Với hơn 20 năm gắn bó, từ cầu thủ chuyên nghiệp đến người chịu trách nhiệm cho La Masia, bóng đá nữ và bóng đá trẻ, tôi có đủ kiến thức và kinh nghiệm để dẫn dắt đội ngũ giúp phục hưng Barça."

Khai trương đại bản doanh tranh cử​

Vào thứ Tư này, Xavier Vilajoana sẽ chính thức khai trương trụ sở tranh cử tại số 682 đại lộ Diagonal, ngay gần sân Spotify Camp Nou. Ông cam kết sẽ thực hiện một chiến dịch mở: Lắng nghe hội viên trước khi đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, nhằm kết nối lại sợi dây liên lạc giữa ban lãnh đạo và cộng đồng cổ động viên.
 

Joan Laporta: "Tôi tự hào vì đã cứu sống Barcelona"​

Laporta-electric.jpeg

Joan Laporta đã chính thức bước ra khỏi văn phòng Chủ tịch tại Spotify Camp Nou lần cuối cùng trong nhiệm kỳ này. Trước khi bắt đầu chiến dịch tranh cử đầy cam go vào ngày 15/3, vị luật sư 63 tuổi đã dành thời gian chia sẻ về những thành tựu mà ông tin rằng đã giúp Barça hồi sinh từ đống đổ nát.

Dù rời đi theo "yêu cầu bắt buộc của điều lệ", Laporta vẫn thể hiện một phong thái vô cùng tự tin và lạc quan. Trong bài phát biểu ngẫu hứng trước giới truyền thông, Laporta nhấn mạnh rằng di sản lớn nhất của ông trong 5 năm qua chính là sự ổn định: "Tôi ra đi với sự hài lòng về công việc đã hoàn thành. Câu lạc bộ hiện tại ở mọi khía cạnh đều tốt hơn rất nhiều so với 5 năm trước. Tôi đã tiếp quản Barça ở thời điểm cần phải cứu vãn, và chúng tôi đã cứu được nó, đã phục hồi nó về mặt kinh tế."

Ông không quên nhắc đến niềm hạnh phúc của các Culer hiện tại: "Chúng tôi đã mang niềm vui trở lại. Barça đang dẫn đầu La Liga, tiến sâu tại Cúp Nhà Vua và Champions League. Các hội viên giờ đây có thể mỉm cười khi nhìn vào đội bóng."

Sự tri ân dành cho Flick, Deco và La Masia​

Laporta dành những lời có cánh cho bộ máy thể thao hiện tại, coi đó là chìa khóa cho thành công trên sân cỏ. Ông gọi chiến lược gia người Đức là người "dẫn dắt bậc thầy", kết hợp hoàn hảo giữa những tài năng trẻ La Masia và các ngôi sao ngoại binh. Ông ca ngợi sự phối hợp chuẩn mực giữa Deco và Flick trong việc quản trị đội hình. và khẳng định đội nữ là niềm tự hào lớn nhất, không chỉ vì những danh hiệu mà còn vì sợi dây liên kết cảm xúc mạnh mẽ mà họ tạo ra với người hâm mộ toàn cầu.

Spotify Camp Nou - Dự án lịch sử​

Nhắc về sân vận động mới, Laporta khẳng định: "Spotify Camp Nou là dự án quan trọng nhất trong lịch sử câu lạc bộ và giờ đây nó đã trở thành hiện thực. Điều này có được là nhờ sự tin tưởng của các nhà đầu tư và sự kiên nhẫn của các hội viên."

Kết thúc bài phát biểu, Laporta không quên nhắc lại khẩu hiệu nổi tiếng từng giúp ông thắng cử năm 2021: "Ganas de volver a veros" (Rất vui được gặp lại các bạn).

"Tôi hy vọng các bạn sẽ lại thấy tôi. Tôi sẽ tham gia chiến dịch tranh cử để được tái đắc cử. Tôi muốn quay trở lại vào ngày 15/3 để tiếp tục cuộc chiến này."
 

Dàn lãnh đạo Barça từ chức để tái tranh cử​

Dàn lãnh đạo Barça từ chức để tái tranh cử

Theo đúng điều lệ của câu lạc bộ, Chủ tịch Joan Laporta cùng hàng loạt thành viên Ban lãnh đạo đã chính thức nộp đơn từ chức vào thứ Hai vừa qua. Động thái này không phải là một cuộc chia tay vĩnh viễn, mà là bước đi pháp lý bắt buộc để họ có quyền tham gia cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới vào ngày 15/3 tới.

Quyết định này được đưa ra dựa trên Điều 42.f trong Điều lệ của FC Barcelona, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho quá trình bầu cử.

Những cái tên rời ghế lãnh đạo​

Cùng với Joan Laporta, nhiều nhân vật quyền lực khác cũng đã rời bỏ vị trí hiện tại để chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử sắp tới. Danh sách từ chức bao gồm:

Phó Chủ tịch phụ trách mảng Thể chế Elena Fort.

Phó Chủ tịch phụ trách mảng Xã hội Rafael Escudero.

Cùng các ủy viên Ban lãnh đạo: Ferran Oliver, Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Xavier PuigJoan Soler i Ferré.

Việc từ chức hàng loạt này cho thấy quyết tâm của phe Laporta trong việc tái cấu trúc và tiếp tục dẫn dắt Barça trong những năm tiếp theo.

Bộ máy tạm quyền mới của Barça​

Để đảm bảo câu lạc bộ không rơi vào tình trạng "rắn mất đầu", một Ban lãnh đạo tạm thời đã được thiết lập để điều hành mọi hoạt động cho đến khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào ngày 30/6.

Cấu trúc mới của cơ quan quản lý cao nhất câu lạc bộ bao gồm:

Chủ tịch tạm quyền: Rafael Yuste.

Phó Chủ tịch kiêm Thư ký: Josep Cubells.

Thủ quỹ: Alfons Castro.

Các ủy viên: Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i SustSisco Pujol.

Ngay sau khi quá trình chuyển giao tạm thời được xác nhận, Ban lãnh đạo mới đã tiếp tục cuộc họp theo chương trình nghị sự đã định để đảm bảo sự ổn định cho đội bóng trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Cuộc bầu cử sắp tới vào giữa tháng 3 sẽ là cột mốc quyết định tương lai của Barcelona. Với những thành công nhất định trên sân cỏ dưới thời Hansi Flick và tiến độ xây dựng sân vận động mới, Joan Laporta cùng các cộng sự đang hy vọng sẽ nhận được sự tín nhiệm từ các Socios (hội viên) để tiếp tục hành trình phục hưng vĩ đại.
 

8 điểm mấu chốt về vai trò của Leo Messi trong cuộc bầu cử Chủ tịch tới​

Messi-pano-Camp-Nou.webp

Dù đang cách xa nửa vòng trái đất tại Miami, cái tên Lionel Messi vẫn luôn là tâm điểm trong mọi cuộc tranh luận tại Barcelona. Khi kỳ bầu cử Chủ tịch chính thức khởi động, người hâm mộ và các ứng viên đều nín thở chờ đợi một động thái từ số 10 huyền thoại. Tuy nhiên, thực tế có vẻ sẽ rất khác so với những gì các ứng viên đang kỳ vọng.

Dưới đây là 8 quyết định quan trọng mà Messi đã đưa ra liên quan đến quá trình bầu cử này:

1. Không gặp gỡ bất kỳ ai​

Cho đến thời điểm hiện tại, Messi chưa hề gặp gỡ bất kỳ ứng viên nào, từ Victor Font, Joan Vilajoana cho đến Joan Laporta. Dù phía Laporta nhiều năm qua luôn bắn tin về một "cuộc gặp hòa giải", nhưng sự thật là chưa có bất kỳ cuộc đối mặt nào diễn ra giữa Messi và đương kim Chủ tịch.

2. Sẽ không tiếp đón các ứng viên​

Messi đã quyết định sẽ không dành thời gian tiếp đón hay trao đổi với bất kỳ ứng viên nào trong suốt tháng tới. Anh đang tập trung hoàn toàn cho Inter Miami với các mục tiêu quan trọng như MLS, Finalissima và xa hơn là World Cup. Messi sẽ theo dõi cuộc bầu cử, nhưng là từ khoảng cách rất xa.

3. Mối quan hệ đổ vỡ với Joan Laporta​

Mối quan hệ này gần như không thể cứu vãn kể từ sau "cú lừa" gia hạn hợp đồng năm 2021. Messi vẫn giữ tình yêu cháy bỏng với Barça (anh vẫn là socio và đã ghé thăm công trường Camp Nou mới), nhưng anh không có ý định trở lại nếu Laporta vẫn còn tại vị. Những phát ngôn của Laporta như việc so sánh Messi với Cruyff hay trì hoãn việc đặt tên sân đã khiến khoảng cách giữa hai bên ngày càng xa.

