Thời gian: 0h55 - 6/11/2019
Địa điểm: Camp Nou
Ernesto Valverde expects match similar to Prague
The Barça coach appears before the press ahead of Tuesday's game against Slavia, a side 'who maintain their identity'
Bài viết liên quan
By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.
SignUp Now!
Sân nhà thì đội hình nào cũng bóp đối thủ hết thôi![]()
Ajax dẫn 4-1 bị gỡ 4-4, ngay cả 1 đội thiên về phòng ngự như Inter dẫn 2-0 vẫn thua ngược 3-2 => nói thế để thấy việc Barca bị lội ngược dòng những năm gần đây không phải là điều gì đó to tát bới nó là xu thế chung của bóng đá hiện đại rồi, đó là việc ghi bàn không còn khó khăn như hồi xưa.
Trận sau thắng Dortmund trên sân nhà thì lại nhất bảng trước 1 vòng đấu, cách chơi của Dortmund sẽ giúp Barca dễ đá hơn nhiều so với Slavia, đôi khi đừng nên chỉ nhìn vào tên tuổi của đội bóng để đánh giá mức độ khó chơi.
Bác Sir Alex kiểu gì cũng bao biện được nhỉ. Ở trên còn nhận định sân nhà đội nào cũng ăn được. Sau đó nói như có vẻ không có gì đáng lo hết. Trong khi lối đá một màu, thiếu ý tưởng, thiếu chặt chẽ của đội là rất đáng lo.
Valverde đã loại Arthur. Đây không phải vấn đề xoay tua cầu thủ mà có vẻ Melo vẫn không sửa được bệnh cố hữu của mình: thể lực kém. Cứ đá đến phút 60 là tụt hơi. Nghe chừng Xavi đệ nhị còn kém Xavi đệ nhất lúc sắp treo giày. Sức thế này mà còn đú theo thằng N€ymar đi chơi đêm đợt trước thì đúng là mấy ông Brazil chẳng thể tồn tại lâu.
Trận hôm qua mới thấy Arthur cũng khá quan trọng đấy, Vidal chỉ được cái xông xáo sử dụng làm con bài chiến thuật thì được chứ đóng góp cho lối chơi chung không thể bằng Melo.
Xếp thứ tự quan trọng ở đội hình Barca hiện nay: Messi > Suarez > Busquets > De Jong > Alba > Arthur, tính ra cũng là 6 người chiếm hơn nửa đội hình rồi, đám còn lại thì về cơ bản là thay thế được, có dự bị tương xứng có mất cũng chả ảnh hưởng nhiều.
SirAlex cứ lạc quan tếu ở đâu ấy nhỉ, chất lượng con người của Barca giờ đã xuống thấp lắm rồi. Ngoài Messi, De Jong, Ter Stegen sẽ còn ổn định lâu dài, những con người còn lại không chơi được những trận bị áp lực về thể chất và sức ép tâm lý nặng nề nữa rồi.
Hơn nửa đội hình giờ là những cầu thủ đẳng cấp bình thường, một phần là do bị tụt (Busquet, Pique, Alba), phần nữa là chỉ có đến thế (Lenglet, Sergi, Semedo).
Đá với những người như Messi kể ra cũng khó với người khác vì cảm giác Messi không tin những đồng đội mà bản thân cảm thấy trình độ không phù hợp với đẳng cấp của Barca. Ngược lại việc Messi ôm đồm nhiều việc quá khiến những ngừoi chạy xung quanh cũng khó đoán lúc nào Messi đi bóng hay chuyền bóng. Trong đội hình bây giờ chỉ thấy Dembele là không hẳn “sợ” Messi khi vẫn chủ động đi bóng mà không phải lúc nào cũng phải nhìn Messi mà đá nhưng khổ nỗi kỹ thuật vẫn chưa ổn.

Ôi dào, mới hòa trên sân nhà là tiến bộ chán rồi mà các ông cứ làm ầm cả lên
Vừa giữ sạch mành lưới lại vừa kiếm được 1 điểm và tiếp tục đứng đầu bảng => món quà tặng sinh nhật 126 tuổi của SK Slavia Praha![]()

Ông buồn cười, fan mỗi người mỗi cách thể hiện khác nhau.Fan cứ phải lạc quan vui vẻ như này mới là fan đích thực này.
Bóng đá suy cho cùng là để giải trí mà thôi, cứ nghĩ tiêu cực kiểu mấy ông ở đây thì chắc mấy fan MU bây giờ bọn nó tự tử hết à ?
Với tôi xem bóng đừng sân si quá mới thấy được cái hay cái đẹp của bộ môn này, tất nhiên nói về yêu thích thì mỗi cá nhân đều có sở thích riêng về một trường phái, một triết lý, một giá trị nào đó trong thế giới bóng đá vốn dĩ rất đa dạng và có sự ủng hộ đặc biệt cho những giá trị mà mình thích nhưng không có nghĩa là chỉ biết đến mỗi giá trị đó.
Ngoài ra những giá trị mà mình thích đôi khi nó không phải chỉ xuất hiện ở 1 đội bóng, lấy ví dụ như Barca hiện nay có thể nhiều người đánh giá lối chơi không còn hay như ngày xưa thì có thể tìm đến các đội bóng của PEP với triết lý tương đồng.
Giống như MU bây giờ đá nát quá thì tôi đang quay sang xem Liverpool bởi cảm thấy cái giá trị của Klopp cũng tương đồng với giá trị của Sir Alex ngày xưa, đó là thứ bóng đá máu lửa, thứ bóng đá đầy tính chiến đấu không bao giờ biết đầu hàng, điều tạo nên những cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ hay những bàn thắng phút cuối mà anti vẫn hay gọi đấy là "ăn rùa").
Trình độ cá nhân của Barca bây giờ cá nhân t thấy vẫn còn đẳng cấp chán. Nhưng thái độ thi đấu không còn ổn nữa. Cảm giác như chúng ta có thể đánh rơi trận đấu bất kì lúc nào, và điều đáng lo là bây giờ mấy đội yếu hơn cũng dần cảm nhận được điều này, không phải kiểu như trước đây Barca cứ ghi 1-2 bàn trước rồi đá thong dong đến hết giờ nữa. Bây giờ các đội nhỏ họ biết họ có thể hạ gục Barca bất kì lúc nào nếu họ gỡ được 1 bàn. Nếu là một fan trung lập chắc sẽ thích thú khi xem 1 trận đấu như vậy, nhưng là một fan Barca, thật sự rất buồn khi xem chúng ta mất dần uy thế của 1 kẻ chinh phạt.
Sao lại không xuất hiện lại được hả ôngCái vấn đề ở đây là các ông cứ lấy cái "tiêu chuẩn quá khứ" áp vào đội hình hiện tại, đó là điều không hợp lý.
Còn tất tần tật những cái vấn đề mà ông nói về đội Barca hiện tại nó cũng xảy ra hầu hết ở các đội bóng lớn khác (nếu không muốn nói là tất cả), ở thời điểm hiện tại làm quái có đội bóng nào gần như không thể đánh bại như Barca thời đỉnh cao của PEP nữa mà cứ thích lấy đó làm tiêu chuẩn ?
Cần phải nhắc lại những đội hình như Barca 2009-2011 hay Barca 2015 nó sẽ không xuất hiện lại nữa đâu (hoặc sẽ phải rất lâu nữa mới xuất hiện trở lại) cho nên đừng có lấy nó ra làm chuẩn, thay vào đó nên nhìn thẳng vào thực tế xung quanh ấy.
Contents