4. Không tham gia bỏ phiếu​

Khác với kỳ bầu cử trước khi Messi đích thân dắt con trai đi bỏ phiếu, lần này anh sẽ vắng mặt. Vào ngày 15/3 tới, Messi có trận đấu với Charlotte tại MLS. Do Barça không áp dụng bỏ phiếu qua bưu điện, Messi sẽ không thể thực hiện quyền công dân của mình.

Messi-paint-Joan-Laporta.webp

5. Không kêu gọi hành lang​

Messi không có ý định sử dụng mạng xã hội để ủng hộ hay kêu gọi bầu chọn cho bất kỳ ai. Anh muốn giữ sự trung lập tuyệt đối, ít nhất là ở giai đoạn đầu của chiến dịch. Tuy nhiên, anh vẫn bỏ ngỏ khả năng lên tiếng nếu quá trình bầu cử có những diễn biến thực sự đặc biệt.

6. Cánh cửa mở cho 5 năm tới​

Hợp đồng của Messi tại Mỹ vẫn còn hiệu lực 3 mùa giải nữa. Vì vậy, việc tham gia vào bộ máy quản trị lúc này là không khả thi. Tuy nhiên, Messi đã tính đến kỳ bầu cử tiếp theo (dự kiến sau 5 năm nữa). Khi đó, nếu điều kiện cho phép, anh hoàn toàn có thể tham gia tích cực, thậm chí gia nhập một liên minh tranh cử.

7. Chấp nhận việc bị "lôi kéo" vào tranh luận​

Messi hiểu rõ tầm ảnh hưởng của mình và chấp nhận việc các ứng viên sẽ lấy tên anh ra để làm "mồi nhử" cử tri (hứa hẹn đưa anh về làm giám đốc kỹ thuật, tổ chức trận tri ân...). Anh sẽ không lên tiếng phản đối hay đính chính những lời hứa hẹn này vì coi đó là một phần của lịch sử câu lạc bộ.

8. Chắc chắn sẽ trở lại Barcelona​

Đây là tin vui nhất cho các Culer. Messi và gia đình đã thống nhất sẽ trở về sống tại Barcelona sau khi giải nghệ tại Mỹ. Ước nguyện của anh là được tham gia vào Ban thư ký kỹ thuật (Giám đốc thể thao) của CLB dưới quyền một vị Chủ tịch mang lại cho anh sự tin tưởng.
 

Víctor Font tranh cử và dự án "Barça en femení"​

Victor-Font-electric.webp

Ngay sau khi Joan Laporta từ chức để chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 15/3/2026, đối thủ lớn nhất của ông là Víctor Font đã chính thức nổ "phát súng" đầu tiên. Tại sự kiện ra mắt dự án "Barça en femení" (tạm dịch là Barça cho phái nữ), nhà lãnh đạo của liên minh 'Nosaltres' đã trình bày một kế hoạch táo bạo nhằm thay đổi vị thế của bóng đá nữ và thể thao nữ tại CLB.

Víctor Font không ngần ngại chỉ trích gay gắt sự quản lý của Laporta và đưa ra những cam kết cụ thể nếu ông đắc cử.

Nhân đôi doanh thu và nữ quyền hóa CLB​

Víctor Font đặt mục tiêu tài chính và chuyên môn rất rõ ràng cho mảng thể thao nữ.

Mục tiêu doanh thu: Cam kết nhân đôi doanh thu của đội một bóng đá nữ trong vòng 30 tháng (2,5 năm).

Mở rộng các bộ môn: Thực hiện giấc mơ từng dang dở năm 2021 là thành lập đội nữ cho tất cả các bộ môn thể thao chuyên nghiệp mà CLB đang có (bóng rổ, bóng ném, futsal...).

Bình đẳng trong bộ máy: Tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo then chốt. Theo Font, câu lạc bộ hiện đang thiếu đi tiếng nói của phụ nữ ở cấp điều hành và giám đốc thể thao.

Chỉ trích tư tưởng "độc tôn" của Laporta​

Font cho rằng phong cách lãnh đạo "Presidencialismo" (quyền lực tập trung vào Chủ tịch) của Laporta là nguyên nhân khiến CLB gặp khó khăn: "Vì sự độc đoán này mà những người giỏi nhất không muốn làm việc tại CLB. Chúng ta đang sở hữu 6 cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới và một huấn luyện viên sắp hết hạn hợp đồng, nhưng không ai biết họ có thể gia hạn hay không vì những rắc rối kinh tế."

Ông cũng mỉa mai việc CLB phải chấp nhận những đồng tiền tài trợ từ Congo chỉ vì đang quá thiếu hụt tài chính, điều mà ông cho là đã làm tổn hại đến giá trị của Barça.

Tương lai của Hansi Flick và Deco​

Một trong những chủ đề nóng nhất là mối quan hệ giữa các ứng viên với HLV Hansi Flick. Khi được hỏi về việc Flick rất hài lòng khi làm việc với Giám đốc thể thao Deco, Font đã đưa ra một câu trả lời: "Nếu Flick thích những gì ông ấy đang có hiện tại thì với những gì chúng tôi mang lại sẽ khiến ông ấy sẽ phải 'phát cuồng' vì sung sướng. Chúng tôi sẽ mang đến cho Flick sự ổn định thay vì sự ứng biến. Sẽ không còn cảnh để mất Iñigo Martinez vào mùa hè rồi lại cuống cuồng mua Cancelo vào mùa đông."

Víctor Font khẳng định dù mọi người đang rất vui với thành tích của Flick, nhưng "thực trạng thể thao của CLB (ngoài đội một nam) vẫn chưa ở vị trí xứng đáng". Ông cam kết sẽ xây dựng một cấu trúc quản trị chuyên nghiệp, nơi các chuyên gia thực thụ có quyền quyết định thay vì chỉ dựa vào ý chí của một cá nhân duy nhất.

Theo SPORT
 

Deco đáp trả Víctor Font: "Nếu Laporta không còn là Chủ tịch, tôi cũng sẽ rời Barça"​

Deco đáp trả Víctor Font: Nếu Laporta không còn là Chủ tịch, tôi cũng sẽ rời Barça

Cuộc đua vào ghế Chủ tịch FC Barcelona đang nóng lên từng giờ với những màn "khẩu chiến" trực diện. Sau khi ứng viên Víctor Font tuyên bố sẽ sa thải Deco nếu đắc cử, Giám đốc thể thao đương nhiệm của CLB đã có câu trả lời chính thức trong bài phỏng vấn độc quyền với tờ SPORT.

Deco khẳng định tương lai của ông gắn liền với Joan Laporta và ông không có ý định phục vụ dưới trướng một vị Chủ tịch nào khác.

"Tôi không phải là tù nhân của chiếc ghế này"​

Trước những lời đe dọa về việc thay đổi nhân sự từ phía Víctor Font, Deco tỏ ra rất bình thản: "Tôi đến đây vì tin vào dự án tái thiết của Jan (Laporta). Nếu tôi tiếp tục, đó là vì tôi tin vào giai đoạn củng cố hiện tại của ông ấy. Chắc chắn rằng nếu không có Jan, mọi thứ sẽ thay đổi và do đó tôi sẽ không ở lại. Đây không phải là vấn đề với Víctor Font hay bất kỳ ai khác, mà là vấn đề về niềm tin và cuộc sống cá nhân của tôi."

Huyền thoại người Bồ Đào Nha nhấn mạnh thêm: "Tôi có quyền tự do lựa chọn. Tôi không phải là tù nhân của chiếc ghế này. Tôi đến vì tôi là một Culé và muốn giúp đỡ dự án của Laporta."

Mối quan hệ đặc biệt với Joan Laporta​

Deco lý giải tại sao ông lại dành sự tin tưởng tuyệt đối cho vị Chủ tịch vừa từ chức: "Tôi có sự tự do vì đã giành được niềm tin để xây dựng một Barça chiến thắng. Tôi không bao giờ làm điều gì mà Chủ tịch không biết. Đó là sự tôn trọng."

Deco phản bác những ý kiến cho rằng Laporta chỉ giỏi làm chính trị. "Một vị Chủ tịch từng làm việc với Ronaldinho, Messi, Xavi, Iniesta, từng có Johan Cruyff làm cố vấn... chắc chắn ông ấy biết rất nhiều về bóng đá. Ông ấy là một gã 'điên' vì bóng đá (futbolero loco). Bạn phải lắng nghe ông ấy vì ông ấy có nhãn quan rất khác biệt."

Quản trị bằng sự đồng thuận​

Nói về quy trình làm việc tại văn phòng thể thao, Deco cho biết các quyết định quan trọng luôn được đưa ra dựa trên sự đồng thuận: "Chủ tịch không can thiệp vào công việc hàng ngày, nhưng ý kiến của ông ấy phải được tôn trọng. Nếu ông ấy sai, chúng tôi phải thuyết phục ông ấy bằng những lập luận chuyên môn đanh thép."

Deco cũng tự hào rằng ông và đội ngũ đã thành công trong việc tái cấu trúc đội hình, tạo ra một Barça trẻ trung và đầy sức sống dưới thời Hansi Flick, điều này đã tạo nên niềm tin tuyệt đối từ Ban lãnh đạo.
 

Víctor Font hủy sự kiện vì gió lớn, Marc Ciria vẫn quyết tâm thực hiện​

Víctor Font (trái) và Marc Ciria (phải)

Những diễn biến bất ngờ của thời tiết tại Barcelona đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch vận động tranh cử của các ứng viên. Trong khi đội ngũ của Víctor Font quyết định lùi lịch vì an toàn, thì chuyên gia kinh tế Marc Ciria vẫn quyết định giữ nguyên chương trình để tiếp cận cử tri.

Sự thận trọng của Víctor Font​

Đội ngũ tranh cử "Nosaltres" do Víctor Font dẫn đầu đã chính thức thông báo hủy bỏ buổi gặp gỡ dự kiến diễn ra vào chiều thứ Năm tại Hội Cổ động viên (Penya) Blaugrana Les Corts.

Lý do được đưa ra là do cảnh báo từ Cơ quan Bảo vệ Dân sự về tình trạng gió mạnh bất thường đang càn quét Barcelona và các khu vực lân cận thuộc Catalonia. Tuy nhiên, trước đó vào thứ Tư, Font đã kịp hoàn thành buổi trình bày cương lĩnh tranh cử của mình tại Vic. Buổi gặp gỡ tại Les Corts sẽ được sắp xếp lại vào một thời điểm thích hợp hơn.

Victor Font meeting VIC

Victor Font tham gia buổi trình bày VIC

Marc Ciria "vượt gió" tìm phiếu bầu​

Trái ngược với động thái của Font, Marc Ciria – người đứng đầu liên minh "Moviment 42" – đã quyết định không thay đổi lịch trình. Theo tính toán của đội ngũ này, sức gió tại Barcelona sẽ có xu hướng giảm dần vào cuối ngày.

Theo dự kiến, vị chuyên gia kinh tế này vẫn sẽ có mặt lúc 19:00 (giờ địa phương) tại Hội Cổ động viên Barcelonista Matinera ở khu vực Sarrià-Sant Gervasi để trực tiếp đối thoại với các hội viên (socios).

Cuộc đua vào chiếc ghế quyền lực nhất sân Spotify Camp Nou đang bước vào giai đoạn nước rút:

Chủ nhật tới: Các ứng viên sẽ yêu cầu nhận tối thiểu 4.674 phiếu thu thập (papeletas) - gấp đôi con số 2.337 chữ ký hợp lệ cần thiết để chính thức trở thành ứng cử viên hợp pháp.

Hạn chót: Các ứng viên phải trình nộp đầy đủ chữ ký hỗ trợ trước 21:00 ngày thứ Hai, 2/3 (giờ Barcelona)

Hiện tại, ngoài Víctor Font và Marc Ciria, cuộc đua còn có sự góp mặt của hai nhân vật tầm cỡ khác là cựu Chủ tịch Joan Laporta và cựu giám đốc Xavi Vilajoana. Sự cạnh tranh đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi các ứng viên nỗ lực tận dụng từng giờ để thuyết phục cộng đồng Culer trước khi cánh cửa đăng ký khép lại.
 

Xavi Vilajoana tấn công Laporta: "Trơ trẽn và thảm hại, ông ta chỉ coi Barça là công cụ"​

Xavi Vilajoana

Cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch FC Barcelona tiếp tục nổi sóng khi ứng viên Xavi Vilajoana khai trương trụ sở tranh cử tại đại lộ Diagonal. Trước đông đảo giới truyền thông, Vilajoana đã không ngần ngại dùng những từ ngữ nặng nề nhất để chỉ trích nhiệm kỳ vừa qua của Joan Laporta.

"Laporta không phục vụ CLB, ông ta phục vụ chính mình"​

Mở đầu buổi lễ, Vilajoana khẳng định Laporta đã đánh tráo khái niệm giữa 'quyền lực' và 'trách nhiệm'.

"Ông ta làm mọi thứ mà không có bất kỳ quy chuẩn đạo đức hay tự trọng nào. Quá nhiều lời nói dối và những lời hứa hão huyền khiến chúng ta phải nghĩ rằng tất cả chỉ là trò lừa bịp hội viên," Vilajoana nhấn mạnh.

Ứng viên này còn gọi sự quản lý của Laporta là "đáng buồn và thảm hại", đồng thời cáo buộc cựu Chủ tịch lợi dụng hình ảnh CLB cho lợi ích cá nhân: "Ông ta chưa bao giờ có ý định phục vụ Barça. Ý định duy nhất của ông ta là để CLB phục vụ mình. Laporta không hề quan tâm đến các hội viên."

Khước từ liên minh, tự tin vượt qua vòng ký tên​

Trước câu hỏi về việc hợp nhất các nhóm đối lập để lật đổ Laporta, Vilajoana khẳng định: "Chúng tôi đã bắt đầu con đường riêng. Tôi chưa nói chuyện với ứng viên nào khác và hiện tại, tôi hoàn toàn loại bỏ khả năng liên minh."

Về mục tiêu thu thập 2.337 chữ ký ủng hộ để chính thức trở thành ứng cử viên, Vilajoana tỏ ra rất lạc quan. Ông nhắc lại bài học năm 2021 khi bị loại sát nút do đại dịch và tin rằng lần này các hội viên sẽ huy động lực lượng mạnh mẽ để gửi một thông điệp đanh thép tới Laporta.

Xavi Vilajoana ra mắt đại bản doanh

Quan điểm về Flick, Deco và Real Madrid​

Khác với Víctor Font, người tuyên bố sẽ sa thải Deco nếu đắc cử, Vilajoana có cách tiếp cận thận trọng hơn:

Về nhân sự: "Lập kế hoạch thể thao không phải là việc của một người. Thật vô nghĩa khi lập 'danh sách đen' lúc này. Nếu đắc cử, việc đầu tiên tôi làm là đối thoại với Flick, Deco, Pere Romeu (HLV đội nữ) và Xavi Pascual (HLV bóng ném)."

Về việc Flick ủng hộ Laporta: "Các nhân viên làm việc cho CLB chứ không phải cho một cá nhân nào. Việc họ ủng hộ sự ổn định là dễ hiểu, nhưng đừng ai lầm tưởng họ là tài sản riêng của Chủ tịch."

Về Real Madrid: Vilajoana chỉ trích sự "đạo đức giả" của đội bóng hoàng gia trong vụ Negreira và khẳng định Barça không cần phải đồng hành Real Madrid trong bất kỳ dự án nào như Superliga: "Chúng ta phải bảo vệ lợi ích của mình bằng móng vuốt và răng sắc thay vì đi theo đuôi họ."

Con số tài chính báo động​

Vilajoana đưa ra những số liệu gây sốc khi khẳng định tình hình tài chính hiện tại còn tồi tệ hơn 5 năm trước. Theo ông, mức lỗ lũy kế trong 5 năm qua lên tới 280 triệu Euro. Nếu không nhờ việc bán đi các tài sản (đòn bẩy kinh tế), con số này có thể đã chạm mốc 1 tỷ Euro.

Ông trực tiếp chỉ trích việc Laporta thay đổi Điều lệ CLB ngay từ ngày đầu nhậm chức để xóa bỏ quy định "phải từ chức nếu để thua lỗ 2 năm liên tiếp".
 

Xavi Vilajoana gây sốc khi đưa Harry Kane vào chiến dịch tranh cử​

Harry Kane trong ảnh ghép tranh cử

Thứ Năm vừa qua, ứng viên Xavi Vilajoana đã khiến dư luận xôn xôn khi úp mở khả năng đưa siêu tiền đạo Harry Kane về xứ Catalonia nếu ông đắc cử vị trí Chủ tịch.

Động thái này được đưa ra ngay trước thềm buổi thuyết trình chính thức về dự án thể thao của ông vào thứ Sáu này tại trụ sở Diagonal 682.

Harry Kane - "Mục tiêu vàng"​

Vilajoana đã bắt đầu chiến dịch bằng một bức ảnh ghép Harry Kane trong trang phục áo đấu của Barça trên mạng xã hội, kèm theo những tuyên bố đầy tham vọng:

"Ưu tiên của tôi luôn là La Masia. Chúng ta phải đầu tư cho học viện và trao cơ hội cho các tài năng trẻ trước tiên. Chỉ khi không tìm thấy tài năng tương xứng ở quê nhà, Barça mới nên bước ra thị trường để chiêu mộ những cái tên xuất sắc nhất thế giới."

Lý do chọn Kane: "Harry Kane là một cầu thủ có khả năng kết nối lối chơi, tài năng và là một cỗ máy ghi bàn thực thụ. Chúng tôi đang nỗ lực làm việc để hiện thực hóa thương vụ này."

Hiện tại, Harry Kane đang thuộc biên chế Bayern Munich. Giới mộ điệu đang chờ đợi Vilajoana giải trình chi tiết vào thứ Sáu về kế hoạch tài chính để có thể chiêu mộ chân sút người Anh trong bối cảnh ngân sách CLB vẫn còn nhiều hạn chế.

Ra mắt sách: "Đội hình lý tưởng của một Barça chúng ta yêu"​

Không chỉ dừng lại ở các thương vụ chuyển nhượng, Xavi Vilajoana còn công bố sẽ ra mắt cuốn sách mang tên 'L'onze ideal del Barça que estimem' vào ngày 5/3 tới. Thú vị thay, đối thủ của ông là đương kim Chủ tịch Joan Laporta cũng có kế hoạch tương tự.

Vilajoana chia sẻ về tác phẩm của mình: "Đây không chỉ là một đội hình ra sân. Đó là một góc nhìn, một lời tuyên bố về Barça của các hội viên, của cộng đồng, của sự cam kết và ký ức. Đó là về CLB mà chúng ta đã yêu... và những gì chúng ta muốn tiếp tục xây dựng."

Buổi ra mắt sách sẽ diễn ra tại hiệu sách ONA (Barcelona), nơi Vilajoana sẽ có buổi trò chuyện sâu hơn về tầm nhìn văn hóa và lịch sử của đội bóng.
 
Eduard-Romeu.webp


Mâu thuẫn bùng phát sau khi Eduard Romeu đăng tải một bài viết khẳng định rằng Jaume Guardiola từng đề xuất yêu cầu các hội viên (socios) đóng góp thêm 300 triệu Euro (một dạng tô thuế đặc biệt - derrama) vào đầu nhiệm kỳ của Joan Laporta.

"Sự dối trá trắng trợn"​


Jaume Guardiola bày tỏ sự ngỡ ngàng và phẫn nộ trước những cáo buộc từ người đồng nghiệp cũ. Ông không ngần ngại trích dẫn một cuốn sách của doanh nhân José Elías để mô tả về tính cách của Romeu: "Eduard có một khả năng phi thường là nhìn thế giới theo hai cách. Ông ta đắm chìm trong những câu chuyện của riêng mình, đôi khi bóp méo thực tế để tạo ra một phiên bản thế giới song song."

Guardiola khẳng định đây là một sự bịa đặt hoàn toàn và đặt câu hỏi về động cơ đằng sau sự hung hăng đột ngột của Romeu trong giai đoạn vận động tranh cử này.

Những "vết đen" chưa có lời giải của nhiệm kỳ Laporta​


Dù trước đây cả hai từng cùng làm việc trong Ủy ban Kinh tế và có nhiều sự đồng thuận, nhưng Guardiola nhấn mạnh rằng ông không thể chấp nhận cách quản lý hiện tại của CLB. Ông đã liệt kê hàng loạt vấn đề "không thể giải thích nổi" mà ban lãnh đạo của Laporta (với sự góp mặt của Romeu trước đây) đã thực hiện:

- Việc lựa chọn nhà thầu Limak cho dự án Camp Nou mới.

- Các khoản phí môi giới gây tranh cãi cho Darren Dein hay vụ New Era Visionary Group.

- Các rắc rối pháp lý tại Congo RD và ZKP.

- Khoản lỗ nặng nề trong thương vụ chuyển nhượng Vítor Roque.

"Tôi là một hội viên đã gắn bó với CLB hơn 60 năm, và tôi có mọi quyền để thay đổi cách thức quản lý hiện tại," Guardiola khẳng định.

Tập trung vào mục tiêu phục hồi Barça​


Kết thúc bài viết, Guardiola gửi lời nhắn nhủ tới Eduard Romeu rằng trong khi đối thủ bận rộn với những chiêu trò gây xao nhãng và sai lệch thông tin, thì đội ngũ "Nosaltres" đang tập trung tối đa để trình bày một dự án thực tế cho các hội viên. Mục tiêu của họ là đưa Barcelona trở lại sự ổn định về kinh tế, xã hội và thể thao mà CLB xứng đáng có được.

Adblock test (Why?)

Đọc chi tiết...
 
Buổi lễ trình bày diễn ra tại Cinesa Diagonal với sự góp mặt của Àlex Barbany - cựu Giám đốc của Barça. Tại đây, những con số và lộ trình cụ thể đã được công khai để các hội viên (socios) đánh giá.

🏟️La revolucionaria propuesta de Víctor Font para el Palau Blaugrana pic.twitter.com/ZZ29bI27V6

— Diario SPORT (@sport) February 19, 2026

Phong cách NBA với sức chứa 15.000 chỗ ngồi​


Điểm nhấn của Nou Palau mới chính là sự kết hợp giữa kiến trúc thể thao và giải trí đỉnh cao. Quy mô 15.000 ghế ngồi cố định và có thể mở rộng thêm khi tổ chức các buổi hòa nhạc. Víctor Font đã đạt được thỏa thuận với Gensler vốn là công ty kiến trúc lừng danh đứng sau Chase Center.

Mục tiêu là tạo ra một tổ hợp đa năng, đủ sức chấm dứt chuỗi năm tháng "chơi nhờ" hoặc phải xin đặc cách từ EuroLeague do cơ sở hạ tầng hiện tại xuống cấp.

Trái ngược với con số 200 triệu mà ban lãnh đạo đương nhiệm đưa ra, đội ngũ của Font khẳng định mức đầu tư thực tế phải là 380 triệu Euro. Barça sẽ hợp tác với một nhà điều hành Bắc Mỹ. Chi phí xây dựng sẽ được chia đôi (50-50) giữa CLB và đối tác. CLB giữ 100% doanh thu từ vé và hội viên. Các nguồn thu từ dịch vụ cao cấp, tài trợ và sự kiện sẽ chia 50-50 trong vòng 35 năm. Mục tiêu nhằm xóa bỏ hoàn toàn khoản lỗ 40 triệu Euro mỗi năm từ các đội thể thao phụ (bóng rổ, bóng ném, futsal, khúc côn cầu).

Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, "Nosaltres" sẽ triển khai ngay lập tức theo lịch trình và khánh thành và đưa vào sử dụng năm 2030.

Alex Barbany v Victor Font


Víctor Font và Àlex Barbany

Giữ lại bản sắc: Không xây "Petit Palau"​


Một điểm đáng chú ý là Àlex Barbany đề xuất hủy bỏ việc xây dựng nhà thi đấu phụ (Petit Palau) trong dự án Espai Barça gốc. Thay vào đó, họ sẽ đàm phán với chính quyền thành phố để cải tạo và giữ lại nhà thi đấu hiện tại cho các trận đấu nhỏ hơn, vừa tiết kiệm chi phí, vừa giữ lại giá trị hồi ức cho người hâm mộ.

"Chúng ta đã quá muộn. Hãy nhìn Valencia với nhà thi đấu Roig Arena của họ. Các cầu thủ và người đại diện chỉ bị thuyết phục khi họ được chơi ở một sân đấu đẳng cấp thế giới," ông Barbany nhấn mạnh.

Víctor Font cũng không quên chỉ trích sự trì trệ của các đời chủ tịch trước: "Bartomeu hứa hoàn thành năm 2019 nhưng không có gì xảy ra. Ban lãnh đạo hiện tại của Laporta vẫn đang khiến chúng ta lãng phí thời gian và tiền bạc từ các khoản vay."

Adblock test (Why?)

Đọc chi tiết...
 

Xavi Vilajoana xác nhận đàm phán với Harry Kane​

Xavi Vilajoana trình bày dự án

Sáng thứ Sáu (20/2), ứng viên Xavi Vilajoana đã chính thức trình bày dự án thể thao của mình trước thềm cuộc bầu cử ngày 15/3. Không chỉ dừng lại ở những lời hứa, Vilajoana đã tạo nên cơn địa chấn khi xác nhận các đầu mối liên hệ với Harry Kane và mở ra khả năng về một "liên minh huyền thoại" giữa các phe đối lập.

Cùng với cộng sự Jordi Codina, Vilajoana đã vạch ra một lộ trình đưa Barcelona trở lại kỷ nguyên thống trị dựa trên ba trụ cột: La Masia, sự minh bạch và những siêu sao phù hợp.

Harry Kane: Từ tin đồn thành mục tiêu thực tế​

Sau khi gây bão trên mạng xã hội với hình ảnh Harry Kane khoác áo Barça, Vilajoana đã làm rõ tham vọng này trước truyền thông: "Đúng, chúng tôi đã bắt đầu các bước liên hệ. Không phải cá nhân tôi trực tiếp thực hiện, nhưng những người trong dự án của tôi đã bắt đầu thăm dò môi trường xung quanh cậu ấy."

Lý do chọn Kane: "Kane là một sát thủ, có khả năng kết nối lối chơi tuyệt vời và xoay sở cực tốt trong phạm vi hẹp. Cậu ấy sở hữu mọi phẩm chất để tạo ra sự tiến bộ cho Barça."

So sánh với Julian Alvarez: Dù không phủ nhận tài năng của tiền đạo người Argentina, Vilajoana cho rằng thương vụ này khó khăn hơn về mặt tài chính: "Hiện tại, tôi sẽ không chi 70 triệu Euro ngay lập tức mà phải phân tích kỹ sổ sách khi chính thức nhậm chức."

La Masia là "xương sống"​

Với kinh nghiệm từng quản lý bóng đá trẻ, Vilajoana tuyên bố sẽ thay đổi hoàn toàn cách nhìn về lò đào tạo của CLB: "La Masia phải là trục xương sống và là giải pháp đầu tiên, chứ không phải là nguồn lực dự phòng khi khẩn cấp. Việc ký hợp đồng với 6-7 cầu thủ cho Barça Atlètic là minh chứng cho sự thiếu chuẩn bị."

Ông đề xuất tạo ra hai vị trí mới để cải tổ: Điều phối viên Barça Atlètic (một cựu danh thủ am hiểu học viện) và Giám đốc kỹ thuật La Masia (chịu trách nhiệm truyền tải triết lý và đào tạo huấn luyện viên).

Khả năng về một Liên minh chống lại Laporta​

Một trong những chủ đề nóng nhất là liệu ba ứng viên đối trọng gồm Xavi Vilajoana, Víctor FontMarc Ciria có hợp nhất thành một khối để chấm dứt kỷ nguyên cầm quyền của Joan Laporta hay không.

Trái với tuyên bố bác bỏ cách đây một tuần, Vilajoana hiện tại đã "mềm mỏng" hơn: "Trong cuộc đời này, mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi chưa bao giờ từ chối nói chuyện với bất kỳ ai, miễn là điều đó có lợi cho Barça. Tôi không bị ám ảnh bởi quyền lực cá nhân."

Cộng sự Codina nhấn mạnh rằng việc hợp nhất chỉ xảy ra nếu có sự đồng nhất về quan điểm: "Hợp nhất chỉ để hợp nhất thì chẳng có ý nghĩa gì. Chúng tôi cần xem xét sự tương đồng trong dự án."
 

Kane, Julián hay Haaland chỉ là món phở ngó từ quá khứ của Beckham, Pogba và Makaay​

Kane, Julián hay Haaland: Những phở ngó từ quá khứ Beckham, Pogba và Makaay

Nhìn vào tuần đầu tiên của chiến dịch tiền bầu cử, có thể thấy rõ một "cuộc chiến bẩn" đang nổ ra giữa các ứng viên khao khát vị trí trung tâm trên khán đài danh dự của Spotify Camp Nou. Những lời công kích qua lại, một buổi tranh luận thất bại giữa các giám đốc thể thao tương lai, và trên hết là sự xuất hiện của những "mồi nhử" quen thuộc: Những cái tên bom tấn.

Đừng quá ngạc nhiên khi thấy Messi lại được nhắc tên, hay những Harry Kane, Erling HaalandJulián Álvarez bỗng nhiên trở thành tâm điểm. Đây chẳng phải chuyện gì mới mẻ. Việc tung ra những cái tên gây phấn khích để săn lùng chữ ký và phiếu bầu là một "truyền thống" không bao giờ lỗi thời tại Barça. Hãy cùng nhìn lại những lời hứa hão huyền nhất lịch sử.

2021: Haaland, Mbappé và những giấc mơ trong đại dịch​

Cách đây 5 năm, trong bối cảnh khủng hoảng và đại dịch, danh sách chuyển nhượng có phần khiêm tốn hơn nhưng vẫn đầy tham vọng. Trong khi Víctor Font nói về Xavi và Jordi Cruyff, thì Toni Freixa không ngần ngại hứa hẹn một trung vệ và hai tiền đạo lẫy lừng, úp mở về HaalandMbappé. Jordi Farré thì đặt cược vào sự trở lại của Neymar, còn Emili Rousaud thậm chí còn tuyên bố sẽ mang về "hai siêu sao" cùng một lúc. Kết quả? Ai cũng biết rồi đấy.

2015: Cơn sốt Paul Pogba​

Năm 2015, khi chiếc ghế Chủ tịch còn nóng hổi, Arda Turan và Aleix Vidal đã được ký sẵn, nhưng "miếng mồi" thực sự mang tên Paul Pogba. Cả đương kim Chủ tịch lẫn Joan Laporta đều lôi kéo sự chú ý bằng ngôi sao người Pháp. Agustí Benedito thậm chí còn khẳng định đã có những bước đi với Juventus vì Pogba, Verratti và Di María. Điên rồ hơn, Jordi Majó còn lôi cả Sergio Ramos vào cuộc chơi để đánh bóng tên tuổi.

2010: Cesc Fàbregas và những cuộc gọi từ London​

Kỳ bầu cử năm 2010 yên ắng hơn về số lượng nhưng lại tập trung tối đa vào chất lượng. Cái tên được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất không ai khác ngoài Cesc Fàbregas. Sandro Rosell đã biến tiền vệ người Catalonia thành quân bài chủ chốt trong chiến dịch của mình để đánh bại các đối thủ khác.

2003: "Cú lừa" David Beckham và món quà Ronaldinho​

Đây có lẽ là kỳ bầu cử hoành tráng nhất về mặt tên tuổi. Laporta đã thắng cử nhờ lời hứa mang về David Beckham, dù sau đó tiền vệ người Anh lại chọn Madrid và người cập bến là Ronaldinho. Trong khi đó, Josep Maria Minguella đã tung ra cả một đội hình trong mơ: Lucio, Deco, D’Alessandro, Makaay, Robinho...

Kết quả: Quá nhiều cái tên, quá ít người đến.

Lịch sử đã dạy cho các hội viên (socios) một bài học xương máu: Những cái tên lấp lánh xuất hiện trong chiến dịch bầu cử thường chỉ là "phở ngó" theo cách nói của người Việt. Kane, Julián hay Haaland của năm 2026 thực chất cũng chỉ là phiên bản hiện đại của những Beckham hay Makaay năm xưa. Những lời hứa có thể lấp đầy mặt báo, nhưng liệu chúng có thể lấp đầy khoảng trống trên sân cỏ và túi tiền của CLB hay không, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Ferran Correas
Ferran Correas
 

Khi Laporta vào bếp: Món mỳ Ý "Macarrones" và chiến dịch săn chữ ký​

Laporta vào bếp

Sáng Chủ nhật (22/2), trước thềm cuộc đối đầu giữa Barça và Levante, người hâm mộ lại được thấy một Joan Laporta đầy ngẫu hứng và gần gũi. Thay vì những bộ vest lịch lãm hay những bài phát biểu đanh thép, vị cựu Chủ tịch đã quyết định khoác lên mình chiếc tạp dề để trực tiếp đứng bếp tại Bar Bocata – một trong những điểm đến phong cách nhất Barcelona hiện nay.

Đây không chỉ là một bữa trưa thân mật, mà còn là cách Laporta khẳng định bản sắc cá nhân: Một con người của sự tự nhiên, nồng nhiệt và luôn gắn kết với cộng đồng.

Đầu bếp Laporta tại Bar Bocata​

Tại nhà hàng nằm trên con phố Travessera de Gràcia, Laporta đã tạm gác lại những con số và dự án thể thao để trở thành một đầu bếp thực thụ. Với sự hỗ trợ của chủ nhà hàng Quim Crespo và đầu bếp Lucas Urmeneta, ông đã tự tay chế biến món mỳ Ý (Macarrones) để chiêu đãi các cộng sự thân thiết trong ban vận động tranh cử như Elena Fort, Xavi Puig, Joan Soler và nhiều người khác.

Bầu không khí trở nên bùng nổ hơn khi nghệ sĩ Lo Pau de Ponts biểu diễn một ca khúc dành riêng cho Laporta. Đỉnh điểm là khoảnh khắc cả nhà hàng cùng hòa giọng trong khúc ca truyền thống "Un dia de partit" (Một ngày có trận đấu). Laporta đã giơ cao nắm đấm, hòa mình vào sự phấn khích của các hội viên, tạo nên một hình ảnh đầy biểu tượng trước ngày bầu cử.

Chiến dịch "săn" chữ ký ngay cửa nhà hàng​

Ngay sau bữa trưa, Laporta đã đích thân cùng chủ nhà hàng dán tấm bảng xác nhận đây là điểm thu thập chữ ký chính thức cho chiến dịch tranh cử của ông. Đây là một bước đi thông minh nhằm tận dụng sự ủng hộ của các hội viên tại những địa điểm sinh hoạt cộng đồng quen thuộc.

Trước đó, chiến dịch của Laporta cũng đã gặt hái được những thành công vang dội tại Sitges và Mataró, thu hút hàng trăm hội viên tham gia và bày tỏ sự ủng hộ đối với dự án của ông.

Mục tiêu quan trọng tại Spotify Camp Nou​

Chương trình tranh cử của Laporta sẽ tiếp tục nóng lên vào chiều nay. Lần đầu tiên trong một ngày thi đấu chính thức, các điểm thu thập chữ ký sẽ được thiết lập dày đặc xung quanh sân vận động Spotify Camp Nou bắt đầu từ lúc 16:15 (giờ TBN).

Việc tận dụng sức nóng từ trận gặp Levante là cơ hội vàng để Laporta củng cố ưu thế về số lượng chữ ký ủng hộ, trước khi bước vào cuộc bỏ phiếu chính thức vào ngày 15/3 tới.
 

Joan Laporta ra mắt sách Així hem salvat el Barça​

Joan Laporta ra mắt sách Així hem salvat el Barça

Cựu Chủ tịch Joan Laporta đã chính thức trình làng cuốn sách "Així hem salvat el Barça" (Cách chúng ta cứu lấy Barça). Buổi lễ không chỉ là một cái nhìn lại nhiệm kỳ đầy biến động mà còn là sân khấu để Laporta đáp trả những cáo buộc nhắm vào mình ngay trước thềm bầu cử.

Sát cánh cùng Laporta là dàn nhân sự nòng cốt gồm Deco, Bojan, HLV Hansi FlickAlejandro Echevarría. Buổi ra mắt diễn ra trong bối cảnh một hội viên vừa nộp đơn kiện Laporta lên Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha - một động thái mà ông cho là có âm mưu chính trị.

"Những kẻ nhân danh yêu Barça nhưng muốn hại Barça"​

Mở đầu buổi trò chuyện với nhà văn Josep Maria Fonalleras và nữ nhà báo Gemma Nierga, Laporta đi thẳng vào vấn đề nóng nhất: "Có lẽ cuốn sách này còn thiếu một chương: Chúng ta đã cứu Barça khỏi tay ai? Những kẻ tung ra đơn kiện giả dối đầy rẫy sự bịa đặt này chính là những kẻ từng gọi điện cho La Liga để ngăn cản chúng ta đăng ký Dani Olmo. Họ làm vậy vì đã chuẩn bị sẵn một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Đó là cách họ 'yêu' Barça sao? Danh tính của họ sẽ sớm bị lộ thôi. Mọi thứ rất mờ ám và đầy rẫy những lợi ích nhóm."
Joan Laporta và cuốn sách

Từ đống đổ nát đến "Gladiator" Hansi Flick​

Laporta hồi tưởng lại những ngày đầu nhậm chức trong tình cảnh "phá sản cả về kinh tế lẫn thể thao". Ông thừa nhận lúc đó ban lãnh đạo không lường hết được sự khủng khiếp của quỹ lương vượt mức.

Giải pháp "đòn bẩy": Laporta nhắc lại việc vay vốn từ Goldman Sachs và kích hoạt các đòn bẩy kinh tế để tái đầu tư vào bóng đá.

Sự nể phục dành cho Flick: Ông gọi Hansi Flick là "Gladiator" (Võ sĩ giác đấu): "Hansi làm tôi nhớ đến Johan Cruyff và Russell Crowe. Ông ấy đã kết nối được người hâm mộ và tạo ra một tập thể quý giá như một kho báu."
Deco và Hansi Flick tham gia buổi giới thiệu sách

Nỗi đau Messi và những quyết định tàn nhẫn​

Khi được hỏi về sự ra đi của các huyền thoại, Laporta không giấu được sự xúc động: "Khoảnh khắc đau đớn nhất là khi phải nói với một cầu thủ hay HLV rằng họ không thể tiếp tục. Tôi đã phải làm điều đó với Ronaldinho, Eto’o, Xavi, Busquets và cả Messi. Với Ronaldinho, chúng tôi đã cùng khóc tại nhà cậu ấy. Với Messi, đó là quyết định bắt buộc vì kinh tế không cho phép. Barça luôn đứng trên tất cả."

Tương lai tươi sáng và... chiếc xe đạp của Flick​

Laporta tự hào về dự án hiện tại dưới sự điều hành của Deco và Flick, đồng thời tiết lộ ông từng từ chối lời đề nghị trị giá 250 triệu Euro cho Lamine Yamal. Kết thúc buổi lễ, Laporta khiến cả hội trường bật cười khi kể về màn trêu đùa của HLV trưởng: "Hansi bảo sẽ tặng tôi một chiếc xe đạp vì tôi hơi béo. Tôi vẫn đang đợi đây. Em gái tôi bảo phải giảm cân thì mới có thêm phiếu bầu, nhưng tôi muốn mọi người bầu cho mình vì những gì chúng tôi đã làm được, chứ không phải vì ngoại hình."

Trước khi rời sân khấu, Laporta không quên gửi một lời tuyên chiến đầy tự tin trước trận tái đấu với Atlético Madrid: "Chúng ta cần các khán đài rực lửa để lội ngược dòng. Chúng ta chắc chắn sẽ làm được!"
 

Iván Cabeza: "Nói Laporta đã cứu CLB là một sự xúc phạm tới trí tuệ"​

Iván Cabeza

Ứng viên Marc Ciria cùng "cánh tay phải" về kinh tế Iván Cabeza đã chính thức trình làng "Kế hoạch Ciria +1500". Đây là một dự án tài chính được mô tả là "mang tính đột phá", nhằm mục tiêu tạo ra 1,5 tỷ Euro trong vòng 5 năm để đưa Barcelona thoát khỏi tình trạng tồi tệ về kinh tế.

Không chỉ đưa ra các con số, buổi thuyết trình còn là một cuộc tấn công trực diện vào những tuyên bố gần đây của Joan Laporta trong cuốn sách mới xuất bản của ông.

"Kế hoạch +1500": Cuộc cách mạng 5 trụ cột​

Ivan Cabeza, người sẽ giữ chức Phó chủ tịch kinh tế nếu Ciria đắc cử, đã chi tiết hóa lộ trình phục hồi tài chính thông qua 5 lĩnh vực chính:

1. Cách mạng kỹ thuật số (380 triệu Euro): Tập trung khai thác cơ sở dữ liệu khổng lồ của người hâm mộ toàn cầu thông qua Barça Vision, Barça One và eSports. "CLB hiện không cho tôi tiêu tiền ngay cả khi tôi muốn," Cabeza chỉ trích sự yếu kém trong việc tương tác với CĐV.

2. Chiến lược Lionel Messi (290 triệu Euro): Ciria coi việc đưa Messi trở lại như một tài sản chiến lược. Không chỉ là thể thao, Messi là thỏi nam châm bán áo đấu và thu hút các hợp đồng nội dung số.

3. Mở rộng quốc tế (240 triệu Euro): Thành lập "Hội đồng quốc tế" gồm các chuyên gia hàng đầu và chọn lọc đối tác thương hiệu kỹ càng. "Nếu hợp tác với những đối tác tai tiếng, chúng ta gắn liền với sự tiêu cực. Nếu bắt tay với Disney, chúng ta là người dẫn đầu ngành giải trí," Ciria khẳng định.

4. Tái cấu trúc nợ (120 triệu Euro): Xử lý khoản nợ 1,9 tỷ Euro bằng cách đa dạng hóa các chủ nợ, tránh việc bị phụ thuộc vào một tổ chức duy nhất.

5. Cắt giảm chi phí (360 triệu Euro): Rà soát triệt để các hợp đồng và chi phí vận hành hiện tại.

Những con số và sự thật về việc "Cứu Barça"​

Khi nhắc đến tuyên bố "đã cứu sống Barça" của Laporta, ông Iván Cabeza đã không giấu nổi sự bất bình: "Nói rằng Laporta đã cứu CLB là một sự xúc phạm tới trí tuệ của tất cả chúng ta. Thực tế là vốn chủ sở hữu vẫn đang âm. Nếu không nhờ sức mạnh thương hiệu quá lớn, chẳng ai dám cho chúng ta vay một xu nào nữa. Barça hiện vẫn đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu về kinh tế."

Theo phân tích của nhóm Ciria, Barça đã mất 850 triệu Euro sau khi bán đi các tài sản quý giá (như các đòn bẩy kinh tế) và chịu khoản lỗ thực tế 230 triệu Euro trong 5 năm qua. "Đây là tình trạng không thể chống đỡ đối với bất kỳ tổ chức nào," Ciria nhấn mạnh.

Bí mật về Ferran Reverter​

Marc Ciria cũng tiết lộ một chi tiết gây sốc: Vào năm 2021, ông đã từng gặp cựu CEO Ferran Reverter để trình bày kế hoạch tái cấu trúc này. "Reverter hoàn toàn đồng ý với chẩn đoán của chúng tôi và coi đó là con đường duy nhất phải đi. Nhưng không hiểu vì sao nó chưa bao giờ được thực hiện," Ciria cho biết. Đáng chú ý, chỉ 7 tuần sau cuộc gặp đó, Reverter đã đột ngột từ chức.
Marc-Ciria-electric-23.2.2026.jpg

Thông điệp cuối cùng: Quản trị hay Cảm xúc?​

Kết thúc buổi trình bày, bộ đôi Ciria – Cabeza khẳng định Barça là một đội bóng, nhưng cũng là một "siêu du thuyền" với doanh thu hàng tỷ Euro. "Nếu quản trị tồi, hậu quả sẽ sớm lan đến sân cỏ," Cabeza tóm gọn. Trong khi đó, Ciria tuyên bố đội ngũ của ông đã sẵn sàng hành động từ ngày đầu tiên để giành lại quyền tự chủ kinh tế, thay vì để các quyết định của CLB bị chi phối bởi ý muốn của các chủ nợ.
 

Bầu cử Barça 2026: Laporta chiếm ưu thế​

HLV Hansi Flick và Chủ tịch Joan Laporta

Cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch FC Barcelona đang dần phân hóa thành hai thái cực rõ rệt. Theo khảo sát từ Estudi Press cho tờ Mundo Deportivo, trong khi Joan LaportaXavi Vilajoana chinh phục hội viên bằng các dự án thể thao, thì Víctor FontMarc Ciria lại được kỳ vọng là những "cứu cánh" về mặt kinh tế.

Joan Laporta với sức mạnh từ sân cỏ và niềm tin vào Flick​

Với 58,66% hội viên tham gia khảo sát thì đương kim Chủ tịch Joan Laporta đang là ứng viên nặng ký nhất. Điều thú vị là sức hút của ông tập trung gần như hoàn toàn vào thành tựu thể thao:

42% hội viên chọn dự án thể thao là điểm mạnh nhất của Laporta, bỏ xa mảng xã hội (12,33%) và kinh tế (10,66%).

Sự hiện diện của chiến lược gia người Đức cùng dàn sao La Masia vừa giành 4 danh hiệu trong 13 tháng qua đã tạo nên một sự đồng thuận tuyệt đối. Việc Flick công khai ủng hộ Laporta càng củng cố vị thế dẫn đầu của ông.

Ngoài chuyên môn, 23,8% hội viên bị thuyết phục bởi khí chất của Laporta, cùng khẩu hiệu "Bảo vệ Barca" (16,19%) và công lao thúc đẩy dự án cải tạo Spotify Camp Nou (13,33%).

Xavi Vilajoana với kinh nghiệm từ La Masia​

Tương tự Laporta, Xavi Vilajoana được đánh giá cao nhất ở mảng thể thao (15,33%). Điều này không gây bất ngờ khi ông có một bản lý lịch đậm chất Barça: Từng là cầu thủ đội Juvenil và Barça C, đội trưởng đội futsal và có 5 năm làm giám đốc phụ trách đào tạo trẻ và bóng đá nữ.

Một nửa số hội viên ủng hộ Vilajoana tin rằng kinh nghiệm thực tế của ông tại CLB là uy tín lớn nhất cho một dự án thể thao bền vững.

Font và Ciria lên tiếng ở lĩnh vực kinh tế​

Ở chiều ngược lại, những cử tri lo ngại về tình hình tài chính của CLB lại đặt niềm tin vào bộ đôi Víctor Font và Marc Ciria.

Víctor Font: Có tới 38% người ủng hộ tin tưởng vào năng lực lãnh đạo tài chính của ông, trong khi mảng thể thao chỉ chiếm 5,33%. Font được đánh giá cao nhờ sự chuẩn bị bài bản, chuyên nghiệp và mang lại cảm giác về sự "tỉnh táo" (sense of common sense) trong quản trị.

Marc Ciria: Dù là gương mặt mới, chương trình kinh tế của Ciria cũng thu hút sự chú ý với 21,66% tỷ lệ hài lòng. Đặc biệt, thông điệp muốn đưa Leo Messi trở lại và sự thẳng thắn về thực trạng tài chính của CLB đã giúp ông ghi điểm với nhóm hội viên thực tế (31,5% trong số những người chọn các tiêu chí khác).

Thống_kê_tỷ_lệ.jpeg
 

Kết nối dòng máu Blaugrana​

Kết nối dòng máu Blaugrana

Joan Laporta có khả năng kết nối kỳ lạ với cộng đồng người hâm mộ Barça. Đó là một thực tế không cần bất kỳ cuộc khảo sát nào phải chứng thực thêm. Chỉ còn 20 ngày nữa là đến cuộc bầu cử, vị cựu Chủ tịch vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho nhiệm kỳ tới. Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên và thời gian vẫn còn phía trước. Đó là hai vấn đề cốt yếu của một cuộc bỏ phiếu mà kết quả cuối cùng sẽ lại được quyết định bởi cảm xúc.

Tại Barça, người ta không bầu cho Chủ tịch bằng cái đầu lạnh mà họ bầu bằng trái tim và bằng cảm tính từ "cái dạ dày". Lịch sử của các nhà lãnh đạo đội bóng này là minh chứng rõ nét: họ bước chân được vào khán đài danh dự nhờ những bài diễn thuyết gần gũi, giàu cảm xúc hơn là những bản kế hoạch tính toán đầy lý trí.

Khía cạnh thể thao chính là điểm khác biệt mang tính quyết định. Tâm trạng của các hội viên luôn biến động theo kết quả trận đấu và bảng xếp hạng. Ngày xưa, khi hai phe Nuñismo và Cruyffismo còn chia rẽ sâu sắc, mỗi bên thường nắm chắc khoảng 15.000 phiếu bầu cơ sở. Quả bóng tròn khi đó sẽ quyết định cán cân nghiêng về bên nào tùy theo hoàn cảnh. Thời thế có thể đổi thay, nhưng "phần thể thao" vẫn mãi là pháo đài kiên cố nhất của lá phiếu. Có lẽ cuộc khảo sát mà tờ Mundo Deportivo công bố hôm nay sẽ cho kết quả khác nếu nó được thực hiện ngay sau trận thua Atlético hay khi Barça chưa lấy lại ngôi đầu. Nhưng dù thế nào, thật khó để thay đổi cái tên đang dẫn đầu đoàn đua.

Lý tưởng nhất là chúng ta nên ghi nhận lòng nhiệt thành với Barça của tất cả các ứng viên và hoan nghênh một cuộc tranh luận sòng phẳng về các ý tưởng quản trị CLB. Nhưng thông thường, mọi thứ đều bị đẩy lên mức "hung hăng" và các bên bắt đầu lao vào chỉ trích lẫn nhau. Giờ đây, việc "tòa án hóa" cuộc bầu cử đang xuất hiện. Điều này chẳng có gì lạ lẫm với những người Barça vốn đã quá quen với cảnh các hội viên lôi nhau ra tòa vì vụ Neymar, vì những kỳ đại hội không vừa ý hay vì xung đột lợi ích. Nếu bây giờ điều đó là sai, thì trước đây nó cũng đã sai rồi. Đừng đánh giá nó là tích cực hay tiêu cực chỉ dựa trên lợi ích bầu cử nhất thời.

Trận đấu này (cuộc bầu cử) sẽ được quyết định bởi các hội viên, bởi những đề xuất và thông điệp, chứ không phải bởi truyền thông, chính trị hay tòa án. Ít nhất là không nên như vậy. Còn 20 ngày nữa, bức tranh toàn cảnh đã hiện rõ, có thể sai số một chút chỗ này chỗ kia nhưng khung hình chính là đây. Chiến dịch tranh cử thực sự giờ mới bắt đầu dù chúng ta đều biết một sự thật phũ phàng: Rất ít người chịu đọc kỹ các chương trình hành động, nhưng tất cả đều đọc rất kỹ bảng xếp hạng La Liga.

alt
Santi Nolla
 

Khảo sát của Mundo: 50% hội viên muốn phe đối lập hợp nhất​

V%C3%ADctor-Font-v-Xavier-Vilajoana-v-Marc-Ciria.jpeg

Cuộc đua bầu cử tại FC Barcelona đang bước vào giai đoạn nước rút. Theo một khảo sát mới nhất được thực hiện bởi Estudi Press cho tờ Mundo Deportivo, hơn một nửa số hội viên được hỏi tin rằng phe đối lập cần phải bắt tay nhau nếu muốn ngăn cản Joan Laporta tái đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo kéo dài đến năm 2031.

Thời hạn chót để nộp 2.337 chữ ký hợp lệ lên Văn phòng hỗ trợ hội viên là 21h00 tối thứ Hai tới. Sau đó, từ ngày 3/3 đến 5/3, hội đồng sẽ kiểm chứng tính xác thực của các chữ ký để công bố danh sách ứng viên chính thức bước vào chiến dịch tranh cử từ thứ Sáu ngày 6/3.

Phe đối lập: Hợp nhất hay là chết?​

Số liệu khảo sát trên 300 hội viên cho thấy:

50,33% hội viên cho rằng phe đối lập nên hợp nhất thành một liên minh duy nhất.

39% tin rằng việc Víctor Font, Xavier Vilajoana và Marc Ciria liên minh là không cần thiết.

10,66% còn lại không đưa ra ý kiến.

Hiện tại, trong khi FontVilajoana đã công khai ủng hộ ý tưởng hợp nhất danh sách thì Marc Ciria vẫn muốn đơn phương độc mã tiến tới hòm phiếu. Joan Camprubí, lãnh đạo nhóm ‘Som un Clam’, dù không trực tiếp ra tranh cử nhưng đang nỗ lực đóng vai trò cầu nối để gắn kết các lực lượng đối lập với Laporta.

Lịch sử Barça từng chứng kiến những cú bắt tay lịch sử như Nicolau Casaus rút lui vào phút cuối năm 1978 để ủng hộ Josep Lluís Núñez, hay Joan Castells gia nhập phe Joan Gaspart năm 2000 ngay trước thềm cuộc đối đầu cuối cùng.

Mundo-Deportivo-poll.jpeg

Nỗi nhớ "Bầu cử qua thư"​

Cuộc bỏ phiếu vào Chủ nhật, ngày 15/3 tới sẽ diễn ra với danh sách 114.504 hội viên đủ điều kiện. Tuy nhiên, khác với kỳ bầu cử năm 2021 khi hình thức bỏ phiếu qua thư được áp dụng do đại dịch Covid-19, năm nay các hội viên bắt buộc phải có mặt trực tiếp tại 5 điểm bỏ phiếu (Spotify Camp Nou, Tarragona, Lleida, Girona và Andorra).

Điều này đã gây ra một làn sóng phản đối không nhỏ. 85,33% hội viên được hỏi cho rằng câu lạc bộ nên duy trì hình thức bỏ phiếu qua thư để tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Phía FC Barcelona lập luận rằng việc bỏ phiếu qua thư năm 2021 chỉ là ngoại lệ tạm thời do dịch bệnh, không có trong Điều lệ CLB và từng gây ra nhiều rắc rối về vận hành thông qua hệ thống bưu điện.
 

Marc Ciria: "Barça cần quản trị chuyên nghiệp, không phải sở thích nhất thời của Chủ tịch"​

Marc-Ciria-electric.jpeg

Marc Ciria (47 tuổi) lần đầu tiên chính thức tham gia tranh cử Chủ tịch Barça với phong trào ‘Moviment 42’. Sau 5 năm miệt mài xây dựng dự án, ông khẳng định mục tiêu duy nhất là "trả lại câu lạc bộ cho hội viên". Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Mundo Deportivo, Ciria đã không ngần ngại chỉ trích mô hình quản trị của Joan Laporta và bày tỏ sự lo ngại về tình hình tài chính của đội bóng.

Tại sao ông lại quyết định ra tranh cử vào lúc này?

Sâu thẳm trong tôi là sợi dây liên kết gia đình với Barça. Tôi muốn trả nợ cho CLB trong một giai đoạn mà tôi coi là khủng hoảng lịch sử. Tôi muốn đảm bảo rằng các hội viên vẫn tiếp tục là chủ sở hữu duy nhất và chúng ta có đủ tiềm lực để cạnh tranh sòng phẳng với các "đội bóng quốc gia".

Ba điểm then chốt trong chiến dịch tranh cử của ông là gì?

Thứ nhất: Tái cấu trúc kinh tế để Barça trở nên bền vững. Mô hình quản trị hiện tại là không thể duy trì.

Thứ hai: Áp dụng các tiêu chuẩn kiểm soát nội bộ và độc lập bên ngoài lần đầu tiên trong lịch sử để tránh các hành vi sai trái.

Thứ ba: Thành lập một Uỷ ban Thể thao độc lập. Chuyên môn bóng đá không được phép phụ thuộc vào những sở thích nhất thời của Chủ tịch - người có thể tùy ý bổ nhiệm hay sa thải huấn luyện viên và cầu thủ.

Ông nói nhiều về sự khủng hoảng kinh tế, cụ thể là gì?

Trong suốt nhiệm kỳ qua, Barça chưa bao giờ có được "Fair Play" tài chính thực thụ. Chúng ta đã mất hơn 1 tỷ Euro, bao gồm cả tài sản bị bán đi và các khoản lỗ trong bảng cân đối kế toán. Hiện tại, Barça phải tái cơ cấu nợ vì chúng ta không có một mô hình kinh doanh khả thi để thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Barça cần một nền kinh tế mạnh để thắng 5 chức vô địch Champions League tiếp theo.

Vậy ông đánh giá thế nào về Hansi Flick và công tác đào tạo trẻ?

Flick là huấn luyện viên của tất cả chúng ta, ông ấy đã khơi dậy niềm đam mê và hy vọng. Flick nên ở lại chừng nào ông ấy muốn, nhưng ông ấy cần được cung cấp các công cụ và sự tự do về tài chính để thực hiện dự án của mình.

Về La Masia, Laporta đã cắt giảm hơn 30% ngân sách đầu tư vào đây. Chúng tôi sẽ xây dựng một thư ký kỹ thuật hiện đại, chuyên nghiệp, những người thực sự hiểu La Masia là gì. Những người như Alejandro Echevarría (người không có chức danh nhưng đầy quyền lực ngầm) hay Deco (người thiếu kinh nghiệm quản lý đỉnh cao) sẽ không thể tự quyết định nếu không qua một Uỷ ban Thể thao chuyên môn.

Trụ sở tranh cử của Marc Ciria


Tại sao ông lại sử dụng hình ảnh Messi trong chiến dịch của mình?

Messi là biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử thể thao, trưởng thành từ La Masia. Anh ấy sẽ mang lại hai giá trị. Một là hàn gắn cảm xúc sau những gì đã xảy ra trong nhiệm kỳ của Laporta. Hai là mang lại cú hích kinh tế bằng một kế hoạch đối tác chiến lược với Messi có thể mang về 300 triệu Euro từ các hợp đồng tài trợ và quảng bá toàn cầu.

Ông có lo ngại về mô hình sở hữu của hội viên không?

Có chứ, nó đang bị đe dọa nghiêm trọng. Khi một thiết chế lỗ hàng tỷ Euro, nó sẽ trở nên mất bền vững. Ông Laporta đang thực hiện một kiểu "dân chủ" kỳ lạ thông qua các đại hội trực tuyến chỉ với vài trăm người quyết định tương lai CLB.

Hội viên đang cảm thấy bị đuổi khỏi sân bóng của chính mình. Giá vé cho một người con của hội viên đi xem bóng đá lên tới hơn 300 Euro để nhường chỗ cho khách du lịch vì nền kinh tế quá yếu kém. Chúng tôi sẽ đóng băng giá vé, mang thẻ hội viên vật lý trở lại và ưu tiên hàng ghế tầng 1 và tầng 2 cho những người yêu Barça thực sự.

Và cuối cùng, ông sẽ làm gì với các hợp đồng tài trợ gây tranh cãi như với Congo?

Chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức. Những thương hiệu hàng đầu thế giới không thể đứng cạnh những loại hình tài trợ như vậy. Nếu đắc cử, chúng tôi sẽ bắt tay vào việc ngay lập tức, không đợi đến ngày 1/7, thậm chí sẵn sàng hy sinh một năm nhiệm kỳ để giải quyết triệt để các vấn đề này thông qua một đại hội bất thường.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
108
Lượt xem
14,058

Advanced Traffic Statistics

Online Now
82
Members: 0, Guests: 82
Robots: 218

Forum Views

Visitors Today
87
Visitors Month
317,787
Visitors Year
2,211,060
Bài viết mới
0
Messages
203,066
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,211,060
Back
Top